1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến với quê hương của vợ chồng A Phủ, Hồng ngài-Bắc Yên-Sơn La ( Lâu lâu mới có thời gian về xem A P

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 01/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. battramdao

    battramdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hô hố, sao trùng hợp thế nhỉ, tối thứ 6 này tớ cũng độc hành đi Phù Yên, Sơn La vào rừng trốn nóng cái. Chúc các bạn đi vui vẻ nhé.
  2. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Nắng
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Các bạn hẹn hò đi off như **** ấy, tớ chốt lại thế này nhé:
    18.30 ngày 09/07 có mặt tại cổng trường đại học sư phạm 1-Xuân thủy-cầu giấy, lúc đó thời tiết mát mẻ, chạy vừa đẹp. Tối ngủ Thanh sơn( Phù yên) vẫn kịp xem trận tranh huy chương đồng.
    Chốt 5,5 xe. Các bạn liên hệ với nhau và đúng giờ trên có mặt nhé. Đi ngắn ngày nên không chuẩn bị gì nhiều, cung đường như trên và tùy hoàn cảnh cụ thể vì đích đến lần này chủ yếu là Hồng Ngài.
    1: Cuong-Coi
    2: Thành-Chíp
    3: Yếm-Xế
    4: Thu-xế
    5: Sinhi-xế
    6. Xế độc hành
    Các bạn bảo dưỡng xe trước nhé, đồ đạc tớ có đây nhưng nóng lực thế này mà ngồi sửa xe thì vui phải biết. Có gì thay đổi các bạn alo cho tớ.
    Chúc vui.
  4. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Chả phải chuẩn bị gì đâu, có gì cứ túm cổ cha mót là xong.
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    =================================================
    Đi đê cho bạn đi thử em iêu mới phát nào, khiếp găm hàng ác quá đi mất.
  6. sinhi

    sinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là một trải nghiệm mới đã đến off và được "ném đá"
    theo em nhớ trận cướp đoạt mề đay đồng là vào sáng 11 hôm mình đi vềvề đến nhà là vừa đúng tạm biệt WC
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Từ Bắc Yên vào Hồng Ngài có 7-8km gì đó. Đường đất, to đùng nhưng mà lổn nhổn. Trời mưa thì đứt nhưng nắng nóng thế này thì đi mất chừng non nửa giờ là tới trường học thôi. Từ trường học phải báo cáo xã, để xe rồi trekking vào Hang A Phủ, hình như cả vào ra mắt chừng 2h đồng hồ.
    Dành thời gian đi Tà Sùa - Xím Vàng hay hơn nhiều chứ
  8. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Có mấy tấm ảnh spam với các bác
    Đường đi Hồng Ngài lúc trời mưa nó như này:
    [​IMG]
    Cụ thể nó thế này, mink vào đây cũng vồ ếch như thường
    [​IMG]
    Một địa chỉ đáng tin cậy mua trè do bác chủ tịch xã Tà Xùa bán :)
    (Nhà ngay 1 con dốc lên, đối diện có hàng sửa xe to to)
    [​IMG]
    Qua Tà Xùa 1 chút có rất nhiều cây Sơn Tra
    [​IMG]
    Đường vào Xím Vàng
    [​IMG]
    Phía cuối cung đường mới, còn 4 km rừng nguyên sinh nữa, 2 đội mở đường từ Bắc Yên và Trạm Tấu nhanh nhất cuối năm mới "gặp nhau"
    [​IMG]
    Nếu các bác đi Hang Chú em cho số điện thoại để mua rượu xịn, chỉ còn 1-2 nhà nấu rượu thóc trên đấy thôi
    Chúc các bác may mắn & không bị mưa
  9. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Trời bớt nắng nóng rồi, thời tiết này đi chơi thích thật, bận việc ko đi được tiếc ghê...
  10. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cái ông gì được dán trên cái bình xăng. Được thần tượng là thế mà vưỡn bị úp mặt xuống đất :))

Chia sẻ trang này