1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐHKT TPHCM ăn đứt ĐHKTQD HN rồi!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    ĐHKT TPHCM ăn đứt ĐHKTQD HN rồi!

    Chuyện là thế này ....

    Liên hoan ban nhạc sv toàn quốc kết thúc, ĐHKTTPHCM đoạt giải nhất, đồng thời chiếm luôn mấy giải quan trọng khác như hoà âm, trống,.....ngay tại hội trường ĐHKTQD HN, như vậy chứng tỏ là chúng ta học cũng giỏi mà chơi cũng giỏi....

    CHúc mừng ....cheer


    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng.... hehe... trường ta thì ăn chơi vô địch.... học cũng vô địch... keke....
    All for you
    [​IMG]
  3. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Sao không sang Box KTQD mà khiêu chiến mà cứ ở dây thế. Mà Ktế HCM nhất cái này nhưng không biết trường nào cao điểm nhất ở trò chơi Am Nhạc nhỉ. KTQD rồi.
    Mà rõ ràng KTQD học giỏi hơn KT HCM rồi( đấy là do báo SV chấm đấy nhé)
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ.. báo SVVN là báo của HN, dân viết báo chủ yếu là HN, bởi vậy có bênh trường của HN thì cũng chẳng có gì lạ
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tớ là nhân chứng sống có thể chứng minh Sv KT TPHCM năng động hơn Sv KTQDHN. Chả là tớ từng là thành viên trong đoàn tham quan và giao lưu giữa Cán bộ Đ trường ta và trường KTQD tại HN cách đây 3 năm. Quả thật khi ra đến đấy, ngay tại sân nhà mà Sv KTQD chả biết làm thế nào để có thể "nổi" hơn các bác KT từ trong Nam ra. Sv KTTPHCM ta "quậy" tưng bừng KTQD luôn, hát hò hay vui chơi Sv trường ta đều hơn đứt. Có điều sau đấy tui mới biết là không phải tại Sv HN không năng động bằng mà do tại thế. Cái đó thuộc về "văn hoá" ấy mà. Tp HCM năng động dĩ nhiên Sv SG cũng năng động theo. Còn HN ngàn năm văn hiến cổ kính, người HN trầm lặng hơn trong Nam mình nhiều.
    Vả lại thực sự mổi trường giỏi một kiểu, hùng cứ một phương. Và trên hết chính là 2 trường đã htực sự kết nghĩa anh em từ sau chuyến giao lưu đó rôì. Do đó mới có chuyện Sv KT TPHCM thi đấu ngoài HN mà cứ như là ở sân nhà cuả mình vậy đó.
    Kết luận "kẻ tám lạng người nửa cân". Tui khách quan đấy nhé. Miễn bình luận !

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  6. BLUE-IVY

    BLUE-IVY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Dong y voi y kien cua ngandu,Khong nen so sanh chu quan nhu the.Moi su so sanh chu quan deu la sai lam ca.Lai hoa ra "meo khen meo dai duoi".Neu muon so sanh thi phai tong ket cac so lieu cho that chinh xac ,va it nhat la phai theo doi trong mot khoang thoi gian de co the dua ra minh chung cu the....phuc tap qua,khong kheo lai tro thanh mot de tai khoa hoc mat thôi.
    Theo blueivy,nguoi da tung ra bac vao nam nhu di cho,thi co the nhan xet the nay:Do rat nhieu yeu to moi truong ,khi hau,van hoa,tap quan anh huong ma moi mien deu co nhung dac trung rieng,mang dam phong cach tung mien.Nguoi nam soi noi,am ap,hoa dong,de gan,va cung de thuong nua.Nguoi trung thi can cu ,chiu kho,gioi giang va cung rat sau sac.Nguoi bac thi te nhi ,kin dao,tham tram
    Day la tong quat thoi nhe,chu toi chang noi nhung rieng mot ai dau,o mien nao thi cung co nguoi tot ke xau ca
    Do do,thi dung nen so sanh cac truong dai hoc nhe,hay cung nhau la nhung sinh vien viet nam nang dong,yeu thuong nhau nhu anh em mot nha
    Mot nguoi luon yeu mien bac,mien trung,mien nam,va tat nhien ,yeu VIETNAM nhat

    nguyenvy

  7. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... chỉ vui thôi mà... có cần phải soi mói kỹ vậy không.... ... Các bác có biết tại sao box chúng ta chán "phè" thế này không.... khì.... nghiêm túc quá đấy....
    All for you
  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Box chán thì tại MOD, nói vậy chứ cứ offline thường xuyên là khỏi chán. Cứ lập cafe KT sáng chủ nhật là được rùi. Bây giờ có vài thành viên 7X+ vài thành viên kinh tế sống ngáp ngáp cũng được
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ bàn cái vụ ăn chè mà chẳng thấy ai cả? CƠ hội cho cả box thế mà.......

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

  10. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ăn đứt cái gì chứ ăn đứt cái khoản chơi bời thế thì nhừờng luôn cho box bên ấy thắng.

    Ông anh 0n4u ạ, chán hay không là do quan điểm của từng người. Anh thấy chán em không thấy chán. Em không thấy mọi người nghiêm túc...Chẳng biết được có ai thất tình post riêng một chủ đề rồi không cho ai vào reply nhỉ? Và lại nghiêm túc không đồng nghĩa với không vui.....
    Thế thôi...
    Nếu box kinh tế HCM nhận mình là nhất thì Hà Nội xin nhường( hê hê quá cao thượng)

    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc

Chia sẻ trang này