1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẸP TỪNG CENTIMET - Phim Tết

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 12/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. speakup

    speakup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    vẫn xinh
  2. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    133
    Các phim VN chiếu Tết năm nay có lẽ Huyền thoại bất tử là phim có chiều sâu hơn cả .
    Làm gì thì làm dù là phim giải trí thì cũng phải có gì đó để người ta nhớ đó mới là cái hay của người làm phim !
    "Ánh sáng đô thị", " Thời đại tân kỳ" của vua hài Sạc lô trải qua biết bao nhiêu năm rồi khi xem lại vẫn thấm thía vô cùng , người xem cười đó, cười vỡ bụng nhưng sau đó lòng chùng xuống suy ngẫm về sự đời và có thể chảy nước mắt !
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Cái bọn này thần kinh mà đeo kính đen trong nhà ??? Người ta đón khách thì phải niềm nở chứ tại sao lại làm cái mặt lạnh, hình sự ??? Đúng là mấy cái thằng tổ chức ngu vãi lúa ra !!!
  4. blackmanvnn

    blackmanvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Làm ?oxi nê? bằng miệng !
    Buổi chiếu ra mắt một bộ phim cho báo giới cùng các nhà tài trợ, người đến xem đông chật rạp. Hiệu ứng từ series phim truyền hình ăn khách với cặp đôi được mệnh danh là ?otiên đồng ngọc nữ? đã nối dài dư âm đến bộ phim nhựa dành chiếu rạp dịp tết này.
    Đạo diễn, diễn viên và các thành phần đoàn làm phim vui vẻ, hớn hở đón khách, khách cũng tay bắt, mặt mừng. Phim chưa trình chiếu, nhưng những bài viết khen phim thì đã dày đặc trên các mặt báo. Và kèm theo đó là những phát ngôn, có phần là do những người làm PR cho phim đã rất cố gắng, nhưng cũng có phần do các cuộc gặp độc lập của đạo diễn với các phóng viên báo chí.
    Những lời tuyên ngôn nghệ thuật được hào phóng tung ra: ?oPhim của tôi cốt truyện không mới nhưng thú vị, hứa hẹn cả sự hài hước và lãng mạn, đúng phong cách sở trường?, điều quan trọng là người đạo diễn phải luôn gây được sự bất ngờ với khán giả, đó mới là thành công??.
    Người ta không đi xem phim của anh với tâm thế của sự chờ đợi một phim nghệ thuật, nhưng người ta có quyền đến rạp và đòi hỏi được xem một tác phẩm điện ảnh đúng với ngôn ngữ, logic của nó, dù đó có là phim thương mại giải trí. Hơn 1 tiếng đồng hồ là thoại, cảm giác diễn viên hét lên thay vì nói và nói liên tục không ngừng nghỉ những lời ngớ ngẩn như một thứ radio phim. Kèm theo đó là những tình tiết phi logic, những cảnh cố gắng khêu gợi mà không ***y?
    Khán giả bị tra tấn và tất cả dư âm của những phát ngôn mang tính tuyên ngôn từ ê-kíp làm phim bỗng như một sự phản cảm ập về. Một nhà báo ra khỏi rạp, nhanh chóng về lại tòa soạn để gỡ một bài ?otrót? khen phim theo lời của những người làm ?oxi nê? bằng miệng kia ra khỏi tờ báo Tết sắp đi in. Các tin nhắn truyền đi trong rạp từ các nhà báo, ai cũng hoang mang, ai cũng choáng váng và ai cũng ngờ vực. Ngờ vực ngay chính sự thẩm định của mình! Vì bộ phim ấy nó đã làm được một việc là biến tất cả những phát ngôn trước đây của những người làm phim thành một trò đùa!
    Kín tiếng hơn, nhưng không phải là người không cao ngạo, từ chối báo chí nhiều và chối bỏ những gì được coi là PR, một đạo diễn khác tung ra một bản phim được coi là món ăn lạ trong số các phim tết góp mặt ở rạp chiếu năm nay. Nhưng lạ không có nghĩa là ngon. Câu chuyện phi lý, cái kết kiểu Hollywood nhưng quá dễ dãi khiến bộ phim kết thúc trong dư vị? buồn cười!
    Trách các nhà làm phim đã phụ lòng khán giả, trách một ứng xử không xứng tầm, và mong chờ đây chỉ là một bước hụt chân chứ không phải con dốc đã mở ra với họ là tâm trạng của bất cứ ai khi xem xong những phim trên. Thêm nữa, sự im lặng hiện tại của đa số các báo sau khi xem phim cũng là một cách lên tiếng.
    Cát Khuê
    Báo Thanh niên
  5. dicky_louis

    dicky_louis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    khiếp cứ vào đây chê trách rồi chửi bới , cũng chẳng làm cái j tốt hơn đc
    cái hay thì nhìn nhận thôi
    tôi thấy phim Vn như này , giải trí như này là ổn lắm rồi
    còn đòi hỏi mấy kiểu phim sâu sắc để lại trong lòng khán giả , nói thật phim tây cũng chỉ có vài bộ phim, nói j đến phim ta
    vừa đi xem về
    thấy hay , ko phí tiền
  6. Swing_of_Valma

