1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đẹp?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Tao_lao, 23/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tên mập này đúng là ngoan cố. Người ta đã kêu sửa mặt trời thành mặt trăng mà hổng chịu, như thế logic hơn mà (chẳng phải tao khoái Nguyệt mà tao nói vậy đâu..hehehe..đừng có đổ thừa vậy).
    Sửa gió lạnh thành đêm lạnh thì nghe hay hơn thật. Nhưng còn 2 chỗ nữa này nè. Một là cái chỗ thoáng chơi vơi, theo tao thì cảm xúc rất thường, không đủ mạnh, chỗ đấy nếu mà dùng được từ gì đó mạnh hơn thì hay (hichic..còn kêu tao sửa thì tao cũng chịu,chả biết phải dùng từ nào nhưng thấy sao nói vậy, được thì tiếp thu). Hai là câu cuối cùng, tại sao lại phải đợi ở phía cuối đường? Dù là nó có liên hệ "somehow " với câu thứ 2 nhưng đặt sau câu trước nó thì nghe hơi ..cụt hứng (đang mơ mộng mà,tự nhiên hết ngang xương...mắc dịch hông..huhuhuhu, lẽ ra thì thấy em đó trong mơ hay gì đó..hihihi...chắc vậy quá, em này là hoạt hoạ mà).
    Mà nhìn kỹ lại rùi, em đó đâu có giống con gái. Hình như con gái thì phải có một chỗ để đeo bông mà, trong khi em đó nhìn hoài có thấy đâu?...
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Dòm cô bé trong ảnh thấy quen quen , hình như là một nhân vật trong trò chơi điện tử nào đó phải không himurakenshin ? Công nhận cô bé đẹp cực kỳ , Rose là con gái mà cũng mê chứ nói gì con trai .
    Còn cái đẹp là gì ư ? Trừu tượng quá , cụ thể hơn là con gái đẹp cũng khó có những nhận xét chính xác . Nói chung mỗi thời đại có một cách đánh giá con gái đẹp khác nhau . Như thời Đường thì phải mập mạp , béo tốt một chút mới được gọi là giai nhân , còn bây giờ thì phải mỏng dính như Kate Moss mới đắt giá . Con gái đẹp trong mắt nhạc sĩ TCS thì phải " mình hạc xương mai , mỏng manh tựa làn khói " , còn trong mắt mẹ chồng thì béo tốt khỏe mạnh mới đủ tiêu chuẩn .
    Nói đâu cho xa , đương cử ngay bản thân Rose nè, trong mắt người yêu của Rose(nếu có) thì dẫu Rose có làn da đen thui khét nắng sẽ biến thành nâu khỏe mạnh , cặp kính cận dày cộp sẽ thành nét tinh nghịch đáng yêu , mặt mụn sẽ là những nét chấm phá độc đáo .... đại lọai là thế ..
    Hehehe , tóm lại đẹp hay không là tùy người đối diện .Thế thôi , ý kiến của em là thế , các đồng chí ạ
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Rose tỷ nói nghe duyên nhỉ.....Mà sẵn nghe tỷ nói vụ đẹp "xuyên thời đại" thì TL cũng xin tiếp theo lan man nè. TL nghe đồn Dương Quí Phi sỡ dĩ được xem là tứ đại mỹ nhân bên Tàu là vì bà ấy đạt được mức tối cao của nghệ thuật "phuộc"..hihihi..đó là "vừa ốm vừa mập".... Nghe đồn người ốm mảnh mai thì thường trông liễu yếu đào tơ, rất ưa nhìn với các quí ông. Nhưng ngặt một nỗi, mấy cô nàng ốm nhôm ốm nhách thì nằm chung...chả thấy sướng gì (nhất là mùa đông)...Trong khi mấy cô béo tốt lại có ưu điểm đó. Tuy nhiên béo tốt thì lại chẳng ưa nhìn....hichic..tức hông?Cái này thì TL nghe đồn vậy (sách vở của mấy cha Tàu đàng hoàng à,hổng phải là đặt chuyện đâu à).
    Còn gần đây, trong thế kỉ 20 này thôi, quan niệm về vẻ đẹp phụ nữ cũng khác nhiều. Đầu thế kỉ, phụ nữ đẹp thì phải béo tốt ngực to, mông lớn (chắc là nhu cầu đẻ con nhiều,nuôi con giỏi?).Cũng theo tạp chí Play Boy, mấy chục năm trước những cô nàng bốc lửa là cũng vẫn là những cô mông to, ngực lớn...còn những năm gần đây những cô nàng xuất hiện ở trang bìa Plau Boy là những cô nàng ốm nhách ôm nhom, gió thổi cái là bay. Rõ ràng vẻ đẹp phụ nữ thay đồi từ hướng "đẻ con giỏi" sang hướng "ít tốn cơm" (chắc tại rút kinh nghiệm, ngày xưa đẻ nhiều nên nuôi hông nỗi, bây giờ rút kinh nghiệm tiết kiệm cơm gạo chăng?).



