1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến với Trường Sa, nơi những người con đất Việt ngày ngày căng mắt giữ vững vùng biển đất mẹ, 2/9 nh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuoichuoiwa, 13/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi chủ Topic hỏi chú nào bên BCHQS Khánh Hòa vậy ạh?
  2. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mới nhất của mình thì nếu đi thường ra tết là người ta đi rồi và sẽ ko đc đi đâu. Đấy là em hỏi ở bộ Quốc Phòng. Với cả em sợ bị bọn Tầu nó bắn lắm
  3. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chú Chuối à, cho anh đăng ký một suất nhé, anh vừa tham gia đoàn Bản Giốc về với chú đây, còn nhớ anh không! Đi Trường Sa thì có ai là không muốn. Nhưng theo anh biết thì đi con đường chính thống (tức là qua các cơ quan, đoàn thể thì hơi khó đấy,thủ tục cũng lằng nhằng), khéo chỉ có cách đi tàu đánh cá thật!
  4. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Dù đi bằng tàu đánh cá thì Em cũng vẫn xin góp 1 chân , nhưng chỉ mong là đi đúng được vào dịp từ nay đến 2/9 . Thì Em mới có thẻ đi được
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nếu đã quyết tâm đạp bằng mọi khó khăn trở ngại rồi thì chúng ta bắt đầu chương trình chuẩn bị đi Trường sa.
    Chương trình gồm 4 phần:
    1. Phần một: Huấn luyện tân binh.
    Chương trình này thực hiện từ ngày 1/7 đến 15/8/2008, gồm 4 khoa mục:
    1.1. Khoa mục 1: Rèn luyện khả năng tồn tại giữa biển khơi:
    Chúng ta không thể mang quá nhiều lương thực thực phẩm, thuốc men, trang thiết bị chống lạnh,v.v..... trên người khi bất ngờ rơi xuống biển, do vậy thay vì dựa vào các tiện nghi, chúng ta phải tập luyện để cơ thể của chính mình quen dần với biển.
    - Bài 1: Anh chị em nào quyết tâm tham gia hãy thực hiện bài tập ngâm mình dưới nước sông Hồng hoặc sông Sài gòn liên tục trong 72 tiếng (đó là khoảng thời gian tối thiểu chờ tàu cứu hộ tới vớt chúng ta lên trong trường hợp tàu cá gặp sự cố ).
    Trong suốt thời gian 72 tiếng đó chỉ uống nước pha muối (mang theo chai nước muối bên mình), và chỉ ăn những con cá nhỏ tới rỉa người chúng ta (vì chúng ta sẽ không mang theo cần câu trên biển được) để mô phỏng cuộc sống một mình lênh đênh giữa biển khơi, không lương thực, không nước uống.
    - Bài 2: Học cách tự vệ trên biển nếu bị tấn công.....Bài tập này sẽ nâng cao khả năng sinh tồn cho anh chị em một khi tàu cá gặp cướp biển.
    - Bài 3: Tìm tài liệu về những loài cá nguy hiểm tại Biển Đông. Nhóm sẽ cử 1 bạn đi tới vùng biển miền Trung tìm hiểu kinh nghiệm đối phó với cá dữ của ngư dân.
    - Bài 4: Bạn nào say sóng phải tìm ngày biển động, ra vùng biển ven bờ trên tàu cá để luyện cho quen với sóng.
    <Còn post tiếp, nếu anh chị em vẫn còn hứng thú và quyết tâm>
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 24/06/2008
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 24/06/2008
  6. toi_la_nguoi_tho_lo

    toi_la_nguoi_tho_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp đi bác ơi, em chưa dám quyết tâm ra Trường Sa nhưng đọc thấy thú vị quá.
    Nếu chuyến đi khả quan, liệu các bác có thể tổ chức nhận các món quà gửi ra đảo thân yêu cho các chiến sỹ giúp những ngwời ở nhà không nhỉ?
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Sao lại không nhỉ? Nếu đi Trường sa, trước khi đi chúng ta nên đến thăm gia đình các chiến sỹ đang chiến đấu ngoài đảo. Đó cũng là một phần trong chương trình chuẩn bị mà tôi sẽ post đó.
    Bởi không có chuyến du lịch nào chỉ là chuyến du lịch của cá nhân ta cả. Những chuyến du lịch mà các bạn đã thực hiện, sau khi về kể lại và đưa ảnh đưa lên diễn đàn, Blog, cũng làm cho số lượng những người yêu những miền đất Việt nam tăng lên mà.
    Chuyến du lịch Trường sa này, nếu có, sẽ mang rất nhiều ý nghĩa. Đó sẽ là sự khẳng định chủ quyền quốc gia của thanh niên TTVNOL. Cũng là cầu nối tình cảm giữa các chiến sỹ với gia đình ở đất liền, là cầu nối giữa Đất Mẹ Việt nam với Trường sa thân yêu.
    Tuy vậy, tôi vẫn chưa dám post tiếp, bởi nếu thiếu quyết tâm rồi không tổ chức đi được, chẳng hoá ra Topic này là nơi sáng tác tiểu thuyết trinh thám viễn tưởng sao???!!!
    Tôi chờ nghe quyết tâm của các bạn đồng hành tương lai, sau khi đã hiểu rõ mọi khó khăn, gian khổ mà chúng ta sẽ phải trải qua trong chuyến đi này.
    Ít nhất nhóm phải có 3 người thì mới đi được. Bởi có rất nhiều việc phải chia nhau ra mà chuẩn bị.
    Nào.......Ai sẽ đồng hành cùng tôi???
  8. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Em rất quyết tâm đồng hành cùng bác :D
  9. parasapha

    parasapha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tình hình thế này chắc % đi là rất ít, mong có 1 ý tưởng nào thực tế hơn chút còn không đành đợi đợi và đợi
  10. haijingg

    haijingg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nghe hay quá. EM có thằng em họ là lính đảo, 1 năm nó đi TS 1-2 lần, mỗi lần 2-3 tháng. Để em hỏi nó xem thế nào đã nhé.
    Với lị cho em đặt 2 chân trước.

Chia sẻ trang này