1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DHP Member VÀ TÔI VÀ ẤN TƯỢNG!!!!!! KHÌ KHÌ

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xich_lo_xich_lo_new

    xich_lo_xich_lo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    FG có chủ đề này hay đấy nhỉ . Người gây ấn tượng cho tôi nhiều nhất trong box này la bác P béo .
    Ai xích lô không ???
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    lần bốc thăm này mình bốc phải Hunter Ôi trời lâu không thấy mẹt mũi cậu này vào box không biết sao rồi. Lần gặp đầu tiên là hôm họp box vừa rồi H trông hiền hiền ngố ngố kiểu gì ấy lại thật thà nữa... trầm và ít nói có phải" bệnh "của các boy trong box mình không nhỉ? chưa có gì nhiều để viết về H nhưng mà hy vọng sau này sẽ có nhiều ấn tượng tố hơn
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  3. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng đầu tiên với DHP là cái lần đi Lựng Xanh mà em thì chẳng bít tí gì về DHP cả . Mọi người thì cứ cười cười nói nói ,chẳng bít ai nhưng phải cười cho rõ to đã . Anh Đức thiện với Yo_Yo lôi em từ trên bờ xuống dưới suối đánh ùm 1 cái nhưng .............ướt có 1 nửa ........ đến tận bây giờ vẫn ko thể quên dc vì đó là lần đi chơi đông đủ nhất và vui nhất nữa............
    ...........chị FG là người gây ấn tương nhìu nhất lần đầu tiên gặp chị bảo ".....công nhận là em dễ thương thật " ,nói thấy em hiền hiền với ánh mắt có cái gì đó nghịch nữa ( chẳng bít có đúng ko ).Mỗi lần gặp em chỉ muốn nhìn chị thật lâu bởi cái điệu bộ nói chuyện ,nỗi vui mừng dến cuống quý nữa ,ngộ thật .Mới gặp nhưng .........hi`........muốn gặp thật nhìu nữa .
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không gặp Xich lô. Viết về Xich lô cái nhở... .Lần đầu gặp xich lô là hôm box mình đi HD .Hôm ấy hình như cậu chàng mặc áo xanh và lai an_an thì phải... Đầu mình nghĩ thầm." bồ an_an đẹp trai thế" Cứ tưởng là an_an rủ bạn đi cùng cơ.. ai mà biết xich lô chứ. Xich lô có cái dáng đi xe trông ngông ngông, cái mặt cũng có vẻ ngông ngông, cứ vác lên thôi... Nhưng mà đẹp trai thật ( Nhím ơi chị nghĩ là trước mẹt thằng cha này thì Nhím không thể tự hào mà nói rằng đẹp trai nhất DHP được đâu) Đặc điểm của xich lo là hay cười và khuôn mặt trẻ hơn so với tuổi Mà sao nãy giờ mình cứ khen cái thằng cha này nhở???? Xich lô hơn FG 2 tuổi, nhưng cái mẹt thì non quá nên FG vì cứ nghĩ xich lo kém tuổi tự nhiên như ruồi xưng chị khì... bị xich lô phản đối thì chuyển sang bạn.... Xich lo gân cổ lên nói FG thua Xich Lô tuổi mà vẫn không có tin.. Mà chẳng ai tin cả chứ đừng nói 1 mình FG . Đến khi lão này lôi chứng minh thư thìcả bọn mới té ngửa...... Nhưng mà cách xưng hô. thì không khác là mấy , bây giờ FG với xich lô vẫn ngọt sớt" ông tôi " với " bà tôi" cách gọi này cũng hay xich lô nhỉ?ôngnàyui tính lắm và cũng hay doạ,hay trêu nữa, Hôm ở HD Fg cầm cây rượt XL suốt chạy toé khơi luôn vì thế mà XL luôn chê FG đanh đá nhưng mà có đanh đá lắm đâu, hơi hơi thôi
    Lâu rồi không thấy xich lô vào post bài.... Lần trước hỏi nguyên nhân XL có hỏi lại FG 1 câu.. đến giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn.. đành rằng không có gì mới đành rằng không có gì vui.. đành rằng... đủ thứ hết ..... nhưng mà.... mà thôi .Hôm nay chat XL bảo" chủ đề của bà hay lắm" nghe mà sướng....... XL chăm vào box cho vui nhá!chả ai đánh chưỉo XL đâu (trừ tôi):D] Mà nhận xét về XL thế nào nhở? Cậu này có 1 cái vẻ hơi hơi hời hợt nhưng lại là 1 ngươì hình như có rất nhìu nhìu cái gì nhỉ? tạm thời chẳng nghĩ ra hình như là tình cảm hâm hâp Nghe XL tâm sự khi thật sự muốn tâm sự cũng hay.. quên XL còn hay quên và hay nói điêu nữa Xấu

