1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Deutschland von A bis Z (Chú ý xem trang 1 trước khi post bài)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi mtduyanh, 25/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Thướng thứ 7 hoặc chủ nhật .. ở đức mỗi nơi có chợ Flohmarkt, là nơi thường là .. .bán cái mình thừa, mua cái mình thiếu. Hồi trước tôi có đi thăm, trông thấy cái xe đạp hay hay, trèo lên đi thử ok, hỏi giá nói bảo 25 eu, thực ra trong bung ko muốn mua, vì di taùu đủ rồi, ... thế nhưng quen miệng bảo 15 eu, ai dè nó bán luôn ... lúc đó ko mua thì cũng ^^. Thậm chí có xe 10 eu, nữa chứ ko pải là 15. Ai ở dres thì chợ này nằm ở chân cầu tàu sang neustadt ...., nên nhớ 10 hay 15 xe vẫn đi ngon, chứ ko phải xe hỏng đâu nhé, chỉ có đièu mẫu mã ko đẹp, hoạc là bị xước sơn .. nẻ yên ^^
    À mà xe mới cẩn thận nhé , đây là chuyện xảy ra với xe xịn, bạn tôi..
    Hồi đầu lôi lên nhà ... có sao đâu , cẩn thận là tốt
    Hồi sau để dưới chân cầu thang, 2 ba ngày, có sao đâu, người đức ai ăn trộm xe đạp.
    Hôm sau nữa .. xuống thấy chỉ còn cái bán trước được khoá vào chỗ dựa xe đạp, còn bánh sau , với khung xe nó tha mất luôn ( nó gớ cái tai hồng giữa bánh xe và khung xe, rồi tha ) ...
    Chán ...thôi thì ..cầm khoá về nhà ...để lại bánh xe trước
    Hôm sau nữa xuống, bánh xe cũng ra đi luôn ..., buồn thúi ruột mà vẫn pải cười....^^
    Được la__bat__vi sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 26/04/2008
  2. tonitoni

    tonitoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chủ đề này hay phết đấy chứ, ai chả có lúc bỡ ngỡ. Em qua rồi ngẫm lại nhiều lúc thấy buồn cười, bảo giá mà có người hướng dẫn thì đã không có lúc ngu ngốc như thế . Em bị vai quả nhớ đời:
    - Điện trong ký túc: trước em sống cùng ông anh Dresden điện nưứơc cứ gọi là xả láng. Chuyển tới nơi mới này, cũng cứ thế dùng, chả để í nó có hạn chế k, ai dè nó cho có 75kwh/ tháng. Thế là bị nướng mất hơn chục oi đau thương .
    - Vụ rút tiền: thường DBank nó liên kết với 7 ngân hàng khác, trong liên minh đó rút tiền vô tư. Em cũng biết thế nhưng một lần vào real, quáng gà thế nào nhìn máy của VR bank tưởng của Hypoveinrenbank, thế là xoẹt cái, đi tong mất PHÍ 4.99 eur.
    - Gia hạn hợp đồng nhà: đầu kỳ em tự nhủ thôi mình cứ ký hợp đồng nhà kỳ một thôi, tội gì ký cả khoá, hết thì lại gia hạn lo gì . Ai dè, mỗi lần gia hạn bị tụi STWerk thịt mất 25 EUR.
    Tuy nhiên bù lại, em cũng có ít thành tích về đi strassenbahn lậu trong 1 tháng không bị tóm . Cơ mà không phải em cố tình, tại trường em nó làm thẻ bị muộn .
    - Chưa có thành tích đi lạc giống bác Lã
  3. mtduyanh

    mtduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ tưởng chừng như rất nhỏ!
    Khi mới sang, thấy phòng nào cũng có Heizung từ phòng ngủ, phòng khách cho tới bếp hay phòng tắm, rồi tiền Heizung lại nằm trong tiền nhà (Warmmiete). Trời thì lạnh, thế là cứ bật hết công suất lò sưởi, tội gì không xài khi mà cố định trong tiền nhà rồi! Thế là bật cả ngày, trong phòng ngủ cũng bật, song có biết đâu là trong phòng ngủ không nên bật! thay vào đó người ta để phòng ngủ lạnh tự nhiên, còn nếu để Heizung thì khi ngũ sẽ rất khó thở! Không khí bên này thì lại khô, Heizung bật nên lại càng khô hơn, có người nói là có một cách tiết kiệm là để bát nước cạnh Heizung cho bớt khô!
