1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Deoxin, chất độc mầu da cam.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi danbeo, 11/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0


  2. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0


  3. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua đau thương, bệnh tật, gương mặt em vẫn ánh lên niềm vui con trẻ.
  4. jimtelecom

    jimtelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác cayxanh3 và bác IQ đã đồng cảm.
    Hôm đấy nghe thằng bé đàn bài "Lòng mẹ", dù rằng dò dẫm từng phím, tự dưng mình xúc động quá, lôi cái máy ra bấm liền cả chục phát, không kịp tăng ISO lên, ngược sáng, out hết và cả tay run nữa, chỉ còn mỗi tấm này tạm được. Thằng bé rất say sưa tập đàn, gật gù liên tục theo tiếng nhạc nên không thể focus được, tiếc ơi là tiếc.
    Góp thêm 1 tấm, gương mặt không "thăng hoa" như tấm trước, nhưng cái tay đẹp hơn 1 chút.
    PS: bác Mod nào chỉnh hộ cái tiêu đề "Dioxin" với, nhìn cái này lại liên tưởng thấy khói lửa như mấy hôm vừa rồi, ngại quá.

Chia sẻ trang này