1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến với nhau bằng ***

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi breakmoon, 25/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng bạn
  2. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Thực sự cách 2 bạn đến với nhau cũng hơi kỳ cục, nhất là đối với người con gái. Nhưng nếu bây giờ đã thực sự yêu rồi, và đã tìm hiểu kỹ thì biết đâu bạn có mối tình đẹp thực sự sao. Người ta còn lấy C.V về làm vợ được nữa mà . Nói tóm lại, nếu bạn tự tin vào bản lĩnh, tình yêu thì thử xem :)
    P/s: Các bác cứ khuyên bỏ rồi, thì em gái đó ế chồng luôn ahh
  3. 0emlaem0

    0emlaem0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    mỗi người 1 cách suy nghĩ . Nếu nói theo cách nam nữ ko bình đẳng thì với con gái như vậy là ko tốt . chỉ có con trai mới được cái quyền thích *** mà ko yêu . tớ theo chủ nghĩa *** sau hôn nhân nhưng còn do hoàn cảnh và tâm trạng nữa . có thể trong thời điểm đấy bạn ấy có nhu cầu , có thể bạn ấy cô đơn hoặc có tâm trạng ko vui . *** giúp bạn ấy quên đi những chuyện đó , dù chỉ là tạm thời . tớ ko cổ vũ chuyện đến với nhau vì *** nhưng nó cũng chẳng có gì to tát . ko thể đánh giá bạn ấy có lần dễ dãi thì sau này chắc chắn bạn ấy sẽ như vậy . ở tuỳ thời điểm và với tuỳ người mới có được cảm xúc đó . nếu là tớ , quan trọng bây h và sau này người ta đối với mình thế nào thôi .
  4. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
  5. anon12

    anon12 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    bác mà lấy em này thì chuẩn bị tư tưởng:
    1. mọc sừng
    2. tổn thọ
  6. nguyendialo

