1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến với những bài thơ hay nổi tiếng .....mời tham gia nào

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi cuoi_khoc, 23/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà đến với đời anh sau em
    Người đàn bà đến với đời anh sau em
    Chắc phải hơn em về mọi mặt
    Vì có thế anh mới đánh đổi
    Những hạnh phúc - khổ đau từng góp nhặt chúng mình !
    Người đàn bà đến với đời anh sau em
    Chắc có một tình yêu mãnh liệt
    Vì thế tiếng sét ái tình
    Mới nổ ra phá vở bao năm mình đang chung sống
    Anh của em ơi !
    Em biết không thể níu giữ nữa rồi
    Khi em nhìn và mắt anh sâu thẳm
    Em không còn giữ được ngọn lửa chính em đã thắp
    Không đâu lời anh oán trách
    Dù anh ra đi, mang của em hạnh phúc theo mình
    Chúc hy vọng vỡ tan tành đau nhức
    Kỷ niệm trĩu ngực trời đêm
    Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
    Em đánh rơi tim mình vào quá khứ
    Chỉ xin gửi anh một lời nhắn nhủ
    Đừng làm đau khổ người đàn bà đến với anh sau em ..

  2. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNG CÁCH
    Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
    Chỉ một lần thôi êm ả
    Dẫu đã có bao lần vội vã
    Anh vẫn là anh xa cách giữa cuộc đời
    Sẽ chẳng bao giờ có được giữa lòng tay
    Chút ấm áp hương người thương nhớ
    Một bông cúc muộn mằn mới nở
    Dẫu vàng tươi vẫn trơ trọi cuối mùa
    Một tình yêu tha thiết hẹn hò
    Anh vói em chỉ là trong mộng ước
    Một giấc mơ rất gần mà không thực
    Rất mặn nồng mà trống trải đơn côi
    Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
    Chỉ một lần thôi là tất cả
    Để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở
    Không hương mùi vẫn gợi nhớ âm thầm.

