1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến với Trường Sa, nơi những người con đất Việt ngày ngày căng mắt giữ vững vùng biển đất mẹ, 2/9 nh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuoichuoiwa, 13/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Có 1 bạn là bạn matmilot đăng ký tham gia thôi. Chuyến đi này kén người, cho nên không trách anh chị em được.
    Anyway, tôi cũng sẽ đi, cho dù phải đi một mình. Tôi cũng đã quen làm "độc hành lữ khách" vào Nam ra Bắc, tới Miền Tây, lên Ma lù thàng trong những ngày tháng phải lăn lộn kiếm sống nơi bến xe, bến đò rồi. Độ lì cũng tạm đủ, chỉ thiếu kinh nghiệm đi biển. Cái đó đã có thời gian gần 2 tháng dành cho huấn luyện.
    Nếu như tôi không đi, thì phải chăng là những điều chúng ta đã nói trong những ngày tháng 12 rực lửa của anh chị em mình chỉ là những câu nói đầu lưỡi chót môi
    Đi !.......
    Chừng nào còn có thể !
    Cho dù phải gục ngã, lực bất tòng tâm trước thềm lục địa thì cũng đã là cố gắng hết sức của mình.
    Đi !.........
    Cho dù phải bỏ xác giữa biển khơi thì mình cũng phải chết trong bụng cá mập Việt nam, chứ nhất định khôg chịu chết trong bụng con cá mập Bành trướng !
    Và tôi biết rằng, sẽ có nhiều bạn hữu dõi theo từng bước chân của tôi mong tìm lại một quá khứ oai hùng của Đại bộ tộc Bách Việt chúng ta. Xin cám ơn các bạn
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 26/06/2008
  2. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có ai có thể có ý kiến nào giúp đỡ cho đoàn . cho anh em cái không nhỉ ? Còn Bác chuoichuoiwa , nếu đàon đi thep phương án sau thì bác có đi không ?
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Các nhóm khác ở Box Du lịch chủ yếu cho các cao thủ đầu mọc mủ như anh Dugia, susugot dẫn những người chưa có kinh nghiệm đi thì phải?
    Còn chuyến đi này, với tất cả những người đi, hoàn toàn là một chuyến "phá băng". Chuyến đi này sẽ là khởi nguồn cho những chuyến du lịch Trường sa sau này của nhiều anh chị em.
    Liệu ai sẽ là những Tàu phá băng Biển Đông?
    -----------------------
    Công việc chuẩn bị đang tiến triển tốt, mình đang nhờ nhiều người bạn trong TTVN và cả ngoài đời giúp đỡ. Họ rất nhiệt tình.
    Trong lúc chưa chuẩn bị xong, Topic này chìm xuống là điều đương nhiên, nếu như anh Tabalo và anh Loops không có ý kiến khác. Khi nào đi thì ta lại moi nó lên.
    Hiện các tàu cá đang tránh bão nên muốn đi ngay cũng chưa đi được. Vì vậy chỉ có vấn đề thời gian đi là phải hiệu chỉnh thôi. Matmilot cứ rèn luyện sức khoẻ và sức chịu đựng nhé. Lúc nào chuẩn bị xong anh PM là lên đường. Chắc vẫn kịp cho Matmilot về khai giảng năm học mới.
  4. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Em bơi không tốt lắm, sức khoẻ cũng trung bình nhưng em rất muốn đi. Nếu không làm ảnh hưởng hãy để tôi đi cùng nhé. 0916 595696.
  5. BG_man

    BG_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình mong ước 1 lần được ra Trường Sa, nếu được cho mình 1 suất nhé. LH: Tuấn-0982558274
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    OK 2 bạn Dideyeu và BG_man.
    Trước mắt phải đợi kết quả chuyến khảo sát.
    Trong lúc chờ đợi, các bạn hãy rèn luyện sức khoẻ nhé.
  7. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    em muốn đi lắm...nhưng mà em kô biết bơi...hic hic.
    Chúc kế hoạch & chuyến đi của mấy anh thành công nhá!
  8. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì mọi người cần cẩn thận. Tớ chưa ra Trường Sa nhưng có bạn vừa từ đó trở về, trong đợt đưa báo chí ra tặng quà Tết. Sóng rất to và nguy hiểm. Cả đoàn đi bằng tàu to nhưng nhiều đoạn cũng bị ngả nghiêng. Hơn nữa, đây không chỉ là vấn đề du lịch mà còn liên quan đến hải phận nữa đấy. Vì theo tớ biết, ra đến đó, có đảo là của mình, có đảo là của Trung Quốc, có đảo là của Đài Loan... Trung Quốc và Đài Loan hiện đại hơn, súng ống ác chiến hơn... Thỉnh thoảng nó lượn vèo vèo để ra oai nữa.
    Theo tớ thì các bạn nên suy nghĩ kỹ, chuyến này không đơn giản như leo Fan hay đi Apachai đâu.
  9. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Sang tuần sau tớ sẽ vô khảo sát thử . Cậu ở đâu ? Sài Gòn hay Hà Nội ? đi khảo sát luôn cùng nhé
    Tớ mới xin nghỉ việc tuần trước nên rất tự do định ngao du chuyến này cho đã đời ! vì vậy rấy rất vui nếu có nguời cùng chia sẻ . Trước tiên gặp nhau nói chuyện đã nhé
    Phong : 098 330 6881
  10. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ đi đuợc chắc phải ra tết Kỷ Sửu này , đầu mùa cá đi luôn cho lành , cho đẹp đời ! Vì vậy thời gian còn rất dài để anh em suy nghĩ và tính toán cho kỹ
    Về kinh phí , không vấn đề gì nhiều tiết kiệm ít tiền và bỏ thêm sức lao động nữa he he , đuợc vài tấn cá ngừ đại duơng không khéo lại phải làm đại gia nữa ấy chứ
    Vấn đề là kiếm đội tàu máu lửa tí, tầm trên 100cv luớt cho hoành tráng và mang đuợc nhiều thuốc nổ để oáng cá cho đã đời

Chia sẻ trang này