1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đểu + gian xảo = Đàn ông

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mar_318, 14/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cái em chô? va?ng va?ng chắc la? đang lâm trọng bịnh.. va?ng lu?n xoắn lá, có lef do 1 bộ phận gái gú tuô?i tre? thích hươ?ng thụ, rô?i đa?n đúm cặp ke? va? chơi bơ?i toa?n với tha?nh phâ?n xấu xa. Đấy cufng la? lý do chính thức.. khiến 1 số bé gái phát biê?u được câu mang đâ?y tính hấp hối hận như thế.
    Theo các số liệu nghiên cứu, có khoa?ng trên 85% thă?ng giai ha?nh nghê? kưa gái chuyên nghiệp trên thương trươ?ng.. la? nhưfng thă?ng thu? đoạn. Ma? ky? lạ cái la?.. 1 số lượng gái khoái đâm đâ?u tự nguyện giao thân cho các chú thu? đoạn, co?n các chú có lối sống nết na-hiê?n hậu-thanh bâ?n.. phâ?n lớn chi? được hươ?ng xái chất tha?i hậu công nghiệp yêu.
  2. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    có đàn bà đểu không nhỉ.Mình hy vọng đàn bà đểu ít hơn đàn ông đểu.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cái sự thật về đàn ông chúng anh thế mà bây giờ các cô mới biết. Với tư cách là người đàn ông tử tế + thật thà hạng nhất nhì VN, anh xác nhận tính chân thực trong lời phát biểu của em mar_318, anh cứ tưởng các em biết từ lâu rồi chứ. Lâu lâu ở VN ta thiên hạ lại nháo nhác bởi một cái phát minh mà thế giới chúng nó đã biết từ thế kỷ 16. Chẳng hiểu ra làm sao nữa.
  4. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Nhớ dai thiệt, nhưng mà anh em mình nhầm chỗ rồi, chỗ này ko hợp để mời đi chơi đâu anh ạ

    Được botaychamcom291 sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 15/12/2006
  5. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Không phải tất cả, có một số được coi là tóc dài nhưng nghĩ ngắn: chủ topic chạy mất hết mọi thứ trên người rồi
  6. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chạy à bác ?
  7. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Có ! Điển hình là em . Em củng định viết là con người = đểu + gian xảo .
  8. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    bác cũng giống em sao
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Thế thì còn lập topic này làm gì nữa.
    đang mất tinh thần à. Ra ngoài cửa hàng đĩa ấy, Chọn phim love actualy.
    Người thì có cả người tốt và người xấu. Nhìn vào cái tốt để có hy vọng tiếp tục sống, tiếp tục phấn đấu. Nhìn vào cái xấu để tự răn đe mình, để mà đề phòng.
  10. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bác te tuong noi đúng,và tớ cũng thấy là những đứa con gái tự đâm đầu vào các chú thủ đoạn,làm món phở tái với phở cuốn cho các chú đó 1 thời gian sau khi hết làm phở thì lại tăng thêm IQ rất nhiều,và kiếm được chú người yêu mới(người yêu để tiến đến hôn nhân hẳn hoi nhé) rất là ngon,vì các chú có lối sống nết na-hiền hậu-thanh bần tuy hơi hâm hấp 1 tý nhưng mà lại là những con người của gia đình.Hỏi sao những con người.......của gia đình như thế thì hưởng xái của chất thải công nghiệp là đúng,vì xã hội nó phát triển vù vù,1 ngày kô ra đường là đã thấy mình lạc hậu lắm rồi...hẹ hẹ...
    Đơn cử lũ bạn gái học cùng tớ,toàn kiếm được các chú thanh bần và nết na cả,giàu nữa,ngoan nữa,con nhà ổn cả,khiến cho lũ bạn trai phải trố mắt ra mà nhìn...hé hé....kinh nghiệm làm phở của các em đâu phải là bỏ đi chứ,cái gì cũng có quy luật bù trừ cả...không ai cho không ai cái gì,và kô ai mất khôgn ai cái gì,nếu biết thích nghi với xã hội...

Chia sẻ trang này