1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến với quê hương Tĩnh Gia các bạn ơi !

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 09/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Đến với quê hương Tĩnh Gia các bạn ơi !

    Đến thời điểm này có lẽ Girl yêu màu tím đã về đến tĩnh gia, cả Magic cũng đã về từ trước, nhưng do điều kiện thông tin văn hoá ở tĩnh gia còn thấp nên Magic không tiện lên mạng để thông báo cho mọi người được nên có điện thoại cho tôi và nhờ tôi nói hộ.
    Về phía họ đã có tình, có lòng nhiệt tình đến như vậy. Anh em ta như thế nào đây mọi con đường đều dẫn tới TĨNH GIA CITY cái chứ nhể .
    Thằng nào đi thì ý kiến ý cò lên đây để tao còn biết đường liên lạc và chuẩn bị ( nhớ để lại số điện thoại ) thời gian không còn nhiều, tao cũng chẳng có nick yahoo của chúng mày nên mới thông báo lên trên này. Hi vọng chúng mày online ngày mai và đọc được sau đó đi đến quyết định đi hay không đi. Hôm nay đã là mùng 9, vậy chỉ còn 2 ngày nữa để anh em mình chuẩn bị. Chúng mày thu xếp nhanh rồi cho tao câu trả lời.
    Thế nhé

    Ngày sẽ về Tĩnh Gia là 12 /7/2004
  2. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    sao không để đến 21 luôn thể, 12 thi` chiu mất thôi!
  3. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    thế ngoài tôi và trốn tù ra thì còn ai nữa ,mọi người báo cho biết cái chứ nhỉ còn ông trốn tù nếu tối nay có online thì tui gửi số điện thoại cho rồi trưa mai gọi cho tôi tầm hơn 12h một chút để còn gặp mặt cho biết mặt mũi cái chứ nếu ở gần đường bạch mai đến tìm tôi cũng được dễ tìm lắm số 6 ngách 38 ngõ 156 phố Hồng Mai - hai bà trưng hà nội , ( phố này nằm trên đường bạch mai gần chợ Mơ ý hoặc gọi điện cũng được .CÒN AI ĐI NỮA KHÔNG? zola có việc nên không đi được
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đúng là điều kiện thông tin không được tốt lắm vì vậy mà hôm nay Magic phải đợi từ tối đến giò là 11h đêm roài mới mò vô đây được. Ngày mai là 12/7 rồi, mình nghe ke_tron_tu nói anh em không về được mà buồn quá...ngày mai cũng là ngày em girl_yeu_mau_tim về đến Tĩnh gia...anh em tôi biết các ông không về được nên tự hẹn nhau mai em về mà không mệt sẽ rủ nhau xuống cảng Nghi Sơn roài...Anh em nagỳ mai vẫn còn kịp mà, ông trongtuan đã lên Hn roài thì về Thanh hoá đi...ông ke_tron_tu không vào TG là vì không có người đi cùng, các ông cố gắng về đi...đây là thời gian cuối cùng mà Magic có thể vui vẻ và thoải mái với mọi người được, vì vậy lần này mà không ai về được thì thật là tiếc lắm.
    Ngày mai có ai muốn về hoặc về Thanh hoá rồi thì cố gắng vàod nhé. Còn riêng vụ ọp hôm 21/7 thì cứ tiến hành đi, Magic sẽ sắp xếp công việc để về thành phố Thanh hoá 1 đêm vui vẻ với anh em ! Thế nhé...chào mọi người, cửa hàng nó đóng cưẻa roài !
    Mong gặp anh em...từ nagỳ mai lại phải 5 ngày nữa Magic mới online khi ra đến HN, có gì liên lạc với mình qua điện thoại nhé...Chào mọi người !
    037610225
    0912473481
    BIBI
  5. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ !
    Kết quả thía nào roài , mình cứ tưởng bài post tường thuật chứ .