    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 21/02/2003
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    .Tôi định không nói gì nữa nhưng khôgn hiểu sao lại thấy ngứa tay Câu hỏi của bạn tôi xin trả lời tiếp.Phàm đã là con người thì ai cũng có tính tốt và tính xấu.. nhân vô thập toàn các cụ dạy thế rồi . Nhưng tôi muốn nói đến quan niệm của tôi khi chơi với bạn đó là trước hết là phải nhìn vào mặt tốt của họ để chơi.Nếu quen ai mà chứ chăm chăm nhìn vào cái xấu bới móc cái yếu thì cả đời sátthủdấumẹt chẳng chơi được với ai. Thứ 2Khi tôi thân ai thì tôi lại muốn thân cả cái xấu cái tốt của họ.Khi yêu được cái đó rồi, chấp nhận được cả xấu và tốt rồi thì có nghĩa là tôi đã rất quý mến người bạn đó.Khi họ đã là người bạn tốt của mình ,thì với tôi là rất tốt.Dù người ta có đểu thế nào.. "khốn nạn" với những người khác ra sao.. nhưng với tôi người ta tốt thì vẫn là bạn tốt của tôi .Mà đã là bạn tốt của tôi thì tôi chẳng bao giờ nói xấu hay bới móc cái xấu. Tại sao dạo này có 1 số người cứ nhằm vào Nhím hay những người xung quanh Nhím để hỏi những câu tương tự như thế này....
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh ấn tượng thứ 2 là cảnh ông D lai cô béee.....ooo an_an.Ôi thôi khổ cho ông D và cái xe rùi ,thấy tay lái ông D cứ run run láng láng mà tội nghiệp,mình đi sau cùng HDV cứ cười tủm mãi.Trong đầu nghĩ chẳng may ông D rồ ga nhanh 1 cái thì sao nhỉ?xe bông đầu tự nhiên .........
    Còn cô FG hả,ấn tuợng gặp là 1 bộ mẹt như đĩa xôi gấc ăn giở,thảo nào mới bước vào nhà ông D đã thấy cả phòng sáng bừng,tưởng mặt giời mọc ở........góc nhà. Trông ngây ngây như tây ăn nhầm mắm tôm,hiền thế cơ chứ,nhưng mình biết thừa cô này giả nai thế thôi chứ tiếp xúc lâu ăn nói cũng ra gì lắm,điều này thường thấy ở những người sống nội tâm. Nhòm nhòm vào mình lại chào bằng chị mới thiệt chứ,hỏi ra mới biết bằng tuổi mình.Nhưng điều mà mình thấy ở cô này là lòng nhiệt tình,thành viên ở tận QN mà dám trốn nhà đi họp box ở HP 1 mình,con gái thế thì đúng là uống thuốc quá liều rồi..............bản lĩnh lắm đây!