    Ở Viêtnam dùng nước máy đương nhiên là phải trả tiền, điều này thì ai cũng biết, nhưng sang bên này có điều mà không phải ai cũng sớm biết đó là không những mất tiền "đầu vào" mà "đầu ra" còn mất nhiều hơn! Rồi ai cũng đã được học trước khi qua đây là người ta phân loại giác! Nhưng khổ nỗi có mấy người Việt nào ở bên này lâu năm làm được việc đó từ trong căn bếp của mình! Vậy thì nếu không thể làm được, tốt nhất là khi đi đổ giác đừng để người ta nhìn thấy! Kẻo bắt được lại bị phạt đó! Chính vì lẽ đó mà từ ngày mình sang, chửa khi nào dám đi đổ rác! Mà mói chỉ dám đi đổ mấy cái đồ hộp không thuộc loại Pfand mà thôi, chứ chẳng dám mang cái túi "thập cẩm" đi đổ vô một thùng! (Để ông cậu sống lâu năm làm! thằng cháu tốt thiệt!).
    Trong nhà thì ấm áp là thế, khi mở cửa ra ngoài một lát để lấy thư mới, bạn đóng sầm cửa lại theo phong cách Hanoi! (cứ ra ngoài là cửa giả phải cẩn thận!), rồi chợt nhận ra mình không mang theo chìa khoá cửa, trong nhà lại chẳng có ai khác nữa! Báo hại cho bạn rùi đó, cửa nhà bên này thiết kế theo kiểu bên ngoài muốn vô chỉ có nước đút chìa vào mới mở được! Lúc đó thì mới biết thế nào là cái lạnh ở bên này!
    Nói đến chuyện thư từ, bên này nếu không phải nhà riêng thì hòm thư của bạn luôn cùng mỗt dãy dài với các hòm thư của các Wohnung bên cạnh! Tên Việt đặc biệt rắc rối, bạn thử coi lại xem cái hộ chiếu của mình nó ghi họ tên bạn thế nào? Chỉ là họ tên hay full name rồi sau đó là họ tên bạn viết liền! Sang bên này khi đi anmeldung (đó là việc đầu tiên bạn phải làm khi sang bên này), nó sẽ chẳng biết đâu là vorname hay nachname cả! Do đó nên lưu ý với cái thùng thư của bạn nếu bạn ở chỗ mà không chỉ có bạn là người Việt! Dán tên bạn vào, hãy ghi tên rồi mới tới họ, kẻo là mấy bác đưa thư dễ nhầm lẫn mấy anh Việt nhà mình lắm đó! Ngoài ra cũng nên kiểm tra hòm thư của mình thường xuyên, bởi ngoài thư từ bạn còn nhận được vô số Werbung! Người đưa tới thì chẳng nói làm gì họ chỉ cố mà đút vào, nhưng có điều là cái hòm thư của bạn thể tích có hạn, đút nhiều quá là bị quá tại, rất dễ bị hỏng hay ai đó "thừa hơi" dễ dàng lấy đi những thứ chẳng quan trọng gì với họ nhưng lại rất quan trọng với bạn! Sở dĩ tôi nói vậy là khi mới sang tôi đã gặp một trường hợp không rõ ràng cho lắm! Đó là khi mình chờ nhận thẻ của DBank, họ sẽ gửi cho mình thành nhiều phần (Thông thường nếu có yêu cầu cả banking online thì sẽ có các lá thư riêng là số Pin sử dụng online, dãy số TAN, rồi là pin của thẻ, rồi thẻ riêng), thế nhưng mình lại chỉ nhận được 3 trong số 4 thứ liệt kê trên! Cái duy nhất còn thiếu là cái thẻ! Chờ dài hai tuần không thấy đâu ra hỏi lại thì nó nói là đã gửi từ lâu lắm rồi! Thế là lại phải làm thẻ mới, số pin mới, mất thêm vài ngày sau mới nhận được Pin và card. May là chỉ thất lạc cái card, chứ thất lạc cả Pin thì
  4. mtduyanh

    mtduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một người bạn, gần đây khi đặt chận xuống sân bay Tegel ở Berlin, do người nhà không đi đón được nên phải bắt taxi về với cái giá 30E. Một câu hỏi đặt ra là có thể nào một người ở nhà có thể hình dung ra được hệ thống giao thông công cộng ở Đức này không? Liệu với những gì đọc được thì người ta có thể sử dụng ngay phương tiện công cộng khi vừa đặt chân xuống máy bay hay không?
