1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đẹp có đi đôi với tiền không

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi firearrow, 21/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Có ba mẹ giàu thì quá tốt chứ sao, nhưng không biết tới khi các cô cậu ấy làm ra được đồng tiền thì có nỡ vung tay tới trời không nhỉ.
    To daywalker : thế cậu mau mau tìm hiểu cách vote nhé,,,hehehe j/k
    Không Thành Triệu Phú
    Không Thèm Lấy Chồng
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung có tiền thì càng dễ làm đẹp hơn .Ông bà ta có câu "người đẹp vì lụa ,lúa tốt vì phân "cũng là thế .Tuy nhiên chú ý là có rất nhiều người con gái ,có ít tiền ,họ giản dị nhưng biết cách ăn mặc nên nhìn họ rất xinh đẹp đó .Các bạn gái dùng các loại kem bôi da đắt tiền cũng nên biết 1 mẹo nhỏ ,hầu như ko tốn tiền : khi bạn nấu cơm ,nhớ dành lại 1 chút nước vo gạo ,bạn bôi nhẹ lên da ,da bạn sẽ trắng và mịn hơn .Sáng dậy ,bạn chịu khó chạy vài trăm mét hay lắc vòng ,bạn sẽ khoẻ ,đẹp hơn và ko hề tốn tiền .Cái này tớ biết từ mẹ tớ đấy (xem ảnh thấy mama tớ hồi trẻ rất xinh đẹp,mama nhỉ ,con nhớ mama lắm )
    --------------------------------
    Răng nhìn anh đỏ hồng đôi má
    Tên chi nì nói để anh kêu
    [​IMG]
    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 06:12 ngày 24/06/2003
  3. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Không nhất thiết là phải có tiền mới làm đẹp được. Nói chung là nên chọn thứ gì nên phù hợp với mình, cũng như khả năng của mình. Thấy thoải mái, tự tin, tự khắc sẽ đẹp!! Còn thì tất nhiên có càng nhiều tiền càng tốt ;) ;)
    You know I'm not gonna diss you on the internet
    'Cause my mama taught me better than that
    -Princess Of The Ocean-
    Được PrincessAriel sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 24/06/2003
  4. arhat

    arhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hehe
    Em đồng ý mới lại bác Boyversace và bác Kibobo
    Có đời thuở nhà ai bố mẹ có tiền mà con cái lại không tiêu hoang đâu
    Như nhà em chả bằng ai (gọi là cái hạng bần cùng của xã hội)
    em cũng chả tội gì mà không vàp shop mua quần áo
    Tuy chẳng được tiếng là hàng hiệu nhưng cũng còn lâu em mới ra chợ mua đồ
    Có khối chị nhà nghèo còn gấp mấy nhà em ấy thế mà sáng nào đầu tóc cũng lượt là ( chắc không đến nỗi nhịn ăn sáng đâu ạ)
    Thế chả nhẽ nhà đủ tiền mua cái xe Thái lại bảo bố mẹ "Con đi xe Tàu được rùi". Không khéo bố mẹ còn sờ trán xem có ấm đầu không ấy chứ.
    Thế theo bác Leromeo thì tiêu xài thế nào là hoang phí ạ?
    Ra chợ mua quần áo cho nó rẻ hay là để ngày mai em đi đổi lấy cái xe Tàu thừa bao nhiêu em về trả cho thầy u nhá, à thôi, nhà em cũng gần trường, để em đi xe đạp hay cuốc bộ cũng được
    Còn cái lọ dầu gội đầu í mà
    Chắc từ mai em mua Kồ má chì để còn giảm phân nửa tiền cho thầy cho bu
    Eo ôi hihị, con có thường thầy thương u..
    Còn các bác bán xe chắc từ nay ế a còng rùi hị hị
    Mà cũng đâu phải ai cũng dễ tiêu cực mí lị tệ nạn như bác nói đâu, khiếp quá đi thôi ạ
    Nói như bác thì ngày mai ra ngoài đường gặp hơi bị nhiều...
    (Khuyến cáo với bác là cả con trai cũng hành nghề ấy đấy nhá)
    Thế còn ối thằng kiếm được tiền về chửi cha chửi mẹ thì có liệt vào cái hạng không tôn trọng người khác ấy không ạ?
    Thế em laên mạng thế này thì có phải là phá gia chi tử không nhể? Í ẹ
    Thôi em phắn đây
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    nhiều bác nhầm lẫn giữa tiết kiệm và sự keo bẩn mất rồi...
    với cả đứa nào đú thì chú nó chết! anh em mình quan tâm làm gì...


    . : : WELCOME TO : : .
    . : Box CNN && Box Vật lí : .​
  6. kibobo

    kibobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ha!Ha! HA! HA! HA!
    Thế hoá ra mình cùng quan điểm với Boyversace à :D
    Từ này chừa thói đá đểu Hôm nọ thì bị chửi là bán độ hôm nay thì được đưa hẳn sang đá cho đội bạn.
    Sắp bb TTVN. Có một lượng GOLD lớn cần chuyển nhượng
  7. aoluahadong

    aoluahadong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    33
    Cuộc sống muôn màu mà cậu. Với lại nếu chị em nào mà thuộc tầng lớp 5C: tiền đổ đè chết người thì phải mang ra sài chứ. Chính phủ còn đang khuyến khích tiêu dùng mà. Tiêu dùng mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chứ cậu. Nếu tiền nhiều quá cứ để trong két là góp phần hạn chế phát triển đấy cậu ạ. tớ cổ vũ tiêu dùng (nhà bán quần áo thì tốt quá ta). Còn người ta sống sao thì có quy luật của cụ Déc oanh rùi. Hè hè, chúc cậu zui. khi nào rảnh anh em mình đi pia hơi hén
    zô......!!!!!!!
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    uh, có tiền cứ uống bia có phải sướng biết bao... đem đắp cái này cái kia lên người phí tiền [​IMG]


    . : : WELCOME TO : : .
    . : Box CNN && Box Vật lí : .​
  9. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    nói chung là ai có điều kiện thế nào thì ăn mặc sắm sửa theo điều kiện đấy, cũng đừng ghen tỵ hay xấu hổ vì ng ta hơn mình manh quần tấm áo làm gì, tốt nhất là sau này mình có thể làm ra tiền để thực hiện những gì mình thích là được rồi


    Kẻ phá hoại ttvnonline đã trở lại

  10. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật chứ tiêu gì thì tiêu . Tiêu vừa thôi , đừng có kiểu hoang phí đến lúc 1 xu ko dính túi . Làm đẹp thì ko cần vào shop cũng làm được . Dễ ợt , nói thẳng ra chỉ cần có con mắt thẩm mỹ là xong . Cần quái gì phải vào shops cho mệt người . Vào shop nhiều lúc toàn là hàng ở chợ mà vào nhé. Các bác cẩn thận không là bị hớ đấy .
    Có ai hiểu mình bằng mình đâu ?

Chia sẻ trang này