    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  4. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    bạn TL đang chọn mua mấy đẻ à
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nhà nghèo quá, đẻ ra lấy gì nuôi Moon. Người lớn còn đói, có con nít để nó đói tội nghiệp....Hơn nữa TL cũng không nghe mẹ nói là khoái con nít đến độ muốn coi tụi cháu đá banh.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Khà khà,đẹp theo kiểu mấy người nông thôn quan niệm là : khoẻ mạnh ,nhan sắc mặn mòi quê lúa mà phải có tính nết hay lam hay làm ,chịu thương chịu khó nữa cơ.Còn người thành phố thì phải trắng da dài tóc,yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu.
    Ke ke,Taolao chuyển hộ khẩu thường trực qua đây luôn rồi ha,bây giờ chắc cũng an cư lạc nghiệp rồi nhỉ ???
    Tôi đợi em từ sáng đến trưa
    Đợi từ trời nắng đến trời mưa
    Từ khi trái đất chưa thành... đất
    Đến lúc trần gian đủ bốn mùa
  7. boogiewoogie

    boogiewoogie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chà chà.. mọi người bàn luận sôi nổi nhỉ ?????
    Boogie đây cũng thường được bà con thương tặng 1 câu " Mắt mày có bị trệch không" .... tại người đẹp thì hông khoái, chỉ khoái các anh mà thiên hạ cho là khiêm tốn về đường nhan sắc ......Ấy cũng chả sao..... mình thích chứ có fải người khác thích đâu nhỉ ????
    Thôi, bàn về vấn đề nhan sắc chị em, Boogie thấy có 3 vấn đề cần quan tâm....
    Thứ 1, các nàng cần fải đẹp naturen ( tự nhiên ) mới được ..... chứ , người đẹp thì nhan nhản , như mấy cô nàng Bébi Vox la` 1 ví dụ.... Nhìn lần 1, quá đã ( tui là gà mái mà còn fải mê mẩn )..... nhưng nhìn lần 2, chẳng thể fân biệt nàng nèo với nàng nèo.... nét nào nét ấy cứ na ná nhau.... Nét đẹp có động chạm vào dao kéo thì còn nói làm gì.... với lại, đem vẻ đẹp Photoshop ( = đã qua bàn tay BS phẫu thuật ) mà so kè với vẻ đẹp giời ban thì rất bất công cho các chị em túi tiền lép kẹp
    Thứ 2, muốn gọi là đẹp thì fải ấn tượng Sg chứ nhỉ ...Như Julia Roberts.....đâu có những nét tròn đầy giống Liv Tylor hay sắc sảo được bằng Salma Hayek...... nhưng vẫn vô số chàng mê tơi tả cô nàng có cái miệng rộng không thua đại lộ Broadway...... .... .. giá trị của ấn tượng là ở đó....
    Thứ 3, chiều sâu..... hay như các anh chị trong hội HN thường gọi là nét đẹp "dimension"....... hay gọi theo kiểu dân gian là "duyên ngầm " ....... Này nhé, nhạc cổ điển chỉ dành cho những người có chiều sâu tâm hồn thưởng thức, tranh Picasso theo trường fái trừu tượng chỉ dành cho những đôi mắt biết và hiểu thế nào là nghệ thuật ( chứ như Boogie đây là xin ngay )..... nét đẹp nữ giới cũng thế..... nếu mới nhìn zào đã thấy đẹp, tui xin đảm bảo, cao lắm sang năm sau là các anh chạy làng (Phạm Băng Băng đấy !)..... Cái gì cũng hiển hiện rõ như ban ngày còn gì là thú vị.......Boogie thích những người mới nhìn thấy không thật đẹp , nhưng càng nhìn càng ghiền... thế mới chết người... một vẻ đẹp gợi cho người ta nhiều suy nghĩ... hút người theo kiểu chất gây nghiện.. không dính thì thôi... đã dính là zứt hổng ra .....điển hình tiên tiến là Viên Vịnh Nghi.....
    Hì, dám Boogie em là kẻ khác người.... những gì mình nói ra bà con thấy " sao nhảm qua' xa' " ... có gì thì châm chước em nhá !!!!!

    Why do birds, suddenly appear, everytime I am near...
  8. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    hay thiệt , nhưng muh tui mún hỏi thêm , hổng bít có đẹp cá tính không vậy ta?

    Amie
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hmmm,ai dám nói Viên Vịnh Nghi là đẹp hả ??? tui thấy bả xứng đáng đóng vai Hoa Mộc Lan quá trời,con gái gì mà mặt mày khô cứng như con trai
    Người tui thích là ca sĩ Ngọc Linh hoặc Phạm Thanh Thảo hoặc diễn viên Lea Young Ea của Hàn Quốc ( đóng vai bác sĩ trong phim Anh em nhà bác sĩ ,rồi Jisóok trong Thầy giáo Junpong ) cái nét đẹp rất diệu hiền thuần khiết ngây thơ,đôi mắt mang nét buồn man mác,đôi môi hàm tiếu cười như muốn hút hồn người ta.Ừa, còn thêm diễn viên Hiền Mai trong phim Cô giáo Mai và cu Tí nữa.Thú thật là tôi đã có may mắn tìm được 1 người yêu gần giống như thế,quả thật tự thấy mình thật hạnh phúc biết bao.
    Nhớ lại hồi xem phim có Lea Young Ea đóng,tôi ngồi ôm tivi cả buổi,mê mẩn nhìn nàng đắm đuối si tình rồi lại còn sưu tầm ảnh nữa chứ,báo hại tui bị người ta ghen quá trời

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0

    hình như đ/c này chưa bao giờ đọc hết một chữ mà đã thích fát biểu rùi nhểy !!!
    Tui cũng thấy Viên Vịnh Nghi xinh , mà càng nhìn càng thấy thích , trông thông minh , có cá tánh không ngu ngu như mấy ẻm Lea Young Ea hay phạm thanh thảo , trán ngắn quá trời , ko hỉu sao bỏ tiền ra mua trán ngắn về chi ko bít , chắc đắp vào cho trán mình cao hơn he

Chia sẻ trang này