1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đẹp xấu và .... tuổi tác !!!!

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hay ! Đơn giản nhưng rất ư là convinced ! Vote cho em 5* !
    Hình như câu sau của câu trên là gì gì ý nói cả mỹ nhân cũng như danh tuớng đều không muốn thế gian thấy mình bạc đầu già đi cả ! Đúng hông hay anh hiểu sai ?
  2. bovitmevit

    bovitmevit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Câu trên là:
    Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
    Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
    Nghĩa là người đẹp xưa nay vẫn như tướng giỏi, chẳng hẹn nhân gian thấy mình bạc đầu (đúnh như anh Thuyền nói). Có lẽ vì người đẹp và danh tướng đều hay chết trẻ. Có lần thi sĩ Nguyễn Bính làm thơ cảm thán về một người con gái chết trẻ cũng trích dẫn câu này.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Danh tướng mà chết trẻ thì kô ai gọi là danh tướng cả.
  4. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    đẹp hay già ko quan trọng...chủ yếu luôn giữ cho mình luôn vui vẻ, phải cố cố cố và cố hết sức bị stress ít ít thôi...khó nên mới phải cố...nhưng mà cố quá cũng bị stress
    trẻ đẹp mà cái mặt lúc nào cũng "ngầu" thì thôi, bạn gái cũng ko dám đến gần...đẹp lão mà cũng "lại ngầu'' thì ... phạm húy ai ko biết, nhưng bản thân tự nghiệm thấy vậy...
    xấu đẹp trẻ già đều ko quan trọng...giống như mấy bạn trước có nói, tâm hồn trẻ trung là ổn...suy nghĩ và sống thật sự tích cực, tập thể dục, ăn uống điều độ, làm việc 1 cách khoa học...chắc cũng làm cho tâm hồn bớt cằn cỗi phải ko?
  5. bovitmevit

    bovitmevit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    To kieuphong: Rất nhiều danh tướng chết trẻ bạn ạ. Tìm trong lịch sử mà xem. Còn câu trên thì có ý cảm thán, người xưa cho rằng mỹ nhân thì bạc mệnh mà danh tướng thì cũng chẳng được bạc đầu (nói thô thiển ra là đánh nhau nhiều thì nhanh chết thôi). Dĩ nhiên là bạn cũng có thể cãi được là nhiều người đẹp vẫn sống đến đầu bạc răng long, nhiều tướng giỏi vẫn sống lâu. Và nhiều người chả biết gì về trận mạc vẫn sống sót qua chiến tranh. Cái ý của câu thơ là người đời chả mấy khi nhìn thấy người đẹp và danh tướng lúc bạc đầu, vì họ đoản mệnh, chứ không phải vì họ vào hair salon nhuộm tóc đâu. Bạn không đồng tình là không đồng tình với tác giả câu thơ chứ không phải với tớ. Người ta quý mỹ nhân và danh tướng nên chỉ vài người chết trẻ thôi cũng thấy là quá nhiều, và rút ra kết luận như vậy còn những phường giá áo túi cơm đầy rẫy thì có chết đầy ra cũng chả ai kể làm gì. "hồng nhan bạc phận" - câu này cũng đâu có đúng, nếu đối chiếu thực tế, phải không? Người đẹp sướng thì chả ai bảo gì, nhưng khổ 1 tý thì lại bảo hồng nhan bạc phận, số trời...
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác này giải thích 2 câu
    Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
    Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu

    làm tớ tí nữa sặc. 2 câu thơ đấy chỉ đơn giản là mỹ nhân cũng như danh tướng, chẳng ai muốn mình để thiên hạ nhìn thấy/cho rằng mình già. Bởi thế mới có chuyện Liêm Pha 70 tuổi vẫn ăn 3 cân thịt, giương cung 2 tạ, đem quân trấn thủ biên cương; mới có chuyện Hoàng Trung đầu bạc trắng vẫn cầm trường đao chém đầu Hạ Hầu Uyên, làm nên thanh danh muôn thuở. Ý câu thơ là như thế, chứ làm gì có màn chết trẻ chết sớm ở đây.
    Lại còn ''hồng nhan bạc phận'' nữa!!! Câu đấy người ta dùng cho thời xưa, mỗi khi có họa mất nước, thì kô nghĩ đến hôn quân vô đạo, mà chỉ chăm chăm đổ tội cho khách má hồng. Dương Ngọc Hoàn tội tình gì mà phải chết ở gò Mã Ngôi. Đường Minh Hoàng say mê Dương Quý Phi là thế, nhưng khi động đến quyền lợi cuối cùng thì sẵn sàng hi sinh nàng, còn nói chi đến những lời thề non hẹn biển, loan phượng đảo điên năm xưa? Bởi thế mà Bạch Cư Dị mới có bài Trường hận ca....
    Ngoài đề vậy thôi, trả lại topic cho box ''Làm đẹp'' đúng với ý nghĩa của nó. Đang bàn chuyện già trẻ xấu đẹp thì đừng lôi thơ văn vô làm gì.
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Trở lại chuyện tuổI tác .
    Dân bên Mỹ này hình như sợ già hơn là sợ bị xấu . Tư tuơng của họ đơn giản là họ đã biết cách làm đẹp rồi . Có quá nhiều mỹ phẩm cũng như phuong cách giúp đẹp thêm .
    Còn già thì hình như khó tránh khỏi .
    Và nhất là khi nguoi ta có tiền và sung suong, nguoi ta thuong nghĩ đến các cách hay các phuong thuốc giúp họ mãi trẻ để tận huong cuộc sống có tiền và sung suong của họ .
    Vì vậy, một thị truong âm thầm nhưng không kém phần nóng bỏng, đó là thị truong bán thuoc cũng như bán sách, hoac các giải phẫu giúp nguoi ta nhìn hoặc cảm thấy trẻ đi, hay ít nhất đừng bị già thêm .
    Hôm truoc đi cắt tóc ở Tonie&Guy, trong phòng 10 phút, thấy tiệm bán 4 cái package chống già cho 4 nguoi khác đến làm tóc . Cái package gồm một quyển sách dày ... 14 chapters nói về các phuong pháp chống già làm trẻ từ bao năm nay .
    Thuyền mượn đọc rồi về search trên internet . Chao ôi, quá ư là rất nhiều sạch vở lý thuyết, và có một số nhỏ các business bán thuốc (không đuoc FDA approve) ... chống già !
    Để rảnh rang, Thuyền sẽ dịch lại và post lên đây cho các bạn xem và bình ... loạn !

Chia sẻ trang này