1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dennis Bergkamp - Sự thật đằng sau một tài năng

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi cd_scratcher, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Dennis Bergkamp - Sự thật đằng sau một tài năng

    31/4/2004 là 1 ngày đáng nhớ tại trung tâm huấn luyện Colney của Arsenal nằm ở khu Hertfordshire.Hôm ấy , 2 nhân vật quan trọng nhất của Arsenal , HLV Wenger và PCT David Dein , chuẩn bị công bố bản HĐ mua 1 tài năng trẻ: Jose Antonio Reyes.Trong 1 phòng trên gác , các kỹ thuật viên truyền hình , phóng viên nhiếp ảnh và báo chí Anh, PHáp, TBN đang kiểm tra lần cuối các thiết bị nghiệp vụ. Tại khu lễ tân ở tầng dưới , Dein và Wenger, ăn mặc bảnh bao , bàn bạc về vị trí họ sẽ ngồi tại buổi họp báo.Ở CLB này, nagy cả những chi tiết nhỏ nhất cũng được chuẩn bị nghiêm túc. Đó là phong cách của Arsenal.
    Trong lúc mọi người đang tất bật , ít ai để ý đến 1 bóng ngươig mảnh khảnh lặng lẽ đi xuống.Bergkamp đang rời khỏi Colney , ngược chiều với Reyes. Ban lãnh đạo Ars kỳ vọng Reyes sẽ trở thành " Bergkamp mới". Bản HĐ của Bẻgkamp sẽ hết hạn mùa bóng này , nhưng anh thực sự muốn ở lại 1 năm nữa qua tuyên bố bóng bẩy : " Tài năng của tôi không dễ phai nhạt".
    Tài năng đó được thể hiện qua những bàn thắng làm mọi người phải sửng sốt , như bàn vào lưới Newscastle mùa giải trước hay vào lưới Argentina tại WC 98. Ở trận Ars thắng Chelsea 2-1 hôm 21/2 , Bergkamp lại khiến mọi người thán phục cú vẩy bóng châm ngòi cho bàn gỡ của Viera. Bergkamp có thể làm được những điều mà rất nhiều cầu thủ khác hiếm khi làm được ngay cả trong những giấc mơ. Tuy nhiên , với Wenger & Dein, tài năng nào rồi cũng nhạt phai.
    * Từ cậu bé của Ajax đến tay lão làng ở sân Highbury
    Năm 12 tuổi, Bergkamp được Ajax thu nạp và 5 năm sau , anh được lên đội chính.Johan Cruyff động viên Bergkamp rằng không có gì phai lo lắng, hãy chơi như khi đá cho đội trẻ, nhưng anh vẫn cảm thấy tự ti.Bergkamp nhớ lại : "Thật khó khăn .Khi ấy tôi chỉ là đứa trẻ trong thế giới của người lớn.Thứ Bảy hàng tuần , tôi tập ở đội trẻ ,rồi ngày hôm sau chơi bóng cùng Rijkaard và Van Basten".
    Bergkamp rụt rè và nhút nhát đến nỗi không bao giờ chụp ảnh với bạn gái. Ngày , một tờ báo của HL đã chạy hàng tít :"Bergkamp có thích phụ nữ không?". Tất nhiên là anh thích và đang có cuộc sống gia đình hạnh phúc.Nhưng bài báo đó cho thấy tại Ajax , Bergkamp không cảm thấy dễ chịu. Năm 1993, anh quyết tâm đến chơi ở Italia và anh chọn Inter Milan.
    " Cuộc sống tiếp tục khó khăn," , anh kể, " Nhưng nó lại tốt cho tôi,Trước đây , tại Ajax khi bị dẫn trước 1-0 hoặc 2-0 , chúng tôi biết vẫn có hy vọng chiến thắng và tôi có thể có 4-5 cơ hội.Vì thế, tôi không cần có" bản năng sát thủ". Nhưng tại Italia ,mỗi trận tôi chỉ có 1 hoặc 2 cơ hội . Do đó, tôi phải thay đổi".Thực ra ngày ấy anh rất thất vọng trước triết lý phòng ngự của Inter."Họ đã cố gắng chơi tấn công hơn, theo cách của AC Milan, nhưng không thành công nên lập tức trở lại lối chơi cũ và tôi hiểu rằng mình phải ra đi".
