1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DHP - Diễn đàn cuả bạn. Những buổi Offline đáng nhớ !

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    DHP - Diễn đàn cuả bạn. Những buổi Offline đáng nhớ !

    Là 1 trong những diễn đàn khá lâu năm của TTVN. Việc thành lập diễn đàn DHP diễn ra khá bất ngờ khi HahuyDuonghp20012002 gặp Minhphuongng_vm ngoài hàng net. Cả 2 đều là sinh viên trường ĐHDLHP khoá 1. Và chính cái sự tình cờ tại quán net 111 Điện Biên Phủ đó, DHP đã ra đời.

    Ngày đâù lập box, khó khăn chồng chất. 2 anh em đã đi khắp diễn đàn TTVN vơí mong muốn hút thêm thành viên. Và rồi thành viên số 3, số 4 ,,, lần lượt xuất hiện. Cái cảm giác buồn mỗi khi lên diễn đàn cũng chỉ có 1,2 bài viết của chình mình dẫn mất đi. Sự xuất hiện của Tigonhp. Nhím20, An_an_an, Hoadienvy, Donkihote,Haianh82, Haiaugaycanh, Huongduong, Forgive... và nhiều nhiều nữa làm cho diễn đàn ngày 1 sôi động. Cái diễn đàn nhỏ bé bỗng trở thành mái nhà chung cho các thành viên, là nơi những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau, tâm sự được chia xẻ. Những giọt nước mắt, những nụ cươì, tất cả đều đã có tại DHP.

    Tại DHP- Chúng tôi là 1 gia đình

    (Còn tiếp - Những buổi offline hoành tráng chỉ có tại DHP)
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Buổi giao lưu của DHP và HLC
    Tập 1
    Sau nhiều lần cùng nhau lên kế hoach, cùng nhau bàn bạc (dù không 1 lần trực tiếp gặp gỡ trước đó). Cuộc gặp gỡ của những người con đất Cảng cùng những con người đất mỏ Quảng Ninh đã thành công rực rỡ, trong tiếng hát, trong lời ca, trong những nụ cười và trong cả những nuối tiếc khi chia tay. Cám ơn tất cả, tất cả, cám ơn tất cả những gì mà mọi thành viên đã làm để có được 1 cuộc giao lưu thành công tuyệt vời. Thay mặt cho DHP, chân thành cám ơn tất cả các bạn.Về cá nhân: Tôi yêu các bạn
    Phần 1: Gặp gỡ và hội ngộ
    + 10h.Tin nhắn 1: Đói quá em oi.
    + 10h5?T: Tin nhắn 2: Cực đói luôn.
    + 10h30: Cuộc gọi 1: Không thành công do máy tắt
    + 10h35?T Cuộc gọi ngược lại: Chị đang ở trên quán.20 người, 4 xe máy,còn lại ôtô.
    Trong cả buổi sáng hôm đó, cuộc hành hương của các thành viên HLC từ HN xuống, từ Quảng Ninh sang chỉ được gói gọn trong một số tin như vậy. Quán Bằng Lăng vốn yên tĩnh bỗng ngập trìm trong tiếng cười và tiếng nói của các thành viên HLC. Đón tiếp HLC lúc đầu chỉ có được 1 thành viên DHP là Nhim20@ do các thành viên DHP kẹt nhiều chuyện.11 giờ 40 mới là lúc mà Hahuyduonghp..@ mới gặp được tất cả mọi người. Ấn tượng ban đầu về các thành viên HLC là thân thiện. hi`..mỗi người 1 dáng vẻ, nhưng họ đều có 1 diều duy nhất chung là: Họ luôn cười. Và chính nụ cười đó đã xoá tan đi khoảng ngăn cách giữa mọi thành viên lần đầu gặp gỡ, lần đầu tiếp xúc,lần đầu biết nick nhau luôn. Pa` chị Lazy@ nghe quảng cáo ác lắm làm mình cứ nghĩ được gặp gỡ 1 Siublack thứ 2,ai dè nhỏ thó như cục kẹo. Đã vậy lại còn chê mình bé hi`.pà chị còn mất thêm 3 năm mới hơn mình được mấy lạng.oè... Khungchuot@ là người đầu tiên phỏng vấn bằng 1 câu hỏi về nick. Cứ tưởng sẽ biết ai dè kể cho một loạt nick cả chính lẫn phụ đều lắc đầu. Chuối củ thât. . Còn Linhly@ thì trầm trầm,chẳng thấy nói gì mấy.he he vậy mà cuối cùng lại là ?ovợ? mình. Ô lê lê, ô la la. Cuộc đời thế mà hay nhé. Give@ thì khác hẳn, xém chút mình gọi bằng chị , ai dè kém tuổi mình... nhìu quá. He he tý thì lỗ. Đó là những người con gái duy nhất trong đoàn HLC.
    Màn giao lưu ban đầu được bắt đầu vào 1h chiều.ui giời ơi, đông dã man. Chưa bao giờ Đại bản doanh của DHP được đón tiếo nhiều người đến vậy. Ngồi chật cả một gian chính luôn. Mọi người ngồi đan xen với nhau trong nụ cười. Trong những màn giao lưu đậm chất HLC và DHP ?" VUI LÀ CHÍNH, QUẬY LÀ TRÊN HẾT ?" ĂN UỐNG LÀ TRÊN CÙNG. Bên HLC giới thiệu thành viên trước sau đến DHP, he he mỗi tội nghe giới thiệu HLC xong không thể nhớ được tên nick vì toàn bằng tiếng Anh. Choáng! (Theo một số thành viên thì họ dùng nick tiếng Anh để cho mọi người biết là họ cũng được học ở cấp3 môn ...tiếng Anh) hi`... Bé Ngoisacodon1985@ là 1 thành viên đầu tiên được chúc mừng sinh nhật. Bài hát HAPPY BIRTHDAY NEWYEAR (ặc ặc được tất cả mọi người hát lên trong tiếng vỗ tay cùng nụ cười.kha` kha`.. Một quả chúc mừng độc đáo dành cho em nhất là khi DHP không thể ở bên em trong ngày vui để chúc mừng. CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÉ. Chỉ mỗi tội theo bé Ngoisacodon@ thì anh ngồi cạnh bé chẳng dám nói câu nào mặc dù bé có bắt chuyện mấy lần, và cả bé Thienbinh_libia@ cũng kêu như vậy. Anh bạn An@ tính sao đây. Không nhẽ lại đúng như những gì bên HLC nói lúc đó, nên anh ngại. Hi`..
    14h45.Sân bóng Cung Thiếu Nhi thẳng tiến.
    Còn ai nhớ thêm chi tiết gì về phút gặp gỡ này không vậy?Kể giúp tôi với
    + Câu chuyện 15 phút có vợ
    + Động cơ gì mà GIVE@ đã mang đến cho anh em HLC khiến họ phấn chấn đá 1 trận hay đến vậy?
    + Câu chuyện quanh bữa cơm ban đầu
    + Trong phòng karaoke
    + Phút lãng mạn cùng Lời của gió với Khungchuot@
    + Ai đã làm lên câu nói bất hủ: ?oĐầu anh quay theo hướng đường bay Tân Sơn Nhấ, Mồm anh phun theo lửa đạn cầu vồng
    + Mặt chị Lazy@ ướt , tại sao ?
