1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến với quê hương của vợ chồng A Phủ, Hồng ngài-Bắc Yên-Sơn La ( Lâu lâu mới có thời gian về xem A P

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 01/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Úi giùi ui, nhìn cái "Hoặc có thể dư lày" là em nhớ đến anh Chồn song khủa. Những vết đau, vết bỏng còn in đậm tâm trí em
    Chi em ơi, ôm ruột giờ chỉ đi Pattaya với ở nhà ăn bún sườn thôi chứ vụ này em yên tâm xế còn trống chỗ nhỉ :D
    Xạ điêu anh ơi, hồi hôm lâu lâu í em cũng mua chè, dưng ko biết chỗ nào là chỗ có các em tin tin nên uống thấy cũng thường. Hay do em mua chưa phải hàng chuẩn?
    @chủ top: cho em gửi ít chè, được ko? Về em hối lộ cho 1m vải rằn ri may tã cho cháu?
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Hiện giờ đã có 2xe chắc chắn nhưng vẫn thiếu 1xế, bạn j đó nhắn tin cho mình chắc chắn ko để còn lo xe.
    @Oc: Vết đau j hả e? Đường đó có đi đc ko? A cũng không biết chỗ mua đâu nhưng nếu tìm đc a mua về, nhưng phải thêm vải để may bỉm cho bố nó nữa cơ,hehe
  3. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Anh mod ơi tối ở đó có internet ko vậy? nếu có cho e quẳng 1 cục gạch nhé.:))
    @Oc: Hôm nào đi may quần đê.
    @ Hoadem: mài ở nhà đê, hóng hớt giề:-p
  4. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Đường Song Khủa đợt bọn em đi thì đi qua được. Nhưng khi tới bến đò thì lại ko có đò. Đò chỉ có theo ngày theo buổi thôi í.
    Đợt ấy nhóm đi đông xe nên chở đò qua lại phải đi làm nhiều lần nên take time lắm. Vì vậy mọi người lại có dịp quay lại đường Song Khủa thêm lần nữa để ra về theo đường 6 Mộc Châu - HN.
    Nếu nhóm có 4 xe thì sẽ dễ dàng hơn khi qua đò đấy, lần đó có bạn walkman đi oánh lẻ nên đi trót lọt, nhưng hình như ko đi bến Song Khủa, anh check lại xem ntn nhé!
    à, thông tin thêm là thác Chiềng Khoa hoành tráng lắm, hí hí, anh bảo nhà Chồn show ảnh cho mà coi
    Em thì em thấy cái opt này hơi bị là ọp rốt!
    Chè, thì anh cứ mua cho em càng nhiều càng tốt, gặp em gửi $$ sau. Vải em cầm của Chinhs 4-5m gì ấy, nghe nói Chinhs cũng sắp đi may tã cho con nên anh deal xem dư lào
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Các xế đâu hết rồi, máu lên đi chứ. Hiện vẫn đang thiếu 1xế, nhanh nhanh nào.
    @Oc: A sẽ nghiên cứu thêm, không đi đc thì đi hướng khác, kiểu j chả về Hn chứ.
  6. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    @Ốc: Bạn Độc nhất vô nhị ấy có chạy Song Khủa đâu, nhát bạn í làm gì. Đi Hồng Ngài mà dính trời mưa còn hơn Song Khủa nhiều lần :D
    Chè Tà sùa tớ vẫn còn tới nửa ký đây, vị ngon lắm =))
    Bạn Độc nhất vô nhị tuyển người gấp quá, chắc tranh thủ chạy trước khi ở nhà giặt tã :D
    Đường từ Xím Vàng sang Trạm Tấu 1 năm trước đang mở, giờ chắc vẫn đang mở. Có lẽ vài năm nữa mới thông.
    Đi mùa này nắng thì thật nắng, mà dính mưa thì cũng khổ. Ruộng chắc mới cấy. Nói chung đúng là cung ofroad
  7. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là biết quá muộn, hik, cung đẹp mà ko đi được!lưu cái này lại chạy sau vậy!Chúc bác thượng lộ nhé
  8. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Hoá ra cung này off à, hay đấy nhỉ. Các xế máu lên đi, tối nay chạy vẫn nghỉ để xem bóng mà.
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    @ Ốc, Chồn hôi,...:
    Thực sự là em đã uống Chè của bác Chồn. Cảm ơn lắm lắm! Rất cảm ơn!
    Trong lúc cảm ơn và nhâm nhi Chè em không quên thưởng thức. Thực sự phải nói anh đừng buồn. Em nhìn chè của bác lúc đầu tưởng là Thuốc Lào tiên lãng, nó ám đỏ( giống màu của Canon), sợi của nó lại nhỏ tý ty. Không như em mua sợi của nó rất là to( chè Tuyết mà) và nó xanh lắm( giống màu Nikon). Lần em mua chả cần vào đâu xa, mua luôn mấy con bé rất Xinh, ngọt nước lắm ở quán lá " ghi là Bán chè...", hôm đó em đi 1 mình còn bị nó trêu cơ. Chè Tà Sùa em mua về thực sự uống rất khác....
    Khổ ! Có khi là cả xứ Chè Tà Sùa chỉ có 0,5 kg đó là ngon nhất thôi.
  10. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Thế tình hình như thế, hẹn ace tối nay ở trà đá Lý Thái Tổ nhé. Tầm 9-10h nhé.
    H cứ thấy cung a.Chồn với cung Mod Một 0 hai là em sợ rồi. E kính 2 anh ly trà đá.

Chia sẻ trang này