1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dfas

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi designmrs, 01/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. designmrs

    designmrs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    các bác à, nay em nhận dc một sự thật thật phũ phàng, cô ấy đã nói với người ta và nhớ người về nhắn lại cho em rằng : thực sự là cô ấy không hề có tình cảm với em, không có thì không thể quen nhau được. em nghe vậy chứ em cũng không nghĩ là như vậy, tại vì trong thời gian em bị tai nạn nằm viện, ngày nào cô ấy cũng đến thăm em và mua đồ ăn cho em nữa, nói chung mọi chuyện rất nhiệt tình và chu đáo.nhưng bây giờ thì cô ấy xoay tít 180 độ zậy, thinh lạng, nói lời phũ phàng rằng chưa khi nào có cảm tình, nếu vậy lúc trước cô ấy đâu thể quan tâm em phải hok? giờ phải làm sao đây mấy pác
  2. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    - Là thằng đàn ông thì không nên luỵ vì tình. Mất chất men lỳ [r37)]
    Gái nó đã nói như vậy thì cũng đừng cố gắng níu kéo làm gì ( mất hết cả tự trọng [r23)])
    Thích thì thi thoảng nt hỏi thăm.
    p/s: gửi cho gái thông điệp: anh cũng thích em đấy nhưng em không thích em thì anh cũng có lối đi riêng. [r2)]
  3. hatot_hattieu

    hatot_hattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    theo minh co ta la nguoi bat ca hai tay.co nguoi yeu roi ma nguoi khac to tinh thi lai ko ro dang ,lai bao la do so phan .vo va vo van ko the chap nhan duoc .loai con gai nhu the yeu lam gi cho met
  4. designmrs

    designmrs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    oh yeah!!****, zậy là em phải chia tay cuộc ình này mới khá hơn sao?!!? Các cụ thường nói đầu xuôi đuôi lọt, zậy mà chẳng có kết quả gì hết. năm nay quả là 1 năm buồn và rất đáng để buồn dài dài,tết mà chẳng có cảm giác vui gì hết, có ai đồng cảnh ngộ không chia sẻ cùng nèo :((

Chia sẻ trang này