1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DHP Member VÀ TÔI VÀ ẤN TƯỢNG!!!!!! KHÌ KHÌ

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    DHP Member VÀ TÔI VÀ ẤN TƯỢNG!!!!!! KHÌ KHÌ

    Tôi chẳng nhớ chính xác là mình vào DHP được bao lâu rồiHình như là mới thôi ,có được vài tháng... nhưng mà thấy gắn bó va thân thiết lắm.. mỗi 1 thành viên là mỗi một khuôn mặt 1 tính cách....... và hẳn bạn cũng như tôi.. cũng có những ấn tượng về những người bạn trong ngôi nhà chung của chúng ta? Lâu rồi đầu óc ngu xi chẳng viết gì dược cho ra hồn... khì có lẽ bây giờ cũng thế.. nhưng tự nhiên muốn viết lắm về cái ấn tượng của mình vớitừng người...... vậy bạn ra sao? ấn tượng của bạn với tôi.. với bạn kia.. bạn kia thế nào.. sao chúng takhông cùng nói nhở?

    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Người mà FG muốn iu ái nhắc đến đầu tiên ,khì xin dành cho bé út an_an.Ở DHP người mà Fg "tiếp xúc" sớm nhất có lẽ là bé an_an.Hồi đầu gọi bạn xưng mình. Vì nghĩ an_an chắc lớn lắm ( vợ chủ tịch cơ mà.Mà vợ thì chắc lớn===> lớn mớilấy chồng . ngu dễ sợ luôn) Chat với bà này thì sợ lắm , hở 1 tí là chém,hở 1 tí là giết, là oánh rụng ngô rụng răng.Trả lời chậm chút thôi là đã bảo " bạn không thèm nóichuyệnvớitớ chứ giè?"Trong đầu hình thành suy nghĩ " con mụ này chắc là bố của cướp."..... Hình như hồi ấy còn tâm sự với chị Chit " em sợ cái đứa tên an_an lắm, nó đanh đá lắm phải không chị?" ai dè chị Chit nhà mình cũng ở xa chẳng biết gì , an ủi 1 câu " không sợ đâu em ạ" làm càng tưởng con bé ấy đáng sợ lắm.
    Lần đầu tiên sang HP run nhất là phải gặp an_an nhưng lại háo hức muốn biết cái mẹt "nó" thế nào?'' mànó gớm thế, khì mâu thuẫn không thể tả....... Trước hôm sang HP 1 ngày mới biết nó nhỏ hơn mình nhiều... nhưng khi chat cũng không dám thay đổi cách gọi, vẫn bạn và tớ và vẫn bị nó doạ chém Hôm sau gặp mọi người ở HP_ thiếu an_an_ thở 1 cái đánh phào, nhưng mà tiếc tiếc lắm Hôm ấy bé về quê, nhắn lại là nếu ở chơi được đến 5 giờ thì sẽ gặpnhau.. thế mà không đợi được. Lần đó vẫn tiếc nhất là không gặpđược an_an
    lần gặp mặt đầu tiên.... nhìn và chỉ ra an_an ngay.. mọi người choáng , saomình chỉ tài thế chỉ ai trúng ấy ngay Nhưng choáng nhất là mình ối giời ơicáiconbé to coì chuyên doạchém doạ giết mình đây sao? sao nó ngây ngây như con gà tây vậy....????? Úi giời ui trắng bụ bẫm cao.... và cái mẹt không có con mụn nào tấn công ( hồi ấy thui bây giờ thì ăn nhìu mụn nhìu lắm ) Úi giời chết cũng khôgn thể ngờ sao mà nóhiền thế nó cứ ngồi thôi ,nói thì như hết hơi.. mà hình như sợ nóithì mọi người bắt vạ Hôm ấy còn nhớ bé an_An trốn đi nên ở nhà mạc đồng phục... sang đến bến phà thì thay áo.... lúc gần về thì lạidiễn đoòng phục.. oè lưu manh phát kinh Nhưng mà đến tận bây giờ hình như mình không xoá nổi cái vẻ mặt lo lắng của nó cái vẻ mặtcứ ngây ra thôi.. xấu dã man tan bạo... và chỉ muốn nhéo cho1 nhéo....
    Bây giờ thì chịem đã thân nhau rồi suốt ngày léo nhéo em iu chị nhất nhưng em iu kem của chị hơn.. vậy mà vẫn chưa dẫn em đi được bữa nào.. chị như mình kể cũng chán thật
    Mình cũng chẳng sợ nó nữa,trái lại bâygiờ con quát được nó cơmà,hình như lâu rồi cái ấn tượng hay cái suy nghĩ an_an là 1 mụ già đanh đá khó tính và lắm điều không còn rồi.. với FG an_an bây giờ là cô ut dễ thương mà cũng dễ ghét nhất.... Maunước mắt nữa..... Hôm rồi truwóc hôm mình về bé ut có tặng1 món quà mà bây giờ cứ buồn mình lại xoay tới xoay lui để nghe bản nhạc đó.P củ chuối cũng thích .mấy hôm về cứ nghịch suốt. An ơi hôm nào lại tặng quàchịnữa nhá