    Swing_of_Valma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cái phim như phò này mà các Bác khen nức nở thì em chịu. xem phim Việt Nam là thứ phim tệ nhất, chỉ khi nào nhà nước cấm tất cả các phim nước ngoài khác thì may ra em mới xem và khen được. Nhó hồi xưa cứ chiếu nhà giầu cũng khóc là đường vắng tanh
  7. nemesisgau

    nemesisgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    công nhận là nên gọi là "nhạt từng centimet"...chán vô đối....em TTH đáng ra nên độn thêm ngực để bộ phim thành công hơn...bác cũng xem nhà giàu cũng khóc ah...phim hay nhẩy
  8. Swing_of_Valma

    Swing_of_Valma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ý em là cái phim nhà giầu cũng khóc ấy cũng phò , nhưng mà hồi ấy dân ta đổi món từ Phim Nga Sô nên nhà nhà đều xem :D
  9. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đẹp từng Centimet.
    Film là câu chuyện tình như mọi câu chuyện tình trên thế gian này. Là câu chuyện của hờn ghen trách móc, gian dối và nước mắt, những nụ hôn và những cái ôm.
    Tựa đề của film được giải thích ngay trong film chứ không cần nghiền ngẫm cho đến hết film. Đó là lời khuyên của chàng nhiếp ảnh gia nghệ thuật dành cho nàng hoa hậu hội chợ:
    " Em biết không, ngoài khả năng diễn xuất thì ngoại hình của một diễn viên là tài sản lớn nhất của họ. Và khi xuất hiện trước công chúng, từng centimet trên người họ phải thật hoàn hảo, thật đẹp. Và em thì có vẻ đẹp đó"
    Nhạc film hay, bài hát được vang lên trong những đoạn đôi nam nữ say đắm trong tình yêu và khi họ chia cách.
    Khen cho anh Đãng quay film đẹp, những đồng cỏ lau, bờ biển cát trắng, hàng cây..... có khi còn đẹp hơn cả film Hàn Quốc.
    Và film cũng chỉ được đến đó.
    180''. Bộ film này chắc phải liệt vào dài kỷ lục của Việt Nam. Mà ta chỉ tập trung xem và hiểu được 20'' đầu tiên. Còn lại thì thua. Em Tăng Thanh Hà diễn xuất phải gọi là khá, mọi cơ mặt đều cử động: giận, hờn, khùng, điên, vui, buồn, yêu.... đều được zoom tận mặt và thể hiện rõ trên khuôn mặt đến nỗi không thể có đến một chút nào cảm nhận về nội tâm nhân vật này.
    Đôi nam nữ hội thoại dài đằng đẵng đến mức khán giả ngáp ngủ luôn. Chả thấy điểm cao trào thắt mở, nội dung cứ tàn tàn rồi chỉ thấy mặt của em Hà nhăn nhó, khóc lóc, đanh đá. Hết.
    Hahahahhahaha. Lâu rồi mới coi một bộ film tưởng chừng đơn giản nhưng quá khó hiểu thế này. Chả thấy đâu mà ngọt ngào, chả thấy đâu là tình yêu và sự dối trá hay bi kịch. Khen cho sự lan man của những màn hội thoại.
    Em Hà cuối cùng cũng không trút bỏ xiêm y để người xem được chiêm ngưỡng đôi đảo bồng tiên:" Bé bé, xinh xinh, đủ xài" của nàng! Và chàng Lương cũng không có cơ hội thể hiện niềm dam mê nude art của chàng. Kể ra nhiếp ảnh gia mồ côi mà xách hàng bự như thế rồi đèn đuốc đầy đủ vậy thì cũng choáng quá. Em Hà người mảnh mai quá, đến nỗi không có chút nào mà gợi cảm.
  10. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    ko biết bạn cop bài này từ đâu
    vì thấy 2 cái sai rất rõ đối với người chưa xem phim
    1 - phim ko dài 180p
    2- quang Hy vừa nhận 100tr từ Nha Trang vào Saigon ,nên súng ống đèn có thể thông cảm ,ko vô lý ,trừ phim tính kỹ giá cả linh tinh

Chia sẻ trang này