    + Nhim20 đã làm gì vào lúc 9h sáng tại phòng nghỉ số 8 nhà nghỉ Đồi Tiên
    + Câu chuyện về 5 anh em siêu nhân chính và 1 vài anh phụ

    (Xem tập 2)

    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 16/03/2006
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Bổ sung đây, bổ sung đây:(Trích bài của Lazycat)
    Đúng 8hAM toàn đội HLC đã tập trung tại Bến xe Kim Mã, Hà nội. Cái cảm giác lúc tôi đến thấy đông đủ mọi người thật là vui sướng biết bao nhiêu. Bắt đầu điểm danh nào: đúng 20 người + 5 cái xe máy (không phải 4 nhá). Vậy là bắt đầu chia quân để thẳng tiến về Hải Phòng, sẽ có 10 người đi xe máy và 10 người đi ô tô:
    - Đội quân xe máy (Lazycat trưởng nhóm) gồm có: Lazycat, chickenquay, langbadibo, tuoi15mongmo, Bloodsckingbat, trinhlanphuong83, NgocLinh, HoangLinhLy, Mother_LL và PhongVT.
    - Đội quân ô tô (Give_me trưởng nhóm) gồm có: give_me_your_heart_now, khungchuot, khongconlatoi, nhda, zizou0804, saurom0606, alibopchat, anh_anh304, nguyenvannam và heavyrocker.
    8h30: connecting to 0904185371 "báo cáo anh Phương, bên em có 2 chục mạng xuất quân, 10 xe máy, 10 ô tô"
    10h30: "Anh ơi cho em hỏi có Hiệp ở đây không?", "Hiệp vừa về nhà một chút" vậy thì "Em là khách của Dương và Hiệp" và ngay lập tức "Ừ, mời các em vào nhà". Xong! Cái quán nhỏ giữa phố Nguyễn Đức Cảnh bỗng chốc đầy ắp khách.
    10h31: connecting to ... (bí mật ): "give_me hả, xe đến nơi chưa em?", "xe vừa vào bến chị à" "Vậy mọi người ở nguyên đó nhé, ra đón đây"
    10h37: connecting to 0912377356 "em ơi chị đang ở Bằng Lăng rồi"
    10h38: connecting to 0904185371again "anh ơi, có trục trặc nhỏ, bọn em chắc phải qua trưa ở Hải Dương thôi"
    10h40: một chú bé tẹo như cái kẹo (ặc ặc, trả thù cá nhân nhá) trông lạ hơ lạ hoắc xuất hiện giữa đám HLC. "Em là Hiệp phải không?" Cười rất ngoan hiền "Vâng". "Xin giới thiệu với HLC, đây là Nhím của DHP". Nhím nhìn quanh "Tất cả đây là HLC hả chị?" "Ừ" ==> "!!! cười", tôi đồ rằng Nhím đang cố giữ cho đôi chân đứng vững, há há... [/b]
    Được nhim20 sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 06/05/2006
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    TẬP 2: Mỹ nữ "xuất chiêu" ?" thế trận đổi dời.
    Trên mặt sân Cung văn hoá Hải Phòng vốn không bằng phẳng sau những trận ?oquyết đấu? của những ?ohảo thủ địa phương?. HLC cùng DHP ra quân với đội hình gần như mạnh nhất trong 1 tiết trời nắng nóng. Thành phần của HLC cũng là thành phần tham dự giải bóng đá TTVN,còn vơí DHP là liên minh giữa Vimaru và ......1 cầu thủ của DHP(Do một số vị trí của DHP không kịp hồi phục chấn thương và....bận nên không tham gia được .). Ra sân với trang phục màu vàng (HLC) và mầu xanh (DHP), các cầu thủ đã thể hiện cho bàn dân ?othiên hạ? biết mình đều là những ?ocao thủ võ lâm? trên cầu trường. Những cú chạm bóng, dứt điểm, phá bóng, chuyền ban và đánh đầu đều tạo nên những nét đẹp của bóng đâ. Những pha truy cản gay cấn, những cú bứt phá, rượt đuổi ngoạn mục đã làm cả cầu trường rộ lên những tràng pháo tay tán thưởng và cả tiếng huýt sáo khen ngợi. Dưới cái nóng của đất cảng cuối chiều, không khí nóng dần lên. Mọi người đều nóng lòng chờ đợi tỷ số của trận ?oquyết đấu?. Các cầu thủ đã thể hiện đúng ý đồ chiến thuật của .... cổ động viên . Và điều gì đến dã đến. Một cầu thủ của HLC đã làm cho cầu trường bùng lên, như nổ tung ra sau khi dứt điểm bằng 1 cú sút tựa như búa bổ, mạnh và uy lực như pin Ê_li_trai_giơ. Tỷ số 1_0 cho HLC khi hiệp 1 kết thúc.
    Giờ nghỉ hiệp 2, 2 bên cùng quay sang nói chuyện với nhau trong tình bằng hữu thân thiết. Không khí nóng gay gắt của trận đấu như trùng xuống, Mọi người cùng đùa vớii nhau. Chuẩn bị vào hiệp 2, các cầu thủ DHP đã quyết tâm với mức cao nhất có thể, quyết lấy tỷu số hoà và vươn lên dẫn trước. Như 1 ?oAlex Ferguson thứ 2?, mỹ nữ GIVE@ của HLC như đọc được quyết tâm của DHP, thấy trước nguy cơ thất bại đanglơ lửng, con ?oát chủ bài? của HLC đã được tung ra. ?oTớ sẽ đấm bóp cho tất cả các cậu nếu các cậu thắng?. Whoa.. đòn tâm lý này có tác dụng còn hơn nước uống tăng lực ?oCON BÒ HÚC? tiêm thẳng vào huyết quản của các cầu thủ HLC. hic..
    Vào hiệp 2, các cầu thủ DHP dâng cao đội hình tấn công với tất cả sức mạnh của mình. Nhưng đã bị các cầu thủ HLC chơi 1 thế trận như Hà Lan gặp Séc năm nào. Họ dồn về phòng thủ và bất thần dâng lên tấn công với những đòn chí mạng. Các cầu thủ DHP đã cống hiến cho các khán giả xem những pha chồng cánh, đánh trung lộ tuyệt vờ, nhưng.. vâng, cái chữ NHƯNG quái quỷ đó đã khiến cho mọi nỗ lực của DHP tan theo mây khói. Một lần nữa quy luật của bóng đá lại xảy ra. Đội cầm nhiều bóng hơn chưa chắc đã là đội dành chíên thắng. Trong 1 pha ép thành không nhiều của hiệp 2, thủ môn DHP đã để 1 bất cẩn xảy ra - Một bất cẩn duy nhất trong 1 trận đấu thành công của anh. Anh đã như ?oCon nhện đen? khi để bóng lọt qua chân vào lưới. Tỷ số là 2-0 ngiêng về HLC.