    Tôi đã thử tìm, thì thấy ngoài Berlin ra thì ở Đức có khá nhiều thành phố khác cũng có hệ thống tàu điện ngầm U-Bahn. Có ai biết những thành phố nào ở nước Đức có hệ thống UBahn không? Ngoài ra thì chắc rằng các thành phố từ vừa vừa đến lớn đều có hệ thống S-Bahn? Còn lại thì hệ thống Bus chắc là đâu cũng có rồi!
    Hiện ở Viêtnam mới chỉ có Bus, xong thậm chí chỉ với Bus không thôi thì việc bán vé cũng rất bất tiện, đó là chỉ có vé tháng (80 ngàn loại bthg) cho đi liên tuyến hoặc một tuyến. Còn vé ngày thì cứ lên chuyến nào thì mua chuyến đó hầu hết với giá 3ngàn/một lần lên xe. Ngược lại ở bên này, (hiện tôi đang ở Berlin nên sẽ nêu ví dụ ở đây cho chắc chắn!), Có nhiều loại phương tiện công cộng để lựa chọn, song nó lại rất dể hiểu trong cách tính giá cước.
    Cụ thể, Berlin được phân làm 3 vùng (Tarifbereich). Nếu một người bình thường muốn mua vé đi trong một ngày ở Berlin thì tối thiểu là 6,1E (hoặc nếu chỉ đi trong vòng 2h thì có giá 2,1e) áp dụng cho vùng AB. Với vé này bạn có thể đi bất kể loại phưong tiện công cộng nào sau đây: U-Bahn, S-Bahn, Tram, Metro Tram, Metro Bus, Express Bus (xuất phát từ sân bay), và một vài chuyến phà có ký hiệu F. Tại nhà ga luôn có sẵn các bản đồ, rồi các bảng chỉ dẫn. Nếu tìm hiểu trước từ Việtnam bằng cách vào trang
    http://www.bvg.de/index.php/en/Bvg/Start Đây là trang chủ có đầy đủ thông tin về hệ thống giao thông công cộng ở Berlin. Bạn tìm đến BVG city map, gõ địa chỉ bạn sẽ tới sống vào (càng đầy đủ càng khoanh vùng dễ. Bao gồm các thông tin tên đường, số nhà, mã bưu điện), nhấn tìm kiếm, hệ thống sẽ chỉ ra các nhà ga gần nơi bạn ở nhất. Cũng vẫn trang đó bạn tìm đến mục Timetables, routes and maps http://www.bvg.de/index.php/en/Bvg/Index/folder/668/name/Timetables%2C+Routes+%26+Maps . Hãy down về các bản đồ hệ thống giao thông ở đó. In ra rồi đánh dấu điểm mà bạn đã tìm vào bản đồ đồng thời xác định xem mình phải đi đổi chuyến thế nào để đến được điểm đó (việc tìm chuyển tàu thì không thể hướng dẫn cụ thể hơn!)
    Việc còn lại là ngày bạn xuống sân bay Tegel ở Berlin, ra khỏi sân bay tìm ngay một tuyến xe bus (gồm các tuyến sau X9, 109, 128, và TXL. Các tuyến bus này tuỳ bạn chọn trước ở nhà để sao cho quãng đường bạn đi là ngắn nhất về mặt khoảng cách cũng như thời gian. Bởi như đã nói ở trên Berlin có vé 2,1e đi trong hai giờ cho vùng AB mà Tegel nằm trên vùng AB. Nếu bạn xác định được từ nhà đoạn đường ngắn nhất để đi thì biết đâu trong 2h bạn có thể tìm được tới nơi thay vì mất 30e tiền taxi như người bạn của tôi! Bạn lên xe bus, chuẩn bị sẵn tiền xu, hoặc e mệnh giá nhỏ như 5euro chẳng hạn, đưa cho bác tài xe bus, ông ấy sẽ hiểu và bán cho bạn cái vé! Với việc mua vé này thì tự động cái vé của bạn đã có giá trị lưu hành ghi trên vé (trong các trường hợp mua tự động ở các máy bán, bạn phải thêm động tác entwerten, nghĩa là cho vé vào máy dập để vé có hiệu lực). Trong trường hợp mua vé 2,1e thì hãy để ý thời gian, nếu hết 2h mà vẫn chưa tìm ra nhà, thì phải mua vé khác nhé! Nếu không báo hại bạn là thay vì mất 30e cho bác taxi được nhanh chóng về nhà thì bạn lại bị phạt 40e cho tội trốn vé, hay chỉ là tội "em nhà quê mới ra thành phố" nên không rõ!
