1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đẹp?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Tao_lao, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Đẹp?

    Hôm nay thấy người ta để hình của chị Cu tí (người yêu cái đẹp, sếp của chỗ làm đẹp) với bài viết người thứ tư TTVN... Nghe đến cái đẹp thì tui cũng khoái cũng muốn tán dóc với mọi người chơi cho vui...

    Thành thật mà nói là bấy lâu tui có hơi nghi ngờ khiếu thẫm mĩ của tui. Chẳng hạn khi gặp một cô nào đó, đám bạn trai khen đẹp còn tui thì thấy cô đó chẳng có đẹp chỗ nào hết trơn. Trong khi mấy người mà tui thấy đẹp thì tụi nó nói hổng đẹp...Tức quá.

    Chuyện đầu tiên hén :thế nào là một phụ nữ (hay con gà mái) đẹp?

    Chờ nghe cao luận của mọi người.




    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    tại cái hình đó không ăn ảnh , bên ngoài dễ thương hơn nhiều bạn TL ạ :)
    Chờ mãi trăng mới tròn
    Ngồi thưởng rằm lại tiếc
    Giá cứ còn trăng non
    Để mai đừng trăng khuyết
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Quick thấy chị đó rồi hả . Chắc là dễ thương lắm mới được giới thiệu đó thôi hihi. Tào lao mà thấy chị đó rùi chắc cũng muốn.........
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hihihihi..tự nhiên cái TL muốn đeo kính đen vô là sao vậy Christy?
    Quick này coi bộ muốn vu oan cho TL về cái tội bình luận phía sau lưng phụ nữ...Tỷ tỷ Cu Tí thì TL biết từ hồi bên SEC (lâu lắm à). Mà xin thanh minh nhé, xin cho TL miễn bình luận về sắc đẹp của chị em nhé (khen sợ bị mấy huynh cho mình có ý đồ xấu, dễ bị ăn acid lắm, còn chê thì chết còn lẹ hơn nữa) nên cho TL xin đi.
    Mà sao hai vị hổng ai cho ý kiến với người phụ nữ đẹp hết nhỉ?
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hihị , heo cái cũng đẹp trong mắt heo đực( heo nam nghe hay hơn), thế nên , không có tiêu chuẩn , tớ nghĩ vậy , giống như có đ/chí nào đã nói ít ra tớ cũng là đứa con nhỏ nhoi xin xắn dễ thương, iu ơi là iu wủa ba mẹ tớ cho dù cái mặt như cái bánh đa ngâm nước , lại còn cận lồi cả hai con ốc nhồi ra, môi thâm thâm như miếng thịt trâu(Hàn quốc), tóc thì vàng hoe như lông bò nghoe nguẩy, thế đã được chưa bạn TL
    Chờ mãi trăng mới tròn
    Ngồi thưởng rằm lại tiếc
    Giá cứ còn trăng non
    Để mai đừng trăng khuyết
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Được quá đi chứ sao lại không được Quick. Hihihi..vậy là Quick theo trường phái chủ quan, "vẻ đẹp của phụ nữ là vẻ đẹp chủ quan" hay "bóng sắc giai nhân nằm trong đôi mắt kẻ si tình". Cứ mình khoái thì thấy đẹp như kiểu ông bà dạy "thương nhau củ ấu cũng tròn" (mà rõ ràng là nó méo xẹo).
    Tôi thật sự cũng không tin là có một "tiêu chuẩn" về cái đẹp. Hoạ chăng chỉ là cái ý chung chung (common senses) vậy thui. Và ở đây mình bàn là bàn theo tinh thần như vậy (chứ nói kiểu tử tế chắc là càng nói càng bậy hay chỉ dẫn đến chửi nhau).Quick nói rất đúng, chẳng có một tiêu chuẩn nào hết cho cái đẹp (hay có cũng chẳng bao giờ người ta chịu tiết lộ cái đại bí mậtt kinh hồn chết người đó cho người khác biết). Tui thật sự rất không ưa chuyện người ta đặt tiêu chuẩn đẹp là phải thế này thế khác (kiểu như con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai..hahaha..nghe buồn cười không chịu được). Nhưng nếu nói thế thì hết chuyện (dẹp quách cái chủ đề này cho rùi).
    Khi nói về cái đẹp, ắt hẳn mỗi người có cách nhìn riêng độc đáo của mình. Nếu mà TL được lắng nghe và học hỏi thì hay quá (mở cái chủ đề này chỉ mong muốn vậy). Theo tui thấy thì hình như người ở nông thôn (như tui) có cách quan niệm về đẹp rất khác người ở thành thị. Vậy thì theo mọi người thì thế nào là người phụ nữ đẹp theo thành thị, nông thôn, cổ điển (kiểu dịu dàng e ấp ấy mà), hiên đại (kiểu năng động, hoạt bát)?. Nào mời mọi người tiếp tục.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 23/04/2003
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    có được bàn dzề nét đẹp của gà trống ko dzạ ??? cái đó thì bely còn bít à