    Trận đấu kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. 1 DHP nỗ lực hết mình, cống hiến đến phút cuối vì khán giả. 1 HLC chiến đấu ngoan cường và rất giỏi trong những pha dứt điểm. Và vượt lên trên tất cả,các cầu thủ DHP và HLC đã chứng tỏ cho ?obàn dân thiên hạ? thấy được 1 tinh thần thân ái, fair play cũng như 1 tinh thần doàn kết, bạn bè. Những cái bắt tay thân thiện, những chiếc áo được đổi cho nhau. DHP và HLC ?" We are the one.
    Hai đội tập trung tại Sân Nghĩa trang liệt sỹ Hải Phòng để nghỉ ngơi và tiễn 1 số thành viên HLC quay về HN. Cám ơn các bạn,các bạn đã làm tất cả vì 1 trận cầu tuyệt vời ?" 1 trận cầu của tình bạn. Về phương diện cá nhân:Tôi phải công nhận phương thuốc mà GIVE@ đưa ra tuyệt thật.hi`.. Dù sao thì cũng làm thay đổi 1 hiệp 2.
    (Xin xem tiếp tập 3 với nhiều hấp dẫn,li kỳ)

  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    Tập 3: Anh hùng với chén cơm lót dạ - Nụ cười trên môi
    Khi mặt trời vừa nhen nhóm anh lửa cuối cùng nơi chân trời, báo hiệu cho 1 đêm xe xe lạnh nơi Đồ Sơn đất biển. Đoàn ?ochiến binh? DHP cùng HLC rong ruổi trên con đường hoan lộ tiến thẳng ra Đồ Sơn lộng gió. Đoàn có tới 6 chú phải đi xe buýt còn lại đều chiến trên những con ?ongựa máy? phi tít mù.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng.
    Xưa nay anh hùng thường gặp được mỹ nhân(dù muốn hay không muốn). Đang trên đường ra khu 2 thì thấy 1 tốp quân nhà đứng đơị. Thì ra cô em Seabird@ phải đón bạn và không lai được tiếp. Hoanglinh_ly@ được chuyển giao sang xe mình. Và rồi chuyện gì đến đã đến. Trong làn gió nhẹ nhàng của bỉên, bầu không khí như lắng đọng lại. 2 con người lần đầu gặp gỡ, rồi chợt nhận ra những nét tương đồng với nhau, thấy hợp nhau và rồi ?oMột bản hợp đồng ảo? đã được ra đời (Ảo và thật vốn rất mơ hồ, trong cái ảo có những nét thật và trong thật lại tồn tại những nét ảo nên... ). Kể từ đó 1_2_3@ có vợ. Thanks ông trời khi đã cho đôi ta gặp nhau.
    Đúng 6h45?T,toàn quan đã tụ tập tại được Đồ Sơn ?" Nơi đất khách đầy lòng hiếu khách, nơi bốn mùa gió lộng với sóng xô bờ. 3 phòng được chia đều cho tất cả. Số 8 là phòng của nữ còn lại số 6 và 10 là dành cho nam. Chẳng hiểu trời xui đất khiến sao mà phòng nữ không có gương, lược, còn phòng nam thì có. Hình nhue trời cũng không coi đó là ... nữ giới chăng. Nhà nghỉ khá yên tĩnh, nằm trên 1 quả đồi nhỏ, trông ra biển đêm và có cả 1 khoảng sân khá rộng dành cho tất cả, muốn làm gì thì làm.
    Phân chia phòng ốc xong, mọi người cũng đã kịp tắm, rửa, và cọ xong, mọi người kéo xuống nhà ăn để cùng chiến.. hứa hẹn một bữa ra trò.
    Với tinh thần giao lưu, mọi thành viên của 2 box được xắp xếp đâu vào đó, ngồi đan xen nhau cho thắm đượm tình cá với nước và cũng là để anh em và chị em được hiểu biết ?osâu sát? hơn về nhau. Chiếc can bia 20 lít được khuân về được coi là món quà ra mắt anh em. Anh chuốc tôi, tôi chuốc anh, chúng ta cùng chuốc nhau, tây tấy, phê phê tao mày cùng chuốc. kha` kha`. Pà chi Cat@ mở màn bằng 1 phát cụng ly. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà mọi người còn thấy được cho đến phút chia tay, không thêm 1 phát nào dù là 1 ngụm. hic.. chuốc được pà chị này không khác gì lên núi tìm cá, thấy chuột đuổi mèo. Các chú bên HLC chỉ chực tìm các cô em bên DHP để giao lưu. Mà chẳng hiểu ma lực thé nào mà hôm đó các cô em DHP chiến ác phết, ông 100% thì tôi cũng 100% (hic ngoại trừ an_an-an@ là 50% - to nhất nhưng .... yếu nhất). Ngày thường đố ai ép được các cô ấy nhấp môi chứ đừng nói là tu cả cốc. Chẳng hỉu sao hôm đó mấu thật. hi`.. chắc là nhìn vẻ mặt ngây thơ nhưng không kém phần lãng tử của mấy anh bên HLC phê líu tíu nên máu. Hi` hi`.... Nhưng nói đi thì cũng nói lại, cũng phải công nhận mấy cô em bên HLC tửu lượng ác phết. Chuotkhung@ 100% với mình không chút biến sắc. Hoanglinhli@ 5 cốc chưa có ý dừng. Duy nhất có GIVE@ là.... xịt, nhưng bù lại cô em này tranh cướp thức ăn toé loe luôn (theo ngôn ngữ của pà chị Cat@ ). Ông bạn Long@ là người may mắn nhất bữa đó nhưng cũng là nguời đen nhất. Số Long@ hên vì được ngồi cạnh pà chị Cat@, đã thể lại được gọi bằng anh vì ?otrót? khai mình sinh năm ....76. Nhưng số đen nhất vì ngồi cạnh pà chị này thì còn ăn được cái gì nữa. Thảop nào mà ông bạn đã lập lên 1 chiến tích ?ohuy hoàng? (Muốn bít chiến tích gì xin xem tiếp tập tiếp theo), sử sách còn ghi. Những tiếng ?oEm chúc bác, anh chúc em, Bắc cạn nhé, Phú thái hay Cẩm Giàng nào...? được liên tiếp vang lên. Hình như chẳng ai còn e ngại khi xung quanh mình toàn những người lần đầu gặp. Chúng ta cùng là bạn một nhà, ngồi trên bàn rượu chúng ta là đồng hương. Quay đi, quay lại, can bia chỉ còn là vỏ. Mọi người đã cười, xoá đi những mệt nhọc sau 1 ngày hành quân vất vả, Sức lực cũng đã được hồi lại phần nào, báo hiêụ cho một buổi tối và đêm tuyệt vời. Một số thành viên DHP đã ra về khi tàn bữa cơm. Muốn giữ các bạn lại nhưng không sao, còn nhiều dịp mà.
    Đêm đó ra sao, ai lang thang với ai, Chuyện gì đã đến trong quán càfê, Mọi người hat ra sao. Xin xem tiếp Tập 4)

  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    Tập 4:TIẾNG ?oHÉT? ÁT TIẾNG ...?BOM?
    Phần 1: Biển xanh - Nơi hội tụ quần hùng
    Càphê đê.. ê.. ê... Giọng ai đó vang lên cắt ngang bầu không khí.
