1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đẹp có đi đôi với tiền không

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi firearrow, 21/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    đẹp có đi đôi với tiền không

    vào đây em cảm thấy mọi người toàn nói về những thói chơi sành diệu của những người lắm tiền.các bác cho em hỏi 1 câu khi làm đẹp con người ta phải nhất thiết có tiền ư,nhưng theo em biết thì không phải cứ có tiền là mình đẹp lên,như chính em đây quần áo thì chỉ bình thường thôi,nhưng đứa nào cũng khen em mặc đẹp đấy thôi.em không nói có tiền không làm đẹp được nhưng đừng lấy điều đó ra để khoe mình biết làm đẹp thôi.
    các bác cho em biết với nhé





    ước gì tất cả phụ nữ là của anh
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Bác vui tính nhở.
    Thế em hỏi bác ko có tiền thì làm gì sắm được cái áo dài = gang tay của AA. Làm gì mua được cái quần jean cụt của vath. Nó bé thế mà đáng giá bạc triệu đấy.

    Chắc chẳng có ai khen 1 tấm hình mặc áo sơmi, quần vải đen và đội nón là nhỉ.


    Xin đừng nhắn tin, email, gọi điện, đừng gặp tôi.
    Hãy cho tôi nick, địa chỉ, điện thoại, hãy cho tôi biết bạn đang ở đâu.
  3. engi_notyet_neer

    engi_notyet_neer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tiền chỉ là một công cụ để hỗ trợ cho việc làm đẹp thôi! Vậy hỏi firearrow nhé, nếu một người con gái không trang điểm thì có thể làm nổi bật cái đẹp sẵn có của người con gái không? Đồng ý là một người con gái không trang điểm, nhìn cũng có cái hay đấy, nhưng nếu nhìn mãi sẽ thấy chán! Không tin mai mốt bạn lấy vợ rồi đừng cho cô ấy chưng diện, hoặc có thì mua đồ rẻ tiền cho cô ấy dùng! Không phải lúc nào bạn cũng may mắn tìm được món đồ vừa rẻ, vừa bền, vừa đẹp, vừa thích hợp với bạn đâu!
    Ngay cả đồ hiệu thì cũng phải tùy người dùng nữa, có thể có người dùng đồ hiệu để khoe của, nhưng cũng có những người có đủ điều kiện vật chất nên người ta dùng đồ hiệu để che thân! Người VN uống nước lọc, đâu thể nào bạn nói Tây uống sữa, nước ngọt thay nước là sang! Mức sống của người ta đã như vậy rồi bạn ơi !!!
    Tóm lại là cái đẹp không phụ thuộc vào vật chất! Vật chất chỉ là chất xúc tác thôi.
    ĐÂU CẦN, THANH NIÊN CÓ! ĐÂU KHÔNG CẦN, CŨNG CÓ THANH NIÊN !!!
  4. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    nói hay đúng đấy nhưng mà ... hẹ hẹ, hị hị... mình đang cần cái chất xúc tác đấy đây
    CAHN VÔ ĐỊCH !
    CHF VÔ ĐỊCH !
  5. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Tiền có thể giúp một con người có ngoại hình xấu trở nên dễ nhìn hơn, một người dễ nhìn trở nên xinh đẹp và một người đẹp trở thành lộng lẫy chỉ cần người đó biết cách... làm đẹp ! Nét đẹp bên ngoài thì ai cũng có thể nhìn thấy được... đơn giản nó cũng chỉ là ngoại hình, viên kim cương dù đẹp thì nhìn mãi cũng chán... có cố gắng mài dũa thay đổi thế nào thì nó cũng thế thôi đến lúc đó tiền cũng chẳng giúp gì hơn được không thể làm viên kim cương đấy phình to ra thêm nữa hìhì
    Còn những vẻ đẹp khác khó tìm hơn càng cố gắng mài dũa thì nó càng đẹp và lại được nhiều người trân trọng hơn... đó có thể là sự hiểu biết, là tâm hồn v.v... Khó tìm đáng qúi thì tất nhiên cũng rất kén người biết... thưởng thức nó
    Những vẻ đẹp này thì chỉ dành cho "ai đó" thui chứ tui thì ngoại hình cũng không và tâm hồn thì... chai lỳ rùi hic Lại càng thêm cái tội THAM thưởng thức... cái đẹp !!! Dzọt lẹ....
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    :D
    tiền có thể biến con gái xấu => con gái không xấu lắm
    con gái ko xấu lắm => con gái dễ nhìn
    con gái dễ nhìn => con gái xinh
    nhưng tiền ko bao giờ có thể biến 1 cô gái xinh thành 1 cô gái đẹp (trí tuệ thì có thể )


    . : : WELCOME TO : : .
    . : Box CNN && Box Vật lí : .​
  7. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    đâu nhất thiết phải có tiền mới đẹp được đâu nè ... nếu nói về vẻ đẹp bên ngoài thì đúng là những người có tiền có thể mua hàng hiệu mặc, mua mỹ phẩm xịn xài, đi beauty salon ... nhưng đâu nghĩa là những người có tiền ít hơn không đẹp bằng đâu. Mình chọn cái gì vừa đẹp vừa hợp với mình mà lại vừa túi tiền thì good quá rồi. Đâu phải người ta nhìn vào đánh giá 1 con người ở cái quần hiệu cái áo hiệu đâu nè ...
    It's so hard to say goodbye to yesterday !!
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Đấy! ăn mặc cái gì vừa rẻ vừa hợp với mình chính là trí tuệ đấy! ;)


    . : : WELCOME TO : : .
    . : Box CNN && Box Vật lí : .​
  9. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên những quần áo đắt tiền thì ai chẳng muốn mặc nhưng em thấy phải tuỳ vào hoàn cảnh gia đình mình nữa . Tại em biết gia đình cũng khá , tất nhiên đủ tiền mua quần áo hàng triệu rồi nhưng em ko nghĩ nó cần thiết. Làm vậy để làm gì ? Được gọi là sành điệu nhưng thực sự là vạch áo cho người xem lưng thì đúng hơn .
    Chị firearrow ơi , nếu gia đình chị ko có nhiều tiền thì cũng ko sao đâu . Mình có thì tiêu , ko thì thôi . Mua cái gì vừa túi tiền là được .
    Có ai hiểu mình bằng mình đâu ?
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,
    có tiền thì tiêu
    ko có đủ tiền thì tích tích lại , khi nào đủ thì mua.
    Có tiền mua đại vài kiểu "sành điệu" cũng sướng chán


    Xin đừng nhắn tin, email, gọi điện, đừng gặp tôi.
    Hãy cho tôi nick, địa chỉ, điện thoại, hãy cho tôi biết bạn đang ở đâu.

Chia sẻ trang này