1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Deutschland von A bis Z (Chú ý xem trang 1 trước khi post bài)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi mtduyanh, 25/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mtduyanh

    mtduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Deutschland von A bis Z (Chú ý xem trang 1 trước khi post bài)

    Một đất nước hoàn toàn xa lạ, khác xa những gì ta vẫn sống trước đó. Khi bước chân ra khỏi máy bay đặt chân lên D, điều đầu tiên bạn nhận thấy là gì? Những chiếc xe đẩy hành lý bạn thấy ở sân bay được xếp hàng rất gọn gàng, bạn tiến lại gần định lấy một cái, nhưng chợt nhận ra không thể lấy ra được. Tại sao vậy, nhìn kỹ thì bạn thấy nó đã được nối lại với nhau, và chỉ lấy được khi bạn nhét một đồng xu vào! Lời khuyên nhỏ cho bạn là trước khi bay, hãy đi mua một vài đồng xu, tốt nhất là euro vì ở đây người ta dùng euro và cả nhiều nước châu âu khác nữa. Đồng xu mà có thể đút vào đó là xu 50cent và 1euro. Ngoài ra bạn có thể đút loại xu của Mỹ hay của Anh.
    Từ trường hợp đó, mở rộng ra là ở Đức khi đi chợ, các siêu thị ở đây luôn có xe đẩy cho bạn sử dụng, nhưng để cho bạn tự giác thì hầu hết đều là bạn phải đút xu vào thì mới lấy được xe, khi sử dụng xong thì lại để lại chỗ cũ thì sẽ lấy lại được đồng xu đó (như thế là hoàn toàn kostenlos rồi). Bạn có thấy điều này khác ở nhà không? Bạn từng đi Big C chưa? Có thấy các Kunden sau khi mua hàng xong, gọi một chiếc taxi, xếp hàng lên xe mà không trả lại xe đẩy đúng chỗ mà vứt đó, để rồi phải có nhân viên đi gom những chiếc xe đẩy đó vào? Đó chính là sự khác biệt về phương thức quản lý!
    Đó là một lưu ý nho nhỏ đầu tiên khi bạn bắt đầu cuộc sống ở đây. Mục đích tôi mở topic này là mong muốn mọi người, những ai đã và đang sống ở D, chia xẻ chút kinh nghiệm của mình để những người mới sang có một chút chuẩn bị cho cuộc sống mới. Tôi cũng mới chỉ ở đây 2 tháng, tiếng Đức thì mới chỉ Grundstufe nên cảm thấy có rất nhiều điều khó khăn khi sống ở nơi đây, mong các bậc tiền bối chia sẽ về mọi điều trong cuộc sống để anh em đi sau học hỏi!


    P.s: Chị Tũn nếu có thấy nó trùng với topic khác thì xin đừng khóa nhé, bởi cái trang này nhiều lỗi quá, muốn coi lại những trang cũ cũ từ lâu rồi mà sao khó quá trời!
  2. mtduyanh

    mtduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Bạn là sinh viên, đang học Sk hay thậm chí mới chỉ đang học tiếng Đức? Cả ba trường hợp trên đều luôn có những Tarif riêng dành cho bạn, nó đến từ hầu hết các dịch vụ ở bên này.
    Điều đầu tiên tôi biết đó là sinh viên Vn bên này hay sử dụng mạng di động O2, còn những người Việt đi làm thì hay sử dụng Vodafone (D2), còn hai mạng T-mobile và E-Plus thì rất hiếm người dùng. Lý do là sao vậy? Tôi chưa tìm hiểu về các Tarif của O2 cho Student, nhưng với D2 tôi đã tìm hiểu và hiện nó đang có một gói là Superflat dành cho từ Azubi cho tới Student. Với gói này nó cho phép bạn ký vertrag tới 5 sim! Với gói này bạn được gọi umsonst nội mạng và vào mạng Festnetz nữa! (Vertrag laufzeit của nó tối thiểu là 2 năm, vậy nên những ai mới sang chưa gia hạn visa thì không ký được!) Với 5 sim, một tháng bạn phải trả 20e cho sim đầu tiên và 10e cho mỗi sim tiếp theo. Nên nếu bạn có gia đình ở bên này hoặc có nhóm bạn thân, có lẽ gói này rất hay đó! (Lưu ý là vertrag đứng dưới tên của một người, người đó sẽ là người dơ đầu chịu báng nếu có điều gì xảy ra, vậy nên nếu có chia sẽ 4sim còn lại với những người khác thì phải chắc là bạn nắm được chuôi, bởi đơn cử chỉ việc họ mà gọi ngoại mạng thì hóa đơn cuối tháng của bạn không phải cố định nữa mà là một con số khó tả lắm!) Thêm nữa là bạn có thể dùng Handy mang từ Vn sang gắn sim vô, khỏi tốn tiền tậu thêm!
    Với O2 thì sao nhỉ? Tại sao sinh viên lại hay dùng O2 đến vậy? Tôi chót ký D2 mất rồi, mà chẳng có ai cùng mạng với mình, thế là phải nhượng cho người khác dùng số của mình, cuối tháng họ trả tiền giúp mình!
  3. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Ký O2 lý do chính nhất chính là ở chỗ : Sinh viên chủ yếu liên lạc với sinh viên, chứ liên lạc với ai. Mà đa số sinh viên đi trước thủa ban đầu đã chọn 02 rồi, nếu ko ký 02 ai gọi cho. Gọi khác mạng ...thuộc loại cắt cổ. Hơn nữa tarif của 02 khá hợp với sinh viên, vì có các tarif dùng cho gọi ít, gọi nhiều, và buôn cả ngày ...trong cùng mạng. Nói chung với 25 eu một tháng, bạn có thê thoải mái tán phét trong 02 và cố định. Dùng 02 có thể vừa coi như dùng di động, mà có thêm máy cố định. Thuận lợi cho bà con gọi đến, với cước phí rẻ ..^^. Gần như đôi nào chiu chiu nhau ...ko dùng 02 thì cũng d2 39 ^^.
    Được la__bat__vi sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 25/04/2008
  4. mtduyanh

    mtduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Để sở hữu một chiếc Fahrrad ở D thì cần những điều kiện cần và đủ nào?
    Tôi mới sang chỉ biết một vài điều, đó là Fahrrad đuợc sử dụng nhiều chẳng khác nào Motorrad ở nhà mình vậy!
    Một số Vorteil của nó đó là có thể vứt ở mọi nơi có thể! Từ dưới Keller đến các công viên, vỉa hè, hay thậm chí trước cửa các Center. Chỉ với chiếc khoá đem theo, cột xe vô bất kể cái cọc tự nhiên hay nhân tạo nào, hoàn toàn Kostenlos.Điều này ở Vn thì không bao giờ có! Xe đạp có thể đi vào hầu hết tất cả mọi nơi, chỗ mà những chiếc Motorrad hay Auto đừng bao giờ mơ tới, đó là hệ thống giao thông công cộng như Bus, Bahn. Fahrrad có thể đi vào phần đường riêng, cũng có thể đi chung đường với Auto nếu kô có đường riêng, có thể đi trên các Platz hay trước các Center. Điều này thì thử làm khi đi trên cái khu trước Vincom trên phố Bà Triệu liệu có thể được hay mấy chú bảo vệ lại đuổi xuống?
    Có xe đạp thì những ngày mà anh già Verdi lên tiếng kêu gọi anh em Streik thì ta vẫn có thể sử dụng. Không khí bên này thì hơn đứt Vn rồi nên yên tâm là Rad fahren khỏi phải lo hứng bụi, nên sử dụng thường xuyên sẽ có lợi cho sức khỏe! A ha, bên này người ta sử dụng xe đạp nhiều nên dịch vụ sửa chữa chắc cũng rất chuyên nghiệp thì phải, luôn sẵn có những Aerzte chuyên chữa xe đạp thì phải! Thêm nữa là xe đạp không phải mua bảo hiểm, có đúng không nhẩy? (điều này thì kô dám sicher cho lắm!) Ngoài ra có những Vorteil nào nữa không nhỉ? Ai biết thì chỉ giúp với. Còn về Nachteil thì sao?
    Đang định sử dụng một con Fahrrad để thi thoảng rong ruổi chút nhưng không rõ lắm luật giao thông dành cho xe đạp! Mà bên này ra đường không tuân thủ luật thì chỉ có lãnh đủ Unfall thôi, vì ai cũng tuân theo một luật mà mình lại theo một cái hoàn toàn khác thì chẳng thể nào in Ordnung nổi!
  5. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    hey bạn gì ơi, nếu viết tiếng đức thì đức hẳn, tiếng việt thì tiếng việt hẳn. Chứ kiểu viết đang tiếng việt chèn vài từ tiếng đức vào, đọc nó củ chuối lắm.
  6. mtduyanh

    mtduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa là thế này! Hiện tại trình độ của mình chưa đủ để viết hoàn toàn bằng tiếng Đức! Thậm chí nếu có đủ thì có lẽ nên tìm chỗ khác để viết vì chỗ này không phải ai cũng giỏi tiếng Đức! Đọc một câu tiếng Đức dài bao gồm đầy đủ các thành phần, bạn có dám chắc mình hiểu ngay không, huống chi là người mới học? Thậm chí bạn có từ điển trong tay cũng chưa chắc đã hiểu đúng được cái câu đó! Chính vì lẽ đó tôi chỉ dám viết một vài từ trong một câu tiếng việt, với từ đó ai không biết thì có thể tra từ điển thì có thể hiểu ngay vì nó được đặt trong một câu tiếng việt. Thêm nữa trong thời buổi giao lưu ngôn ngữ này thì việc chọn một từ hay cụm từ bao gồm ít ký tự hơn để diễn đạt cho cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, là điều mọi người vẫn thường hay làm! Có vậy thôi, hy vọng bạn không nghĩ đây là một sự tranh luận để rồi lại gửi lại những ý kiến của mình, để rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả! Còn nếu muốn thì có thể gửi PM!
    Thực lòng mà nói tôi hiện mới học Grundstufe tiếng Đức thôi, hiện tôi đang ở Berlin, với tôi dường như là khá khó khăn khi mọi thứ giao dịch đều phải sử dụng tiếng Đức.
    Hiện trong box có khá nhiều trang hướng dẫn về việc chuẩn bị cho chuyến đi sang Đức đó là chuẩn bị giấy tờ, phỏng vấn, tài khoản, đồ đạc mang theo. Sang đến bên này thì có gia hạn visa, việc làm, con người Đức, usw. Song có lẽ không bao giờ là đủ để thoả mãn nhu cầu của tất cả mọi người! Vậy nên với cái tiêu đề Deutschland từ A tới Z, nó khá rộng, như thế tôi nghĩ là những gì các chủ đề khác chưa có, ta có thể tìm ở đây. Song theo gợi ý của một người để sao cho nơi đây không thành chỗ chat chit để rồi lại trở thành như nhiều chủ đề khác thì có lẽ nên có những bài viết dài, viết về các kinh nghiệm về cuộc sống bên này. Nó có thể là những điều nhỏ nhặt nhất xảy đến trong cuộc sống. Sau đây tôi sẽ kể cho bạn biết một điều nhỏ nhỏ như vậy. Đó là khi mới sang, tiếng Đức thì gần như chẳng còn biết gì (thực tế là ở Vn tôi từng đi học nhưng do lười, lại phỏng vấn Aps bằng tiếng Anh nên tiếng Đức gần như bỏ quên!). Tôi một mình tự đi chợ, vào Real Kauf, bình thường thì chẳng có vấn đề gì khi bạn mua một món hàng đã đuợc đóng gói và có mã vạch dán trên đó! Nhưng hôm đó tôi đã thử "đổi món", đó là chọn mua một loại cà chưa được đóng gói, muốn mua thì tự lấy túi (trong quầy có vài loại như thế song xuất sứ từ nhiều nước khác nhau, giá cả vì thế cũng khác!). Khi tới Kasse, con bé tính tiền nó cầm cái "món mới" đó lên, nói với mình! Khổ nỗi không hiểu vì không nghe được gì cả, nhưng nhìn điệu bộ nó để một cái tay bên dưới thì mình đoán nó bảo mình đem ra cân nó lên, thế là mình cầm lấy chạy ra đặt lên cân, cân xong quay lại quầy, nó lắc đầu và có thấi độ hơi khác, thế là nó phải bỏ Kasse tự chạy ra cái cân, chỉ tay vào màn hình cảm ứng để xem cái loại đó là của nước nào, giá cả ra sao! Quay lại quầy nó tính tiền cho mình, trong khi nhứng người khác đang chờ xếp hàng dài sau đó để được tính tiền! Ngại quá trời! Từ vụ này rút ra kinh nghiệm là khi đi Kauf nếu chưa rành thì tốt nhất là cứ chọn những cái gì đã được đóng gói, mã vạch dán trên đó, lúc đó thì khoẻ, ra Kasse nó chỉ việc quét qua máy, ra tiền bạn phải trả, ra về!
  7. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bác nazf viết văn hay lập luận giỏi, thì em thâzs cũng đúng, những người mới sang còn nhiều cái bỡ ngỡ, nhiều câu hỏi củ chuối lắm, nhưng mà không biết mới hỏi, thì lần sau mới tránh được, phải không bác. Em ủng hộ bác
