1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến với Phú Sỹ - Một lần và nhớ mãi.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi koibitoyo, 29/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Koibito leo Phú Sĩ từ 3h00 cơ à. Hì, hì mình leo từ 8h00, tại tầng thứ 5. Vậy mà vẫn kịp leo lên tới đỉnh ngắm mặt trời mọc. Leo núi khổ nhất là lúc ... xuống núi. Lúc xuống núi, chân mình bị đau, và cách đi tốt nhất cho lúc đó là ... đi giật lùi.
    Để chuẩn bị cho chuyến leo núi Phú Sĩ, mình đã tập ... đi bộ lên đỉnh núi Takao ở ngoại vi Tokyo, có độ cao khiêm tốn, 300 mét. Đi vào một buổi tối mùa hạ, ngắm cảnh tokyo vào đêm trên đỉnh takaosan thật thú vị. Đến thu leo lần nữa, ngắm lá đỏ.
    Koibito dịch giùm câu tiếng Nhật nhé. Box du lịch chứ có phải JC đâu.
  2. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hic hic, may cai hinh kong coi duoc gi het tron
    ranh roi goi cho tui nghen !
  3. blueTracy

    blueTracy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Vespa1980 nhớ leo núi phải cẩn thận đó nha!Chúc vespa 1 chuyến đi may mắn....Wanna say "Godspeed" to you... Ẹnoy yourself...
  4. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    TO KITARO, va cac anh em da leo PHUSI
    BAN CHO MINH XIN NICK OR EMAIL DE LIEN LAC NHE. MINH DANG O TOKYO VA CHU NHAT NAY 25/9/05 DI.
    MINH DINH DI DUONG GOTEMBA TU SHINJUKU. MINH KHONG BIET CO BUS TU GOTEMBA LEN GOTEMBA 5TH khong vao thoi gian nay (da search tren net dc mot dong thong tin nhung hoi truc tiep van suong hon:-)? Va Huts co mo cua khong? Minh dinh leo tu 9h va len den tram cuoi cung de ngu dem roi sang som moi len den dinh va di gotemba co hay hon chang khac khong? vi minh thich di duong xa nhat...
    nick yahoo cua minh la tun43c, gmail la doviethung.vn@gmail.com. tot nhat co the ban goi di dong cho minh : 09085691431, rat cam on vi minh con co ngay mai nua la di ma khong co nhieu thong tin
    P/s: cam on Tracy, em nho giu gin suc khoe va an uong day du nhe!!!
  5. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ lên đường:
    [​IMG]
    Ấn tượng đầu tiên (Mây che hết, chẳng thấy núi đâu):
    [​IMG]
    Chủ tớ cùng leo núi:
    [​IMG]
    Có thực mới vực được đạo, cơm rang với nấm (vào thơig gian này rất nhiều người vào rừng dưới chân núi hái nấm)
    [​IMG]
    Bắt đầu leo nào:
    [​IMG]
    Hoa dại
    [​IMG]
    Sắp lên trạm số 6 rồi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dừng chân trạm số 6:
    [​IMG]
    Mây trắng, trời xanh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vừa leo vừa bò:
    [​IMG]
    (Còn rất nhiều nữa.......)
    Được vespa1980 sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 20/09/2005
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nhợn cầu chì đã vươn cao,vươn xa. Chúc mừng anh nhé! Mong sớm gặp lại anh và Tracy mì gói! Trống sặc sở với Mái dập dìu tối nay sải cánh vào Nam rồi đấy anh ạ.
    Noi gương bác Nhợn cầu chì
    Em Nu nhất định phải đi chổ nào
    Chổ nào là cái chổ nào?
    Chổ nào chửa biết, ai gào tớ theo
  7. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn cô Bờ Nu có nhời...Để tôi post thêm ảnh nhé..
    Bóng ai lẻ loi trên đường:
    [​IMG]
    Bây giờ mới là trạm số 6, trước đấy chỉ là trạm 5,5 thôi. Cả người và chó cùng leo này:
    [​IMG]
    Những người bạn mới quen (đôi tình nhân này yêu nhau được 2 năm, nàng thì ở Tokyo, còn chàng ở Nagoya, hôm nay là sinh nhật chàng, 2 người lên núi ngắm trăng rằm và "yêu nhau nữa" -Người Nhật cực kỳ thân thiện và tốt bụng + lịch sự nữa, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bất cứ lúc nào):
    [​IMG]
    Cảnh đẹp làm quên hết cả mệt mỏi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Họ ở lại ngủ đêm ở trạm số 6, cao khoảng 2600m. Còn tôi ăn và uống nhẹ rồi leo tiếp, còn sớm chán mới có 4h chiều mà:
    [​IMG]
    Còn bao lâu nữa nhỉ:
    [​IMG]
    Mặt trời sắp xuống núi, bóng của núi PHÚ SĨ đổ xuống:
    [​IMG]
    Hoàng hôn xuống trên trạm số 7 ( trạm này đóng cửa vì không phải mùa leo núi), từ độ cao 3000m cảnh hoàng hôn đẹp mê hồn:
    [​IMG]
    (......còn nhiều ảnh nữa)
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đẹp ! Hoành tráng quá chú vespa !
    Biểu tượng của Nhựt bổn khá hùng vỹ ! Lên tới đỉnh Phú sỹ chú có tờ. . . e . . . te . . . huyền . . . TÈ không đấy ??? Để đánh dấu chỗ mình đến ấy mà , với lại chú phải trả thù cho dân tộc chứ ! . . . Ha . . .Ha . . .
    Anh nhìn đường leo cũng khá vất nhỉ ? Đã có thằng nào leo bằng Cào cào nhảy lên trên đỉnh Phú sỹ chưa nhỉ ?
    Xem đêm trăng rằm trung thu trên đỉnh nó thế nào nào . . .
  9. kiencuong1012

