1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đẹp trai, có tài, tại sao tôi cô đơn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nothingtolose06, 04/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothingtolose06

    nothingtolose06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai, có tài, tại sao tôi cô đơn?

    Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong 1 đình .. tương đối bình thường, nói là tương đối vì cũng có 1 số vấn đề bất bình thường, như khi tôi còn nhỏ bố mẹ tôi hay cãi vã nhau, khi lớn lên thì bố mẹ giận nhau và sống ly thân.

    Tôi đã học hết đại học, ngoan (ấy là thấy mọi người nói vậy), không rượu chè cờ bạc, đã đi làm ở 1 Viện dầu khí VN, về vật chất thì ok. Tôi trông khá bảnh trai, cao 178cm, da trắng, ko mụn, sẹo gì hết, nói chung soi gương thấy mình cũng ko đến nỗi thậm chí khá đẹp ấy chứ . Đã yêu 2 người nhưng chỉ là cố gắng yêu thôi vì đến tuổi kết hôn rồi mà ko tìm được người nào ưng ý, thế rồi cái cố gắng ấy cũng biến mất. Và bây giờ tôi muốn tìm được 1 người bạn đời chân tình thực sự.

    Tôi không biết mình có mong muốn gì cao xa không, chỉ muốn có 1 người bạn gái dịu dàng nhưng năng động, tình cảm chân thành, thương yêu tôi và thông cảm cho hoàn cảnh gia đình tôi. Biết nấu ăn 1 ít là được. Điều quan trọng nhất là cởi mở (nghĩa là nếu là vợ chồng thì không bao giờ dấu nhau 1 điều gì, nếu giận rỗi thì nói thẳng với nhau không để bụng) và chung thuỷ với tôi.
    Trước tiên tôi muốn làm bạn đã, sau này nếu có thể tiến tới hôn nhân thì đó là duyên số

    Tôi là người sống khá nội tâm và lãng mạn, đôi khi cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời bề bộn, ồn ào. Rất mong tìm được 1 người vợ hiền từ TTVNOL và có nhiều bạn trong cuộc sống nữa.
    Tôi sinh năm 1973 (18 ngày nữa là SN tôi ) trong 1 gia đình có 3 con trai, em trai tôi sinh năm 1976 và 1 em gái sinh năm 1984.
    Đây là số mobile của tôi: 098 624 5782
    Đây là số của em tôi (cũng vẫn vườn không nhà trống) 098 623 7285 hoặc 098 666 7540
    Mong là 1 phần trong cuộc sống của các bạn!
  2. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, có phải anh đang bán đồ lót ở bên Bạch Mai ko ạ.?
    http://www4.ttvnol.com/f_363/756486.ttvn
    Gớm, đồ "nhí" đang bán chạy thế sao sang Viện dầu khí VN làm chi cho uổng vậy anh? Chờ mãi ko thấy anh post hàng lên, tưởng anh bận hóa ra anh sang bên này.
    Ơ, thế ra số đt này 098 6237 285 là của thằng em họ đang ở nhà, chứ ko phải là số của em trai ruột anh à?
    Lạ nhỉ???
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    i''m sorry to hear that !
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    cho thêm cái ảnh cho đủ bộ anh ạ
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là lý do tại sao bác cô đơn.
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đẹp chai, có tài nhưng...zô ziên thì con gái nó cũng ko thích đâu anh à [​IMG]
  7. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    bác post thêm ảnh cho đủ bộ đi, chứ nói miệng thì chưa tin lắm, em muốn coi bác đẹp zai cỡ nào, biết đâu ...........................
  8. Link83

    Link83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ông anh hơn mình 10 tuổi, giờ chắc đang ngồi trên đống lửa rùi! Hừm vậy cuối cùng bán đồ lót hay "nghiên cứu khoa học" ở viện dầu khí là nghề chính của ông anh vậy??? 2 phạm trù này có vẻ hơi cách xa nhau, em chưa thấy nhà khoa hoc đi bán quần lót bao giờ!!!!
  9. VX1012

    VX1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bác khéo quá cơ,marketing cho mình,marketing cho em trai xong còn cho kèm số di động của ông em họ ( vào đây đọc mới biết
    http://www4.ttvnol.com/f_363/756486.ttvn )
    Cái tiêu chuẩn về mẫu "bạn đời chân tình thực sự" của bác không cao lắm nhưng nghe nó làm sao ấy.Bác thích " dịu dàng,năng động,biết thông cảm,cởi mở,nếu giận dỗi thì nói thẳng với nhau không để bụng,chung thủy".Em thấy những cô gái dịu dàng thường e dè kín đáo,nhưng bác lại thích dịu dàng kết hợp cởi mở và nói thẳng,hình như....hơi hiếm!Còn vấn đề "tình cảm chân thành, thương yêu tôi" nó phát sinh trong quá trình tìm hiểu chứ ai mà nắm bắt được.Tóm lại bác cũng phải "biết người biết ta" chứ em thấy bác cũng "băm" rồi đấy,dec23 nói chí phải,đẹp zai,có tài nhưng zô zuyên thì cũng...Thôi chúc bác may mắn !
  10. toilaai1

    toilaai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi, có phải anh đang bán đồ lót ở bên Bạch Mai ko ạ.?
    http://www4.ttvnol.com/f_363/756486.ttvn
    Gớm, đồ "nhí" đang bán chạy thế sao sang Viện dầu khí VN làm chi cho uổng vậy anh? Chờ mãi ko thấy anh post hàng lên, tưởng anh bận hóa ra anh sang bên này.
    Ơ, thế ra số đt này 098 6237 285 là của thằng em họ đang ở nhà, chứ ko phải là số của em trai ruột anh à?
    Lạ nhỉ???
    [/quote]
    Bạn này nhớ rõ ghê nhỉ,bạn là trai hay gái mà nhớ rõ thế,hehe. Đừng nói đằng ấy là trai nhưng thích mắc đồ......nhé,hi ,em đùa bác tí
    Bác 1m78 kêu đẹp trai có tài à,bác quảng cáo hàng à,dáng dân buôn phết .Bác có tài gì thì post lên xem nào? Tài vừa làm dầu khí vừa buôn quần lót à? ,giỏi phết ,vừa khoa học vừa kinh doanh.hoho.
    Bác thích QC thì bác nên quảng cáo thế này : Cao 1m78, còn bạn thân nhất của tôi cao 20cm, mỗi ngày chống đẩy 200 cái là bt ,chạy 20km ko mệt,nâng tạ dc trên 60kg ,kiểu thế chắc nhanh có bạn gái hơn đấy .Chứ kiểu "anh đẹp trai,tài giỏi lắm " thì những cô gái thông minh ko thích đâu vì chẳng cô gái nào thích 1 cái thùng rỗng kêu to cả,bác ạ
    *** Ko nên kể chuyện gia đình để đánh vào lòng thương hại của cáo, đàn ông thế là ko dc,hi

Chia sẻ trang này