    .....còn tiếp.......

    BURY ME FACE DOWN WHEN I DIE, THEN THE WHOLE  WORLD CAN KISS MY ASS!
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Bergkamp rụt rè và nhút nhát đến nỗi không bao giờ chụp ảnh với bạn gái. Ngày , một tờ báo của HL đã chạy hàng tít :"Bergkamp có thích phụ nữ không?". Tất nhiên là anh thích và đang có cuộc sống gia đình hạnh phúc.Nhưng bài báo đó cho thấy tại Ajax , Bergkamp không cảm thấy dễ chịu
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Nói chung không hiểu ông nhà báo này suy luận theo kiểu gì giữa :"Bergkamp có thích phụ nữ không?". với việc Bergy không cảm thấy dễ chịu tại Amsterdam quê hương anh. Thật ngớ ngẩn với cái title của tờ báo này nữa chứ nếu Bergkamp là guy àh.
    Trong bài viết ở cái tờ báo tập san cuối tháng TTVH này lại còn nói ở Arsenal Bergkamp mới tìm được sự dễ chịu và thành công lớn hơn cả ở Ajax chứ. Hik thật ngớ ngẩn 12 tuổi được Ajax chiêu mộ và 17 tuổi đưọc đá cùng Van Basten và Frank Rijkaard đó đã là một thành công lớn khi được Ajax đào tạo và Cruijff phát hiện và nuôi dưỡng tài năng cho anh. Nói chung bài báo này không biết lấy từ cái source ở trên mạng nhưng so sánh rất lung tung giữa việc thành công của Dennis với việc Arsenal hiện nay có Reyes và cạnh tranh giữa Reyes và Bergy ở Arsenal chẳng có một mối liên hệ với nhau cả và với cái title "Dennis Bergkamp muốn ở lại" .
    Nói chung không có những cầu thủ Dennis Bergkamp và Overmars chắc sẽ chẳng có cái phong cách của Arsenal như ngày hôm nay. Wenger có tầm nhìn khi mua Bergkamp từ Inter và Overmars từ Ajax nhưng gốc rễ vẫn là chỉ vì ông đã chót yêu lối đá và những cầu thủ chất lượng của Ajax quá ấy mà.
    Nói chung tác giả HT này trên báo TTVH quá nhàm và một bài viết không có gì đặc biệt thế mà dám viết Bergy nhà mình phải cạnh tranh với một cầu thủ tiền vệ chưa mấy hoà nhập với Arsenal như Reyes một Bergkamp mới thật nực cười
    Advocaat vẫn muốn Dennis Bergkamp sẽ trở lại đội tuyển Hà Lan góp mặt ở Euro 2004 này chỉ có điều Bergy không mấy hào hứng và thiết tha khi ở đội tuổi xế chiều.
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ hồi còn nhỏ xíu (khoảng 92,93 gì đó) thấy có ảnh đám cưới anh chàng này, vợ chồng trông như 2 anh em sinh đôi ý, cùng tóc vàng ươm lông mày cũng như rơm đến lông my cũng vàng nhạt nốt. Thật hết nói, ko hiểu con cái có bị vàng da, vàng mắt ko nữa he he
    ............Có vẻ như HL là đất nước thoải mái nhất TG về VĐ ĐTA vậy mà vẫn "nhạy cảm" nhỉ??Lại nhớ, cũng lâu lém rùi có đọc báo về vụ van Basten. Chả là, 1 lần sau khi đã tây tây hè hè van bị ng` ta bắt gặp đang tay trong tay má kề má liêu xiêu với R. Gullit trong một quán bar nổi tiếng giành cho giới đồng tính ở Ams.....Và thế là...o la la, lên ngay trang nhất sướng nhá...Gullit và van Basten là một "cặp", tía má ơi
    HT có phải là Hoàng Tuấn ko nhỉ??Anh chàng này cũng khá hay viết về bóng đá và các cầu thủ HL trên TTVH, viết ngon đấy chứ. Tuy ko bằng A.Ngọc viết về bóng đá Ý (công nhận tay này biết về văn hoá Ý kin thiệt) nhưng thế là được lém rùi khè khè......Mà lâu lắm cũng ko mua TTVH nữa, 3.300đ mà đưa 3.500 cấm có giả lại bao giờ, 200 kẹo mút của tui mừ hừ hừ
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  4. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Aja_bar có vẻ bất mãn quá nhỉ. Bản thân tôi thì cho rằng đây là 1 bài báo dịch từ tư liệu nước ngoài nên việc trách tác giả Hoàng Tuấn là không công bằng .Tôi đọc được bài này trên chuyên san cuối tháng của TTVH và đối với tôi thì đây là 1 bài không tồi , mặc dù có vẻ hơi sơ lược.