    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 17/02/2003
  3. beckham82us

    beckham82us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm , ý tưởng của fg được đấy . Tôi cũng muốn viết , muốn biết , viết nhiều hơn nữa , biết nhiều hơn nữa về các thành viên trong nhóm mình . Và tôi không chỉ muốn 1 tháng họp 1 lần đâu ma 1 tháng phải họp 2 , 3 lần . Đi chơi cũng phải vậy . Các bạn thấy thế nào?
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Người mà tôi ấn tượng đầu tiên khi đến họp Box lần đầu tiên lại chẳng phải ai khác mà chính là ông Phó của DHP . Hồi chưa gặp , chỉ nghe Hoa_dien_vy nói về người này ghê lắm , tâng bốc anh trai lên tận chín tầng mây , nghe cũng hơi run . Nghĩ chắc lão này phải to cao lực lưỡng , dữ dằn lắm đây . Ai dè lúc đến gặp , quá bất ngờ . Một tay nhỏ x...í....u à , làm mình hết cả hồn .
    Cũng không ngờ ông anh vợ " quá cố " lại tốt " ruột " đến thế , quen được lão này thế mà vui , suốt ngày đi chơi . Hồi đầu như cặp bài trùng , tý lại ơi ới gọi nhau , đến lỗi bố mẹ cũng phải kêu lên . Thế là phải hoãn 1 thời gian không gọi nhau nữa . Bố mẹ tưởng con trai mình ngoan , hoá ra chúng hẹn nhau ở quán Net . Bọn này lưu văn manh quá . Cuộc chơi vẫn tiếp diễn đến tận bây giờ . Đúng là ấn tượng thật .
    Còn người kế tiếp hả ? Để lần sau vậy ................
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  5. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    lần đầu gặp người trong box là HD và an_an .
    Đi chơi cùng HDV ai dè mọc đâu ra 2 cô này đây.Nhìn 1 cô thì nhỏ nhỏ,1 cô thì to đùng bát vại ,khi giới thiệu lại thấy cô to đùng kia còn nhỏ tuổi hơn cả => chuếnh .Ngồi nghe 3 cô tâm đầu ý hợp nói chuyện như cãi nhau ,hơi tý thì chém,động 1cái là đánh cho toè mỏ,choáng,mình ngồi trật tự,không ý kiến,sợ động chạm cái gì ăn đòn oan,2 cô bé bé kia may ra còn chịu được,chứ cái cô to con kia thì .......ối giời ơi tèo khẩn.Cả buổi hôm đó sao mà mình hiền thế cơ chứ! nhưng bây giờ á đừng hòng nhé em, chấp cả 3 luôn.