    Thích thì chiến.. đi đê..lên khu 1 chíên đê.... Lại 1 tiếng nói vang lên hưởng ứng và rồi như 1 phản ứng dây chuyền, mọi người cùng đồng thanh lên tiếng ĐI.....
    Zin 3 cầu từ lâu đã là 1 hành động tất yếu với những thành viên đi du lịch cắm trại. xa. Tất cả các xe đều dzin 3 cầu ngoại trừ 1 xe của Linhli@ và 1_2_3@ do.....lốp non. (Có Chúa mới biết tại sao linhli@ ngồi lên thì lốp lại non hơi, may mà chưa nổ cái ?oPÙM ?o).
    Đoàn người rùng rùng hành quân ra khu 1 theo tiếng gọi của .... càphê. Nhà hàng Biển Xanh hay đúng hơn là ?oquán cóc? Biển Xanh là nơi quân ta đổ bộ. Quán có thuê hẳn nhạc công về đánh đàn,có ca sĩ, nhưng mỗi lúc ca sĩ hát xong lại phải xuống dưới để.... bưng cà phê,và đi xay đá. Hic hic.. ?oAnh em mình hát cho họ xâú hổ về đi? là câu nói đầu tiên mà khungchuot@ nói khi nghe giọng ca của ca sĩ vườn (mà cũng quên béng mất tên ca sĩ xay đá đó là gì rồi). Đội nhà mở màn bằng giọng ca truyền cảm của khungchuot@.Một bản tình ca của Trịnh Công Sơn (Ngược lại thời gian 1 chút khi 1_2_3 được nghe khungchuot@ hát bài này ở nhà nghỉ sau khi ăn cơm xong,1_2_3@ đã không nghĩ là 1 cô bé thấp thấp, với thân hính tròn tròn lại hát được 1 bài hát của cố nhạc sỹ TCS hay đến vậy ?" phê líu tíu luôn[D]). ?oKhông có đâu em này,không có cái chết đầu tiên,không có đâu em này,không có cái chết sau cùng....? Từng lời ca mangđầy tình cảm của TCS đã được chuotkhung@ thể hiện tương đối chất lượng. Có thể gọi ca sĩ HN là 1 khungchuot_2@ a`.Tiếng nhạc dứt là lúc những tràng pháo tay hưởng ứng.... bắt hát tiếp. Lần nay chiến tới bến, Khungchuot@ đã chơi luôn bài: Lời Của Gió cùng với Minhphuongng_vm@. ?oEm có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thây gió nói gì không? Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió...?,Minhphuongng_vm@ đã không hổ danh là giọng ca của DHP, vừa ca,vừa biểu diễn luôn. Vậy nên mỗi lần đến câu ?oGió hãy nói rằng ...? là khungchuot@ lại khôgn thể tiếp được nữa.Còn với Phuong@ thì đó là chuyện quá nhỏ vì đã không biết bao lần bác í ca bài này với...những người khác. . Tuy nhiên một lỗi kỹ thuật nhỏ không làm ảnh hưởng đến 1 chương trình to, một chiếc lá vàng không thể làm cho cây to gục ngã, đôi song ca ?otuyệt phẩm? Khungchuot@ và Minhphuong@ đã để lại cho nhà hàng và mọi thành viên cũng như người dân qua đường phải 1 chút lằng nghe. - điểm 10 cho chất lượng . Neptune ( nhiễm quảng cáo 1 chút. Linhli@ là con át tiếp theo của HLC lên ca mặc dù trong bụng vẫn cay cú chú Heavyrocker@ cái tội xuỳ đểu bắtlên hát. Chỉ ?ochim cú? mỗi cha ?ooánh đàn? không bít nhạc làm cho bài hát bị vấp không vào được. Nhưng mỗi lúc nhạc trôi chảy là mọi người lại nghe được tiếng ca trong trẻo của Linhli@. Giá như, vâng! giá như em ấy không run,giá như ông ?ooánh nhạc cụ?bít nhạc bài này thì đã có được 1 ca khúc tuyệt vời. Các ca sỹ của HLC và DHP đã có 1 đêm phục vụ khán giả tuyệt vời, và không lấy 1 đồng catxê nào .
    Màn đêm đã buông xuống,thời tiết xe xe lạnh,gió biển thôit lộng lộng,trên con đường của khu du lịch ĐS vắng người lại qua, chỉ còn có DHP và HLC là đang ?ochiến?. làm gì bây giờ. Về thì chiến rượu mực thì quá sớm, Đi hát Karaoke đê.. và KARAOKE thẳng tiến......
    Phần 2: Phong trào ?oHát cho ... người bên cạnh nghe?
    Phòng Karaoke dành cho 6 người nhưng có tới 30 ?ochiến sỹ? tình nguyện hát không cần ngồi ghế. Căn phòng chật ních người, không còn biết bạn là thành viên box nào,DHPnhay HLC,vào đây chúng ta là một. Bạn hát, tôi hát, chúng ta cùng hát. Những giọng ca trưởng thành từ phong trào ?oxoá nạn mù chữ? đã nhanh chóng thể hiện mình là những giọng ca không thua kém một ca sỹ chuyên nghiệp nào. Các ca sỹ đã hát 1 trận bét nhè chè đỗ đen luôn. Micro được vứt sang 1 bên, các ca sỹ đã nắm tay nhau cùng ?ohét?. ?oAi đã từng đi qua sông Cửu Long Giang,Cửu Long Giang sông trào nước xoáy..? rồi ?oDậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi..?,? Xoè bàn tay, đếm ngón tay, một anh béo trong thật đến hay...?. ?o lam ba da, quê ta lắm bà già nhảy lambađa....?. Các ca sỹ đã không ngần ngại hát từ những ca khúc truyền thống, những bài ca cách mạng, những bài ca sinh viên, những bài ca vui nhộn, đến những bài hát dành cho em thơ. Nghĩa là hầm bà lằn xắn cấu, bài gì cũng phang, tông nào cũng chơi, nhịp điệu nào cũng hát. .Pà chị Cat@ cùng cô em Give@ trông thế mà giọng khoẻ phết, lại còn cả NHDA@, Khungchuot@, Nhim20@, Muathutan@ Linhly@, Alibobchat@, đến Heavyrocker@ , các thành viên đã thể hiện cho....mọi người xung quanh biết...: Mình biết ?ohét? .
    Đồng hồ điểm 12 giờ đêm:
    10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;0 HAPPY BIRTHDAY CHICKENQUAY.Mọi người đã cùng nhau hát vang bài ca mừng sinh nhật tặng Chickenquay@. Có lẽ do bất ngờ và quá vui hay sao đấy nên cu cậu nghệt mặt ra đến mấy giây rồi mới cất lên được tiếng:?C...a...m....o....n.....m...o...i....n...g...u..o..i...?. Vậy nhưng chỉ được chưa đầy 1 phút, cậu đã khiến cho mọi thành viên phải bò lăn ra cười khi nghe cậu ?orên? lên bài ca ?oMột con vịt? trong 1 điệu bộ ...?con ngan?. . (Ai muốn biết nội dung bài hát này xin PM cho tất cả các thành viên).
    (Ai còn nhớ thêm chuyện gì không.. mệt quá, ngủ đã.Mai sẽ tiếp tập tiếp theo.)
