1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[DHP= DÌM HÀNG PRO] Lũng Vân- Pù Luông: Con đường của sự thênh thang và trải nghiệm... [08-10/06/201

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangvp86, 14/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangvp86

    hoangvp86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    DHP: Mộc Châu- Bắc Yên- Trạm Tấu 18-20/11/2011

    (Topic gốc: http://ttvnol.com/f_233/1370360/page-6)
    Cần được thư giãn vì lâu lắm rồi chưa có dịp đi đâu


    Một chuyến đi nhẹ nhàng với Hoa lá và chim muông, có cái nắng có cái gió có nỗi nhớ nữa...
    Dự kiến:
    Hà Nội - Hòa Bình - Dã Quỳ - Mộc Châu - Hoa cải - Hoa dại- Bắc Yên
    - Bắc yên cái lạnh trên cao - Trạm tấu (cung đường buôn gỗ...) - Nghĩa lộ - Đèo Khế - HN
    - Hoặc Bắc yên cái lạnh - Phù yên - Thu cúc - HN
    Nếu đi nhanh tối T6 lên đến MC thì đi về theo trạm tấu (đẹp phiêu phiêu khó tả)
    Nếu đi chậm vì dã quỳ và cải và các ôm quá mê mẩn chụp choẹt ngắm cảnh thì theo Hoặc 2 về
    Ngày đi: chiều T6 18/11 về CN 20-11.
    OFF: TỐI THỨ 3 LÚC 20h15 (15/11) trà đá Hàng đậu bóng bàn và đóng quỹ ^^

    Tổng Kết sau buổi off và xếp xế ôm cũng như nội dung đi như sau:
    - Chốt đoàn (Xic) - Teddy
    - Gia đình QS-XK (Lead Hậu cần cho đoàn:D )
    - DM Thắng - New ôm (bạn xuka)
    - Trần Thắng - P.P Anh (cặp ôm xế thanh mai trúc mã 2 năm trước)
    - Nòng Nọc - Anh Thư (Thủ Quỹ)
    - Tử Vũ - An hâm
    - Hoàng VP - Si nhi (Y tế)
    - Nghĩa - Simson
    - Bom - ÔM (Gặp đoàn tại Bắc Yên, đãi đoàn bữa nhậu tại Bắc Yên)
    - ÔM chưa xế: 1. Bạn của Mozz, 2 Bạn Của PA Phạm
    -
    Vì trời lạnh nên buổi tối ưu tiên sinh hoạt tập thể như (đàn hát, chém gió cùng mực cùng đồ nướng), cổ vũ mang cồn hạ thổ hoặc cồn vùng cao, bạn nào có mực hay Cá chỉ vàng gì đó để mốc trong tủ thì mang đi nhé.
    CHUẨN BỊ: Các xế đi xe nào thì bảo dưỡng xe đó nhé, săm dự phòng phải có nhé, dùng săm xe khác vui lòng trả $ vật liệu cho chủ săm đó nhé.
    + Thay dầu bơm lốp đổ đầy xăng trước khi đi.
    + Xăng sẽ đổ riêng do xế ôm share ( cả đoàn cùng đổ tại một chỗ cho đỡ mất thời gian chờ đợi)
    + Xe có gương giấy tờ đầy đủ nhé, đi ra Tỉnh bây giờ bắn tốc độ và bắt rẽ xinhan nhiều lắm các xế chú ý tuần thủ
    + chuẩn bị quần áo ấm để lên độ cao >2000m và mát khoảng 10độ .
    + Tôn trọng đoàn không đi quá xa và rẽ vào nơi khác mà không báo cho đoàn
    + Đoàn sẽ chung các việc sau: Ăn uống (sáng, trưa, tối, nhậu ), ngủ,
    + đồ mua trước khi đi gồm: phản quang, thuốc men, nước uống
    Các bạn sau sẽ giúp đoàn tổ chức vui vẻ:
    - Đường xá : Xic - Quick
    - Ăn uống: ** Thắng, Xuka, An hồ, Anh thư và tất cả các ôm nhé ^^
    - Cầm Quỹ và ghi chép: Anh thư
    - Cầm rượu và cải lương: Nghĩa, Tử vũ...tất cả đoàn
    - Chụp ảnh: tùy các bạn có súng gươm gì mang đi phang hết, không từ ai đang làm gì cứ phang tuốt..:)
    (Xiclo - ghi chép)
    [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 720x437.[​IMG]
  2. hoangvp86

    hoangvp86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hành trình ngày đầu tiên: HN- Cao Phong- Mai Châu 140km
    Tập trung 16h30 ĐH KHTN dự định 17h xuất phát. Như một lẽ tự nhiên, cao su vẫn là 1 thói ko thể bỏ được của mọi nhà, phần vì giờ đó mới hết giờ làm, tắc đường, kẹt xe… đã kéo lịch trình của đoàn chậm lại 30ph.
    [​IMG]
    8 xe lầm lũi tiến theo đường Hà Đông đi Hòa Bình, 20h đến Cao Phong, ăn tối xong lại tiếp tục đi tiếp, mất dăm ba phút chờ 1 xe lạc ở ngã 3 Ninh Bình- Mai Châu. Leo lên đỉnh đèo CP mới dừng lại nghỉ cho mát máy, với lại cả đoàn ko đừng được trước bầu trời chi chít sao đêm nay. Tắt hết máy, xi nhan, không gian chìm vão tĩnh lặng trong chốc lát, các thành viên ai ai ngẩng mặt lên nhìn bầu trời cũng phải thốt lên: trời nhiều sao quá, lâu lắm mới được ngắm sao thỏa mãn ntn. Ai đó lôi tripod- lắp con máy cùi cùng ống fix 50 ra phơi sáng hòng lưu giữ được khoảng khắc này.