  3. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ngậm ngùi tưởng nhớ năm xưa,
    Một đêm đông giá, tôi đưa em về.
    Bước trên từng phố, từng hè
    Mà nghe đêm lặng đi về mông lung!
    Phố xưa, đèn chiếu màu hồng
    Tô hai chiếc bóng, ghép nồng vào nhau.
    Thế gian sao bỗng nhiệm màu
    Khi nghe em kể buồn sầu nơi nao.
    Bên nhau, ôi thật xuyến xao!
    Đêm nay càng thấy cồn cào ruột gan
    Ngỡ ngàng giây phút miên man
    Cỏ cây, hoa lá...tiếng đàn nhẹ đưa...
    Lặng mình, em chột dạ thưa
    Rằng anh có thấy ấm vừa lòng không?!
    Ngây ngô tôi đáp là không
    Lòng anh chan chứa, máu hồng con tim...
    Bây giờ, một cõi lặng im
    Em tôi giờ đã đi tìm nơi đâu?!
    Xót thương khung cảnh nhiệm mầu
    Tôi em khác một nhịp cầu chi âm!!!
    Giờ đi từng phố, từng hè
    Mà nghe đông giá đi về hư không.
  4. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và nước mắt
    Đã mấy đêm rồi không ngũ yên
    Trằn trọc suy tư những nỗi niềm
    Và viết tình thơ trong thương nhớ
    Tim lòng đau thắt đến triền miên
    Ngươì đã xa rồi, bỏ lại ta
    Cho ta tình lệ đỗ nhạt nhoà
    Từng đêm, từng đêm, từng đêm vắng
    Khẽ gọi tên người trong xót xa
    Người đã lạnh lùng như gía băng
    Sao ta cứ mãi nhớ, thương thầm
    Từng giây, từng phút, mà chua xót
    Mà lệ lòng đau, ai thấu chăng ?
    Người đã vô tình, thơ ta trao
    Kể bao ân ái lẫn ngọt ngào
    Ngàn câu xin lỗi, lời xám hối
    Chẳng trả lời thơ, ta ước ao
    Người đã quên rồi ta nhớ chi
    Duyên xưa mộng ước để làm gì
    Nếu biết hữu duyên, mà vô phận
    Ta đành ôm ấp mộng tình si ...
  5. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Định Mệnh
    Giữa những bao la của dòng đời bất tận
    Em gặp anh vào một ngày định mệnh
    Trong thoáng giây ta bên nhau hạnh phúc
    Em biết rằng...
    Trái tim này đã mãi mãi thuộc về anh!
    Yêu chân thành từ tận trái tim xanh
    Ân tình sẽ ngàn sau và vĩnh viễn
    Anh là em và em sẽ là anh...
    Cảm ơn thượng đế cho em gặp được anh
    Một nửa...
    Bao lâu nay em vẫn mãi đi tìm...
    Vẫn chờ đợi, mòn mỏi và khát khao
    Để giờ đây
    Bên anh, em thấy lòng hạnh phúc
    Cảm ơn anh, cảm ơn ngày Định Mệnh
    Cảm ơn nhiều với tất cả tin yêu
    Yêu nhau mãi ngàn năm, mãi ngàn năm....
    "The days with you make me lovely!!!
    T.K ơi!Em chỉ muốn nói một lời thôi
    Đó là..."em yêu anh nhiều...!!!"... "
  6. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cha cha, hôm nay cao hứng quá đi, tuy nhiên topic này lâu lắm không có người vào trao đổi rồi đúng không nhỉ. Đề nghi những con người đất Hà Tây (Đất văn, đất nghề) vào đây góp vui đi nào. Tôi xin góp một vài tứ thơ để mọi người thưởng thức nghe.
    EM LÀ VŨ TRỤ...
    Lạc bước vào cung mỹ thể,
    Dập dồn nhạc điệu yêu, ma...
    Ánh dạ quang, phô lộ tấm thân ngà,
    Chân đưa đẩy, chập chờn theo cung nhạc,
    Dáng si mê, tới lui, từng bước hạc,
    Ánh đèn màu, hòa nhịp điệu du dương,
    Nét kiêu sa, trong điệp khúc nghê thường,
    Đến mê hoặc cả thần linh, vương đế!..
    Đèn mờ ảo chốn thiên đường dương thế,
    Ngập tràn dâng theo ảo giác muôn màu,
    Thú nhân gian, phương tửu lộ tiêu sầu,
    Tay ngọc nử, mơn man trong diệu vợi,
    Theo cung cách, từ lâu từng mong đợi,
    Để đôi tay vuốt được chốn tâm trường,
    Để mắt thực thị được giấc vô thường,
    Và cảm giác được bao điều huyền ảo,
    Dũng lực luôn phát sinh trong hoài bảo,
    Kiếp nhân sinh vui cảnh sống huy hoàng,
    Và trần gian biến thành chốn thiên đàng,
    Nên tận hưởng những phút giây cảm lạc,
    Thân mỹ nữ chuyển rung từng điệu nhạc,
    Biến đèn màu thành dáng dấp lã lơi,
    Để thời gian là muôn giấc yêu đời,
    Thành vô tận, cho dù ngàn thu tới,
    Chốn thiên đường, ta không hề lạc lối,
    Kiếp phù sinh, thành trường kiếp đam mê,
    Bước kiêu sa, đẹp khắp lối đi về,
    Hương khoái lạc, phát sinh từ ngàn kiếp,
    Tới ngàn sau, chùng thời gian chuyển tiếp...
    Duyên tình làm nghiêng ngữa cả hồn ta,
    Đôi chân em, khép kín cả giang hà,
    Tay khai triển vùng hoang sơ, đồi núi,
    Mắt gọi mời, cõi lòng ta vui tới...
    Giai nhân ơi!..Ta mê nét em cười,
    Ta sẽ thu nhỏ lại cả mặt trời,
    Làm kim cương (diamond) tặng riêng cho em nhé!..
  7. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    YÊU MÃI KHÔNG THÔI
    Yêu mãi không thôi người yêu ơi,
    Em như nụ xuân rất tuyệt vời,
    Thơm ngát cả khung trời,
    Áo học trò tung bay lã lơi...
    Làn môi em xinh tươi,
    Hồng muôn ngàn tia nắng rạng ngời,
    Ánh mắt em dịu vợi,
    Men tình yêu em say với tôi...
    Mùa xuân ta an vui,
    Hương tình yêu thơm ngát khung trời,
    Em đang bước lên ngôi,
    Làm thần tượng trong tâm ý tôi...
    Từng đêm ta chung vui,
    Thân hình em tỏa ánh rạng ngời,
    Em yêu mãi bên tôi,
    Trong vòng tay, ôm em lã lơi...
    Nụ hôn trên đôi môi,
    Ta yêu em tha thiết khôn nguôi,
    Hôn em mãi không rời,
    Nụ hôn nồng nàn em với tôi...
    Yêu nhau mãi không thôi!..
  8. hoa_cua_rung