    Bài báo viết :"ở Ajax , Berkamp không cảm thấy dễ chịu" có lẽ là muốn ám chỉ việc Berkamp không thoải mái với cuộc sống ở Ajax ( vì giới truyền thông quá tọc mạch trong những mối quan hệ riêng tư của anh chăng?)
    Còn về vấn đề Berkamp-Reyes thì có gì mà buồn cười đâu nhỉ.Việc Ars mua 1 cầu thủ trẻ chơi cùng vị trí với Ber và đã sử dụng Reyes đá cặp với Henry trong 1số trận ( như trận Ars-M.U mới đây) chứng tỏ rằng "những khẩu thần công" thật sự có ý định hướng tới 1 tương lai không có Berkamp. Thậm chí đến giờ phút này , khi mùa giải sắp kết thúc và chức vô địch PL đã gần như nắm chắc trong tay mà Ars cũng chưa hề có ý định kéo dài thêm bản hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 6 này với Berkamp.
    Dường như aja_bar vì quá yêu Berkamp nên chưa được khách quan trong việc đánh giá và công kích tác giả Hoàng Tuấn. Thật ra , dù Denis vẫn đang cống hiến khá nhiều cho Ars nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận được rằng thời gian để anh tiếp tục chơi thứ bóng đá đỉnh cao là không còn nhiều và nếu Ars tiếp tục việc thử nghiệm những tài năng trẻ như Reyes ở vị trí tiền đạo lùi ưa thích của Denis thì cũng hoàn toàn hợp lý thôi.
    Dù sao, những ý kiến trên cũng chỉ là của cá nhân tôi.Post bài báo này thực ra cũng chỉ với mục đích đưa những thông tin mới về Berkamp đến những "tín đồ" của anh và bóng đá Hà Lan. Nếu bà con HLFC cảm thấy bài báo này dở và không có gì đặc biệt thì tôi xin dừng ở đây và không post tiếp phần còn lại nữa.
    BURY ME FACE DOWN WHEN I DIE, THEN THE WHOLE  WORLD CAN KISS MY ASS!
  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Anh lenin ơi aja vẫn hơi wa'' tự tin về các cầu thủ Hà lan như thế mà......sao lại dỗi thế hi hi hi .........
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  6. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    lêu lêu vừa mơ mơ màng màng đến ai vừa type hay sao ý hi hi
    Tớ nhớ hồi còn nhỏ xíu (khoảng 92,93 gì đó) thấy có ảnh đám cưới anh chàng này, vợ chồng trông như 2 anh em sinh đôi ý, cùng tóc vàng ươm lông mày cũng như rơm đến lông my cũng vàng nhạt nốt. Thật hết nói, ko hiểu con cái có bị vàng da, vàng mắt ko nữa he he
    ............Có vẻ như HL là đất nước thoải mái nhất TG về VĐ ĐTA vậy mà vẫn "nhạy cảm" nhỉ??
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
    [/QUOTE]
    -------------------> Sao? Có ý gì đây hử m?
    Bạn Le Nin bốt nốt bài đi, cứ có thông tin về Bergkamp là ok. TKS. Có gì thì souvenir tớ t báo đấy thì càng tốt hehhee
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại
    FC ta mãi sáng ngời rượu bia
  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Àh há hôm nọ em type dài cực ở topic này thì bị mất tức điên cả lên.
    Không nên nhầm lẫn giữa quan điểm em viết ở trên có ý so sánh giữa Reyes cầu thủ mới của Arsenal với Dennis Bergkamp. Tương lai của Reyes là rất tươi sáng ở Arsenal.