    Chuối thật
  6. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là hôm 12/7 đã không được đón tiếp ạnh em khi Magic về Tĩnh gia. Dù sao cũng nhân một chuyến về quê dài ngày, viết vài dòng tâm sự với bà con vậy.
    Trước ngày này khoảng 3-4 ngày Magic đã về đến thành phố Thanh hoá công tác...hôm về đến thành phố đã lên tiếng hẹn mọi người, những ai đang có mặt tại thành phố để Magic gặp mặt chút nhưng hôm đó sau khi vào check lại không thấy ai trả lời nên ngay buổi tối hôm đó phải làm ngay một cuốc xe ôm về Tĩnh gia (hôm đó là ngày 5/7, ngày học sinh thi ĐH xong nên không thể bắt được xe về nhà)...Đi xe ôm có được một cảm giác rất hay là được nhìn thấy quê hương mình, 6 tháng chưa về, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Con đường quốc lộ từ thành phố về Tĩnh gia cũng đã được nâng cấp lên rất nhiều, hai bên đường đã bắt đầu có sự thay đổi đáng kể và chắc chắn chỉ cuối năm nay thôi sẽ có rất nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên ở đó. Những lần trước về nhà toàn ngồi ôtô nên chẳng thể nhận ra được những sự thay đổi này.
    Về đến TG hôm đó là 9h tối, Magic chưa về nhà vội, do thời gian về nhà không được nhiều nên đã lao ngay xuống biển. Ở HN nghe bạn bè nói bãi biển quê mình dạo này cũng phát triển rất mạnh, có rất nhiều thay đổi ở đó, không gìm được tính tò mò...và cũng là vì Magic đã có rất nhiều kỉ niệm ở đó nên phải xuống ngay. Cảm giác đầu tiên là một cảm giác ngỡ ngàng dù đã được nghe nói trước...ánh đèn điện của quán xá và nhà nghĩ rực rỡ hơn...và kia...nhìn ra biển, một dãy đèn của hàng trăm con thuyền đánh cá đêm đang lám sáng lên cả một vùng biển chạy dài...nếu là lần đầu tiên thì rất có thể mọi người sẽ cho đó là một con đường cao tốc...rất giống ! Ngày xưa, khi còn là một cậu nhóc, một học sinh PTTH với mối tình đầu đầy lãng mạn của mình, hầu như chiều nào Magic cũng ngồi trên bãi biển này để ngắm từng đợt sóng biển, để nghe tiểng sóng và hơi thở của biển...những điều đó làm cho tâm hồn ta thư thái hơn nhiều. Ngày đó còn chưa có bất kì một cái quán nào, chưa có ánh đèn điện...và nó làm cho ta có được một cảm giác rất thanh bình...Ngày nay, nó đã trở thành một khu du lịch sầm uất, đã 9h tối mà những người ở mọi nơi vẫn còn xuống đây để hóng mát và thuwỏng thức hương vị của biển...tuy không còn giữ được dáng vẻ vốn có ngày xưa, magic không còn được thưởng thức cảm giác đó nữa nhưng đây lại là một dấu hiệu thật đáng mừng cho những người như magic khi biết được trên quê hương mình đang có sự thay đổi đáng kể về tất cả các mặt kinh tế-văn hoá-xã hội. Là một người luôn gắn bó và hướng về quê hương, chắc các bạn cũng có một cảm giác vui mừng như Magic.
    - Alô, mẹ à....vâng...con về đến phố rồi nhưng con xuống luôn dưới biển rồi...khoảng 30'' nữa con về.
    -.....
    - Bố mẹ và em ăn cơm chưa?
    - Ăn rồi...
    - Oái, thế con ăn luôn dưới này mẹ nhé,
    -...
    -...
