1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến với Phú Sỹ - Một lần và nhớ mãi.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi koibitoyo, 29/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Và đây là tác giả của những bức ảnh hiếm hoi vào thời điểm bình minh đang ló rạng
    [​IMG]
  3. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đây là bức ảnh cuối cùng trong Seria ảnh ghi lại thời khắc bình minh ló rạng. Từ lúc mặt trời chuẩn bị xuất hiện cho đến lúc này chỉ diễn ra trong khoảng 30 giây. Đây là bức ảnh đẹp nhất trong Seria ảnh về bình mình nhưng đối với những người được chứng kiến thì hình ảnh những tia sáng đầu tiên bắt đầu ló rạng là hình ảnh kỳ diệu nhất. Các bạn có thể tưởng tượng chúng ta đang đứng trong bóng đêm, mọi vật xung quanh vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Và chỉ trong một khoảng khắc bỗng nhiên mọi thứ bừng sáng, cái lạnh run người tan biến đi trong khoảng khắc đó.
    [​IMG]
  4. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Và đây là miệng ngọn núi lửa trên đỉnh núi Phú Sỹ từ lâu đã không còn hoạt động
  5. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Xuống núi
    [​IMG]
  6. pensee113

    pensee113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Koibitoyo có quả leo Fuji-san hoành tráng quá!làm tớ cứ muốn theo làm một chuyến lên đỉnh ngay. Hồiđầu năm nay, tớ cũng lọ mọ đến núi Phú Sĩ ngắm mặt trời mọc đúng ngày 1 Tết Dương lịch.Vì mùa đông lạnh lắm lắm nên người chẳng đông đúc đến mấy ngàn người như mùa hè thế này đâu,mặc dù ko leo lên được đỉnh,chỉ đứng trên sườn núi và chờ mặt trời đầu tiên của năm xuất hiện dần----nhưng <<<<Tuyệt>>>>nên lên được đỉnh như bạn có lẽ như đang bay bổng trên đỉnh cao của sự sống ấy nhở
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Người Nhật có câu nói rằng:
    "?>zO士山,,T,?な"と馬鹿でT?,'>zT,?な"と馬鹿でT".
  8. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của bạn đẹp lắm.
    Anh Tôn Hùng đã chính thức đáp chuyến bay Hà nội Tokio đêm thứ 7 vừa rồi để chinh phục Fuji San. Anh ấy sẽ không đi ô tô lên đến gần đỉnh như các bạn, mà bắt đầu đi bộ từ Tokio, leo lên Fuji San rồi kết thúc ở cố đô Kyoto.
    Cố gắng anh Tôn Hùng nhé.
  9. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh, ảnh của các anh đẹp quá!
    Cám ơn em F_Poison đã khích lệ. Sau gần 3 tuần lọ mọ ngõ ngách TOKYO, kế hoạch leo FUJI của tôi sẽ bắt đầu vào 2 ngày chủ nhật, thứ hai (18-19/9) hoặc 3 ngày từ 23-25/9. Tôi leo một mình thôi và dự định leo từ trạm thấp nhất có thể là Gotemba 5th Stations:

    Gotemba 5th Station (Shizuoka Prefecture)

    Altitude: about 1400 meters
    Ascent: 7-10 hours
    Descent: 3-6 hours
    This is by far the lowest 5th Station, and the ascent to the summit is accordingly much longer than from the other 5th stations. The Gotemba Trail leads from the Gotemba 5th Station to the summit. There are about four huts around the 7th and 8th station.
    There are buses from Gotemba Station on the JR Gotemba Line to the Gotemba 5th Station (40 minutes, 1500 Yen round trip) and to the Subashiri 5th Station (60 minutes, 2000 Yen round trip).
    To reach Gotemba from Tokyo, take the JR Tokaido Line to Kozu (75 minutes) and transfer to the JR Gotemba Line to Gotemba (45 minutes). Alternatively take the Odakyu Line from Shinjuku to Matsuda (80 minutes) and transfer to the JR Gotemba Line to Gotemba (30 minutes).
    To reach Gotemba from Nagoya, Kyoto and Osaka, take the Tokaido Shinkansen to Mishima, backtrack one station to Numazu by the local JR Tokaido Line (5 minutes) and transfer to the JR Gotemba Line to Gotemba (35 minutes).

    Mà không biết leo từ chân núi thì có vị gì không nữa, nếu tính toán đủ thời gian để ngắm bình minh trên đỉnh thì tôi cũng leo từ chân núi (đỡ tiền xe bus để dành tiền mua cái đèn pin và cái đèn fa ghi đông xe đạp địa hình cho anh Tôn Văn nữa)
    Nhìn thì hoành tráng hơn FANSIPAN thật nhưng chưa biết thực hư thế nào (tháng 9 năm ngoái tôi cũng đang trên đỉnh FANSIPAN)...
    [​IMG]
    source: http://www.japan-guide.com/e/e6901.html
    Được vespa1980 sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 13/09/2005
    Được vespa1980 sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 13/09/2005
    Được vespa1980 sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 13/09/2005
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này đẹp mê, tớ tưởng chụp trên máy bay mà ko phải.. hic, nghèo như mình bao jờ được đi Phú sĩ nhỉ.. nhưng tội gì ko mơ ước.... I wish...... oneday ...??? đẹp quá..
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 13/09/2005

Chia sẻ trang này