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    Tập 5: DÒNG NHAM THẠCH
    ?oNam vô tửu như kỳ vô phong
    Anh hùng không rượu như gà mắc tóc?
    Có lẽ từ xưa đến nay, không có một anh hùng nào lưu truyền danh tiếng mà không một lần nhấp chén. ?oLửa thử vàng, còn rượu thì thử anh hùng?. Chính vì vậy mà cuộc chiển trên bàn rượu có lẽ là 1 trong những câu chuyện ?ohào hùng? và ly kỳ nhất, xong cũng là 1 cuộc chiến vui nhộn và khó quên nhất.
    Tụ hội quần hùng tại bãi biển khu 3 Đồ Sơn trong 1 đêm lộng gió,và sau 1 ngày mệt nhọc vì cười,vì chơi và vì chiến, nhưng xem chừng ?onội lực? của những ?ocao thủ? vẫn không hề thuyên giảm, hưá hẹn 1 đêm ?otoé nhoè chè đõ đen? ở khu 3.
    1 giờ15, những can rượu,và can bia đều đã đuệoc mang ra bãi biển. Giờ này chỉ còn gió, còn những con sóng xô bìư, còn gió, trăng và toàn bộ thành viên DHP cũng như HLC mà thôi. Ngồi trên cát, nhìn biển đen trong 1 đêm lộng gió, ăn mực và nhấp môi bằng những chén ?ocay? thì còn gì tuyệt hơn thế nữa. Ngọn lửa nướng những con mực đầu tiên đã bùng lên, xua đi chút nào cái xe xe lạnh. Hơn chục con mực đầu ra đi, đầu không ngoảnh lại trong phút chốc. Các bác nhà ta ?ođánh bộ? cũng ác phết. Có lẽ ?ochiến thuật? ban đầu là mực ra đi,rượu bia để lại.Chính vì vậy mà không có 1 can nào, 1 chai nào được khai nút. Mồm cứ nhai, và nhai mà thội. Emkhungchuot@ thì ngồi cạnh đồng chí Nhim20@ xé mực luôn tay cho vào miệng mình và cho cả.... người ngồi cạnh. Hic.. [:(). ?oCác đồng chí chiến đê, uống rượu mực vui mà các đồng chí ăn nhiều hơn uống à?.Như chạm nọc tổ ong, các chiến sỹ nhà ta bắt đầu uống. He` he`..màn hay bắt đâu. Minhphuongng_vm@ cụng ?o1 chén nước mơ? với bà chị Cat@, he he như được tiếp thêm năng lượng, ?ochén nước mơ? thứ 2 được chiến cùng Khungchuot@. hi`.. Các cụ bảo mọi cái ăn nhau về hậu, màn hay là màn kết. Sau khi ngậm đầy miệng 2 ?ochén nước? trong khi đối thủ uống sạch. Minhphuongng_vm phù 1 cái rất rất mạnh vào đống lưủa đang chaý và phán 1 câu xanh rờn : ?oRượu này không bắt lửa?. ha ha ha . Phí rượu quá. Có lẽ đó là những cốc con duy nhất của đêm nhậu. Hơn chục lít bia di từ bao giờ hết veo còn trơ vỏ. Can 5 lít được các chú nhà ta quay vòng bằng những ?ocốc liên xô? to uỵch đầy oặp 100%. Phải công nhận các nước ngọt ngọt như nướcm này dễ uống. DHP quân ít, lại mất người do Minhphuongng_vm@ không uống mấy, Ladthuan@ thì uốn bia ngồi 1 chỗ. 1_2_3@ là thành viên đầu tiên xin rút do làm 1 lèo 4 cốc, choáng hết cả đầu [:() (xấu hổ quá) . Nhim20@ lần đầu tiên uống nhiều đến vậy nên rút sau mình.Còn 1 ?ochiến sỹ? cuối cùng là Long@ là ngồi chiến đến phút cuối. Cốc nọ tu hết, cốc tiếp theo đưa vào, Quân ta, quân nhà bằng phân chiến hết. Bà chị Cat@ là bà chị quái thủ nhất. Pà chị không uống nhưng toàn ngồi kích anh em uống, trong khi pà chị bít thừa bên DHP ít quân hơn. Và rồi pà chị lại là người ngủ đầu tiên trong số tất cả mọi người. Hic.. Nhưng cũng phải công nhận HLC toàn chiến sỹ chiến ác thật. Có lẽ phải có 1 ngày nào đó, anh em phải ngồi chiến với nhau 1 lần nữa để được thoả lòng mong đợi. Anh em không còn phân biệt DHP hay HLC,lúc này đây tất cả chỉ còn là anh em một nhà với nhau. Tôi mời anh, anh mời tôi, chúng ta mời nhau, cùng nhau chiến vì tinh thần bằng hữu với nhau. 1_2_3 lên phòng đầu tiên vì mệt. hi`..cũng may có em Linhly@ của HLC dìu lên không thì cũng hơi oải. (Thanks ?ovợ iu? nhìu lắm) Nhim20@ chỉ còn nhớ là được Khungchuot@ dìu lên trên trên bãi biển, còn không nhớ ai đã dìu lên phòng. ...Long@ cũng cùng chung 1 cốt chuyện.
    (Hậu chiến trường)
    Sáng hôm sau:
    Bên DHP, 1_2_3 dậy đầu tiên. Ku cậu Long@ được đánh thức dậy để đi HaNoi, nhưng tất cả những gì mà cậu còn làm được là ú ớ bảo không đi. Vậy mà đến khi bà chị Cat@ vào gọi, vẫn cònm đủ tinh thần chu mỏ lên làm cái chụt. he he làm bà chị nhảy dựng lên cười như nắc nẻ. Trong ku cậu thế mà quái thủ, không hổ danh DHP .
    Theo nguồn tin từ phía ?ođối tác? đang chờ kiểm chứng: Trong đêm hôm qua quân nhà ta biu_ti_phun gần hết.hi hi uống rượu như nước lã vậy không biu_ti_phun mới là chuyện lạ à.
    Nhim20@ thì bị ?otố cáo? như sau: ?oNửa đêm thức dậy,thấy cậu Nhim20@ nhà ta ngồi ở giữa giường, đang ư ớ ?oxay sinh tố mực bia và nước mơ? .Chiếc áo cầu thủ của HLC bị li_vo_phun be bét, bồn cầu, bồn rửa mặt cùng đầy sinh tố. eo ôi khiếp
    Long@ thì khác. Gần sáng được Minhphuongng_vm dìu lên gần đén phòng thì không thể dìu được nữa. Anh đứng đó, tay ôm cột điện, mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xa tựa như ?ohon vọng phu đực? í. Dáng anh đổ thưo hướng đường bay Tân Sơn Nhất, còn mồm anh phun theo lửa đạn cầu vồng. Anh đã làm được 1 kỳ tích là đổ thêm móng cho cây cột điện dưới phòng nghỉ.