    [​IMG]


    Thất bại, mọi thứ lại ồn ã trở lại với tiếng ô tô, tiếng cười lảnh lót trong đoàn.
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Đến bản Lác lúc 23h, sự tĩnh mịch của màn đêm bị phá vỡ bởi tiếng cười giòn tan của em Simson trong đoàn: ta đã đến nơi. Nhà nghỉ số 4 là nơi mà tối nay đoàn sẽ dừng chân, trong lúc chờ tắm rửa ngồi chém gió với chị chủ nhà còn biết thêm, tối nay sẽ có 2 đoàn nữa nghỉ ở đây, một đoàn 5 xe thì gặp lúc ăn tối rồi, lên cả chương trình nhạc đêm khuya nữa chứ.
    Em Simson đứng chưa kịp nguội đã được chưng dụng ra thị trấn mua đồ ăn đêm phục vụ cho cả đoàn. Hê hê, nửa tiếng sau e nó quay về với ốc nóng, xoài xanh, rượu nếp, bò khô cùng đồ ăn trong đoàn. Chờ gì nữa, bắt đầu chương trình đàn hát chém gió tập thể thôi

    [​IMG]


    [​IMG]

    Do quá phiêu và sung đoàn đã bị hàng xóm sang nhắc nhở, vẫn tiếp tục nhưng với bản balat nhẹ nhàng, tình khúc Trịnh Công Sơn
    Và đi ngủ khi đồng hồ chỉ sang con số 2.


    [​IMG]


    [​IMG]
  3. hoangvp86

    hoangvp86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2: Mộc Châu- Bắc Yên 190km: Ăn chơi, xõa xoẹt tập thể là chính
    Ngày hôm nay mọi ngả đường đều dẫn các đoàn về Mộc Châu: con đường của tình yêu. Đến với dã quỳ vàng rực rỡ, với cải trắng, mận đào mơn mởn, đồi chè bát ngát. Đến với đất trời cao nguyên này cho thỏa nỗi khát khao tự do vẫy vùng suốt hơn 1 tháng vừa qua vùi đầu trong văn phòng mà hóng...

    Đoàn chúng tôi chủ động dậy sớm hơn 1 chút, 6h- tranh thủ chiếm dụng lấy 2 nhà vệ sinh/ hơn 50 con người có mặt ở bản Lác hôm đó (Cũng phải nói thật rằng, đêm đó có 2-3 cái máy kéo gỗ đã ảnh hưởng khá nhiều đến giấc ngủ mọi người). Sáng sớm, trời đầy sương mù và khá u ám- vác máy ra mà chả bắn được tấm nào. Dạo quanh bản hít hà lấy ít hơi sương và mùi rơm rạ mới gặt xông lên- thấy khoan khoái hẳn.
    7h00 đoàn thư thả đi ăn sáng, dự định sẽ chạy muộn vì cung đường hôm nay khá nhàn nên vào ăn phở mà gọi thêm cả tiết canh , làm ly rượu cho ấm bụng
    [​IMG]
    và tiếp tục café chém gió , thong thả ngắm thầy cô giáo đi mitting đến 8h30 mới xuất phát.
    [​IMG]
    Lúc này trời sáng lên, vẫn còn lạnh và phải bật đèn xe để chạy nhưng chỉ qua 1 quả núi trời đã khác, trong và xanh hơn,
    [​IMG]
    Và đây cũng là lúc chúng tôi phải dừng lại- 1 xe ăn no quá đã bục dạ dày
    [​IMG]
    Chị em là những người không để lỡ bất cứ khoảng khắc nào, pose luôn mọi lúc mọi nơi

    [​IMG]
    Biệt danh máy bay của nhà là ntn
    Đạo cụ là em Simson của bác NTN
    [​IMG]

    [​IMG]
    Và dàn photographer làm việc vất vả
    [​IMG]
    Tiếp tục lên đường để phiêu nào
    [​IMG]
    Vào đất Mộc Châu rồi, dọc đường rất nhiều hoa ứt nhợn, mà nhiều người vẫn gọi là hoa xuyến chi??? Mình chỉ biết mỗi điều là loại này chữa xoang rất tốt- hết
    Làm quả tập thể nào
    [​IMG]
    Tiếp tục chinh phục nhé" những con đường chạy thẳng vào tim" chẳng biết mình là người chinh phục hay bị chinh phục đây
    [​IMG]

    [​IMG]
    10h AM- Nơi dừng chân xõa chính thức của đoàn đây: Giăng, Giời, Dã quỳ và đào mận rất nên thơ
    [​IMG]
    [​IMG]

    Hậu kỳ này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là tác phẩm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chơi với trẻ em bao giờ cũng trẻ trung, xinh tươi và sảng khoái. Bởi những nụ cười sơn cước luôn mộc mạc và hồn nhiên
    [​IMG]
    Chúng tôi lên đường khi các đoàn khác đã bắt kịp, nhường lại hiện trường nguyên vẹn cho các bạn ý
    [​IMG]
    Rồi tiếp tục lên đường với một mớ lỉnh kỉnh những phụ kiện mà một dân phượt như tớ rất thích "cài cắm"
    [​IMG]
    Điểm dừng chân tiếp theo sẽ là Đồi Chè Thị trấn Nông trường Mộc Châu...
  4. hoangvp86

    hoangvp86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ..." Xin cho 4 mùa đất trời lộng gió
    Đường trần em đi hoa vàng mấy độ"
    ….
    Xế ôm chúng tôi cứ thế lẩm nhẩm những ca từ này cho đến khi vào đồi chè. Lên hẳn lô cốt để ngắm cho đã

