1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐH Thuỷ Lợi - nhìn lại một năm đã qua

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi dep_trai_cuc_ki, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ĐH Thuỷ Lợi - nhìn lại một năm đã qua

    ĐH Thuỷ Lợi - một năm qua nhìn lại ​
    5/7/2002 ---- 5/7/2003 ​
    Ngày 10/4/2002, có một member đã lên forum Sinh viên để viết một chủ đề với cái tên rất dài là "Bác nào là SV Thuỷ Lợi thì lên tiếng đi chứ, em chờ đợi lâu lắm rồi". Member đó là Your_Friend, một thành viên tích cực của ttvnonline, và cái topic kì lạ đó đã trở thành nhân tố đầu tiên để hình thành nên một Box ĐH Thuỷ Lợi như bây giờ...
    Lời kêu gọi của Your_Friend nhanh chóng được các thành viên khác cùng là sinh viên Thuỷ Lợi hưởng ứng. Những luckyluke42c1, lekhachoa, dunkcha, ka_mupmip, ad1412 ..... đều đang hoạt động mạnh ở các diễn đàn khác tụ họp về. Và Box ĐH Thuỷ Lợi ra đời ...
    Giờ đây, forum f_323 đã trở thành một diễn đàn không thể thiếu của hơn 50 thành viên . Với ưu thế là một diễn đàn của một trường ĐH, mọi thành viên trong Box đều hầu như biết rõ về nhau, và về chuyên ngành học tập hoạt động của mình. Thoạt nghĩ về Thuỷ Lợi không ít người nghĩ đến một môi trường họp tập cứng ngắc và đơn điệu. Nhưng hãy thử lên Box ĐH Thuỷ Lợi để xem những thành viên trong đó viết gì và nghĩ gì. Ở đó có những con người nhiệt tình với công việc chung, luôn cố gắng để Box trở nên hoàn thiện hơn, đẹp hơn và có ý nghĩa hơn với tất cả mọi người. Tất cả các thành viên đều vui vẻ, cởi mở..... cảm giác như sống trong một ngôi nhà chung yên ả, ấm cúng. Và từ đó, một đội ngũ những bạn tham gia quản trị diễn đàn đã dần dần hình thành cùng với quá trình đi lên của Box. Đó là ka_mupmip, luckyluke42c1, ranger04, tuanchosoi. Họ là ai? Không hề có quan niệm Mod là quản trị diễn đàn, tất cả họ đều hoà nhập với mọi người, làm việc một cách nhiệt tình với trái tim rộng mở. Như bao nhiêu Mod khác của Trái Tim Việt Nam, họ là những thanh niên vui vẻ, hoạt bát, yêu Thuỷ Lợi và yêu ttvn.
    Nhưng để tạo nên được một Box Thuỷ Lợi đẹp và ý nghĩa như bây giờ, thì đó phải là sự đóng góp của một tập thể con người .... đó là bigsprite, cukhoaimoc, Bit, long40d ... và nhiều nhiều người khác nữa. Mỗi người mỗi giọng, trẻ con có, già có, dở ông dở thằng cũng có ( nhiều là đằng khác). Như một thành viên trong Box đã từng nói: Box mình toàn người đặc biệt, mỗi người hâm theo một kiểu, nếu có tiếp xúc mới thấy. Vì thế mỗi bài viết, mỗi chủ đề trong diễn đàn mang một phong cách khác nhau, phong phú và đặc sắc. Đặc biệt, liệu có forum nào có hẳn một người được coi là Đại ca chung của Box, một con người đặc biệt với cái nick mh39c1. Để viết được hết về con người này còn tốn nhiều giấy mực.... Hẳn phải là một gã anh chị gộc mới có thể làm Đại ca của cả Box này chứ. Muốn hiểu rõ, chỉ có cách đi offline với Box mà thôi ... Tư tưởng chung của các thành viên f_323 luôn thống nhất: đây là một diễn đàn luôn mở rộng cửa đón bất kì ai muốn tham gia, là một diễn đàn của tất cả mọi người.
    Hãy nhìn những gì mà Box Thuỷ Lợi đã đạt được ngày hôm nay. Những người mới bước chân vào Box không hề bỡ ngỡ trước hoạt động của Box cũng như của trường, bởi họ có thể tìm thấy ngay trên trang nhất: Các thông tin liên quan về Thuỷ Lợi , How to earn Water Resources Engineer degree? ( Cập nhật thông tin về các môn học) ... qua đó, có thể hiểu Thuỷ Lợi dạy cái gì và học cái gì?? Cuộc sống phong phú và sôi động của sinh viên cũng là một mảng không thể thiếu trong tất cả các diễn đàn. Chúng ta có Mùa hè là mùa thể thao!!! , Rock ! Ăn Rock ! Uống Rock ! và ngủ cũng Rock !!! Rock Thuỷ Lợi tiến lên , Bạn nghĩ gì về công tác tình nguyện?? ...
    Rồi Lắng nghe những cảm nhận về cuộc sống , Lang thang... , Hà Nội vào thu ... những topic mang đậm chất văn, đầy ý nghĩa cuộc sống. Như Lắng nghe những cảm nhận về cuộc sống chẳng hạn, một topic mà mọi người trong Box đều nâng niu trân trọng, những suy nghĩ của các thành viên về tình người, về hơi thở của cuộc sống cứ chảy mãi, chảy mãi không ngừng. Không một ai muốn câu bài ở đây, bởi một tình cảm trân trọng hiềm thấy trên một diễn đàn.
    Những topic này luôn ở trang một, lí do dễ hiểu là một số thành viên thường xuyên của Box cũng là thành viên tích cực của Public_Hn (Cái Box này thì tha hồ mà lãng mạn, sướt mướt) như chuckle_over, magicstar, luckyluke42c1 .....