    Duy có 1 điều là khôgn thấy thông tin gì về các chiến sỹ HLC
    (Chuyện gì xảy] ra trong sáng hôm sau: Xin xem tiếp tập tiếp theo)

  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    Tập 6: TIẾP NỐI NỤ CƯỜI ?" CÂU CHUYỆN TRONG PHÒNG
    Mỏi mệt sau những gì đã làm sau 1 ngày đầy ắp nụ cười và niềm vui. Tất cả duờng như trầm lại. Khi ánh nắng đầu tiên trải ra ở phía chân trời thì cũng là lúc mọi người lần lượt tỉnh dậy. Dường như mọi nguoi ai cũng cảm thấy tiếc nuối 1 cái gì đó. Gía như đêm kép dài hơn, giá như cuộc chiến đêm không kết thúc.
    1_2_3@ là người đầu tiên của DHP tỉnh dậy sau 1 đêm chiến. Các thành viên của HLC đa phần đã tỉnh từ bao giờ, đã lại trêu nhau, và đã cười vui. Nhim20@ tỉnh sau 1 chút, câu đầu tiên của cầu nhà là: ?oHôm qua ai đưa tớ lên đây vậy? . Một câu chào buổi sáng ấn tượng. Nhòm sang giường bên cạnh Long@ vẫn đang chép chép miệng..ngủ say. Dường như anh đang mơ đến giây phút huy hoàng 100% của trận chiến đêm qua. Vỗ vai mấy lần, véo mũi đánh thức cậu ta dể hỏi ccó đi HN hay không thì chỉ nhận được những tiếng ú ớ trong miệng và lắc đầu rồi... ngủ tiếp. Phải chăng là chất xúc tác của 1_2_3@ không đủ, nên chỉ 1 phút sau pà chị Cat@ vô gọi, anh đã kịp ?obiểu diễn? 1 pha rất DHP ?" chu miệng hôn cái CHỤT [:-*] rất to. He he khiến pà chị Cat@ nhảy dựng người ré lên cười. (Cũng may mà chú í không làm vậy với mình khi mình gọi. khé khé.. khiếp thật). Ăn sáng là việc đầu tiên của một ngày. Những chiếc mồm đều đồng thanh kêu.... đói. Ai ngủ cứ ngủ, còn ai tỉnh rồi thì đi ăn. 1_2_3@ và Nhim@ xin phép té trước đi..?tẩy trần? vì đầu còn ?ovương vấn? những dư âm còn sót lại. Ôm 1 lúc 2 quả ?ocục gạch? đi để tiện liên lạc, vậy mà đến khi sờ đến thì cả 2 con đều.... hết pin Cực kỳ quá chán[:((]. Có lẽ NHDA@ là thành viên no nhất bữa sáng khi 1 mình cậu ta ăn hết 2 bát lận. Mọi người còn chưa được ăn thì cậu đã ăn xong bát 1 và lẳng lặng đẩy bát sang cậu đối diện và vờ như chưa được ăn. Hic.. uống cũng khiếp và ăn cũng dã man chẳng kém. So với Zizou@ có lẽ 1 tám, một mười.. Chưa ăn xong được 1 bát thì đã phải tiễn Give@ cùng Ngoclinh@ ra xe về. Cả Milanista@ và thanh_ala@ cũng cưỡi con Dream vù luôn (hic, DHP không thể đứng lên ôm hôn chia tay các cậu được, mong đại xá cho 2 chữ bình an.). ..
    Khi mọi người về đến nhà nghỉ thì những thành viên đang ngủ vẫn chưa dậy. vẫn đang trong giấc mộng say sưa. Lúc này không ai quản ai, mọi người tuỳ tâm chọn cho mình những cách nghỉ ngơi khác nhau sau khi đã thấm mệt. 1_2_3@ cùng Nhim20@ đại diện cho DHP cùng pà chị Cat@, Khungchuot@, Hoanglinhly@ và NHDA@ chui vô phòng 8 buôn chuyện. Câu chuyện gay cấn bắt đầu từ đây. Nhim20@ mở màn bằng 1 phát nằm dài ra giưòng cạnh pà chị Cat@ với ý tưởng bắt pà chị phải ngồi dậy. Nhưng có lẽ cu cậu đã nhầm người khi mà đã không những khôgn ngồi dạy, pà chị còn làm lên 1 pha ?ocưỡng bức? với Nhim20@. He he.. Đoạn phim này được ghi hình 1 cách đầy đủ nhưng không hiểu sao không có trên diễn đàn. . Pà chị Cat@ gấu phết, chân thì giơ giơ, tay thì túm, mồm thì la oai oái, Nhim20@ cũng chẳng kém miếng. 1 pha ?ocưỡng bức? ngoạn mục. . Tuy nhiên phải kể đến trước đó khi mà 1 trong những pha gay cấn nhất đã được diễn ra chỉ trong 1 giây, 1 giây Nhim20@ đã làm nên ?olịch sử? để đến mãi về sau này NHDA@ vẫn còn kêu Khungchuot@ thôi đã thôi rồi . Tranh thủ, chớp thời gian rất nhanh khi Khungchuot@ đang phê phê chợp mắt. Nhim20@ đã ghi điểm bằng 1 pha ?omôi bên môi, đầu sát bên đầu, ta thành đôi tri kỷ?. Bức ảnh độc đáo duy nhất đó không hiểu sao không có trong danh sách ảnh của DHP_HLC. Hi`.. 1 pha giao lưu thắm đượm tình bằng hữu DHP_HLC.
    Forgive_forgive@ cùng Huongduong@ là những thành viên cuối cùng của DHp kéo lên ?osơn trại?. Quây quần bên chiếc giường có đủ các anh hào, pà chị Cat@, Long@ (tỉnh rượu trước đó khoảng 10?T),1_2_3@ Nhim20@, An@, sau đó 1 lúc anh em siêu nhân sau khi ?obiến hình? xong cũng kéo lên góp vui. ......
    (Phần 6 vẫn chưa hết, nhưng buồn ngủ quá, hẹn gặp vào thời gian tới nhé. Có ai nhớ thêm những gì mà 1_2_3@ không thể nhớ không, góp cùng đê..

  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Offline của DHP + HLC + HÀ TÂY
    Cảm động đến nghẹn lời !
    Tôi đang ngồi đây viết lên những dòng chữ ngày mà cảm tưởng không khí của buổi giao lưu Hà Tây - DHP - HLC vẫn hiện hình quanh đâu đây, chao ôi một ngày trôi qua thật tuyệt !
    Cuộc sống ơi, sau những lo âu vất vả đời thường, ngươi còn mang cho ta những khoảnh khắc thật diệu kỳ mà chẳng có chi đánh đổi được. Kỷ niệm của ngày đã qua sẽ là nguồn sống của ngày hôm nay và là động lực cho những ngày tiếp theo...
    Cả tuần kín lịch làm việc, còn ngày chủ nhật luôn có những người anh em dựng xây tổ ấm (cúc cù cu, bố thằng cu), nhưng không vì đó mà buổi giao lưu Toannt vắng mặt.
    Thấp tha thấp thỏm, trong đầu nghỉ đủ thứ, tưởng tượng ra bao nhiêu là bao nhiêu tình huống của buổi giao lưu trong suốt những ngày trước hôm giao lưu, lại còn chuẩn bị cả bài thơ tặng mọi người nữa chứ, nhưng BUSY cũng không hoàn thành, có lẽ xét về mặt nghệ thuật thì "Bài thơ hay chính là bài thơ...dở" có phải không bà con??????
