1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dfas

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi designmrs, 01/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. designmrs

    designmrs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    :-*:-*
  2. baduoikatty

    baduoikatty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi cô ấy muốn thử sự kiên nhẫn của bạn đó~X, không trả lời chắc là đang làm giá thôi, muốn dập tắt ý nghĩ đó theo mình, cậu cũng im hơi lặng tiếng:-", đến khi nào cô ấy tự nt:-c cho mình thì thôi. Em nói zậy sai đừng chửi em tội nghiệp em.[:D]
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không tìm ra cách gặp mặt thì không hiểu là yêu cỡ nào nữa. Chẳng lẽ 1 cô phải tin LỜI "yêu rất nhiều" đó rồi làm hòn vọng phu? :-??Không có được bất cứ hành động nào ngoài mấy cái sms với mấy cú phone thì không hiểu sao lại là "yêu rất nhiều" nhỉ?
  4. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Quả thực là anh đang tính chửi chú :))

    Về học lại sách vỡ lòng chú nhé , đại kị nhất là tỏ tình , chú và cái chú trên nắm tay nhau mà bế quan .

    Khi gà đầu thú bằng hình thức tỏ tình . Ngoài ghây ra cảm giác chán cho gái nó còn ghây ra cảm giác ngại ngùng . Cái này xét theo phương diện sinh học là do não tiết ra cái hocmon gì gì ấy anh ko nhớ rõ , nó làm gái rất ngại ngùng khi tiếp xúc với gà . Và thông thường nếu là gái ngoan , sẽ tránh gặp mặt , ko nói chuyện , liên lạc với gà . Để giúp gà quên mình đi ==> Thời nay ít còn gái như thế

    Lời khuyên : Nghỉ ca này , bế quan tu luyện , chờ ngày làm lại từ đầu , còn dài , trò chơi này còn dài ...
  5. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Tin từ chiến trường báo về là cậu đã bị trọng thương, địch với trang bị khủng, lực lượng mạnh đã cắm cờ phấp phới, với những động thái bất lợi như vậy, cậu nên tạm thời rút binh, bảo toàn lực lượng và tổ chức đánh du kích, bắn tỉa. Không nên cuống lên mà tương đại bác, rocket vào, chỉ tổ phí đạn mà chẳng lay chuyển thành đã được địch gia cố bê tông cốt thép. Cuộc chiến này khóc liệt, đòi hỏi ở cậu sự bền bỉ và quan trọng là tư tưởng "không thành công cũng thành nhân", sẵn sàng đón nhận những bài học thất bại và rút ra được sách lược cho những cuộc chiến tiếp theo. Theo tớ, thời gian này cậu nên án binh bất động, thi thoảng bắn tỉa 1 câu vào đồn:"trời ngày càng lạnh, em nhớ giữ ấm khi ra đường nhé"., đại loại vậy, và chờ thời cơ.
    Tớ đoán có 2 trường hợp xảy ra với cáo này, một là cáo đã "được" tay người yêu làm công tác tư tưởng, và đau lòng một chút, đã lật ngửa cáo ra mà đóng dấu sở hữu. Hai là cáo bỗng chợt nhận thấy à thì ra bấy lâu này mình bị say nắng, rồi rúc vào tay người yêu thở phào nhẹ nhỏm. Tớ thì tớ thiên về trường hợp thứ nhất hơn.
  6. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    nếu dơi vào trường hợp dư này thì giải quyết dư nào hả bác ?:-w:-w:-w
  7. Mrspam

    Mrspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    sẽ rơi vào 2 trường hợp :
    cáo thích mình thì nếu mình im lặng 1 thời gian để em ý cảm thấy nhớ,mong,ảo tưởng abc ... thì khi mình quay lại với 1 con người mới, 1 phong cách hoàn toàn mới thì :D
    cáo không thích mình : hãy bước đi và đừng nghĩ suy
  8. designmrs

    designmrs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    các bác nói hay quá nhỉ, án binh bất động chờ thời điểm ra tay hả ? các bác cũng biết đó, khi 1 thằng đàn ông thích 1 người con gái nào đó là nhảy cẫng lên thui.nhưng thật tình mà nói thì lời khuyên zậy cũng chính xác.bạn bè em thì khuyên em nên bỏ đi đừng bận tâm đến chuyện yêu đương, em thì hok làm dc, thế mới khổ chứ .ở trên mình có nói " KHÔNG TÌM RA CÁCH GẶP MẶT" tại vì mình làm công việc cả ngày , gần như là 24/24, rảnh lúc nào thì mới nghỉ ngơi ngủ nghỉ dc, nói chung hok có thời gian ra ngoài địa bàn công việc dc nên nói zậy, các bác cứ móc họng em làm em nghẹt thở hoài. em quen người ta mới dc có 4 tháng thui ( chắc còn hơi sớm nhi?). giờ thì em đắng cay, trắng tay mất rùi. có cách nào mà làm người ta cảm động dc không zậy ? quà thì đã tặng người ta nhìu rùi , mà toàn là nhửng cái mình sáng tạo ra làm tặng cho nàng, hok đụng hàng với bất kỳ ai, zậy mà cũng hok thế " chiếu tướng" được. bác nào giúp em zới nha, em sẽ hậu tạ bác nào giúp em nhiệt tình.em ở Biên Hòa, nếu có bác nào gần đây thì gặp em tư vấn cho em với nha.
  9. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Quả đất tròn nhỉ, không chừng mình và bạn đề biết em đó đấy ;))
  10. designmrs

    designmrs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ai choa,có khi nào zậy hok ta, chắc bạn biết người đó chứ

Chia sẻ trang này