    Các nàng bây giờ cũng rất hay
    Cứ hỏi yêu ai --->thì thế này:
    Em yêu người hiểu em nhiều nhất
    Thấy thích thì yêu thế mới hay

    Nhưng khi hoá ra có nhiều sự đổi thay
    Chú nào ục ịch, tiền phải cày
    Đừng mong các nàng để mắt đến
    Thôi thì chú cứ cố ăn chay


    Đây là một trong hàng trăm bài thơ của một trong những topic đỉnh nhất Box
    Thơ con cóc: Box tôi khen lấy box tôi!!! , với sơ sơ 60 trang ( tương đương trên 600 bài thơ ). Luôn chạy đua song song với nó là Have fun :D ! Let''''s relax :)) - Chuyện box tôi , một tuyển tập truyện cười thuộc thể loại quái thư, bởi tên các nhân vật trong các câu truyện đều là tên các thành viên trong Box. Hiện nay update lên 630 truyện. Những topic đỉnh cao như thế, luôn là nguồn động viên và niềm tự hào cho tất cả các thành viên.
    Box Thuỷ Lợi đã qua bao thăng trầm suốt một năm qua. Giờ đây f_323 là một trong số những forum dẫn đầu trong các trường Đại học và Trung học tại Hà Nội, với số bài viết trung bình một ngày thường trên 50 bài. Thế mà có những lúc Box tưởng như không sống nổi, khi hai mod bị treo nick, nhiều thành viên bỏ đi, cả ngày không có một ai vào viết bài ...
    Nhưng rồi nó vẫn sống và mạnh mẽ đi lên, để chứng thực rằng những con người Thuỷ Lợi không hề ngại khó khăn như con đập trước dòng nước lớn. Và mãi giữ vững một niềm tin:
    Box Thuỷ Lợi là của chung tất cả mọi người!






    Được dep_trai_cuc_ki sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 11/07/2003
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Chúc mừng BOX Thuỷ Lợi 1 năm tuổi nhé. Thực sự bi giờ BOX của các bạn đang là 1 BOX sôi động đó chứ, qua kỳ thi vừa rồi thì hoạt động của các bạn nói riêng và tất cả các BOX khác nói chung đều có dấu hiệu trùng xuống nhưng tôi tin tưởng rằng bây giờ sẽ khác, sẽ có thay đổi, các bạn sẽ nhiệt tình xây dựng BOX hơn nữa........ Thay mặt BOX DHP (Đại học Dân lập Hải Phòng ) xin chúc các bạn luôn vui vẻ, sôi nổi và thành công.
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hic , Luke ơi , à quên dep_trai_cuc_ki ơi , đọc hoài mà chẳng thấy câu nào nhắc về cái lũ chân trong chân ngoài như tôi . Hic , nhắc chút chút đi cho đỡ tủi thân chứ !!!!!!!!!Về những người không học Thuỷ Lợi mà vẫn tham gia nhiệt tình (kém núi lửa chút thôi ) với box ấy!!!!!!!!!!!
  4. lookingfor_memory

    lookingfor_memory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Một chủ đề nhìn lại khá hoàn chỉnh đó anh L àh .. Hy vọng trong thời gian tới box mình sẽ đi nên rất nhiều ...
    Tất cả vì một f_323 tốt đẹp hơn hí hí