    Cũng lưu ý thêm là mỗi chuyến tàu thì có chiều đi và về như xe Bus ở nhà mình thôi, hãy để ý kỹ xem nó đi hướng nào rồi hãy lên nhé! Nếu không là tôi không dám chịu trách nhiệm về cái ngày hôm đó của bạn đâu, đừng như kinh nghiệm của bác Lã_bat_vi!
    Mọi người ở Munchen, Frankfurt hay các thành phó khác có thể chỉ bảo thêm về những nơi đó được không?
  5. tolic87

    tolic87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    bây h chờ tàu hay bus mà quá 10min là đã bực mình lắm rồi, hồi trước đi bus ở nhà đợi nửa tiếng vẫn phình phường
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thế cơ à. chỗ mình vẫn phải đợi 15 phút. ac
  7. mtduyanh

    mtduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Ai đó sang đây chỉ sau 2 tuần, chắc đều nhận thấy một điều rằng đi Kauf chẳng hề khó khăn! Bởi hệ thống bán lẻ Lebensmittel luôn sẵn. ?" Bất kể là đàn ông hay đàn bà khi vào một Kauf bất kỳ bao giờ cũng chỉ có một giá với cùng một món hàng họ mua và giá cả được ghi rõ ràng!
    Do đó để hành lý bạn mang theo nhẹ bớt đi gánh nặng Nahrung, bạn chuẩn bị cho những ngày đầu tiên nơi đây mà thay vào đó là những món đồ khác có giá trị sử dụng lớn hơn. Thì sau đây sẽ là một vài chỉ dẫn nho nho cho những ngày đầu tiên nơi đây!
    Dưới đây là liệt kê những Kauf bán lẻ Lebensmittel ở Đức:
    http://www.real.de/startseite.html?&no_cache=1
    http://www.aldi-essen.de/
    http://www.extra.de/container/home.php?cont=home&cms_param=&cms_param2=&CMSSESSID=622a20e3613a3d3819a30296e9fbdf55
    http://kaisers.de/
    http://www.kaufland.de/Site/start.htm
    http://lidl.de/cps/rde/xchg/lidl_de
    http://www.penny.de/
    http://www.plus.de/de_index.html
    http://www.rewe.de/
    Công việc của bạn là hãy lướt thử qua những site trên, ghi nhớ trong đầu hay ghi chép cái logo và tên thương hiệu mỗi Kauf.
    Sau đó khi đã sang tới D, chắc rằng gần nơi bạn sống sẽ có một trong các Kauf được liệt kê phía bên trên. Thấy bất kể một trong số những Kauf trên thì nhào zô, ta kiếm chút đồ ăn!
    Lưu ý khi mua hàng!Ở đây sẽ không bao giờ bạn nghe thấy những câu mời chào như ở Vn đại loại như ?zAnh (chị) ởi, ăn M em đê?o mà là tự tìm món hàng cần mua, cho vào rỏ đựng hàng! Vì thế khi bước vào cửa việc đầu tiên là tìm ngay cho mình cái giỏ hàng xách tay được người ta đặt ở cửa, hay cũng có Kauf người có xe đẩy thì chuẩn bị đồng xu 1Euro để đút vô lấy xe! Bạn nên biết một điều rằng có thể bạn là người mua hàng nghiêm túc, nhưng thế hệ người Việt đi trước đã để lại tiếng xấu cho những người đi sau chúng ta, dó đó chúng ta đôi khi được người ta ?zsoi?o kỹ hơn! Do đó thì dù không mua gì thì tốt nhất là vẫn cứ sách giỏ hay lấy xe đẩy vào, bởi cái đó thì luôn kostenlos và tạo cho họ một cái nhìn thiện cảm hơn!
