1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đẹp trai, có tài, tại sao tôi cô đơn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nothingtolose06, 04/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng có thể là một trong các lý do
  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên 33 tuổi, đọc thân vui tính, khoẻ mạnh cao 1mét 8, nặng 78 kg, không rượu chè bài bạc chích choác, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, sống rất kỷ luật. Không lang thang trên mạng, không chít chát hay chơi game trực tuyến. Đã sống theo đúng thời khoá biểu trên 6 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc đời còn lại . Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp, có lòng vị tha... Ai mến xin thư về cho: Lộc , khu tù chung thân, nhà giam Chí Hòa.

  3. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, hết bác truyền hình cáp òi bây giờ lại đến bác quần áo lót hơ hơ
    lẽ ra bác lót nên vào box làm quen mới đúng, nhưng bác đã vào đây òi thì anh em cũng nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng chuyên khoa của anh em trong này là làm thế nào để cưa đổ một cô gái. Bác tìm mục tiêu òi mọi người sẽ tư vấn để bác bắn trúng.
    @3www : bác cáp đừng nói thâm thuý thế, tội nghiệp bác lót
  4. dongtay

    dongtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là củ chuối, chuối cả nải, cả buồng ....
    Ông "Không còn gì để mất 06" ơi, câu bài thì câu khéo khéo vào tý .... Bó tay !!!
  5. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói, đây là một phát hiện gây chấn động giới khoa học VIệt Nam nói chung và gây xôn xao dư luận trong giới member TVTY nói riêng.
    Thưa quý vị: tôi xin khẳng định lại một lần nữa, quý vị đang được hân hạnh biết đến 1 nhà nghiên cứu khoa học tại Viện dầu khí VN - người vừa đẹp "chai", vừa có tài (doanh nhân kiêm khoa học gia) không những trong nghiên cứu khoa học mà còn trong Quảng cáo, bán hàng, tiếp thị, đánh bóng tên tuổi, PR,... cho lĩnh vực dệt may, xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng, mà cụ thể là... quần sịp Thái !!
    (Có lẽ ngành dầu khí VN ta phải xem xét lại thế nào, lương bổng ra làm sao mà lại để cho khoa học gia phải kiếm cơm thêm bằng nghề tay trái này. Chẹp !!)
    Xét về tài năng (lừa phỉn và hoang tưởng), có lẽ hiện tại bác này chỉ có thể xếp sau mỗi Lê Quốc Hồ - người đã từng làm ông Tổng giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam mém lên cơn nhồi máu cơ tim khi hay tin bác Lê nhà ta có khối lượng tài sản tiền mặt lên đến mấy tỉ đôla (âm phủ). Hơ hơ
    -----------------------------------
    @green_zone: rảnh rỗi vào đây chơi zone ơi, đọc xong để thấy sự thật về các bác thùng rỗng kêu to, giỏi quảng cáo về mình "anh đẹp trai, có tài..." là thế nào bạn nhé.
    @all: em mới phát hiện ra anh chàng này tối hôm qua. Nói thật là đêm qua em đã 1 phen đau bụng ko thể ngủ được vì... cười nhiều quá !!
    Bác này đúng là dân buôn bán có máu lừa đảo nhưng còn non, để cho bạn em tìm ra tông tích là tay chuyên bán... quần sịp Thái bên box "Thời trang-mỹ phẩm- trang sức". Em là girl chính hiệu nhé, các bác đừng hiểu lầm gì em trong vụ mua bán đồ lót này.
    @ nothingtolose06: lộn chuồng rồi bác ơi.
    Đáng ra bác phải sang box "Làm quen" để post bài mới đúng. Lon ton qua đây chi, để bị bóc mẽ thế này.
    Qua văn phong và cách giới thiệu của bác, em nghĩ chắc bác là thể loại Metro***ual hả? Thì có sao bác cứ nói thật vậy đi, để chị em còn biết đường mà liệu, thì đã bảo là không bao giờ dấu nhau 1 điều gì cơ mà.
    Bác cứ giới thiệu kiểu "giấu đầu lòi đuôi" thế này hại em quá. Em phải đi mua thuốc giảm đau ngay bây giờ đây, đau cơ bụng ko chịu nổi, suốt từ tối hôm qua tới giờ em đang bịnh mà cứ phải chảy hết nước mắt nước mũi vì câu chuyện của bác !!
    Thiệt tình, chưa biết thật hư thế nào, nhưng có vẻ như bác là người vui tính quá!! Làm quen kiểu ấn tượng, shock thế này đúng là em mới gặp lần đầu tiên ạ.
    Được huyentranglover sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 05/06/2006
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mạn phép anh em cho tớ được góp vài lời với đ/c "ko có gì để mất" này.
    Đ/c nên marketing thêm là:
    Trai, cao 1m78, đẹp trai, "hàng họ" ngon lành, công viêc ổn định, thu nhập cao. Sở thích: Chơi thể thao, đặc biệt là môn nào dùng sức mạnh, yêu sự trung thực, ghét sự giả dối, yêu màu trắng, ghét màu đen vì màu đen nó...hổng có giống màu trắng. Uớc mơ: Đem lại HP cho mọi người, xây dựng đất nc ngày 1 tốt đẹp giàu mạnh... Hiện tại làm 1 lúc 2 nơi, chân trong chân ngoài: Viện Dầu khí và làm Giám đốc Marketing cty S.I.P (sịp Thái đấy ạh).
    Yêu cầu : Tìm bạn gái xinh "sắn", có học vị từ ĐH,CĐ trở lên. Việc làm ổn định, biết yêu thương súc vật,... đặc biệt có cùng sở thích kinh doanh "phụ tùng".
    Nếu bạn gái nào tuy có 1 số tiêu chuẩn trên rồi nhưng tôi vẫn chưa ưng thì tôi sẽ pát-xê cho thằng em tôi. Cũng là lọt sàng xuống nia, kô cho đứa nào thoát cả.
    ........
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    mọi người bóc mẽ lột trần kinh quá, anh " ko có gì để mất " lặn mất tăm rồi, khiếp thật
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Chú 73 cho a hỏi một câu tế nhị.
    Chú về kỉm tra lại xem có lông ko ??? vì theo a bít là có wan nịm sẽ ko lấy ngừi vô mao đấy.

  9. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ơi, ơi, ai gọi gì đấy.
    Đọc bài các bác viết làm em cười suýt phun cả sữa vào màn hình, mà bác không còn gì mà mất chạy đi đâu mất tiêu rồi.[​IMG][​IMG]
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú gì bán hàng ơi,cho anh cái địa chỉ chi tiết để anh đến mua mấy cái quần trong,của anh nó rách gần hết rồi,mà nó toàn rách đằng trước mới đểu,quảng cáo cho cái loại nào nó bền vào nhá.
    Dạo này TTVN nói chung và TVTY lắm chú viết lách hay vật vã,thế mà bọn nó dám bảo là dân mình ngày càng dốt văn,láo thế ko biết.
    Anh cũng xin vài dòng quảng cáo: anh cao 1m40 nặng 70kg,mặt dễ coi,ko mụn,có 1 sẹo,không tiền án,có 1 tiền sự.Yêu mầu tím,ghét sự thuỷ chung,đa cảm vì hay khóc..mong gặp bạn gái cùng sở thích để kết duyên 100 năm.Mọi chi tiết xin liên hệ: 04.1088-04.1800

Chia sẻ trang này