    [​IMG]

    Một màu xanh bạt ngàn trải ra trước mắt Xen lẫn với đào lê mận

    [​IMG]

    Lúc này đã là 11h trưa, khá nắng và nóng. Lên đỉnh xong chúng tôi phải lột hết tất cả mọi........... thứ đồ ăn uống mang theo hòng cân bằng lại cơ thể, 'để làm gì em biết ko'? làm mẫu tiếp chứ j nữa.
    [​IMG]

    Và đây, mặt của lead đã giãn ra được đôi chút (pic này do đích thân bà xã cưỡng chế chụp cho)
    [​IMG]

    Muốn tò mò xem zợ nít là ai thì xem tiếp ảnh này
    [​IMG]

    Bác sỹ của đoàn
    [​IMG]

    It's me- 1 môi trường xanh ko có khí thải cacbon
    [​IMG]

    Couple: Siêu thủ quỹ của đoàn và anh hùng độc hành Simson
    [​IMG]

    Càng Dìm càng Nổi
    [​IMG]

    Làm quả tập thể
    [​IMG]

    Trong khi 1 số nhân vật oánh lẻ
    [​IMG]

    [​IMG]

    Nắng quá, chỉ PS chè xanh được nửa tiếng- chúng tôi tạm biệt nơi đây tìm quán bê chao cái đã, thèm cbn rồi. Ấy vậy mà đã đi được đâu, quay xe nổ máy mới phát hiện ra 1 ba lô đẹp nhất đoàn đã không cánh mà bay. Ban đầu chúng tôi tưởng đây chỉ là trò đùa của 1 tv, nhưng nhìn khuân mặt ngơ ngác và hoảng loạn của bạn ý thì ko ai còn cười được nữa, nhanh chóng quay ra hỏi han: Tìm kỹ chưa, có quên hay rơi ở ngoài kia ko, có gửi xe khác ko.... bla.. bla...

    Hiện trường sự việc
    [​IMG]

    Sau 1 hồi tìm quanh các xe, kết luận thôi thế là đã mất hết đồ, tiền bạc ít thôi, quan trọng là các thể loại giấy tờ trong đó, chúng tôi toan định đi tiếp- rồi chợt nhớ ra : Có phải chỉ mất 1 balô đó ko? Các balo còn lại thì sao. Lại soát xoét lại các balo một lần nữa
    [​IMG]

    Thêm 1 cặp laptop khác bị lục- mất tiền và thẻ ATM (may mà ko mang lap theo)- Ngán ngẩm- đi quanh mấy gốc chè đá thúng đụng nia mấy cái rơi ngay ra cái thẻ ATM, hê hê có chút tia hy vọng rồi, lại mải miết vén mấy cái gốc chè quanh đấy và Ơ Rê Ca/ Jê Su ma tìm đc rồi, tuyệt hơn nữa đồ đạc "còn nguyên trong ba lô"
    Từ những tình tiết diễn ra tại hiện trường, ban đầu chúng tôi khẳng định được kẻ gian đã có chủ định từ trước, hành động nhanh gọn, mau lẹ ít để lại dấu vết. Phương thức hoạt động của chúng ban đầu vờ làm khách thăm quan, công nhân hay người trong vùng lên đồi chè, sau khi thấy du khách (chủ yếu là các bạn trẻ đi phượt) lên lô cốt, thừa lúc vắng vẻ tiến lại gần và lấy đồ ra khỏi xe, Để đỡ mất thời gian và tránh bị phát hiện chúng ko tiến hành lục lọi hay mang đồ ngay ra khỏi khu vực này mà dấu quanh mấy gốc chè- đánh dấu chờ đến khi đoàn đã đi khỏi và không còn công nhân quanh đó mới quay lại lấy mang đi.

    Tuy nhiên bằng khả năng phán đoán cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ thực tế chúng đã không qua mắt được các chiến sĩ xế- ôm của đoàn. Cảm ơn trời phật

    Đây thực sự là một nỗi lo lớn trong cộng đồng phượt của chúng ta, chúng tôi hy vọng thông tin này sẽ giúp được các đoàn khác khi du lịch lên đồi chè MC. Hãy tự biết bảo quản đồ đạc cá nhân nhằm tránh mất mát và ảnh hưởng đến hành trình của đoàn.
    [​IMG]
    (để xe và đồ dưới những gốc đào mận thế này thực sự không còn an toàn nữa- ảnh chỉ mang tính chất minh họa)​

    12h- đoàn quyết định ra khỏi Mộc Châu sau sự việc trên, để dành bê chao lên Yên Châu thưởng thức. Dường như niềm hân hoan sau khi tìm được ba lô và ý kiến khao bia giải đen đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi tiếp tục hành trình. Lại thấy trời sao xanh thế, đường sao đẹp thế, xe sao bon bon thế...
    Những tưởng đoàn đã lỡ cải trắng MC năm nay, lỗi hẹn để có điểm nhấn, có cái mà nhớ . Không vào tận vườn, ko ảnh nhưng được ngắm coi như cũng thỏa mãn roài. Nhưng không, hôm nay là một ngày đẹp mà, đi thêm khoảng 5km nữa vườn cải đã hiện ra trước mắt, đường vào thênh thang, thẳng tắp như kẻ chỉ vẫy gọi. Ăn chơi sợ gì mưa rơi, vào thì vào...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xin được copy bài viết của bác Nguyễn Trọng Nghĩa (nghiafilter@yahoo.com ) trên mục "Khoảnh khắc- Chia sẻ góc nhìn" trên báo thể thao văn hóa làm lời dẫn.
    http://khoanhkhac.thethaovanhoa.vn/2...rang-moc-chau/
    [​IMG]
    Cả nhóm cũng kính chào đồng cải trắng Mộc Châu

