1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dệt tầm gai

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily, 22/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên, cái Liên nó đang tập làm văn hay, cho rắn với chả rết vào. Đi về, tát chít giờ...
    Nhà Xanh có cái này hay nhể, bạn vào viết cùng nhá. Đảm bảo đông khách liền
  2. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn DELA đã nhắc bài cho em.
    @ các bạn yêu Ateska và EHHL : viết ngắn cũng được, nhưng đừng có spam lạc chủ đề không thì tớ cũng bảo anh Teq xoá bài đấy .
    @ Hoa vàng, cậu dạo này nhảm nhí quá, ra chỗ khác bọn mình tán nhảm, còn lăng nhăng trong topic tử tế này của tớ là tớ nhờ mod hoặc mion thịt cậu bi h
    @ anh Lan : Nhìn bình rượu của anh em nhớ đến rượu và rắn, ngay sau đây sẽ viết về nó.
  3. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bình rượu của Hắc độc lan có rượu và rắn. Nó làm tôi nhớ đến một đoản văn, tôi viết khi vừa say tình vừa say rượu, sau khi viết xong đoạn đó thì không thể phát triển nó thành cái gì, mãi mãi nó chỉ là một đoạn văn viết khi say rượu. Trích vào đây vậy :
    Sự thèm khát bào mòn tôi như sâu mọt đục ruỗng gỗ. Bề ngoài gỗ bóng vân, sừng sững, vàng nâu cánh gián, bên trong, trống không.
    Chỉ cần một cơn chấn động, mọi thứ sẽ đổ sụp.
    Cây sầu đâu, trong héo ngoài tươi
    Tôi, ngoài tươi trong héo.
    Anh, yêu anh như uống rượu, chén đầu thì cay, chén sau thì đắng, chén thứ ba trở đi, môi mềm, họng cháy, lưỡi tê, chân tay run rẩy. Biết là sáng mai tỉnh dậy, đầu váng mắt hoa, thế mà vẫn uống, vẫn khát khao hừng hực.
    Tôi viết xong, đọc lại, cảm giác thấy mình bị ảnh hưởng của ít nhất hai người, Vệ Tuệ và Mạc Ngôn. Đó là sự ảnh hưởng của Shanghai Baby và Đàn hương hình, nhưng Vệ Tuệ tôi sẽ nói sau, và cũng bởi vì trong bình rượu của HDL có rắn, nên tôi nói về Bạch Xà Tôn Mi Nương và Đàn hương hình, đành để Coco chờ vậy.
    Mạc Ngôn, tôi mới đọc của ông vài truyện ngắn, tiểu thuyết thì đọc Báu vật của đời và Đàn hương hình, nhưng Báu vật của đời, tôi chỉ thấy hay đoạn đầu, càng về sau, bút lực của ông càng yếu, tới nỗi tôi bỏ hẳn đoạn sau không đọc, chỉ đọc mấy câu kết. Kể từ lúc Kim Đồng lớn lên, ăn được cơm, mặc dù sau đó có trở lại uống sữa, nhưng cậu ta cũng đã hết là Kim Đồng. Báu vật của đời, chỉ đẹp khi KĐ còn bú sữa, sữa cạn thì mạch văn cũng khô đi.
    Đàn hương hình, tôi đọc một lèo từ đầu đến cuối, rùng mình bởi những đoạn hành án, say sưa với Tiền Đinh và Mi Nương, bật cười với Giáp Con, miên man với những Đại bi điệu, Tuý điệu, Quỷ điệu, Trường điệu...
    Đọc xong, người mềm nhũn.
    Đàn hương chỉ mọc nơi rừng thẳm, hoa nở về thu tựa tuyết hồng. Sừng sững thân cao mười tám trượng. Đàn anh của loài cây, người hùng của rừng!
    Sáo bằng gỗ đàn hương, tiếng oanh réo rắt.
    Dáng đàn hương, dáng vẻ anh hào.
    Phách đàn hương, rộn ràng sắc xảo.
    Xe đàn hương, chinh chiến gian lao!
    Cây tì bà của Vũ hầu Gia Cát, thành không người mà địch phải lui!
    Gỗ đàn tạc tượng, làm hương án. Tích thiện ?" âm công để cho đời!
    Nếu như, gỗ đàn làm cọc xiên tù phạm, là lúc cáo chung một Vương triều!

    Miêu Xoang, ?oĐàn hương hình. Nhã điệu?
    Tôi có một vòng gỗ thơm, mười tám hạt, nghĩ đến Triệu Giáp với chuỗi hạt đàn hương của Từ Hi Thái hậu ban, con báo đen lần chuỗi hạt, Giáp Con sợ ngẩn ngơ.
    Trở lại với rắn, Tôn Mi Nương trong mắt Giáp Con, biến thành con bạch xà. Một con bạch xà mình to bằng cái thùng gánh nước đứng trước giường, vươn đầu về phía tớ, lưỡi màu đỏ tía, miệng đỏ chót, tứ đó phát ra tiếng nói của vợ:
    - Giáp Con, anh định làm gì vậy?
    Trời ơi, rõ ràng ông trời biết con sợ rắn, vậy mà ông cứ bắt vợ con phải là rắn.
    Eo hắn xoắn lại xoắn, mềm như sợi dây thừng. Bản tướng của hắn chỉ lộ ra một thoáng, rồi lại lẩn sau lớp da vừa trắng vừa mịn vừa thơm vừa ngọt.