    Những thứ sau bạn có thể mua trong những ngày đầu:
    (Trước hết bạn nên xác định đã sang đây rồi là nên quên văn hóa ?zlúa nước?o để tập quen dần với văn hóa ?zlúa mỳ?o ! Lưu ý thêm là đồ ăn sẵn ở Đức hầu hết đều khá mặn! )
    - Bánh mì (Có đủ loại bánh mỳ cho bạn lựa chọn, nhớ đọc kỹ hay xem kỹ trước khi mua bởi nó có nhiều vị mặn ngọt.usw). Nếu đọc không hiểu thì nhìn, có sự khác nhau về màu sắc giữa các loại bánh!
    - Trứng Ei ?" Egg: Trứng luôn được đóng vào páckung gồm 10 quả, cẩn thận xem hạn sử dụng và điều kiện bảo quản, thêm nữa hay mở cái hộp đó ra, kiểm tra xem nó có lành lặn hay không bởi đơn giản có thể nó bị va đập nên đã có quả bị vỡ! Nếu có thì đổi hộp khác, thậm chí nếu hộp khác cũng có quả vỡ, đơn giản là xếp lấy những quả lành lặn vào một hộp, không ai bắt bạn cả đâu vì bạn là Kunde thì quyền lợi của bạn luôn được đảm bảo, chỉ cần bạn thanh toán đầy đủ khi ra!
    - Sữa: Có hàng tỷ loại sữa khác nhau cho bạn chọn lựa, cẩn thận mà hoa mắt chóng mặt.
    - Wurst: Ở nhà mình có ông nào đi Đức về, học được món Bockwurst thì phải và sản xuất bán với thương hiệu xúc xích Đức Việt. Do đó nếu ăn quen loại đó thì cứ tìm cái loại nào có màu như thế mà mua, chứ còn hãng sản xuất thì nhiều vô kể, phải có thời gian mới thử hết được!
    - Salat: Nếu chưa có nồi niêu xong chảo hay là lười nấu thì đây là một thứ đồ ăn sẵn rất dễ ăn. Có nhiều loại salat, những thứ rau trong đó có thể ở Vn bạn chưa từng ăn bao giờ, nhưng cứ yên tâm là nó không hề khó ăn! Có thể mua loại nó đã trộn sẵn thì đắt hơn một chút nhưng biết đâu lại ngon hơn mình trộn. Còn nếu mua các loại rau salat về tự trộng thì mua thêm loại nước trộn đổ trực tiếp vào rau hay túi dạng bột (về hòa ra với nước rồi trộn vào). Rất dễ nhận ra đâu là rau salat bởi bao bì luôn ghi rõ!
    - Ngoài ra còn có cà chua, dưa chuột, táo, nho, quýt, dâu tây,usw là những thứ có thể ăn sống, khỏi phải xong nồi nầu nướng làm chi cho mệt!
    Và còn nhiều thứ đồ ăn sẵn khác nữa bạn có thể tìm thêm, nói chung là
    chẳng thiếu cho bạn chọn lựa.
    Sau khi đã chọn xong thì tìm quầy Kasse! Nhớ xếp hàng nhé! Bên này làm gì cũng phải có thứ tự cả! Nếu bạn có thẻ Master Card hay Visa, thì nên sử dụng! Bởi một người sử dụng thẻ là một nguời ?ođàng hoàng? không bị người ta soi xét vào thành phần có nghi vấn! Còn nếu chưa biết sử dụng thẻ thì nên nhìn cái hóa đơn mà trả tiền mặt! Khi tôi đi mua, chỉ đưa có đồng 10E thôi mà nó cũng phải soi xem thật hay giả! Nhớ thêm là đừng có ?ocầm nhầm? theo món hàng nào đó chưa tính tiền ra ngoài nhé, lúc đó là rắc rồi lắm đó khi mà tiếng tăm không thạo! Chuông báo động réo ầm lên và người ta mời bạn đi uống nước đó!
    Không hiểu với những điều trên đây thì bạn có thể bỏ bớt những thứ đồ ăn mang theo trong hành trang tới Đức? Để thay vào đó là những thứ khác giá trị hơn! Bạn cũng nên biết là ở nhà có cái gì, thì bên này cũng có, thậm chí là ở nhà không có mà bên này lại có! Vấn đề chỉ là nó ở một mức giá khác mà thôi! Do đó nếu không phải là một người quá kén ăn thì thiết thực nhất với bạn vẫn là để đồ ăn cũng như đồ nấu ăn ở nhà, sang bên này ta sắm sau!