    Chạy xô đi kiếm bữa nhậu, đang trên đường từ Vình Phúc về, 8h54" đã thấy Sevencong gọi điện nheo nhéo..
    Toannt: Alo, anh đang trên đường về...
    ...
    Sevencong: Rồi, anh 10h ra chứ gì
    ....
    Oạc
    10h9" có mặt tại Hà Đông, mắt đảo ngay vào chân siêu thị sách Hà Đông, thấy quân nhà ta có mấy mạng đứng đây roài, tất tưởi chạy ra cũng chỉ kịp bảo "ai đưa anh về nhà rồi lại ra".
    Đi 10" quay lại thấy mấy mạng bên DHP chạy ra chạy vào, ấn tượng nhất là em Thienbinh_Libria cầm cái kẹo mút đập vào mắt, chắc là do em này thân hình đồ sộ nên nhìn thấy đầu tiên, còn trưởng đoàn là Dương còi thì bị hút bởi đám đông, thoắt ẩn, thoắt hiện cứ như là ma chơi, lúc sau nghĩ lại thì ra là cậu ta phải "Connect people - Nokia liên kết mọi người". Rõ khổ cho cái thân còi, tất ta tất tưởi chạy đi chạy lại nhưng mắt vẫn phải để ý trông em Saochoi81 không có cứ xểnh ra cái là lại theo giết lấy mình, thế mới đen. Dương ta ức lắm đấy nhưng không dám nói gì cả, chỉ có cuộc họp nhanh với Toannt này thôi, còn đâu về nhà đóng cửa ra đường bảo nhau. (Mong rằng không có chuyện gì, đôi lứa hạnh phúc, xóm lòng yên vui)
    Tập kết được khá đông, điểm danh từ trên tầng 5 xuống dưới, từ trái qua phải, mọi người theo tôi thẳng quán Mộc Tồn Hà Đông tiến.
    Có mấy cậu háu ăn vừa đi được mấy bước đã hỏi quán ở đâu với vẻ rất sốt ruột., (giống mìn thía không biết được)
    Chọn được cái phòng ăn cũng tươm tươm, phải mất thêm 15" nữa để đợi những cặp tình hờ theo sau, hic hic. (Sau vụ này không biết thằng nào nhiều người yêu hơn thằng nào, chúng my đừng có tưởng bở nha).
    Kế hoạch đã vạch sẵn rồi, mọi người cứ thin thít làm theo, ổn định chỗ ngồi, rót rượu là tợp, không cho cả mình có lời khai cuộc, bực rồi đấy.
    Tôi đứng lên tuyên bố, ai đang ăn thì không được ăn nữa, ai đang nuốt thì cũng không được nuốt nữa, để tôi đọc diễn văn khai mạc.
    " ... Kính thưa các loại kính,..........dâm đeo trời nắng, kính trắng đeo trời mưa, kính vừa vừa đeo trời dâm........
    Về hội tủ buổi giao lưu ngày hôm nay, ngoài thành phần ban tổ chức, ban tiếp tân, cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, còn có đông đủ 108 vị anh Hùng trên Lương Sơn Bạc, bớt chút việc chính sự tề tựu tại đây, tôi đề nghị anh em lâng chén, chúc cho các loại chúc ngày càng nhiều chúc............"
    Quán nhà lá như sắp vỡ tung bởi tiếng hô uống rượu, tiếng thở phì phò của những người không uống rượu và tràng pháo tay liên tiếp không ngớt của cơ số người có mẹt.
    Súc động đậy, tôi uống hết chén đầu tiên, đề nghị rót chén thứ 2 để mọi người đứng lên tự giới thiệu và cạn một chum, đầu tiên là tôi...........
    Đếm qua qua lúc này có 28 người lần lượt giới thiệu, (xin lỗi là tôi không thể nhớ cụ thể được vì nhiều lý do khác nhau, chỉ biết là rất đông và rất vui, sau đó có Phương mập kéo Bồ đến và chị Huonglan bên 7X là những người đến sau, sỹ số lúc này là 31 mạng)
    Căn phòng trở lên trật trội là nóng bức nhưng lại bị mọi người san bằng bởi những ly rượu sóng sánh, mùi thơm ngây ngất của mấy món thịt chó và tất nhiên là có cả mùi mắm tôm, mùi lá rau mơ...
    Lúc này các chàng, các nàng mạnh ai người lấy xô, tìm bạn chúc, mà phải công nhận con gái DHP và HLC uống rượu nhìn sướng thật, yêu lắm cơ... Rượu ngon gặp đúng bạn hiền, khi nào nước Sông Hồng cạn thì ở Hà Tây mới hết rượu, và khi nào nước Sông Hồng chưa hết nước là con gái DHP và HLC chưa thấy say (Đây là say rượu, còn say trai Hà Tây thì say lâu rồi )
    Oánh chén no say, hết phần một nhỏ, đến đúng 13h30 tiếp sang phần hai nhỏ, hát Karaoke giải "Bàn Tay Vàng",
    Địa điểm được lựa chon là Quán Thi Sỹ, cũng tạm tạm, nói chung là đủ cho "Hội phá đám". Các ca sỹ từ các box đến đây thể hiện hết mình, những giọng ca lên cao vút, xuống mất hút đã được thể hiện (tôi ướm được người thi giải Sao Mai rồi, bí mật không nói). Cũng qua cuộc ca hát này chúng ta còn phát hiện ra những Fan vô cùng nhiệt tình, những người làm lên thành công của bất cứ cuộc thi tài nào, các vật liệu như vỏ chai, giày dép đều có thể là công cụ cổ động, sướng vật...
    Không khí trong phòng vô cùng sôi động, hấp dẫn từ phút đầu đến phút chót, cùng với các giọng ca và tất cả các thể loại ca nhạc được thể hiện với bầu nhiệt huyết cao ngất ngưởng.
    Stop là câu khẩu lệnh của tôi khi đồng hồ chỉ sang phút thứ 30, hết phần hai, đề nghị mọi người đưa thỏ ra vườn hoa gặp cỏ. Nghe mấy cô câu cũng chưa muốn dậy nhưng biết làm thế nào được vì giờ hoàng đạo đã điểm.
    Rồng rắn kéo nhau ra vườn hoa Hà Đông, sau những bô ảnh đầy chất thiên nhiên và con người hòa quện, các bô ảnh chiếm thế thượng phong cũng được lưu lại hết. Quả là mọt ngày vất vả của phó nháy !
