1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đèo Ngang cua Ba Huyen Thanh Quan

Chủ đề trong 'Văn học' bởi DoctorTuan, 15/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DoctorTuan

    DoctorTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đèo Ngang cua Ba Huyen Thanh Quan

    Bước tới Đèo Ngang tôi mới thấy rằng có lẽ Bà Huyện Thanh Quan có lẽ tâm hồn hơi thị vị. Vì ở đây quả thật không hề như trong thơ bà viết. Khi tới đây tôi chỉ thấy:
    "Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
    Cỏ cây chen đá lá chen cây"

    Chong cua Congchua.
    Doctor.
    Hoang Anh Tuan
  2. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Bà Huyện Thanh Quan bạn viết sai rồi cho nên bạn không cảm nhận được cái vẻ lãng mạn của bà thơ này là phải thôi, quan trọng là bạn còn phải tìm hiểu về tâm trạng của bà huyện khi làm bài thơ này nữa
    Bước tới đèo ngang bóng xế tà.
    Cỏ cây chen đá lá chen hoa.
    Lơ thơ dưới núi tiều vài chú
    Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
    Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc.
    ( sorry nha, đến đây lại quên mất tiêu rồi )
  3. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Anh Thu muon chua lai bai tho "Qua Deo Ngang "cua Ba Huyen Thanh Quan nha, tu dung hon qua lai nho ra duoc.
    Buoc toi deo Ngang bong xe ta.
    Co cay chen da la chen hoa.
    Lom khom duoi nui tieu vai chu.
    Lac dac ben song cho may nha.
    Nho nuoc dau long con cuoc cuoc.
    Thuong nha ke cho cai da da.
    Dung chan dung lai troi non nuoc.
    Mot manh tinh rieng ta voi ta.
    Cai hay va lang man cua bai tho nay chinh la phep an du va phong cach dung tu lay cua Ba Huyen Thanh Quan, cai canh don so hoang mac cua Deo Ngang chi la mot hinh anh de Ba Huyen gui gam tam su cua minh vao do, tam su cua the thai nhan tinh, cua mot nguoi phu nu yeu nuoc va chia se noi dau cung voi moi nguoi, dac biet la nhung nguoi tieu phu don cui, o day Ba dung tieng chin keu cua loai chin cuoc va chim da da de noi len noi dau cua nguoi dan mat nuoc, dau long den noi con chim cuoc con phai keu len la "cuoc cuoc "va tam trang da diet nho nha, nho "manh tinh rieng "den noi ma chim phai keu len la "da da ". Gop vai cau binh luan cho vui
  4. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì bài thơ đó được làm từ cách đây rất lâu, khoảng hơn kém 200 năm. Khoảng thời gian đó đủ làm cho một phong cảnh thiên nhiên đổi khác rất nhiều .
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
  5. meoluoingugat

    meoluoingugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì mình cũng phải công nhận là Bà Huyện Thanh Quan có một tâm hồn thi vị thật , vì bà ý là nhà thơ mà . Mình rất thích bài thơ này của bà ý , nhưng mà phải công nhận là học bài thơ này khó lắm , mỗi lần mà các cô ra , trúng phải bài này là mình lại làm như đánh vật . Nhưng thôi , bà ý có tâm hồn thi vị một chút thì cũng có chết ai đâu , nhỉ?
    Lan anh
  6. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Học văn học cổ rất khó vì phong cách thơ của các cụ ngày xưa khác với bọn mình bây giờ, tớ cũng chẳng biết vì sao tớ lại có thể nhớ được bài thơ này, có lẽ là vì trươc đây phải học thuộc thì phải :-)
  7. nobitaluoinhac

    nobitaluoinhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    trùi ạ ...tui thì thuộc bài này từ khi tui vừa đọc nó đó. thui thì đọc thơ của BHTQ không nhìu nhưng mà đọc đến bài này tui khoái lắm nên thuộc liền ..
    tui thích nhất hai câu cuối của bài thơ đó:
    dừng chân đứng lại trời non nước
    một mảnh tình riêng ta với ta
    vì theo tôi chỉ hai câu nay nó đã lột tả được cái ý của toàn bộ bài thơ:cái buồn của nữ sỹ trước cảnh trời dất bao la,trống vắng hay cái buồn của cả một thế hệ nhà thơ nữ thời bấy giờ..........

Chia sẻ trang này