    Em chỉ đánh giá túm lại là bài viết này là dựa theo các sự kiện gần đây của Bergkamp và Arsenal mua Reyes nhưng nếu muốn viết theo kiểu Bergkamp đã hết thời hay so sánh giữa Bergkamp với Reyes thì phải phân tích kỹ và nêu bật được điểm nổi trội của Reyes. Như hồi Bergkamp và Anelka làm Arsenal fan quên đi hình ảnh của Ian Wright chứ, Reyes chưa làm được chuyện này mà .
    Còn không hiểu chuyện giữa Reyes với Bergkamp phải lôi cả hồi Bergy ở Ams ra và tâm trạng của Bergy ở Ams thì có ảnh hưởng gì đến hồi ở Arsenal. Đây là một bài nếu lấy theo nguồn của nước ngoài thì phải ghi rõ lấy ở đâu ra.
    Theo em đây là một bài tập hợp sự kiện nhưng có bôi ra cho nó dài cái thời Bergy ở Ams chứ đây chưa phải là một bài phân tích giữa Reyes với Bergkamp.
    Em chỉ nói quan điểm của mình về cái ông Hoàng Tuấn trên báo TTVH chuyên viết bóng đá Anh nhưng bài viết này chưa thật sâu. Quan điểm sau khi đọc tờ báo thôi chứ và phê bình nội dung của bài báo chưa ăn nhập với cái title thôi. Haha đang tập quan điểm phê phán một chút chứ không có ý gì đâu anh cd_cratcher àh.
  8. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyện giận dỗi gì đâu, aja & hct ạ.Lenin này bôn tẩu giang hồ từng bấy năm trời, nay đầu đã hai thứ tóc, đâu có chuyện trẻ con & nhỏ nhen đến độ phải dỗi vì 1 vài lời bình luận ( mà chê bác HT chứ có phải chê mình đâu cơ chứ).
    Mà Aja à , anh cho là aja hiểu nhầm ý tác giả đó. Đây không phải 1 bài so sánh Reyes & Bergkamp mà là 1 bài tổng kết ngắn gọn( hơi ngắn quá) về sự nghiệp của Dennis thì đúng hơn. Lenin tôi còn chủ quan mà nghĩ rằng: có thể hiểu bài viết như 1 tiếng thở dài tiếc nuối mà người viết muốn gửi đến 1 cầu thủ tài hoa nhưng đang ở sườn dốc bên kia sự nghiệp, được chăng?
    Pà con đã có lời thì tôi xin post phần còn lại vào... ngày mai nhé. Nói thật là hôm nay đi cả ngày oải quá rồi, ngồi type mà mắt cứ díp vào thì lại sai, thiếu lung tung mất thôi.
    BURY ME FACE DOWN WHEN I DIE, THEN THE WHOLE  WORLD CAN KISS MY ASS!
  9. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Năm 1995, một tuần trước khi kết thúc mùa giải thứ 2 ở Italia, Bergkamp tuyên bố muốn chơi bóng ở Anh và ngày hôm sau anh nhận được đề nghị của Arsenal.Điều trùng hợp là ký ức xa xưa nhất của Bergkamp về bóng đá Anh chính là trận CK Cúp FA 1978 giữa Ars và Ipswich Town.Tuy nhiên,cầu thủ Anh mà Bergkamp ngưỡng mộ nhất lại là Glenn Hoddle của Tottenham.
    Arsenal nhanh chóng trở thành CLB phù hợp với Berkamp hơn là Ajax hay Inter.Khi ấy Wenger vẫn chưa đến - HLV của Ars là Bruce Rioch- nhưng Tony Adams đã ở đó.Bergkamp hết lời ca ngợi Adams:" Anh ấy là 1 huyền thoại của CLB.Tại Inter, chúng tôi có đội trưởng hoàn hoả là Bergomi và Tony cũng có tất cả những phẩm chất cần có của 1 người đội trưởng , đặc biệt là anh rất giỏi trong việc giải quyết khó khăn của các cầu thủ khác">
    Bergkamp kể lại cảm nhận đầu tiên của anh về bóng đá Anh:"Ở Italia , cầu thủ có thể nhìn xung quanh , nhưng ở Anh không có nhiều thời gian vì chỉ thoáng 1 cái là đối phương đã xuất hiện trước mặt."