    kiencuong1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Leo núi Phú Sĩ từ trạm thứ 5 là công việc đơn giản, không gì dễ hơn đối với người có sức khoẻ bình thường. Nói chung là chỉ mất chút thời gian thoả mãn trí tò mò thôi.
    Có thể leo lênnúi Phú Sĩ bằng xe cào cào, đi theo con đường dành cho xe bánh xích chở thực phẩm lên các trạm trên núi. Đường mọi người leo lên là đường riếng, đường đi xuống gần với đường dành cho xe xích bò lênnúi cung cấp thực phẩm.
  10. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kiên Cường thân mến,
    Đúng là leo FUJI là một việc đơn giản nếu so với leo Fansipan (mình cũng đã leo FSP và cũng thấy không quá khó khăn) và so với người có sức khoe bình thường...Hôm mình leo FJ cũng gặp rất nhiều bác lớn tuổi nhưng họ thường leo ban ngày thôi.
    Thực tế thì hầu hết tất cả mọi người đều leo từ 1 trong 4trạm số 5 vì trước đó có đường nhựa hết và cảnh cũng chưa có gì.
    Người viết topic này chắc cũng như mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người cùng niềm đam mê "xê dịch" và những phong cảnh thiên nhiên đẹp, hùng vĩ và một chút kinh nghiệm thôi chứ cũng chẩng có ý chứng tỏ điều gì đâu.
    Mình cũng biết đường cho xe chở thực phẩm và cũng nghĩ không biết đội cào cào Luot phuot của mình có lên được theo đường đó k?! Theo mình là khó và rất nguy hiểm đấy. Chắc chỉ có dân cực Pro mới làm được.
    Nhân tiện mình vừa làm chuyến KYOTO 3 đêm 2 ngày và lại có rất nhiều ảnh, sắp post bên BEEN THERE DONE THAT topic...
    P/s Topic này cũng còn nhiều ảnh đẹp quá chưa post đc

Chia sẻ trang này