    Như vậy là Magic lại có cơ hội thưởng thức mấy món đã giói thiệu với bà con bên topic kia. Có lẽ magic không nên kể ra đây nhiều vì chắc chắn sẽ làm cho bà con thèm đến phát...thèm. Vẫn bánh đa kẹp cá tươi và mực tươi, vẫn một xị rượu đế...mà cảm giác lần nào cũng khác...đây là cái mà người ta vẫn thường nói "hương vị của quê hương", hương vị đã gắn bó với cả một đời người và sẽ còn khiến những người xa quê nhớ mãi. Ý định của Magic là nhận tiện tìm hiểu luôn mấy món để hôm sau tiếp đón anh em...kẻo không chu đáo anh em cười cho. Rất tiếc là cuối cùng do công việc gia đình cũng như anh em không thể về được mà ngay cả Magic cũng không được thuwỏng thức lại hương vị tuyệt vời này nữa...hị vọng lần sau sẽ có cơ hội với anh em.
    Hơ, đang viết thì ke_tron_tu gọi, bụng đói roài...chốc nữa viết tiếp vậy.
  7. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    chẳng thí có đón tiếp thân mật giề cả bác magic bảo offline box thì về mà chẳng về cũng chẳng có ý kiến gì thế hử
  8. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hơ, anh đang liền mạch cảm hứng, tranh thủ ăn cơm mà cậu Tuấn lại cất ngang roài...anh vẫn nhớ vụ EURO cá độ mà, không quên đâu. Hôm nào ra đến HN anh sẽ bù cho anh em sau cậu ạ. Thế nhá, ặc ặc...cậu vào box làm một tràng hết các topic thế kia anh choáng quá, đọc hết được chắc máy tính anh đơ quá...
    ==========================================================================
    Sau 3 ngày làm ở Thanh hoá, Magic lại về quê...gọi điện ra Hn thì bảo được nghỉ mấy vì công ty đi nghỉ mát cửa lò cả...Vậy là lại càng có nhiều cơ hội ở nhà với anh em. Cho đến ngày 11/7 Magic mới biết không ai về được ngoài em girlyeumautim và cậu trọng tuấn. Nhưng cũng phải mãi đến mấy hôm sau Magic cũng mới có thể gặp được 2 bạn này, rất vui và rất gần gũi vì dù rằng đây là lần gặp nhau đầu tiên của 3 người...và Magic còn chưa bao giờ chat YM với họ nữa. Câu chuyện của 3 anh em tuy không được dài, thời gian gặp nhau cũng không còn được nhiều nữa. Vì anh em box không ai về Tĩnh gia nên Magic đã rút ngắn thời gian ở nhà để ra HN sớm. Dù sao được gặp gỡ girltim và trong_tuan179 cũng là niềm vui của Magic.
    Cho đến hôm nay, dù đã hứa với mọi người sẽ về thành phố offline nhưng do công việc Magic không thể về được. Nhưng ngày mai 23/7 magic lại phải về quê rồi vì ở nhà có đám cưới của ông anh. Lại một thời gian nữa không thể sinh hoạt cùng mọi người ở đây. Magic rất muốn đóng góp chút thời gian của mình để cùng mọi người xây dựng và phát triển box đặc biệt là thấy trong thời gian qua các mod nhà mình bận công tác không thể thường xuyên vào sinh hoạt và tổ chức box được. Khi còn những khoảng thời gian rỗi như thời gian này, magic muốn làm được một điều gì đó cho box. Một lần nữa, Magic gửi tới anh chị em box lời chúc sức khoẻ, chúc box THANH HOÁ ngày càng phát triển và tốt đẹp hơn. !!!
    Được MagicEyesInParadise sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 22/07/2004
  9. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác magic nhiều ,em chỉ nhớ vụ cá độ thui còn cái khác thì .... he he .Đùa đó em cuối tháng này ra có gì thì mấy anh em mình họp mặt cái nhỉ cả mí ông kia nữa bàn chuyện đội bóng luôn
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết Tĩnh Gia từ hồi học phổ thông. Nhiều bạn ở Tĩnh gia. rồi ông anh rể lại là người Tĩnh Gia. Không khéo tơ slại có duyên với Tĩnh Gia. Hôm nào ai về Tĩnh Gia cho tớ về chơi với nhé!

Chia sẻ trang này