    [​IMG]
    Nhìn ảnh này là biết sướng thế nào rồi nhé các bạn

    [​IMG]
    Mẫu chân hơi ngắn của tớ với đồng cải trắng đây

    -------------------------

    Có thể đồi cải chúng tôi đi qua không đẹp nhất, mênh mông nhất, không có suối có thác nhưng tôi dám chắc cái cảm giác choáng ngợp và hạnh phúc khi nhìn ngắm đến no nê- mê mải sẽ chẳng kém bát cứ ai trong cộng đồng phượt này. Đứng trong đấy, ta được tha hồ vùng vẫy, tung tăng, hít hà, tạo dáng... bla... bla... và cả sáng tác nghệ thuật nữa. Ko còn cảm giác bị lỗi hẹn chỉ thấy đất trời cao nguyên châu Mộc đang chào đón chúng tôi, dành cho chúng tôi những j đẹp nhất
    [​IMG]

    Trang điểm cái cho "nàn" môi em thêm tươi hồng lào
    [​IMG]

    Từ tung tăng solo
    [​IMG]

    Đến từng đôi thanh mai trúc mã nhé
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhưng cũng không quên BVMT và giữ gìn tài sản cho bà con

    Chúng tôi quyết định dừng ăn trưa tại 1 quán cơm xe tải bên đường khi đã quá ngọ. Đây ko phải là một lựa chọn tồi vì đồ ăn khá ngon, độ sạch sẽ bt nhưng được cái giá cả chuẩn chỉ ko sợ kiểu ăn cơm tù xe khách lại có chỗ ngả lưng dăm mười phút lấy lại sức.
    [​IMG]

    [​IMG]

    2h30 tiếp tục xuất phát đi Bắc Yên, các xế sau khi "vực được đạo" chạy bon bon ko có dấu hiệu buồn ngủ . 4h đến Cò Nòi ngã ba đi Bắc Yên, tranh thủ nghỉ cho mát máy chúng tôi làm quả ảnh tập thể với tượng đài
    [​IMG]

    và bước vào địa phận Bắc Yên
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tại đây bộ ảnh Dìm hàng đã đc thực hiện dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nữ nhiếp ảnh ra Sinhi. Tuy nhiên tay máy chưa được cứng nên bst hoàn thành ko đc như ý tưởng Dìm mà tác giả muốn truyền đạt

    [​IMG]

    Sau những tiếng cười giòn tan, những phút giây trầm trồ trước thiên nhiên hùng vĩ, chúng tôi lại lên đường. Từ đây đến BY chỉ còn 30km đường đèo dốc nữa thôi- giờ cũng đã hơn 4h- anh xichlo người đã từng đi cung này đợt 2/9 hứa sẽ có một chỗ thật đẹp để cả đoàn được ngắm hoàng hôn Bắc Yên và căn ke cho hợp lý để có thể về nhà nghỉ trước 7h bởi hôm nay có trận bán kết Seagame giữa Việt Nam và Indonesia. Em Simson giờ có lẽ sẽ cần gắng sức hơn bởi liên tiếp những con dốc cao, những đoạn cua khó .
    [​IMG]

    [​IMG]
    (trời chiều chếch bóng thật là đẹp và hùng vĩ)​

    Con đường đến với Bắc Yên thật yên bình làm tôi chợt nhớ đến bài thơ Qua đèo Ngang của bà HTQ, không gian xung quanh thật tĩnh lẵng thi thoảng vẳng đâu đó tiếng nước chảy, chim kêu khiến xe chốt là tôi lại dừng lại để tận hưởng cho thật đã.
    Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
    Cỏ cây chen đá lá chen hoa
    Lom khom dưới núi tiều vài chú
    Lác đác bên sông chợ mấy nhà
    ...
    Dừng chân đứng lại trời non nước,
    Một mảnh tình riêng ta với ta.​

    Hơn 5h, chúng tôi đến địa phận Som Mong nơi con sông Đà uốn lượn với cung đường và tận hưởng nốt thời gian vàng cuối cùng trong ngày

    [​IMG]

    Những người "đàn ông" trầm lặng ngắm con sông Đà hiền hòa, nhâm nhi điếu thuốc và làm những hành động kỳ bí (đần mặt ra) mà chỉ họ mới hiểu
    [​IMG]

    Hoặc có hành động vui cùng thiên nhiên giữa núi rừng như anh chàng xeko này: hú hú gloiria
    [​IMG]

    Và đi tiếp, khi cách thị trấn Bắc Yên 3-4km sẽ gặp khung cảnh này
    [​IMG]

