1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

desktop

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi esmartweb, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ở phòng kế bên mà vẫn sang phòng anh Tùng '' làm luật'' được thì giỏi quá rồi......nhất chị đấy.....

    Twilke, twikle , little star
    how I wonder what you are
    Up above the world so high
    Like a diamond in the sky ...]




     
  3. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Cậy người có quyền, chị ra tay giúp đỡ em với

    Nếu biết trước chúng mình không duyên không nợYêu làm chi cho khổ phải không anhTrách lòng mình hay oán hận trời xanhĐem tình ai cuốn theo dòng ngang...
    Ánh mặt trời soi sáng trong timCó anh rồi em mới nhận ra điều đóMở mắt ra em tiếp nhận ánh sángKhông có anh em thà yên giấc ngàn thu không tỉnhNếu như em biết trông chờ còn đau khổ hơn thầm yêu...


  4. esmartweb

    esmartweb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    mới copy được, haykô
    Đừng khóc đừng buồn em nhé đừng buồn nữa anh chịu kô đc mất,anh không thể khóc không thể buồn vì anh còn nhiều việc cần làm vì em và vì tương lai của cả hai...
    Anh không hứa vì anh là loại hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều
    Anh không thể dối mình là đôi lúc anh cố quên em để đổi lấy tự do trong công việc nhưng anh chưa bao giờ dối em về tình yêu của anh giành cho em...
    Anh không biết nói gì lúc này em can đảm lên vững mạnh lên tự tin hơn và đừng khóc mỗi lúc em khóc,mỗi lần nước mắt rơi trên má em là một lần anh tự trách mình vô dụng và mất tự tin đừng vậy nữa xin em đừng vậy nữa !!!
    Anh không còn bên em để lau nước mắt không còn bên em để làm em cười không còn những buổi chiều bên em như ngày xưa nữa
    Nhưng những đau đớn những tủi hổ những vui buồn ngày xưa thì có đi khỏi kiếp người anh cũng vẫn nhớ vẫn yêu điên cuồng và buồn đôi lúc,như ngày xưa ngày xưa ấy ...
    Xin em anh quỳ đây nước mắt em sẽ khiến anh lung lạc,đau khổ của em sẽ đưa anh về bên em nhưng ngoài kia lý tưởng của anh sẽ như bông cúc vàng đưa tiễn một nhiệt tình một mơ ước về bên kia thế giới ....Em sẽ chỉ còn lại thể xác với một người sống cam chịu và kô tham vọng ...đó có phải là con người em yêu,con người mà làm nước mắt em rơi nhiều hơn nụ cười ấm áp....anh buồn quá khóc mất rồi....anh sẽ đổi tất cả nếu em muốn vậy thật lòng....anh sẽ về bên ngay nếu em làm như em nói đừng xin em đừng làm vậy...cuộc sống của em là mặt trời của anh là một game RPG mà anh sẽ đi chọn đời với nhân vật chính và cốt truyện happy ending forever........Một lần nữa xin em anh van xin cầu khẩn em đừng huỷ hoại tất cả xin em ............
    Anh đã kiếm được từng đó level mà die bây giờ thì có khả games nào cứu đc có phoenix down nào xốc dậy ...cái chết ở đây không phải là trong Abenobashi Magic đâu em ơi plz dun''t plzzzzzzzz....Anh mong đc gặp em nhiều như hp down cần potion gấp mong được ôm em như poison đc hàng hiệu elixir ném ....anh cũng yêu em vậy nhưng...anh không muốn ôm em để rồi cùng level down ...anh sẽ up level sẽ finish final boss để happy ending với em mãi mãi ....Cười đi em cười đi !!! anh nghe thấy tiếng tim em ngập ngừng và nước mắt em ngừng rơi dù không bên em nhưng anh và em đã là một cặp sinh ra để die together and reborn together...Plz
    belive iiin ur heart.....
    sông phù du chảy vào dòng thiên cổ
    tình bất tử chảy trong nỗi tương tư
  5. Girl_in_rain

