1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẸP TỪNG CENTIMET - Phim Tết

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 12/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Chài, đã bảo là review odưới chôm từ blog
  2. volgeme5616

    volgeme5616 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này đeo kính đen phát sợ..
  3. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    bac cho em xin link
    có việc cần
    thanks
  4. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    OÀi, đúng thât. Phim của ông Đãng kể cả Những cô gái chân dài hay Bông dưng muốn khóc mình thấy bề ngoài hào nhoáng, cảnh quay đẹp, diễn viên đẹp nhưng nội dung và diễn xuất thì nhạt toèn toẹt. Tới BDMKhóc thì rơi vào hội chứng nhân vật nói nhiều tới mức nhảm.
    Còn xem mấy cái hình mà mấy thằng bồi bút ca ngơi là "hót" mình đến phì cười, mình hay có ý nghĩ đen tối khi nhìn thấy cảnh nhưng trong trườg hợp này đếch thể tưởng tựơng nổi.Em Hà trông tàn tạ quá nhất là vòng ba, chưa kể háng còn hơi rộn chắc vì lao động vất vả. Dù có khuôn mặt khả ái nhưgn mình không thấy em này hấp dẫn, gơi cảm ở cái điểm nào. Em này mặc áo dài trắng cưỡi xe đạp làm nữ sinh có vẻ ổn hơn là chuỵên trút bỏ xiêm y.
    Thằng cu gay kia thì có gì đẹp giai cơ chứ, mặt thì chả khác Ngưu Ma Vương có chăng là trắng hơn tí.
    Mở rộng tí, chả phải phim của Đãng trọc, ngay cả phim của Dũng khùng - Nụ hôn thần chết cũng thế. Người xem chỉ cũng há miệng cười tí rồi quên, chả có tí ấn tượng nào ngoài mấy lời thoại lê thê nhạt nhẽo.
  5. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-OJSy2uwneLQFk1K97ho1;_ylt=At9WIhY05IaX9Zea3tgKuj.0AOJ3
    Nếu vào mà thấy entry Diễm đi lấy chồng thì nhớ bấm F5 điên cuồng nhé. 360 bị điên. F5 vài chục cái sẽ thấy
  6. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em thì em đánh giá Dũng khùng hơn hết thảy mấy phim giải trí Việt khác. Dù nó không nội dung, không có giá trị về nghệ thuật, nhưng nó làm được việc là gây cười. Làm cho người ta cười, giải trí được chút đỉnh nhân dịp Tết. Đó là tiêu chí của nó. Ngoài ra nó ít sạn, xem không bị tức, bị ức chế kiểu Dở từng centimet, Võ lâm TK, Phát Tài... Những loại này thì nhảm toàn tập, nửa mùa (Võ Lâm Truyền Kỳ - kiếm hiệp nữa mùa, Phát Tài - Hài nửa mùa, Dở từng centimet: s.e.x nửa mùa, Mười - Ma nửa mùa...)
    Phim VN có cái bệnh là gì cũng thích làm, nhưng làm không tới, đâm ra phản cảm.
  7. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    poly ko có phản đối bài review của bạn naỳ
    hành vi chụp hình đó đã bị cấm trong rạp chiếu phim mà bạn vẫn làm
    dù bạn có bức xúc đến đâu thì cũng ko thể lấy một cái sai biện minh cho cái sai khác được
    theo poly nghĩ đây cũng là một hành vi kém văn hoá ở nơi công cộng giống như bẻ hoa vậy thôi
    phim nàycó nhiều cái ko hợp lý về tính cách nhân vật lắm .
    Ví dụ như cô hoa hậu miền Tây , chưa hề yêu ai ,ko biết hôn ,dám thẳng thắn nói e bị... và tự nhiên cởi đồ trước mặt đàn ông , trong khi phòng chung cư chưa đóng cửa
    [​IMG]
    Được poly sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 16/01/2009
  8. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bạn PM thẳng cho blog đó đi, nói ở đây được gì
  9. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    rồi bạn ơi
    nhưng nói ở đây để mem MFC bíêt lun
  10. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Phim VN kiểu phim thị trường thì ko bao giờ thèm xem....điện ảnh giải trí văn hóa lùn!!!! Những phim có giá trị nghệ thuật thì tớ xem như Mùa ổi chín, chiếc chìa khóa vàng, vào nam ra bắc v.v.... chứ ba cái bom tấn kiểu này là cái đồ nhảm nhí, nhạt hoét.....

Chia sẻ trang này