    [​IMG]
    (phơi sáng tý nào)​

    …”Lớp lớp mây cao đùn núi bạc
    Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa.
    Lòng quê dợn dợn vời non nước,
    Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.
    (Trích Tràng Giang của Huy Cận)​
    6h30 chúng tôi nhận nhà nghỉ - tiêu chí đơn giản chỉ là phòng có ti vi để thỏa mãn cho mấy bác zai máu bóng đá và đang hết sức phấn khích trong một ngày đẹp. Nhà nghỉ Đồng Tâm này có 1 phòng rộng vãi chưởng- 6 giường đôi giá 500k nhưng chỉ có 1 nhà vệ sinh - nhường cho các chị em- các zai còn lại được tống vào 2 phòng (4g vs 2g).
    Tắm giặt sảng khoái xong cũng là lúc bóng lăn, chúng tôi đặt ăn tối luôn dưới KS cho tiện và xem bóng đá ở đó luôn. Bố khỉ, hôm nay tâm trạng hết sức hào hứng, nhâm nhi 2 chai lavie rượu ngô để xem bóng mà VN hôm nay đá dở quá, xem rất ức chế, đến khi trận đấu kết thúc với tỉ số 0-2 nghiêng vè Indo thì 1 số anh em lên phòng ngủ- 1 số máu quá lại đi nhậu tiếp rồi về ngủ thẳng cẳng khi đồng hồ mới điểm 9h30
  5. hoangvp86

    hoangvp86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Day 3: Bắc Yên- Trạm Tấu- Nghĩa Lộ- Thu Cúc- Thanh Sơn- Hà Nộị (320km)


    Ngày cuối trong cuộc hành trình này là một ngày khá vất vả vì hầu như chưa nắm bắt rõ được cung đường Bắc Yên sang Trạm Tấu sẽ gian nan như thế nào. Trong cuộc rượu vui tối qua với "1 số anh em địa phương" mới chỉ nắm sơ sơ đoạn đó, đường đã thông, nhiều chỗ đã rải nhựa, phần bên Sơn La đường đẹp và đi bình thường, chỉ lưu ý cẩn thận nhầm đường đoạn địa phận Xím Vàng- Hang Chú, (~40km) sang đến Trạm Tấu (~30km) hơn nữa lên đây sẽ rất lạnh nên anh chị em cứ chuẩn bị sẵn tinh thần.
    Mặc dù được nắn gân và dậy chuẩn bị từ sớm đoàn vẫn hy vọng thuận buồm xuôi gió có thể về đến Hn trước 22h. Trong khi đợi 9 chị em chờ nhau với 1 phòng VS tôi tranh thủ bắn vài shoot lấy cảm hứng
    Phía sau nhà nghỉ của đoàn là hướng Đông, đúng hướng mặt trời mặt- thật tuyệt

    (sáng sớm ở Bắc Yên- từng làn sương mỏng bay lên bay lên...)

    [​IMG]

    [​IMG]
    (chờ đón bình minh ló dạng)

    [​IMG]
    (mặt trời lên rất nhanh- chỉ chưa đầy 5' sau khi xuất hiện)

    (vầng sáng thật dịu nhẹ)
    [​IMG]

    Ngay dưới chân là nhà văn hóa Bắc Yên
    [​IMG]

    Tiếng là dậy sớm nhưng vì phải chờ đợi nên mãi 7h mới ăn sáng và đổ xăng, sắp đồ- 8h chúng tôi mới khởi hành được

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chào tạm biệt Bắc Yên từ trên cao
    [​IMG]

    Người ấm bụng, xe no xăng, chúng tôi đầy hứng khởi chào đón buổi sáng miền sơn cước Bắc Yên này. Không nghe thấy những tiếng ga nóng bỏng gấp rút khi con ngựa sắt lấy đà leo dốc, ko thấy tiếng cưa máy gầm gừ dưới tán cây, buổi sáng nơi này đẹp quá, một chút tĩnh mịch, một chút heo hút, một chút sương, một chút lạnh thấm qua da tự nhiên thấy thích thế. Thích cái cảm giác được đi qua làn khói mỏng ấy và cũng thích được dừng lại chạy xuống sờ tận tay tận mắt những cây chè cổ thụ hay sà vào 1 vườn hồng chi chít quả tự nhiên lại nghĩ đến lúc sáng ngồi nhâm nhi chén trà tuyết quanh năm phủ bởi mây, chép chép miệng ực một phát thấy sao ngọt giọng quá .
    Đường càng lên cao càng nhiều dốc hơn, em Simson sau 2 ngày chinh chiến vẫn tỏ ra sung sức lắm, leo đèo ko được nhanh nhưng rất bền bỉ, ai đó đi cách xa được nghe được tiếng nổ giòn tan của e nó chắc thích lắm, còn những người đi hộ tống thì
    [​IMG]

    Khi vừa hết Tà Xùa đến địa phận làng Chếu, trong khi đang mải mê tận hưởng cảm giác đi trong biển mây thì bỗng nhiên em Simson mắc bệnh lạ. Bọn tôi cười đùa, cuối cùng thì điều ấy cũng tới rồi, bác Xich có dịp được dỡ bộ đồ nghề to đùng cất trong balo quân trang ra, bệnh của em nó thật kỳ cục: TUỘT XÍCH 1 cái chết lãng xẹt.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Thôi thì nghỉ giải lao tý, chắc e ý chạy hăng quá xoắn quẩy vào nhau ý mà , dù sao thì thế này cho nó đỡ vô lý

    [​IMG]

    [​IMG]
    (nào cùng phê )​

    Tiếp tục lên đường sau thì tất cả đều được "thỏa mãn" những con đường uốn lượn đẹp quá, một Bắc Yên mới đang dần lớn mạnh hơn, nhiều vùng được khai hoang hơn
    [​IMG]

    [​IMG]

    Nơi đây sẽ ko còn hẻo lánh nữa, ấm no hơn, hạnh phúc hơn
    [​IMG]