    Kiếm được chỗ cỏ dày, tất cả hạ bệ xuống, phần hát chay rồi chỉ điểm khởi sướng, nhưng chán nhất là Phương Mập không hát nhưng không bò lắc mông vì theo thỏa thuận là chỉ ai người không hát thì phải bò lắc mông, vậy mà cha này cùn, he he
    Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, cuộc hội ngộ nào rồi cũng đến lúc chia tay, đến 16h30 các bạn phải về mất rồi... Vậy mà mình vẫn chưa rủ rê được em nào ở lại, chán wa''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Trước giờ chia tay rồi, mà phó nháy vẫn cứ phải làm việc với cường độ cao, bên phải gọi, bên trái gọi, ở trước gọi, ở sau gọi để mong có được bức ảnh với người mình thích.. Kiểu này lại đá lượt về nữa thì cũng chưa có thỏa lòng các cậu các mợ, đúng là gái gặp trai, trai gặp gái như thài lài gặp bãi của ...Trâu, hic
    Tiễn các bạn về mà nửa hồn tôi bay theo gió, nửa còn lại thì bị mấy em lấy mất rồi, tôi dệu dạo ra về với ấn tượng vô cùng sâu đậm của buổi giao lưu...Lúc này đây chỉ biết chúc các bạn ra về bình an, cầu chúa có mấy em mình thích thì đừng có thằng cha nào yêu, để đấy cho mình, hi hi........
    Cảm ơn chúa cho con một ngày kỳ diệu, cảm ơn tất cả những ai có mặt làm lên thành công của buổi giao lưu, hẹn có một ngày gặp lại để ngày sau nhớ mãi.................
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tường thuật đêm liên hoan văn nghệ Trí tuệ Việt Nam khu vực Hải Phòng của hai box:
    Trường Đại học dân lập Hải Phòng (DHP) và Trường Đại học Sư Phạm hải Phòng (SHP)

    Sau nhiều gian nan, vất vả, những chuẩn bị không mỏi mệt, những cố gắng không ngừng, từ khâu lên kế hoạch, đến bắt tay vào thực hiện của tất cả các thành viên 2 box DHP và SHP, chúng ta đã làm tâts cả để có được 1 thành công ngoài tưởng tượng, và đó là 1 kết quả tuyệt vời nhất cho những mong muốn và hy vọng của 2 box chúng ta. Tham gia vào đêm hội diễn, 2 box DHP tham gia với 4 tiết mục. Thời trang giấy, Múa tiếng trống Palưng, độc tấu guitare Yesterday và đơn ca Mùa Hoa đỏ.
    Trong không khí nhộn nhịp của các thành viên đến từ các box trong khu vực cũng như từ Hà Nội, đúng 8 giờ kém 15, đêm nhạc hội đã chính thức được khai mạc trong tiếng hò reo và nụ cười thân thiện.
    Tham gia hội diễn với tư cách 1 thành viên DHP lâu năm muộn nhất và cũng bất ngờ nhất, nhưng Saochoi81 đã làm tất cả mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bản hùng ca Thời hoa đỏ được cất lên làm tất cả hội trường bỗng im lặng trong giây lát và rồi lại oà lên trong những tràng pháo tay cổ vũ. Giọng ca khoẻ khoắn và thắm đượm tình cảm của Saochoi81 đã truyền tải được đến cho mọi người hồn của bài hát. Một vài tiếng hát cùng vang lên và rồi như theo 1 dây chuyền, mọi người cùng cất lên lời ca cùng hát. Bài ca được kết thúc cũng là lúc mọi người ồ lên vỗ tay vang dội. Cám ơn Saochoi81-bạn thật tuyệt vời.
    Được chuẩn bị công phu nhất, với số lượng người tham gia đông đảo nhất và cũng là tiết mục tâp hợp nhiều người mẫu đẹp nhất của đêm hội, đó chính là tiết mục Thời Trang Giấy. Đem đến với đêm hội 13 bộ trang phục, tất cả đều được làm bằng giấy, điểm tô là những bông hoa cũng bằng giấy, tiết mục đã đem đến cho người xem hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không ai còn có thể làm được gì trong giờ phút đó, cái giờ phút người mẫu đầu tiên bước lên sân khấu. Những tiếng suyt xoa, trầm trồ khen ngợi, trước những bộ trang phục trông như bằng vải thật-có lẽ đó là phần thưởng đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà tất cả mọi người tham dự đêm đó dành cho các người mẫu và nhà thiết kế. Được bắt đầu bằng 2 người mẫu, mang trên mình những dòng chữ DHP và SHP, thể hiện tinh thần đoàn kết, thân ái, tỉnh bằng hữu của 2 box. Lời giới thiệu về 2 box và tình hữu nghị của 2 box đã không quá phô trương, được ***g ghép 1 cách khéo léo trong màn biểu diễn này. Rồi lần lượt 12 người mẫu đã trình diễn cho người xem những trang phục tuyệt vời, từ váy đầm, váy ngắn, kết hợp với những đôi guốc cao, giầy bốt đã càng làm cho những màn thời trang thêm nhiều đẹp và lung linh hơn. Trong tiếng nhạc trữ tình nhẹ nhàng, những người mẫu uyển chuyển bước đi. Đó đây lung linh những ánh lửa từ những chiếc bật lửa được bật lên, giơ cao cùng lắn lư theo tiếng nhạc và bước đi của người mẫu. Thời trang áo cưới là tiết mục cuối cùng, đây cũng là bất ngờ mà 2 box muốn đem đến cho khán giả. Bộ đầm làm bằng giấy nhăn trắng, tinh khiết, trong sáng cùng nét duyên dáng của người mẫu làm cho hội trường như sống dậy trong tiếng vỗ tay cổ vũ. Xin được cám ơn Congai_HaiPhong cùng toàn bộ người mẫu, các bạn đã mang lại cho SHP và DHP những niềm vui, và những nụ cười hạnh phúc. Các bạn thật tuyệt vời.
    Không nổi bật nhưng chính vẻ không phô chương, không hoa mĩ lại làm lên một nét riêng của đêm hội. Tiếng đàn guitare của SHP cùng lời ca nhẹ nhàng trong bản tình ca bất hủ YESTERDAY đã được thể hiện một cách rất hay. Và có lẽ tất cả mọi thành viên tham gia trong đêm nhạc này cùng hát với bạn bài hát này đã thay chúng tôi nói lên sự tuyệt vời mà bạn đã mang lại. Tiết mục cuối cùng cũng là tiết mục ấn tượng mà SHP muốn mang lại cho đêm hội. Bài ca Tiếng trống Palưng đã được các bạn thể hiện uyển chuyển và dịu dàng trong bộ trang phục dân tộc mầu vàng với những chiếc bình sử dụng cách điệu trên tay đã làm cho mọi người không thể không dõi mắt trông theo.
    Nắm tay nhau, cùng bước bên nhau, vì một tình bằng hữu vĩnh hằng. SHP và DHP luôn ở trong tim chúng tôi
    Lời mở đầu bài tường thuật này được trích từ lời bình trong tiết mục Thời rtrang giấy- 1 tiết mục ấn tượng độc đáo và tuyệt vời của 2 box chúng ta cũng là lời kết cho bài tường thuật của chúng tôi. Hoà bình, vui vẻ, đầy ắp tiếng cười và niềm vui..vv..vv .. . Thực sự tôi không biết phải dùng 1 từ ngữ nào để diễn tả những cảm xúc của mình khi chứng kiến sự thành công của chương trình. Tất cả chỉ được gói gọn trong 2 chữ :?TUYỆT VỜI?. Xin cám ơn tất cả, cám ơn những nỗ lực không mỏi, những xẻ chia, những cố gắng của tất cả. Các bạn thật tuyệt vời

Chia sẻ trang này