1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dệt tầm gai

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily, 22/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Dệt tầm gai

    Ngày nối ngày bằng hi vọng
    Em là người dệt tầm gai
    Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui
    Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ
    Truân chuyên đè lên thanh thản
    Ôi , sự trái ngược những sợi tầm gai
    Không kì vọng những điều lớn lao
    Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ nỗi buồn
    Những sợi tầm gai
    Không ai nhìn thấy
    Gai tầm gai đâm em đau đớn
    Em chờ anh mãi

    Ngay cả khi anh làm em buồn thảng thốt
    Em vẫn hướng về anh bằng tình yêu trọn vẹn của mình
    Dệt tầm gai đến bao giờ ?
    Mỗi ngày dài hơn một mùa
    Dệt tầm gai đến bao giờ ?

    Về đi anh
    Cài then những ngón tay trầy xước của em bằng anh.


    Chúng mình ở hai miền...
    Ta đã xa nhau bao lâu rồi nhỉ, 6 tháng hay một năm? Lần cuối chúng ta đi cùng nhau, là trong những làn mưa quét của cơn bão số 7, lần cuối em ôm anh trong vòng tay...
    Tình yêu của em, nghiêng ngả qua những ngày mưa, khô khát trong những ngày nắng, run rẩy bởi những ngày gió mùa đông bắc, rạn nẻ vì những ngày hanh hao. Nhưng bởi vì anh tin rằng em mạnh mẽ, nên tình yêu của em, dù có gian nan đến mấy, nó vẫn cố gắng bám rễ vào mảnh đất khô cằn, vẫn chắt chiu từng mảnh cảm xúc nhỏ nhoi để tồn tại và phát triển.

    Bao giờ ta gặp lại nhau? Câu hỏi trong em lặp lại ngày càng nhiều hơn, em sợ, khi gặp lại, anh không là anh của ngày xưa và em cũng vậy. Em không biết khi em nhìn thấy anh nơi ngưỡng cửa, em sẽ thế nào, anh sẽ thế nào?