    Chạy được một lúc, do xe tôi chốt và liên tục dừng lại chụp ảnh nên đã tụt lại 1 đoạn, vít thêm tý ga để bắt kịp đoàn thì gặp 2 xe khác lom rom chạy sau, chúng tôi tấp xe vào lề đường lôi đồ trong ba lô ra và làm 1 tợp cho ấm bụng
    [​IMG]

    Cùng chia sẻ với trẻ em dọc đường
    [​IMG]

    Bà cụ này đã cười rất tươi khi ngậm 1 cái keo
    [​IMG]

    (Em gái này cũng thế)
    [​IMG]

    Không quên làm vài shot
    [​IMG]

    [​IMG]

    10h, chúng tôi đến Xím Vàng, lúc hợp đoàn đã dặn nhau rất kỹ nhớ để ý lối rẽ sang Trạm Tấu chớ có thuận đường đẹp mà đi vào Hang Chú chơi. Thế nhưng lạc thì vẫn hoàn lạc
    [​IMG]

    Không có sóng đt, phải cử người phi vào trong để gọi đồng bọn trở ra mãi 11h chúng tôi mới tiến vào đất Trạm Tấu. Đường đi đã đẹp hơn rất nhiều so với 2 tháng trước các đoàn khác đi rồi- có đoạn đường to vật vã cỡ 3 làn xe chạy . Vẫn chưa rải nhựa song nền khá chắc, đảm bảo mưa bé đi vẫn ok, đoàn chắc mẩm kiểu này 40km chạy rốn về Trạm Tấu ăn trưa vẫn kịp chán.
    Xe tôi chạy cuối lại bị bỏ lại khá xa lúc dừng nghe ĐT nên đi mải miết mà cứ tưởng mình đang độc hành, vui thế. Đùng một cái thấy cả đoàn chờ trước mặt, vượt qua 1 khe hào bên đường, tôi tiến lại gần mới biết trước mặt là đường cụt . Công nhận tối qua vừa nổ mìn cắt đường, sáng nay nạo vét để đặt cống ngầm , bên cạnh chỉ còn 1 con lươn đất dành cho người đi bộ. Ôm thì kêu trời rằng số mình đen đủi, còn xế lại tỏ ra rất hào hứng (Tiếc là cả đoàn đều ko tính đến trường hợp này mà mang dây thừng kéo xe ). Loay hoay tìm cách đưa xe sang bên kia, tôi đã thấy 1 rễ cây dài và chắc ở trên triền núi, tiếc là ko có dao , giờ thì nghĩ xem tận dụng được cái gì được nhỉ, lác đác 1 vài người đi bộ thì may quá 1 cặp vợ chồng từ bên kia sang và HỌ CÓ DÂY THỪNG. Giúp họ qua bên này, chúng tôi mượn dây để đưa xe qua bên kia ngay

    [​IMG]
    (Phải cám ơn vợ chồng anh chị này nhìu nhìu)

    [​IMG]
    (Này thì kéo xe- đội quân hùng hậu thế kia cơ mà)

    [​IMG]

    [​IMG]
    (có tý phóng đại)​

    Hợp quân nào, chính thức đặt chân sang đất Yên Bái- Welcom to YB

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. hoangvp86

    hoangvp86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    (Nguyên vẻ hoang sơ rừng Tà Xùa)​

    Lúc này đã là 12h chúng tôi nhanh chóng tiếp tục cuộc hành trình, đường bên TT ko hẳn dễ đi như BY. Qua 3- 4 khúc cua chúng tôi gặp được một lán tạp hóa bên đường và nhận định tình hình ko kịp về nghỉ trưa ở Trạm Tấu nên sẽ ăn trưa ở đây luôn. Dỡ nốt đồ ăn và xôi sáng nay chuẩn bị chúng tôi nhâm nhi thêm một chút bánh gạo nổ dính đường của bà chủ quán trong khi chờ mỳ tôm. Lâu lắm rồi mới gặp lại món ăn thời thơ ấu, ai cũng khen ngon, cũng ăn... nhìu nhìu 1 tý. Bưa trưa giữa rừng heo hút và cái lạnh buốt trở nên quý giá , hơn nữa cộng với món măng ớt cực kỳ cay và ngon làm chúng tôi ấm bụng hơn rất nhiều. Ban đầu chúng tôi định làm mỳ tôm trứng nhưng ko chờ kịp nên chọn phương án luộc chấm muối và dư ra một chút mang theo ăn đường

    [​IMG]

    [​IMG]
    (40 chục trứng gà ko thể chín ở độ cao này dù có đun sôi)

    (điệu)
    [​IMG]

    (chợp mắt 1 chút)
    [​IMG]

    1h, chúng tôi tiếp tục xuất phát, nhưng cũng giống buổi sáng ở Mộc Châu, sau khi ăn no 1 chiến mã đã bục dạ dày, 1 chiến mã mang tên e bờ lết
    [​IMG]

    Ban đầu chúng tôi nghĩ ca này khó, nếu là lốp liền vành thì chỉ còn nước dong vè TT tìm hàng sửa xe, còn có săm thì cũng ko có loại săm phù hợp để mà thay, bánh sau Air blade còn nhỏ hơn vành 250, duy nhất chỉ còn cách vá. May quá, tôi còn 3 miếng vá dự phòng, vấn đề tạm được giải quyết.
    Lúc này chúng tôi lại chia ra 2 nhóm, một nhóm chạy trước về Trạm Tấu, túc tắc chạy thẳng về Nghĩa Lộ luôn cũng đc, nhóm sau 4 xe sẽ bắt kịp sau. Vết thủng khá quá dị, đúng vào gân săm luôn, phải đánh mãi mỡi hết, khoảng thời gian chết là 30'. Đây cũng chính là nguyên nhân chúng tôi bị bỏ lại xa hơn và không bắt kịp nhóm 1

    [​IMG]

    Ngay khi nhóm 1 đi qua đường tiếp tục được nổ mìn thi công và khi chúng tôi chạy tiếp phải dừng chờ thêm 1 khoảng tg nữa. Khi về đến TT, nhóm 1 đã đợi chúng tôi gần 1h và 1 số chị e tranh thủ ngủ đc 1 giấc ngon lành.

