1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đẹp trai có đóng vai trò then chốt trong làm wen ,cưa cẩm và tình yêu ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vualuoinhat, 20/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đẹp zai là một lợi thế nhất định nhưng quan trọng là phải có bản lĩnh, sức thu hút và một chút duyên ngầm
  2. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Thường thường anh nào đẹp zai,mặt mũi sáng sủa thì học giỏi, thông minh.
    Còn mấy anh mặt mày tối thui thì ngược lại, (Tuy cũng có 1 số trường hợp ngoại lệ)
    Còn về vấn đề cao gầy của zai thì cũng tuỳ, ko phải gái nào cũng ko thích giai cao gầy. Cao gầy còn hơn là béo lùn, nói chung có được chiều cao lý tưởng là tốt rồi, thịt thì còn ăn uống tẩm bổ đắp vào được, chứ lùn thì chịu chết
    ( em cao gầy )
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.955
    Đã được thích:
    177
    Cao gầy hơn béo lùn
    Cao béo cũng hơn gầy lùn

  4. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Có chị em nào cho hỏi là khi thấy một gã đẹp trai có làm các chị ,các em cảm thấy gã đó lăng nhăng ko ạ . Căn bản là em có nghe đc một câu nói bất hủ của bà chị em là :" những thằng đẹp trai toàn là thằng lăng nhăng , tao chỉ thích yêu thằng nào xấu thôi " .Nghe xong câu này em hoang mang mất mấy ngày :((
  5. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    câu này thiếu rồi, bổ sung nhé
    những thằng đẹp trai toàn là thằng lăng nhăng , tao chỉ thích yêu thằng nào xấu nhưng ví dày lốp căng thôi
  6. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Cao to > cao béo >hoặc = cao gầy > lùn vừa vừa > lùn béo > lùn gầy ( hay là còi xương, suy dinh dưỡng)
  7. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    À cái ví dầy lốp căng thì bả ko nhắc đến nhưng em thấy cái đó là quan trọng rồi , chứ mà đã nghèo còn xấu thì có ... châu chấu nó yêu
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai thì có thể bản chất không lăng nhăng nhưng dòng đời xô đẩy (gái xông đến đòi thịt) thành ra thế
    Nếu gái độ xinh bằng 7 yêu zai độ đẹp trai bằng 10, gái sẽ có cảm giác thiếu tự tin như khi zai độ thông minh bằng 7 yêu gái độ thông minh bằng 10 (xét về đa số)
  9. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    em thì chả thấy gái nào xinh ngoan giỏi mà lấy thằng vừa nghèo vừa xấu cả, chỉ có lấy thằng cực giàu hơi xấu thôi
    @trai đẹp kô bằng trai Manly, trai Man gặp phát là có sức hút rồi, điện bay tứ tung, set bắn 4 phía, khỏi tán cũng đổ...Nhất là anh Dê
    Được dUrExMaN sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 21/02/2009
  10. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú các bác đi cưa gái mà vẫn mang tư tưởng đẹp với chẳng xấu, thì muôn đời không khá lên được đâu ạ. Lại còn cái gì mà tiền nhiều nữa, tiền nhiều đẹp trai thì cần gì cưa đâu, phỏng ạ?
    Cháu thấy đi cưa tốt nhất là quên khái niệm đẹp xấu về mình đi. Chỉ cần ăn mặc lịch sự sạch sẽ là ổn rồi. Dĩ nhiên dị hình quái tướng thì cháu chịu, cái này hết đỡ rồi.
    Các bác các chú cứ tự nhiên đi, đừng ngại mình thấp, đừng lo mình xấu thì gái chê. Các bác mà ngại mà ngượng thì kiểu gì cũng sẽ bị lộ, bị lòi điểm yếu ra qua các hành động. Nên tốt nhất quên nó đi các bác ạ.
    Cái cần để ý là phong thái, cái mà toát lên đằng sau dáng đi, cách ăn nói, ánh mắt, nụ cười của các bác. Cái đấy quan trọng hơn cái ngoại hình thì chẳng bác nào chịu để ý, chịu học hỏi cả. Trong khi cái ngoại hình là cái mà cha mẹ sinh con trời sinh dáng chẳng thay đổi đc thì các bác lại xoắn sít lên.
    Thôi cháu để các bác cãi nhau tiếp, cứ đẹp với xấu giầu với nghèo tiếp đi các bác ạ. Sát thủ đầy thằng trông cũng có ngon lành gì đâu, nhưng tiếp xúc với nó người ta có cảm tình ngay. Cái đấy cháu biết nói các bác cũng chẳng hiểu. nên cháu dừng ở đây ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này