    hoa_cua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng không phải mình đã yêu
    Và không chờ đón điều gì phía trước
    Nơi gió đến là chân trời em ước
    Trong mọi điều, chỉ chọn một được thôi...
    Mắt em hướng đến những miền xa xôi
    Hồn em ngóng một cuộc đời như thế
    Chí em quyết, chẳng gì là không thể
    Vậy mà sao ngày qua ngày.. chẳng yên
    Giữa mọi người, em là em .. rất riêng
    Giữa mọi người, em là em.. cô độc
    Phải chăng em như một cơn lốc
    Xoáy quyết liệt, và chẳng dừng ở đâu
    Ngày qua ngày, qua cả những đêm thâu
    Em vẫn sống, chẳng giây nào phung phí
    Em không muốn có những lúc ngơi nghỉ
    Để chợt buồn, quanh mình sao vắng tênh...
    Có những người trọn một kiếp lênh đênh
    Gửi chút hồn ở những nơi đã ghé
    Xin đừng trách đối với người thật tệ
    Bởi đơn giản: em vẫn thế - là em
    Em không muốn làm ai đau thêm
    Chẳng muốn mình sẽ phải ân hận
    Nhưng đành vậy, dù ai hờn giận
    Lửa cháy hết, rồi cũng sẽ nguội thôi.
    Trong giấc mơ, có giọt nước mắt rơi
    Mơ là mơ, đời là đời, khác lắm
    Quyết đi thôi, dù là trong sâu thẳm
    Hình như có tiếng khóc của tình yêu...​
  9. chaohanhxin

    chaohanhxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một topic như thế này rất hay, để mọi người có thể post những bài thơ sưu tầm mình thích. Nhưng theo tôi các bạn nên trích dẫn đầy đủ một chút để các thành viên khác dễ tiếp cận hơn. Tôi thấy có mặt từ Nguyễn Bính đến thành viên của Box THICA, nhiều bài chẳng có tên cũng không có tác giả.. Nhất là những bài của emgai_hubm, lưu ý một chút em nhé. Chúc cả nhà vui!
  10. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Mong đợi ngậm ngùi
    Em vội ra đi quên logoff
    Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby
    Em quên hết kỷ niệm xưa đã add
    Quẳng tình anh vào khoảng trống RecycleBin
    Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop
    Bóng em về Refresh hồn anh
    Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ
    Trong tim anh... HardDisk... Dần đầy
    Anh ghét quá, muốn Clear đi tất cả
    Nhưng phải làm chi khi chẳng biết .... Username
    Hay mình sẽ một lần.... Full format
    ....Em đã Change...Password cũ còn đâu
    Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
    Sẽ Retry cho đến lúc Error
    Nhưng em hỡi làm sao anh có thể
    Khi Soft anh dùng ...đã hết Free Trial !
    Hình bóng em vẫn mãi Default...

Chia sẻ trang này