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    em thấy ai mới sang thì tốt nhất là cứ liên hệ với hội sinh viên việt nam ở thành phố đó. nhờ mọi người thông tin, và tham gia vào đó là hay nhất. tất nhiên với những trường hẻo lánh thì chắc chỉ có 2,3 người Việt.
  9. hacantub

    hacantub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh chú chia sẻ thông tin với mọi người tuy nhiên tránh đưa thông tin sai lệch ko chú lại bị anh em chửi sau lưng. Chú vào phần Tarif Ìnfo ngó xem vé 2 đồng 1 được đi thế nào. Nếu chú mua ở Núi đợi mà đi đến Ga đông rồi lộn về phố vác sa va gặp thằng soát vé thì dù chưa hết 2 tiếng nó vẫn bắt chú hôm sau đóng 40 đồng cho BVG.
    @ lã bất vi: Cái vụ tàu bè thì gần như thằng SV nào cũng ngủ ga vài lần. tuy nhiên ko phải là đi chieu toi hay tránh ga phụ mà trước khi đi chú nên lấy cái fahrplan trên máy tự động để biết phải đợi ở đâu, mấy tiếng, như thế sẽ chủ động hơn., thường thì có thể chọn chuyến sang sớm, hoặc sang hơn sắm cái Bahncard mua ICE chay cho đỡ. Thêm nữa, đừng có xui dại anh em xin đi nhờ ICE, có đứa dễ tính nó cho
    có đứa khó tính, mình nhảy lên đợi nó đến để hỏi mua vé mà nó con phạt vì quy đinh mới là nếu ko có vé lên tau phải đi tìm soát vé mà mua.
    @Xe đạp ở berlin có thể ra đầu ga đông hoặc cầu vác sa va ngó qua chắc sẽ ko dám bạ chỗ nào cũng khoá xe, nửa tiếng sau chắc chỉ còn cái khoá với cái phần dính vào khoá. nếu muốn mua xe cũ thì đến ký túc xá ở ga đông, thỉnh thoảng có lão già dắt xe đến bán, cũng khá rẻ hoặc hỏi mấy chú cộng ở ktx ga đông số điện thoại thằn quản lý nhà mà hay bán tủ lạnh và xe đạp cho sv ở gần alex rồi gọi cho nó xem có xe ko thì mua.
    @ Master/Visa đừng có tự tin quá với mấy cái thẻ này vì ko phải Kauf nào cũng chấp nhận đâu, mặt khác thẻ tín dụng cũng giống như vay nóng, mà vay thì phải trả, lỡ bận quên ko trả là mệt đấy.
    @ vụ O2 thì giải thích thế này, ngày xửa ngày xưa, khoảng 2002 bọn đấy mới ra thị trường có chiêu thu hút thị phần bằng cách có tarif cho sv: homezone gọi cho homezone/ máy tường 3 cent, mỗi sim 7 oi một tháng, umleitung ko mất tiền thế nên sv đổ xo đi ký O2, bây giờ trót dùng nên ko muốn đổi chứ O2 giờ đắt chẳng kém bọn khác.
    Được hacantub sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 16/05/2008
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Tôi nói thế này, bạn cũng ko nên câu nệ,...,
    Cái gì đưa lên đây là kinh nghiệm của mỗi người, chả ai cố ý đưa sai cả, nếu có ..bó tay.
    Tất cả thông tin đều có tính tham khảo, mạng là thế, chứ nhắn với mọi người đừng ỉ vào đó mà đổ lỗi cho người ta.
    Bạn sống lâu lên lão, người sống ít, kinh nghiệm chưa cao. Người sau nối tiếp, bổ xung cho người trước, để có những kinh nghiệm tốt nhất.
    Còn nếu ko, thôi thì mọi người cùng im, đừng lên tiếng. Thế là xong. Khỏi cần ai xui dại ai. Ai dám khẳng định mình luôn luôn đúng chứ?.
