1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dharma cùng bạn

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi NhuThiCaDao, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Dharma cùng bạn

    Khi nào thì cần niệm hồng danh Chư Phât hay Bồ Tát như là Phật A Di Đà hay Quán Thế Âm Bồ Tát?

    Đây là cách niệm tại gia và ở bất cứ đâu, không như ở chùa bạn cần niệm rợp khuôn theo sư hay ni.

    Như chúng ta tập trung vào việc gì đó, chúng ta ít nhiều đạt được một sự tĩnh lặng khác thường khi rời khỏi sự tập trung. Lúc đó nên làm gì? Không nên cố gắng làm gì cả. Hãy để tự nhiên cho trạng thái đó đọng lại trong lòng càng lâu càng tốt. Lúc đó mà niệm danh hiệu Phật hay Bồ Tát có thể khiến cho xao động, không có ích chút nào. Cần trạng thái yên bình đó đọng lại trong lòng càng lâu càng tốt là để làm gì? Dĩ nhiên là chẳng nên để hưởng thụ như là đang hưởng lạc hay hưởng phước. Lạc luôn đối chọi khổ. Nhắm mắt nhắm mũi hưởng lạc xong thì đối diện cực khổ chịu hổng nỗi. Và hưởng phước thì hết phước, như xài tiền thì hết tiền .Vầy ta cố gắng giữ sự trầm lắng của tâm là để sạc bình điện cho tâm trí, dùng tâm êm dịu nhưng mạnh mẽ này quán sát chính cái tâm. Cũng như bạn thắp lên một ngọn đèn, bạn dùng ánh sáng của ngọn đèn để dòm xem chính cái đèn đó đã cạn dầu tới chổ nào, tim đèn dài ngắn ra sao để còn thay thế kịp thời. Bạn quan sát cái tâm coi nó hung dữ ra sao, có có hiền dịu chút nào không. Rồi tự bạn có thể điều chỉnh cái tâm một khi bạn đối mặt được nó. Tượng tự như coi dòng nước xoáy chỗ nào thì liền tìm cách phá vòng vây để thoát ra. Chăm chỉ quán tâm, bạn có thể tự mình giải thoát khỏi những cơn giận và khổ đau tuyệt vọng.

    Vầy chỉ niệm hồng danh khi cần niệm. Khi tâm không có sự quân bình, quá nhiều ý nghĩ, còn gọi là vọng tưởng, cùng dậy sóng trong tâm, thì bạn có thể niệm. Lúc này nên niệm chậm hay nhanh? Tùy. Ví như bạn đang có chuyện cần phải ra ngoài đường khuya muộn màng , thân gái một mình thì có thể niệm liên tục để át cái sợ. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm liên tục là để gom đủ một lực mạnh mẽ tương đương với nỗi sợ để đánh tan cái sợ. Còn như đang bùng giận lớn thì có thể niệm chậm thật chậm, không những chậm mà còn phải mềm mại và nhẹ nhàng trong giọng niệm, phải niệm hay đọc kéo dài như là đang hát hay ngâm thơ, đủ điệu trầm bổng, để gom một lực tâm từ mát dịu đủ dội tắt cơn giận nóng như lửa.

    [​IMG]

    Quán Âm sầu

    Quán Âm bặt chín vạn lời
    Sầu bi cười nụ và sen hiện hình

    Lời thương rộn rã bên mình
    Lời không thương để lặng thinh phận người


    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 26/07/2006
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Từ bi một nụ khoan nghiêm
    Cúi nhìn dâu bể mà khiêm cung sầu...
  3. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Sắc này xin để phai màu
    Giận này xin để coi đầu hay đuôi
    Cuồng này không dễ ngoai nguôi
    Thì sầu tí chút đợi vui chia cùng
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Miên Đáng, quán lục bát, nghe pháp này :)
    Bảo rằng vốn chẳng có tâm
    Cớ sao lục bát phù trầm thế kia
    Bảo rằng tâm vật chẳng chia
    Sao đoạn sắc tướng sao lìa không hư
    Thưa em lục bát đại từ
    Trong quán chân tánh ngoài như nhiên sầu
    Pháp này chẳng trước chẳng sau
    Giữa dòng không sắc cúi đầu nghe kinh?
  5. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Dạ :)
  6. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vào đây sì pam hai bác chút. NTCD ngoan quá, ngoan quá!
    @ bác Sói: bác xoá cho iem cái topic lộn xộn " e hư rồi" nhé bác. e xin lỗi vì đã lỡ dại nên bây giờ fải nhờ vả đến bác. Cám ơn bác nhìu nhìu. Thôi em dzọt, để 2 bác tiếp tục thơ ca để em còn có chỗ về hóng (hớt) mát.
    Bác Sói xoá luôn hộ iem cái xìpam này nhé!
    Hà hà Dzọt
    Được eleyaa sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 29/07/2006
  7. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ngại chi đó ? Ở đây chơi nhe.
  8. banh_mi_cham_sua

    banh_mi_cham_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, nhậu 1 bữa, uống ly cafe hay xem cuốn phim hay còn ít tội lỗi hơn, thiện tai thiện tai, mê lầm mê lầm, nhà ngươi ko mau mau tu tỉnh đi, niệm cái gì nhà ngươi, mấy đứa con nít hát đồng dao còn có công đức chứ nhà ngươi thì ... ha ha ha, thương người ko bằng thương mình, muốn đúng đắng tu hành, nên tìm rõ ngọn nguồn mà theo, chứ kiểu này, thật làm cho người ta cười sái quai hàm. Tỉnh đi pa, Nam Mô nghĩa là gì, Hồng Danh là sao còn chưa thông nữa là. Đáng thương quá.
    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thịnh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
    con nguyện hồi hướng công đức này đến khắp cả chúng sinh.
  9. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Xin cúi đầu lắng nghe bạn chỉ bảo thêm . Đa tạ .
  10. eleyaa

    eleyaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em ở, mà bác làm thơ đi, em đọc mí cái pháp hỏng vô, hihi. em chỉ thích thơ thui.

Chia sẻ trang này