1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đẹp trai, có tài, tại sao tôi cô đơn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nothingtolose06, 04/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tất cả chúng ta khi đọc bài này đều nhắm mắt nhắm mũi vào lo... cười nên không để ý.
    Cho đến giờ phút này, tui tin câu chuyện về anh chàng "dầu khí" này là bịa đặt, do 1 kẻ nhàn rỗi ko có việc gì làm. Hắn vào đây để nắn gân anh em chúng ta xem mềm dẻo thế nào.
    Bởi vì từ hôm đó tới giờ ko lẽ ko có ai trong chúng ta điện thoại hoặc nhắn tin vào 2 số di động đó (lưu ý là có nhiều member trong box khác cũng vào xem bài này). Nếu bị người ta chọc như thế ko lẽ 2 anh em họ ko điều tra nguyên nhân để lên đây đính chính (ít ra cũng là để khỏi bị làm phiền nữa)?
    1 giả thiết nữa khiến tui tin đây là chuyện bịa ở chỗ này: Tôi sinh năm 1973 (18 ngày nữa là SN tôi ) trong 1 gia đình có 3 con trai, em trai tôi sinh năm 1976 và 1 em gái sinh năm 1984.
    Nói là gia đình có 3 con trai, nhưng sao lúc liệt kê lại lòi ra 1 cô con gái?
    Nếu đây là bài post của ông em họ bán đồ lót, ko lẽ hắn ta ko biết nhà anh mình có bao nhiêu người anh em? Giới tính??
    Vậy chốt lại 1 câu, tất cả chúng ta đều... đã bị ăn thịt lừa !!
    (Nhưng kể ra thì cũng vui phết, được cười mỏi miệng mấy bữa nay rùi mới... méo mặt ra hôm nay rùi còn gì)
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Cái này có vẻ hợp lí nhất
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    từ đầu đến cuối thấy các bác chê bai người ta quá. Em thì thấy, nghề gì cũng được, cứ đủ tiền lo cho vợ cho con là ổn, không chộm cướp cờ bạc hút trích là ổn rùi
    Ủng hộ bác chủ topic sớm tìm được người yêu
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    vote cho bác 5* vì bài viết quá ấn tượng !!
  5. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Theo em nghĩ thì nick của 1 người phần nào cũng nói lên được bản chất của người đó. Vậy nên nothing2lose nghe có vẻ mâu thuẫn với ĐẸP TRAI, CÓ TÀI quá. Hay là chỉ có nothing2lose mới là bản chất thực sự của anh già này?
    Hôm qua em đi vào ngõ Mai Hương có chút chuyện, làm quái gì có cái địa chỉ như anh già đưa ra đâu. Tuy chỗ đấy tối mù vì không có đèn và lụp xụp nhưng mà em nhìn kĩ lắm rồi, chẳng có tí ti dấu vết.
    Bác này tả mình qua gương, quảng cáo hàng ngon như vậy em đồ rằng ấy là bác ấy nhìn nhầm với cái poster hình ca sĩ hay cầu thủ nào treo ở phía sau thôi.
    Còn làm ở 1 Viện dầu khí Việt Nam thì quả này rõ ràng là mập mờ rồi, tung hoả mù lộ liễu quá. Có thể bác ấy làm công việc liên quan đến dầu khí, cụ thể là các chế phẩm từ dầu khí như NHỰA ĐƯỜNG, SỢI TỔNG HỢP (biết đâu nó là thành phần làm nên đồ UNDERWEAR đặc biệt mà bác ấy đang rao bán đấy thôi).
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đọc nhanh quá không thấy cái vụ quần áo lót.
    Em cũng muốn chình bày với các bác nà lói trung em nà em cũng trung ý kiến với bác nonglv10 lày.
    Như bác Maksim Gorki ngày xưa cũng làm đủ các nghề từ làm bánh, làm thở mỏ muối, bán trái cây,...trước khi thành nhà văn nổi tiếng mà. Tuy nhiên có 1 điều em thấy hơi lạ là người ta thường bán những thứ gần gũi với người ta. Ví dụ như nhà nông học thì bán thuốc trừ sâu, giống cây trồng. Nhà điểu học thì bán chim/trứng chim/thức ăn cho chim/lông chim. Nhà hóa dầu thì bán xăng, có bán đồ lót thì cũng là đồ lót làm từ nylon, sợi tổng hợp. Việc nhà dầu học bị ám ảnh bởi quần áo lót là một vấn đề tâm lý kỳ lạ mà nếu có thời gian em sẽ nghiên cứu. Một trong những lý do trong sáng nhất mà em có thể nghĩ ra để giải thích hiện tượng này là vì nghề buôn quần áo lót là nghề truyền thống của gia đình nhà dầu học, hoặc là do nhà dầu học này sống trong môi trường có nhiều quần áo lót ví dụ như ở cạnh 1 shop bán quần áo lót chẳng hạn.
    Được critical_section sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 07/06/2006
  7. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ối giồi ôi đọc cái này xong cười phát sặc đang ngồi trên ghế suýt lộn cổ xuống đất Cái nhà cô critical_section ác quá thể
    Các bác bâu vào đánh hội đồng vừa thôi, làm anh ý xách dép chạy biến mất rồi . Anh nothingtolose từ hôm đấy đến giờ có dám ló cái mặt vào đâu. Các bác để cửa cho người ta vào làm rõ thắc mắc của các bác với chứ. Em là em tò mò cái vụ này lắm , ko biết em có sơ múi được anh đẹp trai nào trong này ko . Các bác làm thế này anh ý từ người đàn ông kiêu hùng khinh bạc "ko còn gì để mất", lại thành "mất tất cả" thì em các bác (dạ, ví dụ, chẳng hạn, cụ thể là em ý ạ), ế chồng à . Hừ!
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Dog die, đập chết đi, đọc bài bán sip của thằng cha nằy thấy bực điên, khổ thân bé gái bị nó khủng bố điện thoại. Anh chị em cùng bắt tăy giải quyết nó đi
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chú tạo topic chắc bịa, làm khỉ gì ở VN có cái cóc khô nào là " Viện dầu khí " ?
    Tớ nghĩ mods nên lock cái topic này lại cho khỏi tốn thời gian của mọi người.
  10. xuongrongdensatthu

    xuongrongdensatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ nóng tính khiến anh gì bán phụ tùng không dám ló mặt vào . có hai khả năng, thứ nhất có thể do anh ngượng không dám vào nữa, thứ hai có thể do từ ngày anh post bài xong hàng phụ tùng lại bán chạy nên anh không có thời gian vô nữa.nhưng mà cũng phải công nhận bác năng động thật ,từ viện dầu khí bác chạy một phát sang đồ phụ tùng.kinh thiệt

Chia sẻ trang này