1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đèo Giang - Văn Vỉ. Bạn có kỷ niệm gì ở trên đó không?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi xuongrongvang911, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrongvang911

    xuongrongvang911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đèo Giang - Văn Vỉ. Bạn có kỷ niệm gì ở trên đó không?

    [​IMG]
    [​IMG]
    ( Đây là 2 hình ảnh mà hôm Diễn đàn www.langsonvatoi.net đi Off ngày 29/7 tui chụp và post lên cho bà con xem. Hic. Chụp bằng Điện thoại nên mờ mờ, Mong mem thông cảm. )
    Dân TEEN Lạng Sơn có kỷ niệm gì với địa danh trên, hãy nói ra cho anh em trong 4rum cùng bít đi nào ?
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ối ối, mình đã đèo 1 em bé lên trên này đẻ ngắm xem thanh niên LS dạo này ăn chơi kiểu giề, lên đến giữa đuwòng thì hết papa nó xăng, trôi dốc xuống, đi mua xong thì xệ hết hứng đành giải tán cả loà con gián. Chán.
  3. V_escape

    V_escape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có dịp ghé thăm box, nhìn thấy chủ đề này tôi giật mình, vội vã mở để vào xem ... nhưng đúng là tôi lầm! Người khác lập ra topic này, chứ không phải là em, đúng, không bao giờ là em!
    Tôi còn nhớ như in buổi tối hôm đó, một tối mùa đông lạnh nhưng trời đầy sao (là do em phát hiện ra, chứ cái thằng tôi, từ bé đến khi chưa đưa em lên đó, có lẽ chả nghĩ ra rằng con người còn có cái thú ngắm sao đêm), em reo lên ngạc nhiên thích thú "Đẹp quá!" khi tôi đưa em qua 2 góc cua và từ đó em có thể ngắm nhìn bầu trời và TP của chúng ta.
    Đó là buổi tối đầu tiên lên đèo Văn Vỉ em nhỉ! Lần đầu tiên đối với em thôi còn với tôi thì ... dù sao đây cũng là bí mật của riêng tôi, chỉ cần em hứng thú với việc lên đó cùng tôi là đủ, phải không em?
    Tôi đã trở thành một tay đua thực thụ khi đưa em làm một cuộc vượt đèo nguy hiểm phi thẳng xe lên cột tháp truyền hình, hì hì ... đường đáng sợ thật, nhưng tôi rất phấn kích khi thấy em sợ hãi nép vào tôi và nói rằng đừng lên, em rất sợ!
    Tôi đưa em đi qua vài đôi uyên ương cũng đang đứng ngắm nhìn về TP, nghe em kể những câu chuyện hấp dẫn (tôi đâu có nhớ em kể về câu chuyện gì đâu?) và nhìn em thật nhí nhảnh, đáng yêu... Lúc này mình vẫn chưa có gì!
    Sáng chủ nhật tôi đã hoàn thành bài thi của mình (dù không được xuất sắc lắm) và em đã nói rằng nếu tôi đạt, sẽ có thưởng.Tối, tôi và em lại lên Văn Vỉ sau một ngày du ngoạn TT. Chả biết đi đâu sau khi ăn tối em nói rằng muốn lên đó ngắm cảnh thành phố!
    "Ngày ...-... Tôi và cô ấy đã nói lời yêu nhau tại Văn Vỉ"....
    Giờ trong điện thoại của tôi vẫn còn lời ghi chú này, ngay tối đó tôi đã thú thật với em rằng thật ra ngay buổi tối hôm đầu tiên được đưa em lên đây, tôi đã định "làm liều", định ôm em và không để em chạy nhảy lung tung như tối ấy đâu.
    Em ạ! Em đã xa tôi rồi, chẳng biết có bao giờ em lướt qua trang web này hay không nữa, nhưng tôi muốn nói với em rằng: Thời gian gần đây, tôi đã từng thử đi tìm lại cảm giác mà tôi đã có như với em, tôi đã từng đèo một cô gái khác lên đó như đã đèo em đi (chắc em chỉ cười khẩy khi biết điều này, em nhỉ.. xin lỗi em, nơi chúng ta đã trao nhau nụ hôn đầu tiên nóng hổi ấy đã có một căn nhà mọc lên rồi!) tôi đã hôn cô ấy nhưng trong tim không hề rung động, nụ hôn chẳng thể kéo dài! Trong đầu tôi hình ảnh em xinh đẹp, đáng yêu nhí nhảnh như hôm nào vẫn hiện ra rõ mồn một!
    Một năm trôi qua rồi mà tôi không thể nào xoá được bóng hình em trong tôi, cũng có những cô gái khác trẻ trung, xinh đẹp quanh tôi mà sao trái tim tôi không thể rung động như với em!
    Người yêu ơi! Anh nhớ em! Một năm rồi, điện thoại của anh vẫn còn ghi những lời nhắn nhủ:
    "Ngày .... tôi và cô ấy đã nói lời yêu nhau tại VV......"
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không hề biết thành phố đã xây dựng xong con đường lên văn Vỉ đẹp như thế nếu như không có ... anh và lần giận nhau ấy.
    Không làm cách nào cho tôi hết cáu, anh lao xe đi thật nhanh. Lên dốc. Rồi cua tay áo... Thót cả tim...
    Rồi thành phố hiện ra trước mắt với lung linh ánh đèn dưới màn sương...
    Hết giận lúc nào cũng không hay ...

Chia sẻ trang này