    Nh­ưng Bạch xà rồi cũng vì Hứa Tiên mà chết
    Còn trong Đàn Hương hình, Mi Nương tuyệt nhiên không phải vì Giáp Con mà chết. Tấm tình của nàng với quan huyện Tiền Đinh cũng chỉ là tiếng Mi - ao mi-ao đệm cho khúc anh hùng ca đầy bi tráng của cha đẻ nàng, khúc quỷ ca của cha chồng nàng, khúc tình ca của cha nuôi nàng.
    Trái tim con bạch xà, hỡi ơi, sao mà giống người ta đến vậy :
    Em không đành lòng, dù trời sập em cũng phải uống với người chung hoàng tửu cuối cùng, ăn với người một miếng thịt chó cuối cùng. Dù em biết người không là người của em, nhưng trái tim em đã coi người là người của em, gắn số phận của em với số phận của người.
    Em cũng biết người và em không giống nhau, những gì người nghĩ và những gì em nghĩ cách nhau mười vạn tám nghìn dặm; em cũng biết, chưa chắc người đã yêu em thật sự, em chẳng qua chỉ là người đàn bà xuất hiện trước mắt người khi người cần đàn bà nhất. Em biết người yêu là yêu tấm thân em, ưa vẻ phong tình của em, khi em về già, người sẽ quẳng em không thương tiếc!
    Dù rằng em biết rất nhiều về người như thế, gần như em biết tất cả, em biết mối tình si của em kết cục sẽ bi thảm, nhưng em vẫn yêu người, si mê người. Thực ra, người cũng là người đàn ông khi em cần đàn ông nhất. em yêu là yêu dung mạo của người, học vấn của người, mà không phải con tim của người. Em không hiểu con tim của người. Em hà tất phải hiểu con tim của người để làm gì? Em chỉ là một dân nữ có những cuộc tình thủng trống long chiêng với người đàn ông như người là đủ.
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Nhưng từ sự quan sát nông cạn (hay viết máy móc) không giúp cho cô em có được một sự ảnh hưởng hoàn hảo hơn !
    Một khúc gỗ mục không bao giờ có một bề mặt như cô em miêu tả đâu . Nếu có chăng thì đấy chỉ là một lớp sơn được phủ lên vội vàng mà bất cứ một người có kinh nghiệp về gỗ nào cũng có thể nhìn thấy dễ dàng . Mọi "gương mặt "đều thể hiện bản chất hay một phần bản chất của vạn vật . Cô em nhớ cho !
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi, bạn Green có sự nhầm lẫn nào chăng?
    theo mình nhớ thì Búp Bê Thượng Hải đâu phải của Vệ Tuệ ?
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là cái này vẫn có thể chấp nhận được.
    Hiện giờ y học đang nghiên cứu một chứng bệnh kinh khủng, đó là xương thuỷ tinh. Bề ngoài da thịt con người vẫn hồng hào, khoẻ mạnh, nhưng chỉ cần một va chạm nhỏ (chứ đừng nói đến "cơn chấn động") thì xương trong cơ thể sẽ vỡ vụn hết. Và chết. Và chấm hết, dĩ nhiên. Đừng ảo tưởng sẽ có thế giới bên kia, kiếp hồ ly nào đó !
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục comment!
    Hãy đọc hết để nhìn nhận giá trị đích thực của Báu Vật của đời. Không đọc hết mà nói như thật. Đọc kĩ vào. Đọc cái đoạn Kim Đồng với cả Kim Một Vú ấy. Hơi hay. Đó mới nói lên báu vật của đời là gì, và với Kim Đồng, nó quan trọng đến ntn.
  8. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    thì em nó có nói thế đâu ?
  9. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cái này để trả lời bạn Em_ ( chắc bạn nhầm với Búp bê Bắc kinh của Xuân Thụ, Shanghai baby dịch là Cục cưng Thượng Hải )
    Đây là link : http://www4.ttvnol.com/tacphamvanhoc/598741.ttvn [​IMG]
  10. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    @ Các comment khác của bạn Em :
    Tớ không tranh luận về Báu vật của đời. Xin chú thích là tất cả những gì tớ viết, là CẢM NHẬN của riêng tớ, không phải là PHÊ BÌNH VĂN HỌC. Vì vậy không bàn đến ai đúng ai sai, hay nhất thiết tớ phải đọc hết để xem Kim Đồng và Kim 1 vú hay như thế nào, đơn giản là trước đó tớ đã chán anh ta rồi. Bạn nói tớ đọc không hết mà nói như thật, tớ chỉ nói là càng về sau bút lực càng yếu, và tớ không thích đọc nữa, nên tớ không lạm bàn thêm gì cả.
    Cũng có thể là tớ thiếu kiên nhẫn, tuy nhiên, tớ nghĩ là tớ chả cần kiên nhẫn với cái gì tớ không thích. Không phải tất cả những cuốn sách mọi người nói là hay tớ đều thích và đọc.
    @ Anh Day, cảm ơn vì đã chỉ cho em, gỗ mục là thế nào.

Chia sẻ trang này