1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến với Phú Sỹ - Một lần và nhớ mãi.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi koibitoyo, 29/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi một câu là xem ảnh chụp thấy đường lên núi Phú Sỹ dường như là toàn sỏi xỉ than ý nhỉ? Tại sao không thấy có cái cây xanh nào mọc nhỉ? Các bạn có biết tại sao không, giải thích cho tôi mở mang đầu óc tý?
  2. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chào B_H: chưa biết bạn nhưng thấy nick bạn quen quen trong topic của bác DU GIÀ, WINDY chắc cũng là dân đi Tây Bắc rồi. Sở dĩ FUJI toàn than, sỉ, đá mà không có cây vì nó là ngọn núi lửa đã tắt mà.
    Chi tiết đây nhé:
    History of Mt.Fuji
    Tens of millions of years ago,
    when the archipelago of Japan was separated from the continent, FossaMagna was formed.After that,Mikasa Sanchi was formed.
    Hundreds of thousands of years ago,
    Komitake is formed by volcanic eruption.
    Tens of thousands of years ago,
    Kofuji volcano repeated eruption,coverring Komitake volcano.
    Ten and few thousands of years ago,
    Shinfuji volcano was active for along time,untill the recent form Mt.Fuji appeared.
    Since recorded histry,
    ten and few times of eruption was repeated to create form of Mt.fuji now.
    Most recent record of eruption is that of HoeiZan in 1707.

  3. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Hnay mới có thời gian post ảnh tiếp đây. Em vừa đi KYOTO, đẹp lắm!
    Bây giờ là cổng trại số 8 ở độ cao 3400m, trăng lên này:
    [​IMG]
    Tời bắt đầu trở lạnh, may quá có chỗ ngủ đêm rồi:
    [​IMG]
    Bữa tối đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn tối, uống rượu một mình và ngắm trăng rồi đi ngủ. Bây giờ là 3h sáng, mọi người bắt đầu leo lên đỉnh để kịp ngắm mặt trời mọc, nhiệt độ lúc này ngoài trời khoảng 4-5 độ C, gió mạnh và buốt nên phải bịt kín thế này đây:
    [​IMG]
    Mệt thì ngồi nghỉ:
    [​IMG]
    Lên đến đỉnh là 4h sáng, còn sớm quá nên em chui vào cái áo mưa ngủ một chút nhưng mà lạnh x chịu được, có thể khoảng 2-3 độ...Mọi người đâng đợi mặt trời lên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mặt trời lên bé tẹo:
    [​IMG]
    Rồi như một quả cầu lửa lớn dần:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    LÀM MỘT VÒNG QUAY MIỆNG NÚI LỬA RỒI XUỐNG NÀO:
    [​IMG]
    Cái miệng nó đấy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chào cả nhà:
    [​IMG]
    Peace for everybody:
    [​IMG]
    Đội leo núi chuyên nghiệp, trang bị đến tận răng:
    [​IMG]
    Làm tý cho nó ấm người:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường xuống núi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gặp lại đôi tình nhân hôm qua, chắc đêm qua họ ngủ "kỹ" quá nên giờ này mới lên đến đây:
    [​IMG]
    Rất nhiều đôi vợ chồng già leo núi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngủ giữa đất trời:
    [​IMG]
    Giận nhau:
    [​IMG]
    Đường hiểm:
    [​IMG]
    Mình cũng nghỉ tý nhỉ:
    [​IMG]
    Cứ lao thẳng đường này là xuống:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đôi tình nhân này lãng mạn và sướng thế, nằm ôm nhau ngủ giữa đất trời, lưng chừng núi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gần xuống đến nơi rồi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phần thưởng của ng về đích:
    [​IMG]
    Mỳ nấm nóng hổi:
    [​IMG]
    Cô bé này đáng yêu quá:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xe bus đã đợi sẵn
    [​IMG]
    Một mình lẻ loi:
    [​IMG]
    PS: NHỜ CÔ LINH EVỒ CHUYỂN CÁI TOPIC NÀY VÀO BEEN THERE DONE THAT CHO (xin phép bạn KOIBITOYO nhé)
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn VSP1980 (Phát hiện ra là đ/c cũng hay giơ tay khi chụp ảnh..giống tôi )
    Thế còn mấy lùm cây (hoa?) lúp xúp màu vàng xanh ở cuối cái đường về nhà đấy là thế nào, đồ thật à? Trông hay quá nhưng muốn được nghe chú thích hơn?
    Mấy cái ảnh bình minh của VSP1980 đẹp. Thế vào mùa đông khi mà tuyết phủ kín núi Phú Sỹ (theo như những bức ảnh mà tôi nhìn thấy) thì có ai leo lên Phú Sỹ để ngắm mặt trời mọc không?
  6. Tiamovn

    Tiamovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ cho leo núi Fuji vào mùa hè thôi bạn ạ. Tầm cuối tháng 8, đầu tháng 9 là đóng cửa rồi.
  7. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mọi người leo FUJI quanh năm đấy chứ. Mùa leo núi cho mọi người bình thường là từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8 gì đó (xê dịch một chút). Còn đến tầm cuối tháng 10 trở đi là bắt đầu có tuyết trên đỉnh và chỉ có dân pro mới leo thôi. Mình leo là 17-18/9 đúng đêm trung thu. Hầu hết các trạm ngủ đêm đã đóng cửa trừ 2 trạm số 6 và trạm số 8 (3400m), chắc còn mở đến giữa tháng 10.
    To B_H: lùm cây đấy tất nhiên là thật rồi. FUJI là ngọn núi lửa đã tắt nên từ lưng chừng đổ lên hầu như không có cây cối vì toàn đá - than - xỉ <- nham thạch đã nguội . Chỉ từ trạm số 5 (1440-2000m) trở xuống mới có cây cối xanh tốt thôi nhưng cũng ít cây to, đẹp như ở những cánh rừng nhiệt đới như FANSIPAN của mình. Cám ơn BH về lời động viên khen ngợi!
    Xung quanh dưới chân núi FUJI còn có tới 5 cái hồ lớn và cũng là khu dã ngoại khá nổi tiếng. Lúc về định tạt ngang tạ ngửa mấy cái hồ và cả tắm suối nước nóng kiểu Nhật nữa mà x có time....
  8. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của bác thật tuyệt. Bác có thể cho thêm một ít thông tin về phương tiện và cách di chuyển (how to get there), thí dụ như nếu đi từ Tokyo hoặc Osaka. Cảm ơn bác nhiều nhé.
  9. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Oilman,
    Bạn có thể tham khảo từ link này nhé:http://www.japan-guide.com/e/e6901.html <- có đầy đủ thông tin để bạn có thể chọn đường đi thuận tiện nhất cho mình.
    Nếu bạn đi thời điểm này chú ý một điều là phải mang thật đủ áo ấm (1 áo nỉ or len + 1 áo khoác loại chống gió) và áo mưa nếu có ý định leo đêm, or ngủ đêm trên trạm số 6 or số 8 để sáng sớm leo lên đỉnh ngắm bình minh. Phải căn giờ chính xác vì có thể sec không lên kịp đỉnh trc luc mặt trời lên.
    Một điều nữa là nên mua nước từ nhà cho rẻ, giá 1 chai 500ml là 400Y trên núi (chỉ cần 1-1,5 lit cho 2 ngày thôi, đừng uống quá nhiều). Mang đồ cần thiết nhất, k nên mang nặng....vvv
    Giá qua đêm trên trạm số 8 là 5300Y cả thuế (nên ngủ đêm vì ngoài trời cực kỳ lạnh và gió)
    Chúc bạn có một chuyến đi tuyệt vời !!!
  10. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá các Bác ạh , du lịch ở NHẬT la` ok thật , nhứt la` được tắm nước nóng giửa trời tuyết băng giá thì sướng lém , mà phong tục tắm củng hấp dẩn àh nha .....!

Chia sẻ trang này