    nguyendialo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0

    đóng gạch xem có bán được không??? tớ nghĩ vụ này theo tiếng gọi nơi hoang dã thôi, khi nào đầu gối hết máu là hết chuyện
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Vì là người từng trải qua chuyện như thế này nên mình cũng muốn nói những lời tâm sự rất chân thành với nhiều bạn hiện nay đang ở tình trạng tương tự. Quả thật sự bùng nổ của nhiều mặt trong cuộc sống trong đó có thông tin, xu hướng tự do công khai về *** và sự giải phóng phần nào đã làm cho nhiều bạn nữ bạo dạn hơn rất nhiều trong vấn đề QHTD với người khác giới.
    Mình có quen 1 đôi mà điểm bắt đầu của mối quan hệ là bản giao kèo "chúng ta chỉ có mối liên hệ duy nhất là ***, cả 2 đều tôn trọng và tự nguyện, có thể dừng lại bất kỳ lúc nào nếu 1 trong 2 ko muốn tiếp tục....". Nhưng ko hiểu sao đến bây giờ là gần 2 năm thì chàng đang trong giai đoạn dẫn nàng về ra mắt bố mẹ họ hàng để xin phép cuối năm được cưới . Như vậy với cặp đôi may mắn này thì *** có vẻ là 1 trong nhiều cách để giúp họ hiểu và gắn bó với nhau hơn. Bởi xu hướng tâm lý chung của chúng ta là khi đã có quan hệ ******** với 1 người ******** theo đúng nghĩa(= người bạn + người ********), thường mọi người sẽ dễ dàng cởi mở tâm sự nhiều chuyện khác. Như vậy họ có thể hiểu về nhau hơn để từ đó nảy sinh những tình cảm khác.
    Tuy nhiên cặp đôi ở trên là rất hiếm. Đa phần các đôi đến với nhau vì *** thường ko thể kết thúc bằng tình yêu. Như mọi người biết để yêu thì 2 người cần có thời gian gắn bó bên nhau, cùng nhau trải qua nhiều sự việc trong cuộc sống, trong các mối liên hệ với những người khác để từ đó mỗi bên hiểu rõ hơn về người kia và đi đến kết luận là có thể hợp nhau ko, có thể bên nhau dài lâu hay ko. Nhưng phần lớn các đôi đến với nhau vì *** thường chỉ liên hệ với nhau bằng ***, gặp nhau đa phần ở trên giường, phạm vi mối quan hệ cũng chỉ hạn hẹp giữa 2 người với nhau, ko có các sinh hoạt với cộng đồng bên ngoài nhiều nên mối quan hệ khó phát triển, ko có nhiều gắn kết. Lâu dần sẽ thành nhàm chán và tự động tách rời.
    Như vậy có thể kết luận là đến với nhau bằng *** thường là khó có thể kết thúc bằng yêu. Nhưng khó ko có nghĩa là ko thể (hình như trong cuộc sống này chẳng có cái quái gì là ko thể thì phải. Vấn đề của 2 bạn hiện nay là thử bên nhau 1 thời gian mà trong quãng thời gian đó hãy hạn chế *** (để thử nghiệm xem *** chi phối quan hệ của 2 bạn đến mức độ nào) và cùng phát triển phạm vi mối quan hệ ra bên ngoài xã hội nhiều hơn như những đôi yêu nhau bình thường khác. Sở dĩ mình khuyên bạn nên có những hành động thực bên ngoài vì bạn đừng cho rằng khi "đầu gối tay ấp" bên nhau, có thể các bạn tâm sự hết ruột gan cho nhau nghe, biết tường tận về nhau thì đó cũng chỉ là biết nhau trên cơ sở lý thuyết. Bạn và người kia còn phải biết nhau bằng cả những hành động thực tế nữa, hãy tìm hiểu nhau bằng cách quan sát anh/cô ấy hành động như thế nào trước những sự việc ngoài cuộc sống, trong các mối quan hệ với nhiều người khác và giữa 2 người với nhau - trong quá trình quan sát đó thái độ và cách cư xử của bạn với người ta cũng được bộc lộ(chấp nhận hay phản đối, cảm thông hay bất đồng, giúp cô/anh ấy sữa chữa hay chán nản buông xuôi,.v...v) - đó mới là cơ sở thực tế đáng tin cậy nhất để có thể đi đến kết luận là các bạn có (thể) yêu nhau ko!
    Trải qua quãng thời gian đó nếu ko thể cùng nhau vượt qua thì tất nhiên ko yêu được rồi. Còn nếu vẫn muốn bên nhau, vậy thì đơn giản các bạn đã là 1 đôi yêu nhau như bao đôi bình thường khác, và lúc này dù đến với nhau bằng *** hay bằng bất cứ lý do nào khác bạn cũng đừng mất thời gian suy nghĩ làm gì, hãy dành thời gian, công sức để duy trì, phát triển và tận hưởng tình yêu của mình đi
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 26/02/2008
  8. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    ******** theo mình chiếm 60% hạnh phúc lứa đôi ,còn fần còn lại là tình yêu .nếu ******** hợp nhau rồi thì còn tình yêu ?? xem lại đi thôi mà tiến hành .
  9. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Là rất khó.
    Tâm lý của người con gái thường ko thích như vậy, nếu đã có ý định *** trước thì ít nghĩ tới chuyện hôn nhân
    Tâm lý của người con trai, sau một thời gian thấy hợp là nghĩ có thể tiến xa hơn, nhưng DA nghĩ đó chỉ là suy nghĩ nhất thời. Có một lúc nào đó sẽ hoài nghi dằn vặt. Mà bao nhiêu chuyện vá, chỉnh sửa các bác zai còn ko chấp nhận huống hồ...
    Tình yêu ko thể xuất phát từ ********
  10. breakmoon

    breakmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Nếu nhìn khách quan thì mọi người sẽ nhận xét rằng cô ấy khá lẳng và "trông em này dâm thật". Đó là câu cửa miệng mà bọn con trai có thể nói với nhau. Nhưng ở với cô ấy thật dễ chịu. Bọn mình có thể nói hết những gì mình nghĩ, thậm chí có lần XXX đến khi cao trào, ko biết làm thế nào nữa mình bảo hay anh gọi một thằng nữa đến cho em nhé, cô ấy cũng... đồng ý. Hic, chả biết lúc đấy mình gọi thật thì chuyện gì xảy ra nữa. Cô ấy còn pro hơn cả mấy em CV, mình chả phải dạy dỗ gì cả mặc dù mới 20 tuổi, mấy cái trò uốn éo khêu gợi, mút mát điêu luyện chả khác quái gì film ảnh. Để tóm lại em xin lấy 1 câu của Tây Môn Khánh nói với Kim Liên để nhận xét về cô ấy: "Em là người đàn bà mà đàn ông ai cũng muốn hiếp".
    Túm lại mọi việc làm mình ko thấy yên tâm, nhưng mình ko muốn mất cô ấy một chút nào, mình không muốn cô ấy dành những điều tuyệt vời ấy cho người khác, mình không muốn một ngày cô ấy xuất hiện trên mocxi. Kệ, mình đâm đầu vào đây. Mình sẽ đánh bạc. Cám ơn mọi người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này