    [​IMG]

    Khi về cách TT 2-3 km, chúng tôi lại bắt găp màu vàng rực rỡ của hoa dã quỳ trải dài trên những triền núi, dưới suối và quanh bản làng nữa

    [​IMG]

    (Dã Quỳ cứ vàng ruộm khắp núi đồi thế này đây-hơn hẳn ở MC nhé)

    [​IMG]

    [​IMG]

    (Chỉ ở Trạm Tấy mới có 1 bên dã quỳ vàng ruộm, 1 bên ruộng bậc thang quyến rũ, ở giữa là dòng suối rì rào thế này)

    [​IMG]

    [​IMG]

    4h30 chúng tôi mới vè đến Nghĩa Lộ và sơ xuất không tìm hàng sửa xe luôn để thay săm cho con airblade, khi chạy đến nông trường Nghĩa Lộ e ý chính thức tèo và phải vá tạm phát thứ 2 kiếm hàng sửa xe ngay

    [​IMG]

    (hoàng hôn Nghĩa Lộ)

    [​IMG]

    7h, đoàn nghỉ ăn tối ở Thu Cúc, động viên tinh thần nhau trời tối cứ tà tà chạy và đằng nào cũng muộn rồi ko nên vội. Đa phần lúc này chị em đều đã thấm mệt chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng về đến HN nên ko còn nhiều trò đùa và những nụ cười tiếng nói lảnh lót nữa. 8h xuất phát 9 bóng xe cứ lầm lũi đi trong đêm tối hàng nối hàng, những đoạn cua uốn lượn như con rắn nhấp nhánh ánh đèn xi nhan và phản quang rất đẹp. Thi thoảng bất chợt hơi lạnh sà xuống ùa vào ống khe áo càng khiến tôi tỉnh táo hơn. 9h30 về đến Thanh Sơn, miền trung du này đã đi ngủ cả, mọi thứ đang chìm trong im lặng, sự có mặt của chúng tôi là tiếng động ồn ào duy nhất- xế ôm tranh thủ nghỉ ngơi mát xa tẩm quất giác hơi v..v.. cho nhau, những câu chuyện rôm rả, tiếng cười khanh khách lại vang lên giúp cho chị em lấy lại được sự lạc quan vốn có. 60km nữa thôi là về nhà rồi, đường bây giờ sáng choang đèn điện, phố xá san sát. 23h đã hợp quân ở Mai Dịch, buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn ngồi bên nhau rôm rả, .
    Thế là về đồng bằng rồi, vượt qua 630km đầy cảm xúc, trời Châu Mộc xanh quá, cải Mộc Châu trắng quá, đồi chè bát ngát quá còn cả Dã quỳ vàng rực cả triền núi Trạm Tấu, cả những con đèo con dốc và đoạn đường kéo xe nữa chứ nhỉ? Những núi non trùng điệp, ruộng bậc thang mềm mại, cái hồn núi mây đã xa rồi. Giờ đây 11h đêm thành phố vẫn ồn ã còi xe, khói, bụi, con người, nhà cửa. Trờ về với công việc với nhịp hối hả thường nhật sẽ nhớ lắm đấy những hoa, lá, cỏ cây, con người những nơi vừa đi qua, nhớ cả những nắp rượu ấm nồng trên con đường phượt nữa. Hẹn gặp lai vào những chuyến đi sau. Tây bắc ư có riêng gì tây bắc, khi hồn ta đã hóa những con tàu
  7. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Sự trở lại của Dìm hàng vẫn ... như thường lệ
  8. hoangvp86

    hoangvp86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    E post lại bài trong topic cũ (vì ko đổi đc tên) Sang topic này sẽ update thường xuyên hơn hoạt động của nhà DHP trong năm nay
    Đổi mới- cứ từ từ thôi bác ạ
  9. hoangvp86

    hoangvp86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thông báo (Thay cho giấy mời ) với cả nhà là đã có địa điểm gói bánh chưng rồi nhé ^^
    * Địa điểm: 200 Âu Cơ
    * Thời gian: - Vào THỨ BA ngày 17/01/2012
    - Với những người đi làm thì từ 15h chiều
    - Với những người Freetime thì từ 9h sáng
    * Số lượng bánh mọi người confirm lại cho em deadline: 10h SÁNG ngày 16/01/2012
    * Mọi người ai tham gia được thì nhắn tin với cú pháp rồi gửi về số điện thoại của Anvy Nguyen, Xiclo Hn hoặc ngay trên wall nhà Dìm - để em còn xắp xếp chỗ để xe và thực phẩm tối.
    * Ai KHÔNG ĐI được,vẫn muốn có bánh mang về thì nhắn tin theo cú pháp - để em còn đi mua đồ về gói bánh
    * Còn một việc nữa là em vẫn cần một địa điểm để rửa lá vào tối thứ 2 tức ngày 16/01/2012 ai có thì báo sớm với em nhé. khẩn
    (Copy từ AnVy)

    ăn bánh nhớ người rửa lá
    [​IMG]

