1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐHKT TPHCM ăn đứt ĐHKTQD HN rồi!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, lâu quá mới thấy cô em Everything to say qua đây. Dân Kinh tế trong này ăn chơi nhiều nhưng học cũng không tệ đâu. Nhưng mà anh có mấy đứa bạn Hà Nội vào chơi và chê: "Dân Sài Gòn không biết xài tiền" nghe muốn tức lộn ruột nhưng làm sao được thì bọn nó xài hơn mình mà.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  2. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Peace do đã có lời chào mừng.....Anh từ ngày lên chức có vẻ oai quá nhỉ..."người luôn sát cánh cùng TTVN" nghe mà rùng mình...hì hì....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà oai, chỉ có khổ hơn mà thôi. Hic...hic... hết tiền rồi.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  4. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi khổ thế sao...thương quá đi thôi nhưng mà ráng chịu đi
    ngày tháng còn dài và lại còn cả một cô em phải đợi chờ nữa mà...hì hì
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    hê hê... 2 người cứ cúc cu nhau như thế này thì cuối cùng KT Tp HCM và KTQD chẳng bên nào ăn được bên nào cả. SV 2 trường là anh em với nhau mà

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

Chia sẻ trang này