    làm trai cho đáng nên trai
    cái chai đi trước ,bộ bài sau lưng
  6. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nhớ buổi họp đầu tiên của box .Em trốn học qua tận sở dầu rủ con bé bạn thân đi họp cùng ( một đứa hông bít giè về chat , chit cả ) . 7h30 đến chả thấy ma nào . Thấy bàn bên cạnh một đống ông mặc áo trắng , mẹt dầy sang hỏi thăm ai dè hổng fải . Hoá ra các bác nhà ta đến trễ 15f . Người em nhận ra đầu tiên là bác P bếu .Người làm em khâm phục là anh handsomeboy .Nói gần 2 tiếng mà ko nghỉ hic . Và một ông trông nhỏ nhỏ he he .Và chị tigon đến muộn nhất và về sớm nhất .Điều khiến em ấn tượng và quyết định gắn bó với box đố ai bit là gì nào ? Vì em thấy các boy của box rất ga lăng & nhiệt tình . Hì hì
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Xúc sờ động quá.....Nhiều người có ấn tượng về em quá....Hic hic,lau mãi mà nước mắt ko chịu thôi rơi,oè,tại đọc bài của chị FG và anh ĐKHT buồn cười quá thể đáng luôn...
    .....Anh Đông nhá,anh mà để em thấy mẹt thì anh chết với em...Hôm ấy đi uống nước tưởng anh Đông là bạn mới quen qua chat của chị HDV,hehe,ko ngờ.......Hồi ấy lúc gửi xe xong,nghĩ trong đầu:"Thèng cha này cao thật,nhưng vưỡn thấp hơn mình,hahhaha..".
    ...Còn chị FG ấy hả?Ấn tượng đầu tiên là:Ui giời,sao mụ này nói lắm thế?Hôm ấy sang chả kịp nghe gì cả,chỉ thấy bắn như pháo.Lúc mới vào diễn đàn thì tự nhiê lập 1 bài viết:An_an_an ơi tớ xin lỗi...---->Chả hỉu cái quài giè...Và cũng thân từ ấy...Về sau biết hơn tuổi,hãi vãi hìu,xin lỗi tới tấp,khé khé.
    ....Người đầu tiên em gặp và ấn tượng là.......Mệt quá,hôm sau viết tiếp,hè hè.Hớ ờ ơi,buồn ngủ quá....Đói nữa,chết thật.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Không biết là phải viết về ai nữa vì ai cũng muốn viết... Fg nghĩ ra 1 trò quái đản là rút thăm đến tên ai thì viết về người ấy trước..khì..kỳ nàycậu Nhím may mắn....
    Hôm gặp Nhím .... Nhím và anh Dương đón FG ở phà Bính.Chưa biết Nhím là ai... chưa chat bao giờ.... NHìn Nhím và chào rõ to... " EM chào anh " NHím cũng thừa cơ xưng anh suốt dù trong bụng có "linh cảm" Fg hơn tuổi.Nhím ít nói , Nhưng nói câu nào thì chết câu ấy... còn đặt cho con bạn thân FG cái nick là " robot" đến bây giờ thi thoảng nó vẫn nhắc Trông Nhím có vẻ hiền.... nhưng mà cũng hóm phết nhá, và suốt buổi chỉ hay tủm tỉm cười...Nói chuyện chán chê thì mới chịu nhận là FG hơn Nhím 1 tuổi.. quay ra thoả hiệp là tiếp tục anh.. hay thay đổi Hoá ra caí quyết định làm chịcủa mình nó cũng hay. Nhím nhiệt tình ngoan và sâu sắc .. dù cái mẹt trông kênh kênh.. và cai vẻ ngoài phớt phớt Thếmà khi mình nói mình muốn làm chị bố Dương doạ " làm em nó thì mới được chiều làm chị nó thì nóquậy cho mà biết " .Hơi run nhưng mà thôi đâm lao theo lao.. bây giờ mới biết mình có1 thằng ku em quá tuyệt! Nhím nhở? Lần vừa rồi sang HP được HD tiết lộ là "anh NHím anh ấy bảo ấn tượng đầu tiên của anh ấy về chị là Vòng :chân đeo vòng tay đeo vòng.. "nghecâu này mới thấy Nhím dốt cái thứ ấy người ta gọi là " lắc" chứ không phải gọi là vòng
    Tưd đó đến giờ.. Mỗi lần gặp Nhím là mỗi lần thấy Nhím thay đổi..... Nhưng suy cho cùng Nhím thì vẫn là Nhím thôi vẫn nhiệt tình và sâu sắc.. lo cho bạn bè .... hơn lo cho bản thân và hơn cho cả người thân trong gia đình.... Mới nhận được thư Nhím..và trùng hợp làm sao trước khi lên post bài này thì FG cũng vừa hoàn thành cho NHím 1 lá thư dài kinh khủn.. NHím đọc lần này chắc xỉu...

    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. satthugiaumat

    satthugiaumat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà khen nhim20 ghê thế.Chẳng nhẽ trên đời còn có người không có điểm xấu nào như thế sao forgive_forgive?Hay là Fg có ý gì với người ấy nên khen quá lời.Yêu hở?
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chú em bị thiểu năng trí tuệ hay sao? Đọc mà không hiểu nội dung còn nghĩ bậy bạ chậc chậc... chú em như thế nào nhở? chị cũng muốn viết về chú em lắm... ối cái ấn tượng đầu tiên của chị.... tệ thật
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này