  8. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Về cơ bản thế này nhé : Khỏi nhớ nhiều, luật xe đạp thì cứ đi như ở vn , chú ý trên đường, có cai đườn nào nho nhỏ, khác màu với đường to. thường nó sơn màu đỏ hoặc xám..hoặc một cái màu gì khác. Coi như đường ô tô, rồi đến đường này, rồi đến đường đi bộ, như vậy đi xe là đi trên đường này.
    + Đi tối thì phải có đèn , ko có đèn thì . cầm đèn pin bật liên tục mà đi.
    + Xe ra chợ trời, 15 eu cái, đi có bị mất đỡ tiếc. ^^
    + Nói chung đi đứng bình thường, ko tổ lái ...yên tâm đi, cứ tốc độ vừa phải mà vi vu ... là ...o thể đâm ai được ...^^, tất nhiên mùa hè, mắt đừng để ý . .các cô, các chị, các em cởi trần nhiều quá ...ko thì chả có gì bảo đảm là ko ^^ unfall ( thường da trắng ..mà ko hiểu sao hay bị tàn nhang vậy à ...., chiều hôm trước ra hồ ngồi phía trên đê thì phía dưới đê ...có người nằm trên , kẻ nằm dưới ..ngộ ghê : Làm gì vậy ta lúc trời còn sang như ....)[:Đ]
    Nói chung ko pải kind , thì điều kiện cần và đủ chỉ là .., có tiền mua xe và khi lái xe yêu cầu ko nhìn ngang, liếc dọc , cẩn thận nữa mua cái mũ bảo hiểm cho nó hoành tráng.
    Được la__bat__vi sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 26/04/2008
  9. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Cái này ko nhằm nhò gì đâu : Đợt tôi mới mò sang, Zug xiếc .. chả biết gì, chỉ được ông bạn bảo cho là : Ở đức tàu đúng giờ, đúng tuyến lắm, thế là yên tâm ngồi lên tàu với cái Plan và cái đồng hồ. Tàu chạy cho đến lúc mọi người xuống hết rồi,,,mình vẫn tin tưởng bạn và cái đồng hồ ...tàu của đức đúng giờ lắm cơ ... cương quyết không xuống. Thế là nó kéo vào khu sửa chữa, bảo dưỡng... nhìn ra ko xuống được, nhin quanh ko có ai ...! May mà có võ...chứ ko vãi cả NH3 .., được một lúc hai ông "đen" lên dọn dẹp, cố gắng vận dụng trình độ wie heiYen sie ra .... để xin ít thông tin, nghe được chữ được , chữ cái ....thôi ra ghế nằm ngủ, đợi tàu sưả, bảo dưỡng xong, chạy về ga ..thì xuống đi tiếp... . . Bài học rút ra :
    1 Nhin quanh ko có ai, là phải xuống ga xem xét tình hình ngay lập
    tức.
    2 Xuống ga nào chuyển tàu, đều bấm máy kiểm tra lại Plan xem nó có thay đổi gì không.
    3 Không thể tuyệt đối đặt niềm tin nơi bạn và cái đồng hồ.^^
    ---------
    Lại tàu : Một lần 1h đêm mới mò lên tới thành phố nơi cần đến học. Cứ nghĩ ký túc xá , có hai lần cửa, thì cứ mò vô, ngủ tạm hành lang cũng được. Ai dè 2h sáng tới nơi, hỏi đường mấy ông thổ, mò vô, của trong, cửa ngoài đều khoá, ra ngoài bến định bắt S về hauptbahnhof ... thì ab 1 30 , ko có tàu ngược. Kết cục ... ngủ tại bahnhof đồng không mông quạnh ...
    Bài học rút ra : Đi đâu nhớ đi buổi sớm, đừng chủ quan, ham chơi rồi phải tới nơi vào lúc ..đêm khuya.
    Lại tàu tiếp :
    Vì có việc 5h chiều mới bắt Rb đi .. , do lỡ chuyến , khi tàu tới ga lẻ, hết chuyến , phải đợi tới 4 h sáng mới có tàu..., báo hại pải nằm bahnhof mà lo canh cánh bọn đầu trọc bên dưới, đã thế qua cái überwache .. nó thấy có mỗi mình đi đi , đi lại vì rét với cái va li to đùng , tưởng khủng bố, nó điều hai thằng cảnh sát với con chó béc giie to đùng lên .... thẩm vấn. ^^
    Bài học rút ra : Nếu phải đi tầm chiều tối , tránh tuyến tàu đi qua các ga vô danh tiểu tốt. Kẻo ko khả năng lỡ chuyến đột ngột rất cao. Có ngủ thà ngủ ở hauptbahnhof còn sướng hơn ..., đỡ lo hơn.
    ---
    Các loại tàu thường, sau 12h ko chạy nữa, đến khoảng 4h sáng mới chạy tiếp, do đó , nếu bị lỡ ...lúc nửa đêm, mà có ice thì cứ nhảy lên bảo .. tại tao bị lỡ ..ở lại đây vãi đái lắm ..., là nó cho đi ké ^^
    Được la__bat__vi sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 26/04/2008
  10. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    bác ơi chợ trời ở đâu vậy hay chỗ nào cũng có? Em có người quen đang muốn mua một cái^^!

Chia sẻ trang này