1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến xin phép tìm hiểu người yêu với gia đình em ấy như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi itAmateur, 13/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Đến xin phép tìm hiểu người yêu với gia đình em ấy như thế nào?

    Như tiêu đề các bác ợ[r23)]
  2. loveustill

    loveustill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tay ko bắt giặt thôi ---chú cứ vào nói chuyện thẳng thắn....ko cần quà cáp gì cả
  3. NguoiQuanTu

    NguoiQuanTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Phong thái phải đàng hoàng, không cần quà cáp gì, nói chuyện với bố vợ hoặc mẹ vợ thẳng thắn mắt nhìn thẳng giọng nghiêm túc. Trước mình đến gặp bố vợ cụ mời mình uống trà, mình nói với cụ thế này:"... Cháu và em N đã quen nhau cũng đã lâu và chúng cháu thấy rất hợp nhau, cháu xin phép bác cho phép cháu đi lại thường xuyên đằng nhà bên này để tìm hiểu em..."
    Cụ ậm ậm ừ ừ một lúc nhưng mình thấy trong mắt cụ vui lắm (có thằng rể tương lai đàng hoàng thế chằng vui sao được ) . Bây giờ em N thành vợ mình rồi
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Cái này tưởng các phụ huynh xin phép chứ nhỉ ?
  5. bibilight

    bibilight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    - Chả phải chuẩn bị gì sất.
    - Dứt khoát không nên mua quà gì nhé (chúng nó tưởng mình hối lộ thì fiền)
    - Bắt đầu nói chuyện: hỏi han sức khỏe, tình hình kinh tế, xã hội....
    - Nói thế nào: Đại loại là: giới thiệu bản thân, gia đình mình, quá trình học tập, lao động chiến đấu ra sao. Rồi chuyện quen biết con gái nhà người ta từ bao giờ, quý mến nhau thế nào (đừng có kể chuyện xxx với nhau nhá ) Chốt lại là xin phép cho mình được đến chơi nhà thường xuyên để tìm hiểu... và quan trong là phải hứa hẹn sẽ đưa phụ huynh đến thưa chuyện trong thời gian phù hợp
  6. minhtuyen1904

    minhtuyen1904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ăn mặc chỉnh tề nói năng không khach sáo mà thân thiện, đặt vấn đề la tìm hiểu va mong tạo điều kiện cháu chăm lo cho con gai bac.
  7. Guests23

    Guests23 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mất giá quá
  8. teknix

    teknix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bác không nói rõ vì thông thường nó rơi vào dạm ngõ rồi, nếu mình không nhầm, nếu thế thì là GĐ 2 nhà gặp nhau và nhà trai xin phép cho 2 cháu tìm hiểu lẫn nhau còn cậu thì không có phận sự ở đây nhé
  9. RedFox8x

    RedFox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đến xin phép tìm hiểu á?
    Cứ đến chơi bình thường. Rồi đến khi thời điểm thích hợp thì một mình đến, ăn mặc lịch sự một chút, không cần quà cáp gì cả, nhớ bảo em ý trước là kế hoạch thế này, thế này... Để bên gia đình đằng kia có sự chuẩn bị trước kẻo mình đến thì có mỗi 1 người ở nhà.
    Như bác gì ở trên nói là chuẩn đấy, cứ nói nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng, dứt khoát. Đừng mất bình tĩnh mà lớn tiếng là hỏng
    Giai đoạn này là chuẩn bị dạm ngõ thôi
  10. fox069

    fox069 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mình, kinh nghiệm đầy mình nhỉ? Thế nhà ngưòi ta có đồng ý không?

Chia sẻ trang này