    Nên cái trải qua, được nêu ra .., nếu ai có đính chính, sửa đổi, bàn thảo để có giải pháp tối ưu đó mới là mục đích chính của topic. Đặc biệt sửa đổi các lỗi sai đã được đưa ra. Đến báo chí còn chả tránh được nữa là trên diễn đàn người đầy kinh nghiệm thì chả mấy khi chỉ giáo, toàn dân amatơ, vì lòng ham muốn giúp bạn bè nên vô tình gây tai hoạ, mặc dù có thể bản thân họ tại thời điểm đó có thể thoát..^^
    Lấy Fahrplan , tôi cũng đã lấy nhưng trên tàu rồi, nó mới chạy sai cũng bó tay thôi. Điều này xảy ra đối với tôi và lũ bạn tổng cộng 2 lần. Còn đi sáng sớm chả nói, tôi nói trong trường hợp ..lỡ cỡ thôi. Số mà đen thì chạy trời chả khỏi nắng. Sơ ý một tí, chủ quan hai tí , liều ba tí cũng thành tai nạn thời sinh viên. Do dó, đây chỉ là giải pháp của bản thân trong trường hợp đó^^. Trên 27 tuổi, mua Bahncard chát lắm.
    Tôi đi đêm và thoát về bằng ICE, đó cũng là thật ( sau lần nghe đứa bạn tư vấn ). Nói thực để chờ qua đêm và nhảy lên tàu đi ICE, thường cùng lắm, nó cũng chỉ bảo mua thêm. Tôi chấp nhận phương án này. Bạn chủ động đi tìm người soát vé, nếu non gan hơn tí ...tôi nghĩ chả thể bị phạt. Tất nhiên trước khi mua .. nên kể rõ hoàn cảnh xem có khấu trừ được gì không. Đừng có bao giờ tư duy suy nghĩ .. chưa làm đã lo, ôi không được. Đức mà... ! Nói thẳng, tôi rất ghét cái suy nghĩ này. Đó là quan điểm của tôi.
    Còn các trường hợp ngoại lệ khác : Tuỳ các bạn ứng xử, cái gì cũng có hai mặt .
    Một lần nữa, tôi cũng xin thay mặt chủ topic nhắn các bạn là : Thông tin có tính chất tham khảo, xảy ra với chúng tôi. Các bạn ...cũng chỉ nên tham khảo thôi.
    Thế nên, lúc đắn đó, bạn nên cân nhắc giữa lợi và hại . Chả hại gì, thì cứ thế mà làm. Lợi nhiều, hại ít, tuỳ quan điểm cá nhân của bạn mà làm. Lợi ít hại nhiều thì đừng có làm.
    Tất nhiên, trong suy nghĩ của mình, khi nào cũng tồn tại ý nghĩa chủ quan. Bởi chả mấy thằng nghĩ mình sai cả. Thế nên ..làm sai, quyết định sai ..nên gánh lấy hậu quả thôi. Chớ đùng vì tại thấy trên mạng mọi người bảo thế. Bởi có bảo, đó cũng chỉ là kinh nghiệm đã kinh qua của một người. Trưng bày lên, dám nói cái thô thiển của mình ra .. cũng để cho người sau ..suy nghĩ , ít nhất họ đã làm thế, cho rằng nên làm thế...^^.. Chứ ko phải .. nhất định bắt buộc người sau phải làm thế
    Mọi cái chỉ là tham khảo, bản thân của mình phải chịu trách nhiệm về quyết định của chính mình, các bạn thân ạ.
    Đời là thế...! Một lần nữa mong các bạn đóng góp các kinh nghiệm của bản thân cho topic. Tôi nghĩ những lỗi nói sai...sẽ ko quá nhiều đâu, vì ít nhất các bạn đã thoát mà ^^. Và hy vọng nói sai, thì các bạn giàu kinh nghiệm hơn hãy e*** hộ .. .chứ đừng cười thầm, giấu nghệ.
    Bởi dân à mà tờ chúng tớ ..rất khoái dựa cột để nghe .. Phải cái tội ... đợi cái cột chỉ dẫn .. nhiều khi dài cả cổ ...nên có sao ..đành mỗi người góp nhặt một tí của bản thân để làm nên đủ sắc màu cho tới hiện tại .. cái đã tới, đã xảy ra ..và phương án ..đã trót nhỡ dại. Chứ chúng tớ chả dám khệnh khạng cố ý ...xui dại ..mí bạn để ra vẻ mình sành điệu đâu. Đó là lời thành thật, tôi nghĩ chủ topic .. cũng nghĩ vậy
    Được la__bat__vi sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 17/05/2008

Chia sẻ trang này