1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đẹp trai + thông minh = ....

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Gatgu, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoisaodo

    Ngoisaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Hoá ra cái này cho dân gay à , mà xin lỗi nha , một là dốt , hai là không biết gì , nữ thì người ta gọi là lesbian đồng chí ạ , còn nữa , sau này nếu không biết thì đừng chơi chữ kẻo người ta cười

    À,quả thật tôi thừa nhận tôi dốt Anh văn,trình độ tôi chỉ đủ lõm bõm xem truyện tranh của Anh thôi,thi thoảng thì cũng có tậu vài quyển sách chuyên ngành dày cộp của bọn Tây đem về cất vào tủ kính chứ chả đọc gì mấy.......
    . À với cả đủ quyền công dân rồi , và đã thích làm người lớn , nên gọi là đ/chí nhá
    Nếu em không phải là Đ.ảng viên Đ.ảng CS Việt Nam,xin em đừng gọi tôi là đồng chí vì tôi không cùng chung lý tưởng với em để gọi nhau bằng từ đồng chí.Nếu em là Đoàn viên,tôi có thể du di chấp nhận.Có thể gọi tôi là anh cũng được dù tôi lớn hơn em khá nhiều tuổi đấy.Tôi thích gọi anh vì tôi muốn được cảm thấy mình vẫn còn trẻ.Nếu em không vui,em vẫn có thể gọi tôi bằng chú,bằng ông hay bằng...cụ cũng không sao vì xưng hô chỉ là lời đầu môi chót lưỡi mà thôi......
    không phải lo , đang thừa muốn đuổi bớt đi còn chưa được
    Nếu em đang thừa thì thêm một người nữa cũng chả đáng là bao em nhỉ ??? Anh rất có ấn tượng và thích thú với những cô gái mạnh mẽ và hung dữ vì thế em có thể cho anh đi theo làm 1 cái đuôi được không ??? Anh đánh giá cao cá tính của em bộc lộ qua những bài viết trước đây nhưng đồng thời bây giờ cũng hơi thất vọng vì.......
    À,té ra bé QUICK và bé Violetmoon chỉ là 1 nhỉ.....

  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    À,quả thật tôi thừa nhận tôi dốt Anh văn,trình độ tôi chỉ đủ lõm bõm xem truyện tranh của Anh thôi,thi thoảng thì cũng có tậu vài quyển sách chuyên ngành dày cộp của bọn Tây đem về cất vào tủ kính chứ chả đọc gì mấy.......
    akay con chim cú rồi , cháu có biết bác già thế đâu , vì cứ tưởng cái ttvn này là nơi tụ họp các nhi lão ai ngờ được đón cả những bước chân của bô lão vào xem , thôi bác ạ sách cũng lỡ mua rồi có gì bác cứ trưng bày ở tủ sách cho nó có vẻ "có chữ" nhưng để ở cái ngăn không có truyện tranh í không thì họ lại bảo trình đọ nùn thhì chết dở
    Nếu em không phải là Đ.ảng viên Đ.ảng CS Việt Nam,xin em đừng gọi tôi là đồng chí vì tôi không cùng chung lý tưởng với em để gọi nhau bằng từ đồng chí.Nếu em là Đoàn viên,tôi có thể du di chấp nhận.Có thể gọi tôi là anh cũng được dù tôi lớn hơn em khá nhiều tuổi đấy.Tôi thích gọi anh vì tôi muốn được cảm thấy mình vẫn còn trẻ.Nếu em không vui,em vẫn có thể gọi tôi bằng chú,bằng ông hay bằng...cụ cũng không sao vì xưng hô chỉ là lời đầu môi chót lưỡi mà thôi......
    Cháu vẫn là "ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh" ,nên cháu xin lỗi bác ạ
    bây giờ cũng hơi thất vọng vì.......
    .....

    Muỗi đốt cột điện bác ạ , thôi thì cứ thất vọng thêm đi nhá , à nếu bác có thuộc diện COCCC thì cháu sẽ xét đến bác. Gửi bác lời chào tạm biệt và thân ái

    Được quick sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 09/04/2003
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi`... Ngôi sao đỏ đã từng gọi tớ bằng chị thì gọi Q bằng chị cũng đúng thui
    Thế Ngôi sao đỏ có Đẹp trai + thông minh k0 hở???
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  4. trungtamtuvan

    trungtamtuvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    quái thật mấy em gái nhà mình lại cứ nhảy vào bình luận chuyện nam nhi ...
    http://www.tuvanonline.com
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Những người đàn ông tốt thì xấu xí
    Những người đàn ông đẹp trai thì k0 tốt
    Những người đàn ông đẹp trai và tốt có thể là những kẻ đồng tính
    Những người đàn ông đẹp trai và tốt và k0 đồng tính thì đã có vợ rồi
    Những người đàn ông k0 đẹp trai lắm, nhưng là người tốt thì k0 có tiền
    Những người đàn ông k0 đẹp trai lắm, nhưng là người tốt và có tiền thì nghĩ rằng phụ nữ chỉ theo đuổi tiền bạc của họ
    Những người đàn ông đẹp trai và k0 có tiền thì theo đuổi tiền của phụ nữ
    Những người đàn ông đẹp trai mà k0 tốt lắm, và có thể k0 phải là đồng tính thì k0 nghĩ rằng phụ nữ đẹp lắm
    Những người đàn ông nghĩ rằng phụ nữ đẹp, k0 phải là đồng tính và có thể hơi tốt và có tiền, là những kẻ nhát gan
    Những người đàn ông hơi đẹp trai, hơi tốt và có một số tiền nào đó, và tạ ơn Chúa, k0 phải là đồng tính, thì rất nhút nhát và k0 dám đi bước đầu tiên
    Những người đàn ông k0 bao giờ đi bước đầu tiên sẽ tự động mất hứng thú khi phụ nữ đi bước đầu tiên
    He he.... Cái này mới đọc được. Có vẻ hay hay
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Còn những người đàn ông vừa thông minh,vừa đẹp trai,vừa gan dạ,cũng chẳng đồng tính thì sao hở gatgu?
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ậy, chưa bao giờ gặp nên k0 thể nói trước được điều gì .
    K0 lẽ trên đời này lại có thể có người hoàn hảo như dzậy sao???
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hừm, mới đọc hay đây là tác phẩm của Sta hả ???
    Để tui chống mắt lên xem chờ ngày diện kiến phu quân của Sta coi giống câu nào trong mí câu này...he he.... lúc đó đừng có chối nghen....
    Tôi đợi em từ sáng đến trưa
    Đợi từ trời nắng đến trời mưa
    Từ khi trái đất chưa thành... đất
    Đến lúc trần gian đủ bốn mùa

Chia sẻ trang này