1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DEUTSCHLAND IN DEINEN AUGEN!!!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi tooleruz, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Hic khổ thân hai bác.....!
    TXT
  2. sommeblue

    sommeblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hi leute ich habe schon mal in Saschen gelebt zwar in Leipzig
  3. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bist du jetzt immer noch in Leipzig?
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tui có ngó trang web về ĐH Leipzig và đoc giới thiêu về trường, là 1 trong 2 trường lâu đời nhất ở Đức. Nhưng có fải ơ trường này thiên về các môn xã hôi ko? Ai có thôn g tin thì chỉ giáo cái nhé!
    i'm sorry!
  5. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái này lên mới được. Em thì chẳng biết gì về cái trường ĐH Leipig đấy hết á. Chỉ nghe Kid nói là trường đấy được mỗi mấy môn về nghệ thuật: nhạc hoạ gì đấy thì phải.
    Nói về Deutschland trong mắt em nhá. Trời ơi càng ngày càng thấy Deutschland xấu tệ. Em nói về nhà cửa ấy. Nhà gì đâu cứ hình hộp hết à. Sang Paris xong về nhìn lại bernin nhà em chán quá. Kiến trúc của Đức xấu tệ luôn. Chắc được mấy cái thành phố cổ là đẹp. Nhưng thấy nó cũng giống nhau thế nào ấy (chẳng lẽ văn hoá kiến trúc của Đức nó lại nghèo nàn đến thế hay sao??) Hôm xuống Celle nhìn cái dãy phố cổ của nó chẳng khác nhà trong ảnh Heidelberg của bác tienloi mấy.
  6. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là chị cứ thấy Uni tức là thiên về xã hội còn TU thì thiên về tự nhiên. Còn riêng về trường Leipzig thì phải nói là rất tốt, ai mà chọn trường này thì quả là sáng suốt .
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hanoi
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  7. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kid đang học ở đó có khác.......wẻbung kinh nhỉ.....Nhưng công nhân là mình cũng thich học o Leipzig.....Nhung khổ nỗi lân này hab nicht bestanden...Hẹn vao thang 3 nam sau Uni-leipzig
  8. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Những lễ hội ở đúc thật sự là quá ấn tượng...hàng hoá đa dang...Đò uống đồ nhậu tràn lan dủ thứ....nhiều trò chơi cảm giác mạnh.....Đã thì thôi rồi
  9. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bier Đức uống chán vỡ mật!
    Hai ban tay trắng lại còn chai...
  10. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Bác dinhchinh mà thích Pils thì hạng I là : Wernesgrüner Pils, hạng II là : Radeberger Pilsener, hạng III là: Barre Bräu
    Becks Pilsener là thứ 9 hay 10 thôi.
    Thường thường thì loại Pils không có nhả bong bóng từ đáy ly lên trên, vậy thì bác lấy 3 viên gạo bỏ vào và sẽ thấy có nhiều bong bóng thay nhau mà bay lên trên, rất đẹp.
    Có nhiều loại Bier như Bockbier, Weizenbier, hoặc Münchner Helle mà bác chỉ làm 2 chai là chóng mặt, không có xỉn liền mà cứ dần dần lịm. Tiếc qua cuối tuần này tớ đi München làm ít Bier ở Oktoberfest, có bác để thử Bier nhể.
    Ti,nloi

Chia sẻ trang này