    Có một topic của tình yêu, trong đó mỗi ngày là một bản nhạc, một khúc ca gửi cho nhau đầy tình thương mến thương. Em không nghĩ mình có thể lãng mạn và thơ và đẹp được đến thế. Nhưng cũng có thể mỗi ngày viết được vào đây vài dòng cho anh. Và đương nhiên, đây là văn học, nên, có lẽ, mỗi ngày sẽ là một cảm nhận khi em đọc một thứ gì đó, có thể nó gợi cho em nghĩ đến anh, có thể không. Nhưng tất cả đều là những sợi tầm gai em dệt bằng hi vọng cho một tình yêu không ồn ào sôi động hay mãnh liệt cuồng đắm mà bền bỉ xuyên suốt cuộc đời.
  2. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em viết về " Thương nhớ mười hai "
    Quyển sách đầu tiên khiến em thấy yêu thiên nhiên Việt Nam hơn, biết gọi tên ra những cảm xúc lúc giao mùa của thời tiết mà trước đó vẫn làm em ngẩn ngơ.
    Cuốn sách này em đọc lần đầu vào năm lớp mười một, đến bây giờ , nhiều đoạn đã thuộc, thậm chí, đôi khi, em bị ảnh hưởng bởi ngôn từ và hình ảnh của chúng trong những tản văn linh tinh của mình.
    Buổi đầu gặp nhau, ta cũng nói về " Thương nhớ mười hai " anh nhỉ; nhưng anh nói, anh thích Nguyễn Khải với " Hà Nội trong mắt tôi " hơn, anh nhắc thêm đến Thạch Lam và Tô Hoài, còn em, em nói về " Thương nhớ mười hai " với sự hồi tưởng về những ngày ngây thơ. Em đã đọc tháng giêng với trăng non rét ngọt, đọc tháng hai với tương tư hoa đào, tháng tư đi tắm suối mường, tháng chạp nhớ ơi chợ tết, ... Mười hai tháng luân chuyển trong vòng quay của đất trời, là thời trân, là tình nghĩa, là ái ân tương kính mà viết nên. Những món ăn đâu có phải chỉ là món ăn mà thôi. Âý là bởi vì bàn tay đảm đang và tình cảm dạt dào của người phụ nữ yêu chồng mới có sức quyến rũ lạ kì vậy, khiến người chồng mấy chục năm xa cách vẫn còn nhung nhớ.
    Em nhớ có một câu ngạn ngữ, muốn biết người đàn ông yêu vợ đến đâu, hãy nhìn cách anh ta tự tay chọn những đồ trang sức cho vợ, muốn biết người đàn bà yêu chồng đến đâu, hãy nhìn cách cô ta nấu ăn cho chồng. Cũng chỉ là cách nói, nhưng có lẽ, tình yêu chất chứa trong việc lo bữa ăn giấc ngủ thường ngày, có vẻ như đơn giản, như tầm thường, nhưng nếu không có tình yêu, chắc chẳng có lý do gì để làm những việc đó, hoặc giả là bắt buộc phải làm, thì cũng chỉ là sự cưỡng ép mà thôi.
    Trong những tháng những năm, những món ngon Miền bắc ấy, em yêu tháng tư đi tắm suối mường, vì anh có nhớ con suối gần nhà em dạo đó? suối mường của Vũ Bằng lung linh huyền thoại của con gái quan lang, với quây màn đốt trầm xông hương lên tóc, suối mường của chúng ta là ông già và đứa trẻ tắm và gội đầu bằng xà phòng giặt, là đám cây gai em dẫm vào để anh phải cõng em suốt một quãng suối dài.
    Em nhớ tháng tám ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu bởi vì chúng ta đã có một đêm trung thu tha thiết. Trung thu ngày bão, trăng chẳng chịu ló ra để anh và em bày cỗ, dẫu rằng khi bão tan, chị Hằng đã hé cánh màn mây ra một chút, để ta nhìn thấy trăng vàng óng ả, để bưởi thơm hơn, hồng ngọt hơn, để nụ cười giữa chúng ta và bạn bè lâu hơn một chút.
    Em nhớ những ngày tháng giêng, trời đẹp và nên thơ, nhưng ở trong đó, với anh thật là mệt mỏi và nóng bức. những ngày tháng giêng, khi chúng ta hiểu ra một điều gì đó, chúng ta nhìn lại chính mình và cảm thấy nhớ nhau, cảm thấy cần nhau và gần nhau hơn, cho dù anh đã gặp ai, em đã gặp ai, cũng không quan trọng bởi vì nó không đủ bù đắp cho những gì chúng ta cảm thấy trống vắng và thiếu hụt.
    Và em nhớ rằng tuy chúng ta chưa đủ kỷ niệm cho một vòng mười hai tháng, nhưng vẫn còn nhiều thời gian cho chúng ta để thêm vào những kỷ niệm, phải không anh ?
  3. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích quyển "Thương nhớ mười hai". Nhờ nó mà làm được một bài thơ. Khá lâu rồi. Từ hồi bạn yêu chưa xuất hiện ! :)
    Bốn mùa chảy qua với mười hai thương nhớ
    Nắng chông chênh, lá chớm sắc vàng....

  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Thật sự là đã lâu lắm rồi chị mới được đọc những dòng văn tràn đầy cảm xúc và xanh tươi như thế này..Không biết nói gì hơn là vote tiếp cho bé Sen..Viết tiếp đi, chị đang đợi để đọc tiếp cảm xúc đến từ trái tim của em..rất thật, rất tự nhiên và rất XANH..
  5. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    @ Willcat và bạn yêu, vì đây là diễn đàn, nên việc trao đổi là điều tất nhiên, nên em cảm ơn 2 người nhiều vì đã cổ vũ cho em, hi hi. Em sẽ cố gắng viết một cách mở, với mong muốn cùng chia sẻ những cảm nhận chứ không chỉ là độc thoại với chính mình.
  6. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tối nay bạn buồn quá, mắt bạn mơ hồ và xa xăm, sau đó bạn muốn online để viết mail cho một người. Mặc dù vừa rong ruổi hơn hai trăm cây số, tôi sẽ ngồi cùng với bạn, nhân tiện se thêm một sợi gai