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Xin để sau phần phụ nữ đi bely (lady first mà). TL có một thắc mắc nhỏ thế này.
    Tại sao sơn môi của phụ nữ lại là màu đỏ hay màu thịt trâu tím bầm (như Quick nói, kiểu HQ)? Phải chăng vì theo kiểu "yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu", tức là mấy em liễu yếu đào tơ thì thường được người ta khoái nên phải tô son như vậy để tạo cảm giác là cô nàng mới bị đánh hay vấp té (mỏ bị máu không và tím bầm)?
    Tương tự như vậy, tóc đỏ phải chăng để cho người ta thương cô nàng suốt ngày phải giăng nắng ngoài đường nên tóc cháy khét lẹt. Hay cô nàng tội nghiệp mới bị té vào thùng sơn?
    Xin chờ nghe cao luận của quí vị.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  9. himurakenshin

    himurakenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Như đã gặp em một lúc nào xa lắm
    Anh đi tìm khắc khoải giữa đường đời
    Cô đơn đêm lạnh... thoáng chơi vơi
    Anh cúi đầu,
    bước vội qua những mái nhà hồng ánh lửa
    Nhắm mắt lại để thấy em -thấy mặt trời rực rỡ
    Để biết em vẫn đợi cuối con đường...
    Hic, lỡ thương em này mất rồi, đẹp wá...hu hu
    Giờ thấy những bạn gái khác dù đẹp ra sao thì cũng hổng bằng hết... mà em đâu có thiệt đâu... làm sao bi giờ....
    thôi đành đi ngủ để mong được gặp em trong mộng dzị, hí hí...
    Get a life, get alive...
    Được himurakenshin sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 25/04/2003
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hichic..sao em đó nhìn giống con trai dữ vậy mập? Phải chăng ý mập muốn nói đó là Vẻ đẹp nam tính của phụ nữ?
    Mập bữa nay làm thơ (hichic..chắc là mai hổng dám lên thư viện quá)...Thôi ngồi dịch lại nhé.
    Likewise I did meet you in dream some time,
    For whom I 'm looking restlessly all my life.
    In the cold wind I feel lonely and solitary.
    Lowering my head,
    I 'm passing by the cottages in light of red flame
    Closing my eyes to image you- the bright sun
    Who are wating for me at the end of the road.
    Hihihi...chế thêm hén,thông cảm nghen. Vì đọc nguyên văn thấy hơi kỳ kỳ "những mái nhà hồng ánh lửa" nghe sao giống cháy nhà quá nên đổi thành cottages nghe cho nó thê thảm và có vẻ hữu tình hơn...hihihi...Kiểu đi ngang thấy nhà người ta thắp lửa buổi chiều mà nghĩ thân mình tủi phận ấy mà. Hơn nữa góp ý thế này, sao không đổi ánh sáng mặt trời thành mặt trăng nhỉ? Cảnh đấy có lẽ đang là lúc chiều hỉ ?(có lửa trong nhà) Vậy thì tiếp theo là trăng lên chứ...(hơn nữa mặt trời sáng rực giữa ban ngày thì cũng là chuyện..bình thường thui). Vậy nên sữa lại là ánh trăng đi..vì ánh trăng lúc nào cũng đẹp mà.
    Mà sao hôm nay hổng có vị nào cho ý kiến vể vẻ đẹp phụ nữ nhỉ? (chắc là mọi người ngại?). Mà chắc là mọi người ở đây chắc là đa số là dân thành thị, vậy xin hỏi mọi người thế nào là một cô gái thành thị đẹp nhỉ?
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny

Chia sẻ trang này