    Sống trong đời.... cần có 1 tấm lòng để làm gì em biết không
    ....[​IMG] .... để gió không thể cuốn đi
  5. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Một năm nhìn lại ???
    Thật sự là có thật nhiều nhiều kỉ niệm , nhiều sự kiện trọng đại xảy ra với box , với bản thân em , và với rất nhiều người trong box Thuỷ Lợi ...
    Từ những lần họp box đầu tiên với số người đi thật ít ỏi .... Với những câu đùa ngỗ nghĩnh khi chị Magic star bị tai nạn ... oe ... Xin lỗi chị ... chị là chút nhắc lại ... nhớ đến chị , và viết mà thôi ( nhớ đến chị ... và cũng lại nhớ đến cái số tiền 30000 VND mà em còn nợ chị ... Chị cứ yên tâm , em sẽ giả chị ... có thể là trước khi đi , may ra lúc đó mới có nhiều tiền trong túi ... ) :
    - Ơ !!! Magic star là ai vậy ??? Có đi họp box không ???
    - À !!! Nó bị ốm rồi ( cái này bác Dũng nói - EM hiểu bấc ạ ... Bác đã dùng ngôi thứ 3 số ít để nói về chị Magic ... EM cũng hay dùng ngôi này lắm ... )
    - Bị sao thế ???
    - À !!! Bị ngã xe ...
    - Ngã xe á ??? Sao mà ngã xe ???
    - À !!! Đâm phải con chó nên bị ngã xe ...Nó tránh con chó nên bị ngã ...
    He he he he .. và thế đấy .... Từ ban đầu chị Magic Star được coi là bí hiểm nhất box Thuỷ Lợi ... thậm chí đã có cả một topic : Magic star là ai ??? Và cũng có cả giải được treo cho ai tìm được tông tích của Magic Star và thế là đã có ad1412 tìm ra được ... EM nhớ cái vụ này bác Long 40d phải mất 10 cái đĩa cho anh ad1412 ....
    Và sau đó box ta đã đi thăm ... Tiếc là em đã không đi được để có thể biết mặt sơm chị là ai ...
    Và chỉ sau đo vài buổi họp box ... Khe khe ... EM đã được lên mod .... mà quả thật là một người mù tịt , chẳng biết mình phải làm những gì ... thôi thì làm một người của hoà bình , gắn kết mọi người hơn vậy ... He he he ... ( Eo ! Thế mà có người nào đo dám bảo mình là nhân vật nguy hiểm mới ghê chứ ... Nhwng mà không sao ... được đúng cái hôm em đây hiền từ ...)
    Và sau đó , một loạt các topic ra đời ... và cũng thêm rất nhiều thành viên mới vào box ... từ nhũng thành viên trong trường đến những thành viên ở khắp nên tụ họp về ... giả dụ như chị Hoacucxanh chẳng hạn ... Đấy nhá !!! Em nhắc đến chị rùi đấy nhá ....
    Cái gặp với chị Hoa cúc xanh cũng thật ký lạ .... : Cái hôm đó nóng ghê người , nóng khủng khiếp ... oe !!! Họp box ... Mọi người tụ tập ... và ở bàn bên kia ... Một bà chị mặc một bộ Jacket bò trắng trông thật ngầu ... đang ngồi , mặt cười cưới khinh bỉ ... ( He he ) và cũng thật đần thối ... Nhìn lũ Nhóc đang ngồi phía đối diện ... Lúc này các su huynh chưa đến ... và em đã là chàng " hiệp sĩ " , dũng cảm giơ tay và hỏi xem bà chị là ai ... Thế đấy ....
    Khe khe !!! Đối với em , gặp mạt Bit và người bạn Bit còn hài hước hơn ... Khi mà ngồi họp box chỉ còn có 4 nhân .... và ở đằng xa có 2 cô bé đang nhìn chằm chăm ... thình thoảng nói với nhau vài câu gì đó ... trông như đang đợi ai đó ...Và thế là ...
    - Có phải người box mình không nhi - Bác nào đó lên tiếng , và em không nhớ rõ là ai ...
    - Oẹ !!! Không ma che thì cũng quỷ hờn ... Không Chung Vô Diệm thì cũng quỷ sa tăng .... Oe !!! Cái này em nói ... Hehê.. Thông cảm .. chỉ là một chút hồi tưởng hết sức chân thật mà thôi ...
    Thế mà đến giờ , Bit cũng đã là bà xã của em rùi đấy .. ghê chưa ....
    Dòng hồi tưởng bị cắt đứt.... Nhưng àm em vẫn luôn nhớ một số vệc trong mấy lần đi họp box : Ăn nhiều bò khô nhất , uống nhiều trà đá nhất ... và thường xuyên là người uống nhiêunừớc nhất ... cũng là người ăn đo nhắm nhiều nhất ... và để rồi đau bụng .... Là người tưởng mình bị quai bị mà hoá ra không phải ... EEEE cần phải đính chính lại .. Hôm đó bị đau răng -> bị nổi hạch ... Yêu cầu không được trêu nữa ...
    Chúc cho box ta sang một tuổi mới càng phát triển lớn mạnh hơn ...

    TN W ! Love you forever

    Được tuanchosoi sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 14/07/2003

Chia sẻ trang này