    Thoắt đã gần 9 năm, với 252 trận đá cho Arsenal, Bergkamp đã vượt qua Smeichel để trở thành cầu thủ nước ngoài đá nhiều trận nhất cho 1 CLB tại PL. Thế nhưng ở tuổi 34 , thời của anh sắp qua.
    *Sẽ chỉ có một Bergkamp
    Bergkamp là 1 ngưòi kín đáo. Anh chẳng hề tỏ ra như bị thoi 1 cú vào mạng sườn khi nghe mọi người nói rằng Reyes đến đây là để thay mình:" Reyes đến để thay tôi ư?Tôi không biết nữa.Cậu ấy có vẻ là 1 cầu thủ giỏi", giọng anh trầm ngâm, đúng với tính cách dè dặt vốn có ngoài sân cỏ, "Nếu có quyền quyết định, tôi muốn tiếp tục 1 năm nữa".
    Bergkamp chưa muốn chuyển sang làm HLV phần vì anh cho rằng mình sẽ không trở thành 1 HLV giỏi.Anh lý giải :"Hầu hết các quyết định tôi đưa ra trên sân xuất phát từ trực giác.Thật khó truyền đạt điều đó cho các cầu thủ trẻ.Suy cho cùng, làm HLV không phải tham vọng của tôi".
    Ở tuổi 34, một số tham vọng của anh đã chết.Anh tiéc nuối vì không thành công hơn với ĐTQG và nhận xét rằng nếu so với các CĐV Hà Lan rất khắt khe, giới CĐV Anh quá rộng lượng:" Tôi không hiểu tại sao Hà Lan luôn được kì vọng trở thành vô địch ở tất cả các giải đấu.Đến nay , chúng tôi mới chỉ giành được 1 danh hiệu lớn:VĐ EURO''88( 2 năm trước khi anh lần đầu tiên khoác áo ĐTQG). Tại WC1998, ĐT Anh bị loại ở vòng 16 đội, nhưng sau đó họ vẫn được gặp Nữ hoàng, trong khi chúng tôi lọt vào bán kết mà vẫn bị chỉ trích.Chúng tôi chưa bao giờ được gặp Nữ Hoàng Hà Lan", Bergkamp cười thiểu não.
    Anh tỏ ra lạnh nhạt trước những lời khuyên nên tiếp tục sự nghiệp ở 1 trình độ thấp hơn:"Không bao giờ.Trong các buổi tập,tôi không kém các đồng đội.Chúng tôi chơi thứ bóng đá chuyền ban nhanh và chỉ những cầu thủ giỏi mới có thể làm như vậy.Kể từ năm 12 tuổi, tôi đã chơi thứ bóng đá như thế và tôi không thể chơi khác".
    Tất cả các CĐV Arsenal đều biết sẽ mãi mãi chỉ có một Bergkamp.
    BURY ME FACE DOWN WHEN I DIE, THEN THE WHOLE  WORLD CAN KISS MY ASS!
  10. tieudingdang

    tieudingdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    tui đã trở lại đây...hehehe....tui chính là con nhóc luôn iu Bergy...và sẽ mãi mãi chỉ có bergy mà thui.....nè....hôm nay tình cờ online lại vì cần find mấy cái đề tuyển sinh đại học....lạc lại vô box này.....thấy cái topic thì tất nhiên phải nhảy dzo chứ...heehe...túm lại là....với tui....iu bergy lắm lắm là tất nhiên luôn muốn anh sẽ mãi thi đấu trên sân cỏ....nhưng mà...hi hic hic....thật tế anh cũng đã 35....cái tuổi đã gần xế với 1 ngôi sao đỉnh cao.....rồi.....
    mà thôi...coi được ngày nào hay ngày ấy....và đúng như các cổ động viên Arsenal...mãi mãi chỉ có 1 bergy.....còn tui....đúng vậy...chỉ only bergy in my heart.....
    The Netherland và Tulip Flower......are great!!!!

Chia sẻ trang này