1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đểu, đểu và ...đểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ot_to, 26/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kateharu

    kateharu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  2. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Ko việc j fải khóc, ko việc j fải bực mình, chả việc j fải káu. Mục đik của nó là muốn mình như thế mà lại mắc mưu nó thì còn nói làm jề.
    Cứ cười tươi cho nó biết thế nào là kao thủ =))
  3. hanoikiss

    hanoikiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    d
    kệ hắn đi bạn ơi!! coi như chuỵên qua đường gặp bà bán rau ,,,nếu hắn đã có ý thì sau một thời gian ko thu dc kết quả sẽ nản thôi!!1
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá các bác ạ, nó kô liên lạc được với mình thì nó kêu bạn gái của nó liên lạc với mình, 1 thời gian mình đã bỏ trốn và mình dã quên nó rồi vậy mà nó cũng kô để cho mình yên, các bác ạ
    Ức 1 cái là lúc nào nó cũng làm ra vẻ cao thượng , chứ ai biết được nội tâm của nó như thế nào
    Mình chỉ muốn được yên ổn vậy mà tối nay lại muốn chết
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Kô sao cả, rồi cũng sẽ qua
    Đối với nó mình sẽ im lặng tiếp tục
    Nhẫn , nhịn và im lặng
    Try
  6. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Kô sao cả, rồi cũng sẽ qua
    Đối với nó mình sẽ im lặng tiếp tục
    Nhẫn , nhịn và im lặng
    Try
    -----
    Chả việc gì phải nhịn cả.
    Tớ đồng ý là ấy ko nên trả lời nó làm cái gì. Sự im lặng của ấy có nghĩa là nó chẳng đáng j cả. Ấy cứ tỏ ra vui tươi cho nó tức điên lên.
    Tớ là ấy tớ chỉ nói một câu. Anh biến khỏi cuộc đời tôi sớm ngày nào thì tốt cho anh ngày đấy. Còn nếu cứ thế này tôi càng thấy khinh anh hơn. Đừng mất công nữa. Ko có anh cuộc sống tôi tốt hơn nhiều.
    Đúng là con trai lắm thằng đều thật. Nhưng cũng vẫn còn nhiều người tốt ấy ạh. Hãy tin rằng: người tốt sẽ gặp được người tốt ấy nhé!
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Vui mà sống em ạ, mà sống tốt hơn khi ở bên nó, đó là câu trả lời thích đáng nhất em ạ
    Chúc em gặp người xứng đáng với em

Chia sẻ trang này