    Girl_in_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Được vậy cũng đỡ em,đằng này qua lại chỉ thêm cãi nhau thôi ( mà chỉ có cảm giác dường như ngày nào ko có quạu nhau ít nhất 1 lần thì ăn ko ngon ngủ ko yên hay sao ấy ,hic. Cái này chắc là "thương cho roi cho vọt,ghét cho ngọt cho bùi quá" Thôi thế cũng được em hỉ,hì)
    quote-Sweet_Like_Chocolate viết lúc 21:21 ngày 08/03/2004:
    Cậy người có quyền, chị ra tay giúp đỡ em với [/QUOTE]
    Ơ chị có làm gì em đâu Nếu mà ko phải chị,em cần gì,chị giúp được,dừng nói ra tay,chị ra chân luôn cũng ko thành vấn đề
    to esmartweb : nghe cái này quen ghê ta,copy của ai vậy nhỉ?mà đọc ko hiểu gì hết ( chỗ đoạn cuối ấy),sao ko sữa lại cho dễ hiểu hơn để người ta đọc vậy

    Con gái bảo rằng con trai thời nay , Không lãng mạn như ngày xưa nữa . Đã mất rồi một khoảng trời rộng mở , Những lúc cùng nhau sóng bước dưới hàng cây .
    Con gái buồn vì con trai nay , Luôn vội vã chạy đua củng thời đại . Chẳng kịp dừng lại... , Khi hiểm nguy đang kề cận bên mình .
    Được Girl_in_rain sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 09/03/2004
  6. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
  7. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, xúc động quá, vote cho người viết ra bài này 10***
    Copy khẩn trương

    Nếu biết trước chúng mình không duyên không nợYêu làm chi cho khổ phải không anhTrách lòng mình hay oán hận trời xanhĐem tình ai cuốn theo dòng ngang...
    Ánh mặt trời soi sáng trong timCó anh rồi em mới nhận ra điều đóMở mắt ra em tiếp nhận ánh sángKhông có anh em thà yên giấc ngàn thu không tỉnhNếu như em biết trông chờ còn đau khổ hơn thầm yêu...


  8. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    ------------------
    Thằng nào giống mình thế nhỉ? Mê game phát điên, hehheh! Nhưng mà thể loại mình chơi không phải thể loại nhập vai RPG này rồi! Với lại mình chưa mất người yêu!
    Ai yêu Bác Hồ bằng mấy thằng đánh lô,
    Ai yêu mấy thằng đánh lô hơn mấy cô ghi đề... 
  9. Girl_in_rain

    Girl_in_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    to aodai_xinhxinh:ối trời đất ạ,chị chưa trị được him thì him đã cho chị thưởng thức "giọng nói ngọt ngào đến âm vang núi rừng" luôn rồi .đã vậy hôm nay còn cúp phần kem của chị nữa chứ,hỏi có đáng ghét,muốn cho cái..bạt tai ko cơ chứ?
    to metallic_moonlight : thằng gì mà thằng vậy Hội ,anh của Dung,hơn we 3 tuỗi ,người mà có máy cái XBox và PS2 "giúp cho" tụi mình được -phép-nghỉ-học-dễ-dàng và cũng là ông chủ cái cửa hàng veno mà hôm qua Hội tới lấy đồ đó,hic.Mà ai bảo ổng mất người yêu chứ người ta đang tình củm đắm đuối,tinh trù ẻo à

    Con gái bảo rằng con trai thời nay , Không lãng mạn như ngày xưa nữa . Đã mất rồi một khoảng trời rộng mở , Những lúc cùng nhau sóng bước dưới hàng cây .
    Con gái buồn vì con trai nay , Luôn vội vã chạy đua củng thời đại . Chẳng kịp dừng lại... , Khi hiểm nguy đang kề cận bên mình .
    Cái gì không phải là của mình thì mãi mãi không phải là của mình _ SHtt*
     
  10. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    đọc đau cả mắt, nhiều lúc chẳng hiểu gì cã

    Nếu biết trước chúng mình không duyên không nợYêu làm chi cho khổ phải không anhTrách lòng mình hay oán hận trời xanhĐem tình ai cuốn theo dòng ngang...
    Ánh mặt trời soi sáng trong timCó anh rồi em mới nhận ra điều đóMở mắt ra em tiếp nhận ánh sángKhông có anh em thà yên giấc ngàn thu không tỉnhNếu như em biết trông chờ còn đau khổ hơn thầm yêu...


Chia sẻ trang này