    làm trai cho đáng nên trai
    cái chai đi trước ,bộ bài sau lưng
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    oè oé oe bac Đông ơi bác định giết em đấy à? hu hu hu bác còn từ ngữ nào quái gở nhất nữa khôgnthì bác cứ lôi ra biu xấu em đi hu hu HDV ới ời em kíu chị cái nào... Grừ được rồi tôi tạm tha cho ông đợi đấy " nu ba kha tri" có phải con sói nó bảo con thỏ thế không nhở Tối nay tôi bốc thăm mà vào ông thì tôi nói cho ông biết cái ấn tượng của tôi về ông thế nào? cầu mong t ối nay mình rút thăm vào thèng cha này mình biu xấu hắn chơi
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  8. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt beconthichdua mình xưng chị ngọt như mía lùi vậy vì trong trí tượng tượng của mình beconthichdua là một cô bé tầm khoảng 17,18 tuổi , hay nhõng nhẽo không ngờ hơn mình 1 tuổi . xí hổ quá !!
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng kỳ nàycủa FGxin dành choautumn_heart_22.Lần đầu tiên gặp AT mình ngơ ngác và hơi giật mình vì cô bé giống giống an_an... nhất là khi nhìn từ phía sau... bữa mà đi HD ,FG và anh Phương đi đằng sau... nhìn cái dáng ngồi của AT sao mà giống an_an đến thế.. 2 anh em cứ chốc lại bảo " đúng rồi đội nhà mình kìa" rồi lại " không phải đâu" Đến khi vượt trước biết nhà mình rồi vẫn còn buồn cười. Sao2 đứa nó giống nhau nhiều vậy?
    AT chỉ hay cười mỉm, cười tủm, nụ cười hiền và hơi duyên.... có ánh mắt hơi buồn buồn.. trông khờ khờ kiểu gì ấy.... chắc hay bịan_an bắt nạt lắm phải khôngbé......??? FG thích đọc bài của AT ..... sâu sắc và nhân bản...... 1 cô bé trầm trầm và những bài viết rất có nội dung..... chứa đựng rất nhiều điều mà hình như đôi khi FG đọc, suy nghĩ và có thể nói là học Lần vừa rồi gặp em.... em reo lênmừng rỡ "chị ...." làm mình xúc độngquá thể Gặp em có lần ấy là lần thứ 2.. không chat... không mail... nói chuyệncũng không nhiều... mà em nhới mình thế sao và gặp mình em vui thế sao?... Phải... trong 1 chủ đề em có viết cảm xúc của em về ngôinhà chung DHP " Mỗi giây phút vui vẻ bên mọi người, em vẫn thường ước cho thời gian ấy trôi qua thật chậm thôi ,để em vẫn luôn có trong mình cảm giác thân thiết , đầm ấm như vậymãi mãi... "và nhiều thứ nữa.. làm mình nhớ và rất vui.... có thể chị chưa hiểu gì về em.. và những gì chị viết trên đây có thể là hơichủ quan theocảm xúc riêng của chị.... nhưng đó là những ấn tượng chị đã có về em.... sau này mà có nhiềuhơn chắc chị sẽ lại viết......

    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  10. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Tôi cũng không rõ là đã tham gia vào box DHP từ khi nào cả nhưng mà có lẽ người mà ấn tượng nhất khi tôi bước chân vào đây có lẽ là hoa tin gon bạn của tôi trước đó.Thật ra thì lúc đầu cũng chẳng có quen biết gì đâu chỉ là do chat cùng hàng NET với tôi.Hồi đó ngó thấy cái mặt xinh xinh đáng yêu thế là nhìn trộm nick chat và trở thành bạn mà thôi.Khi đó chính hoa ti gon cũng là người rủ tôi vô box mà.Thực ra thì có thể là tôi đăng ký là thành viên trước cả hoa tin gon nhưng mà tôi là thành viên ở bên hỏi đáp tin học và tôi cũng không để ý nhiều lắm đến các diễn đàn khác.Sau một thời gian tham gia vào hoạt động của diễn đàn tôi nhận được lời nhắn của hoa ti gon gửi tới cho tôi để tôi đưa toàn bộ nội dung lời nhắn nhé:"Ê bạn ơi bạn còn nhớ tôi chứ hả hay la quên tôi rồi.Tối mai đúng 7h30 đi hop box khi đi nhớ mang theo 15.000 tiền quỹ ".Nội dung lời nhắn chỉ có vậy thì đến thánh cũng không biết là họp box ở đâu chứ đừng nói gì đến người trần mắt thịt như tôi.Thế là buổi họp đó tôi không đi được và cũng bị bổ lỡ nhiều cơ hội đi chơi và gặp gỡ với mọi người.Và lần đầu tiên tôi đi họp box người mà làm tôi chú ý đến nhiều nhất là con bé to cao cứ ngồi ăn một mình mà thôi.Trong khi tối đó tôi lại chưa ăn tối mới khốn nạn thân tôi chứ.Hôm đó tôi được các bạn và các anh con trai quan tâm đặc biệt rất nhiều không phải vì tôi là con gái.Bởi vì là hôm trước đó tôi có chủ đề hơi bị giật gân mà.Thế là từ đó tôi đã trở thành một thành viên của box và không hiểu sao bây giờ tôi coi đó như là chính ngôi nhà của mình.Lâu lâu không được gặp mọi người cũng cảm thấy nhớ nhiều lắm...........

    Jindo_love

Chia sẻ trang này