    [​IMG]


    Công đoạn 2:

    Công đoạn 3
    [​IMG]

    [​IMG]

    Cảm giác thức cả đêm quây quần trông nồi bánh Chưng thật tuyệt, thế mới đúng là tết chứ. Ngọn lửa bập bùng, nắp vung phì phò, nước ùng ục tỏa ra mùi lá dong thơm thoang thoảng, lai rai miếng thịt mực, bò khô, nhấm nháp két bia, dăm ba câu chuyện đủ để ngồi cả đêm. Thế mới là tết chứ. Ngày mai, từng cặp bánh chưng sẽ ra lò, sẽ qua các con phố rộn rã đào mai khoe sắc, sẽ nằm ngay ngắn trên bàn thờ, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy phơi phới, ôi tết về!
  10. hoangvp86

    hoangvp86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay nhà Dìm có nhiều option quá- tha hồ cho anh chị em lựa chọn nhé
    (Mời anh em vào xem thông tin chi tiết và chém gió trên FB của nhà Dìm hàng Pro http://www.facebook.com/DIMHANG.Pro)

    CUNG ĐƯỜNG 1 (khởi tạo xichlo_hn)
    Du xuân cùng bà con miền núi phía bắc ngắm hoa lá cây cỏ thư giãn....

    Đầu xuân 2012 kính chúc các anh chị em cùng toàn thể gia đình, bạn bè mạnh khỏe, tấn tài tấn lộc may mắn hạnh phúc.
    Lịch trình dự kiến chuyến du xuân nhẹ nhàng như sau:
    Ngày 01: chiều mùng 6 tết HN - Lào cai (cung đi oto dài 1 đêm)
    Ngày 2 - mùng 7: Lào Cai - Bát xát - Y tí - sâu hơn nếu thời tiết thuận lợi - Sapa (tắm lá thuốc dân gian)
    Ngày 3 - mùng 8: Sapa cà phê trong sương - Ô quy hồ - Than Uyên - Mù cang chải (thịt thú rừng)
    Ngày 4 - mùng 9: MCC - Khau Phạ - Tú lệ - Nghĩa lộ - thu cúc - HN
    Nếu được nghỉ mùng 10 nữa thì tốt, sẽ múc cung MCC - ...Hà nội he...
    Tiêu chí đầu năm chúc tết ăn uống đi lại thư giãn không củ hành xe và người nên đi sẽ rất nhẹ nhàng như vậy. Bà kon nào tham gia đi chúc tết cùng thì alo mình cafe chém gió vào sáng mùng 4 tết tại PĐP để bóng bàn đóng tiền luôn nhé. Các xế ôm tự tìm hiểu với nhau nhé, không lead chốt xếp đặt gì đâu...năm mới mà :)))
    Thân mến !


    UPDATE !
    danh sách
    1. Xiclo - ÔM
    2. Thắng - Ôm
    3. Tú - Ôm
    ...........

    Còn ai hem ???????????????

    -------------------------------------------------------------------------------

    CUNG ĐƯỜNG 2 (do Lê Anh Dũng 9x pro khởi tạo)

    Ngày 1(Mùng 4): HN - Sơn Tây - Thanh Thủy - Thanh Sơn - Thu Cúc - Đèo Khế - Ba Khe - Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải (~300km).
    Ngày 2(Mùng 5): Mù Cang Chải -->35km--> Chế Tạo --> 35km--> Đường nhựa mới làm -->20km--> Mường La -->35km--> Sơn La (Tổng cộng ~125km)
    Ngã 3 đầu tiên rẽ trái - ngã ba thứ 2, rẽ đường nào cũng đến được Chế Tạo, nhưng người dân bảo đường rẽ trái đi Tà Dông sẽ xa hơn và còn phải đi qua suối, đường rất khó đi. Chọn đi đường bên phải vì chặng đường còn khá xa. Dự kiến 12h đến Chế tạo .
    Đến Sơn La trước 5h tối chạy thẳng Sơn La – Tuần Giáo – Điện Biên (150km)
    Đến Sơn La sau 5h tối chạy Sơn La – Tuần Giáo (76km).
    Ngày 3(Mùng 6): Điện Biên Phủ - Mường Chà (55km) - Si Sa Phìn( 50km) - Chà Cang(23km) - xã Mường Nhé( 53km)- Lăng Su Sìn( 24km) - Đồn 317( 25km): Đêm ngủ đồn 317, giao lưu.
    Ngày 4(Mùng 7): Leo Apachai - Đồn 317 – Mường Lay.
    Ngày 5(Mùng 8): Sìn Hồ - Tam Đường – Ô Quy Hồ - Sapa (~200km). Ăn uống nhậu nhẹt ở nhà Mun

    PA1: Join đoàn bác xiclo về
    PA2: Lào Cai – Phố Ràng – Yên Bái – HN
    Ngày 4 tách thành 2 nhóm, nhóm mùng 8 phải về HN đi làm quay về Điện Biên hoặc xuống thẳng Lào Cai bắt xe khách về HN, sang sớm hôm sau về đến HN.
    THông tin về đường Chế Tạo Mường la có thể tham khảo tại đây : http://ttvnol.com/f_233/1409265
    Tuyển xế cứng và xe khỏe nhé, bắt buộc bảo dưỡng trước khi đi :)

    Danh sách đoàn:
    1. Xế: fixed - ôm:
    2. Io Sono Samtinhin
    3.Trần Ngọc Sơn
    4. Hoangvp (nhập đoàn ngày m5- tách đoàn ngày m7)

    ------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này