1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đẹp trai, không mài ra ăn được

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Sulo, 28/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sulo

    Sulo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai, không mài ra ăn được

    Trước giờ Sulo thấy con gái chảnh thì nhiều rồi, hôm nay mới gặp một anh con trai chảnh, trời, trên cả bất ngờ vì sự... chảnh của anh nó quá gây sốc.

    Anh rất đẹp trai, nhưng nếu sự đẹp trai đó của anh để các cô nàng xuýt xoa thì còn có lý, đàng này anh luôn xuýt xoa về sự đẹp của mình, và sự tài giỏi của mình, về sự hoàn hảo của mình, về sự ......

    Mén mèn ơi, theo Sulo nghĩ, các anh là phải đi lo chuyện to chuyện bự gì đó, ai đời cứ lo nói về mình wài dzậy, đẹp trai cũng đâu có mài ra mà ăn được đâu nè????

    -------------------- Ca'i ni`, www.xitrum.net <----------Cung dzui dzui !!!
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    ghen tị à :-)
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  3. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Hồi đó kitty có đọc một truyện ngụ ngôn hay cổ tích gì đó về một anh chàng rất bảnh trai nhưng không nhớ rõ lắm, khi nào gặp lại truyện đó sẽ chuyển cho Sulo xem. Hình như nó có liên quan đến hoa thủy tiên, mà thôi... chả nhớ

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  4. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Cũng dễ hiểu thôi mà , tốt khoe xấu che
    Nhân chi sơ , tính bản thiện
    Tính tương cẫn, tập tương viễn
    CO
  5. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! chuyện đó cũng mang ra đây.
    Mà đó là thằng nào vậy SULO, chỉ đi tui xách kiếm đi xử nó cho.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    To Kitty, hình như đó là một câu chuyện ngụ ngôn của Hy Lạp phải không.Nói về một anh chàng tên Narcices(ko biết viết đúng ko), anh ta đẹp và nghĩ rằng trên đời không ai đẹp bằng mình, nên ngày ngày ra bờ suối ở trong rừng, nhìn xuống nước, tự....ngắm mình.Cho đến một hôm, không biết tại sao, anh ta thấy mình đẹp quá, đáng yêu qúa nên nhảy theo bóng hình của mình để ôm------->Chết đuối !(Lãng xẹt)
    Sau này, có hiện tượng một số người tự cho mình là đẹp nhất, hay tự ngắm mình,và ngta gọi những người đó mắc bệnh Narcices.

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  7. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chính xác rồi Mitdac ơi (cái tên thì không biết ). Cũng không ngờ bây giờ có lúc lại muốn đọc lại vài truyện nào đó cho vui... Vừa đọc... vừa cười... vừa thấm thía...

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  8. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Hình như truyện đó có thêm một đoạn anh ta bị một lời nguyền là phải yêu chính hình bóng của mình. Chắc bị nguyền nên anh ta mới ra nông nổi vậy. Chớ thằng nào mà điên khùng làm vậy!
    Tic Tac Chec
  9. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tỷ vẫn thích ngắm mấy anh đẹp zai. hì hì.... tuy rằng không mài các anh ý ra mà ăn được nhưng mà vừa ăn vừa ngắm cũng thấy ngon hơn chứ nhờ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    To be or not to be
  10. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Không biết truyện đó có thêm đoạn lời nguyền đó không. Nhưng Kitty biết một truyện khác (có lẽ ai cũng coi phim hoạt hình rồi ), truyện Giai nhân và quái vật, hoàng tử kiêu quá mới bị phù thủy nguyền cho thành quái vật, chỉ khi nào gặp được tình yêu đích thực chứ không yêu vì dáng vẻ bên ngoài mới được trở lại hình dạng cũ. Lúc đầu bị trừng phạt, học được một bài học nên cuối cùng mới có kết thúc có hậu, vì là cổ tích mà. Còn truyện ngụ ngôn Hy Lạp kia thì đúng là anh chàng đó ?obịnh? thiệt, vì là ngụ ngôn?


    ...yes I would, if I only could, I surely would...

Chia sẻ trang này