1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến với nhau bằng ***

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi breakmoon, 25/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breakmoon

    breakmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đến với nhau bằng ***

    Mình và bạn gái đến với nhau bằng ***, cô ấy đã từng có một người yêu và khai trương vào lúc 17 tuổi. Lúc đầu hai đứa giao kèo chỉ quan hệ như vậy nhưng bây giờ mình yêu cô ấy và mình biết chắc chắn rằng cô ấy cũng yêu mình lắm. Mình muốn có 1 quyết định quan trọng cho quan hệ này nhưng mình vẫn hơi ngại. Cô ấy có ham muốn rất lớn, cô ấy rất yêu mình nhưng mình biết cô ấy vẫn sẵn sàng chấp nhận rời xa mình nếu mình ko muốn nữa. Bác nào có kinh nghiệm cho mình lời khuyên với, mình rất yêu cô ấy.
  2. nepmoi_zo

    nepmoi_zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    đến thế nào thì ra đi như thế !
    Được nepmoi_zo sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 25/02/2008
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    yêu hay ham muốn
    nghĩ kĩ đê
  4. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ kỹ đi nhé. Phân biệt rõ ràng tí. Bây giờ bạn cảm thấy sướng vì chưa có chuyện gì vì ngoài chuyện cơm no là có xxx. Nêu nhận yêu rồi biết đâu có lúc nào đó mâu thuẫn, hoặc tình yêu chùng xuống thì bạn sẽ tự dày vò bạn ngay đấy. Bạn ngồi ở nhà bạn sẽ tưởng tượng mặc ù không có thật rằng cô ấy đang making love với ai đó, vì cô ấy ... dễ dãi và .... nói chung là lắm thứ lắm. Nhiều khả năng (nói thật là vậy) nếu ban đầu dễ dãi (tức là chỉ giao kèo đến với nhau = ***) thì sẽ rất dễ dãi trong những lần tíêp theo. Đàn ông và phụ nữ cũng nhiều người giống nhau lắm. *** là ***, về nhà vẫn là người chồng, người cha mẫu mực, vẫn là vợ ngoan mẹ đảm.
    Được maskhadov sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 25/02/2008
  5. matden88

    matden88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chơi bời hoa lá thì được , còn tính về sau la` éo có dây ! ko thèm làm thằng ăn lại !
  6. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Hiz.....tình yêu thì luôn luôn có chung 1 điểm xuất phát là trái tim....duy nhất mà thôi !!!*** chỉ nà ***.....yêu mới có ***,chẳng bao h có *** đã òy mí iu cả
  7. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có câu:yêu là một chuyện,cưới lại là một chuyện khác (người khác) Nó là như thế!
    Chúc chú có quyết định tốt và chuẩn!
  8. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Nói thế cũng không chính xác lắm...có thể đến với nhau vì ***,vì ham muốn,hay nói cách khác *** chỉ là 1 cách để 2 ng gần nhau,sau khi gần nhau thì hiểu nhau và yêu nhau thì sao?
    Nhưng nói thì nói thế thui,chắc cái đó chỉ có trong "truyện cổ tích"
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Hãy xem thế nào hạnh phúc hơn ? Tuyên bố yêu hay cứ đơn giản là *** ?
  10. J0hN13sp4m

    J0hN13sp4m Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Một điều quan trọng là 2 người có hợp nhau ko
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này