    Tôi nhìn thấy trong mắt bạn nỗi buồn vô hạn, tới nỗi tôi chỉ muốn hát cho bạn nghe một đoạn thế này thôi :
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai...
    Dù vắng bóng ai, bạn ạ
    Bởi vì sống trên đời sống cần có một tấm lòng.
    Và tôi nhớ tới : "Những tấm lòng cao cả" của Bac bu A-pe-le-vi-a-nu. ( tên tác giả tôi viết theo trí nhớ, không biết có đúng không ?)
    Cuốn sách đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi suốt cả thời cấp 2, nhưng đã hơn mười năm, tôi chưa đọc lại. Tôi chỉ còn nhớ nhân vật chính, có những lá thư của người cha chân tình, có những bạn bè hồn hậu, tôi chỉ còn nhớ cậu bé nạo ống khói trên tay đầy tiền xu và khuyết áo gài hoa, cậu bé xứ Miền Nam nắm tuyết và ăn thử. Tôi cũng không có ý định tìm đọc lại, bởi vì có thể tôi không nhớ được những chi tiết trong cả cuốn truyện dài đó, song tuổi thơ của tôi được đọc và ngấm vào tim những tình cảm gia đình bạn bè, những tấm lòng vàng của các nhân vật thì đã là điều hạnh phúc rồi.
    Ngày hôm qua, chúng ta đi trên thang cuốn của Vincom, xung quanh là điện tử, nước hoa, thơm ngát và hào nhoáng.
    Ngày hôm nay, tôi đi trên con đường đất bụi mù, hai bên , những thửa ngô vừa trổ cờ, bên dưới trồng lạc, nổi lên giữa bãi ruộng là những phiến đá núi lởm chởm. Gió và nắng cùng đại ngàn, những thửa ruộng xanh ngút mắt zic zăc giữa thung khe. Và phần đầu con đường Hồ Chí Minh, có những đoạn được làm bằng cách vát đôi một quả đồi, như thách thức mọi cản trở của thiên nhiên để tối ưu và kinh tế hoá.
    Khi vượt qua những con dốc ngoằn ngoèo với vách núi dựng đứng, gió ào ạt thốc thổi.
    Cảm thấy lòng mình đang được " gió cuốn đi ".
    Giây lát ấy, hình như là hạnh phúc ?
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    "Những tấm lòng cao cả"
    Tên tiếng Anh: Heart - Tiếng Italy: Coure
    Tác giả: Edmondo De Amicis - Italia - (21/10/1846 - 12/03/1908)
    (không biết hôm nay có nên đánh lô 08 không đây, hay là 12, hay là 21???) Em hat hay lam có tư vấn được gì cho anh không nhẩy?
    Được De_La_fere sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 23/04/2006
  8. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Khi tuyết rơi lần đầu tiên, tớ cũng nhảy xuống đường há hốc mồm nhìn tuyết..Bông tuyết rơi dưới đèn vàng, rơi xuống đất và tan ngay thành những giọt nước lấp lánh.
    Tớ cùng từng ăn tuyết. Hôm đấy học xong ra ngoài thì tuyết rơi dày, đọng trên một đống lá cây trông "ngon" như đá đóng tuyết trong tủ lạnh, không kìm được tớ bốc lên ăn. Ơ... nói chung không ngon lắm nhưng mà cũng là đã từng ăn tuyết.
    Tớ viết này có gọi là sì pam ko? Green viết tiếp đi nhé.
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi Dela! Theo em thấy thì những con số anh đưa ra không có tính lô gic gì, nên em khó lòng "tư vấn" cho anh được! Ít ra phải như thế này, một buổi sáng em đi làm, liên tục thấy con số 7, hoặc 8. Mà ít nhất 3 lần có con số 37, vậy là tối đó về 37!
    Xin lổi bạn Gờ nhé. Lỗi tại anh Dela!
    @anh Dela ko hỏi em vấn đề đỏ đen ở đây nữa nhé!
  10. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Rượu đi Liên.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này