1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DHP Member VÀ TÔI VÀ ẤN TƯỢNG!!!!!! KHÌ KHÌ

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy anh P bếu nhà mình hát bài giè giè đại loại như: xô nước đầy anh ko dám xách,xô nước..anh xách cho em ngay......Rồi gì mà Con cua có càng anh ko dám bắt,con cua mất càng anh bắt cho em xem....Em xem anh có tài ko,có tài ko....Rồi xách có mỗi túi nhãn mà anh ấy kêu ầm trời,buồn cười lắm.Khé khé.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  2. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Anh Phương cũng hát cái bài con cua có càng à? Mình tưởng chỉ mình tớ hát bài đó thôi
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  3. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về ấn tượng của tôi thì trước hết phải nói đến FG. Chơi với nhau lâu rồi mà giờcái ấn tượng chẳng có gì thay đổi.FG từ lần gặp đầu tiên nhìn đã thấy ngốc ngếch, trí khôn thì thua trẻ con cấp 1.Ngây ngâyngô ngô....được cái khi nghiêm túc thì lại chín chắn vô cùng, thường những lúc khó nhất lại là lúc sáng suốt nhất .từng chuyển thế thắng thành thua Thế mới nói bình thường cứ như là ta đây vô tư thoải mái và tốt bụng lắm ,nhưng mà khi mưu mô nham hiểm thì cũng lại vô cùng. Lúc nào cũng có 1 cái vẻ bình thản,bàng quan, không tranh chấp nhưng thật sự thì rất hiếu thắng. ngoài hai mươi tuổi đầu thế mà cứ nghĩ ta còn trẻ con non dại lắm. cả ngày ngồi ngốn truyện tranh rồi cười hinh híc....không hiểu nổi bà này thật sự không hiểu
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Anh nì cứ làm như mỗi mình biết bài ấy....Anh hát hay bằng anh P ko?
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    ôi trời CTG lại sao rồi. Hix. trí thông minh của mình it thế thôi sao?Chuyển thắng thành thua mà cũng đem ra khoe á? Xấu mẹt ban đại diện
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp... sao mà ghét thế.... Mặt nó lạnh và kênh, nhỡ va quẹt vào nhau, nó trừng mắt mắng mình " đồ nhà quê"Cú điên nhìn thẳng vào mẹt nó bảo" sờ trên đầu thử xem... đầu vẫn dính bùn đấy"...........Rồi............. Tự nhiên thành thân nhau.. cũng qua 1 cây cầu nối.... may mà có thằng bạn đẹp trai.. chứ không chắc nó không chịu hiểu mình...........
    Bây giờ muốn quên cũng không được.. muốn làm theo ý nó lắm... nhưng mà nó làm như thế có ác với mình .. rõ ràng là mình không thể mà..... yêu nó nhất.............MÌnh có thể bỏ 3/4 cuộc đời của mình cho nó.... ước gì có thể hoán đổi cho nhau số phận..... ước gì mọi thứ cứ như ngân hàng Mô có thể cho nhau.. hiến cho nhau.............................................
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  7. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Để xem nào,ấn tượng đầu tiên là dành cho cả box.Hồi Hương mới vào,thấy box mình như rắn mất đầu vậy,cũng đánh liều vào góp ý này nọ,cũng lên giọng khuyên răn,giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật.
    Ấn tượng tiếp là về hai người Minhphuongng_vm và Hahuyduonghp20012002.Không biết như thế nào nhưng thấy mọi người có vẻ cần đến hai người này nhiều lắm.Sau này mới biết đó là hai người đầu tiên lập nên box này.
    Còn sau là dành cho cô bé an_an_an.Mới viết bài lên đã thấy cô bé vào trả lời với vẻ vô tư,vui và hoạt bát,đọc cười chảy cả nước mắt.Chắc ngoài đời cô bé này nói nhiều lắm đây.Hồi an_an gọi Hương là chị Ngổ Ngáo,Hương tự nhiên thấy yêu cô bé này ghê lắm.Thân thiết.....Nhưng dạo này đọc bài viết của cô bé thấy buồn buồn(?),không hiểu có đúng không?
    Và tất cả ấn tượng dành cho mọi người.Hi vọng vào một ngày không xa sẽ gặp mặt tất cả.
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Chị đọc được suy nghĩ của người khác hay sao mà hay quá.Đúng là em buồn thật,nhưng ko sao gồi chị ạ.Dù sao thì vẫn phải cố mà sống chứ.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  9. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng lần này em dành cho nhỏ Q (a_h_2207 ) Lần đầu tiên gặp là lúc đi cùng mọi người cùng ra CS ,1 đứa cao ***g ngồng bỗng dưng gọi an_an là chị ,oài ,lại cái gì nữa đây nhở ,sao tụi này giống y như nhau ,choáng.......Dần tiếp xúc chị mới nhận ra ở cô bé này 1 cái gì khác với những gì chị tưởng ,già dặn ,những suy nghĩ thật chín chắn với những "lô " bài viết sâu sắc ,em cứ hiền hiền ,ít nói chớ chẳng như chị ,như vậy hoá lại hay .Gặp em trên mạng chị lại bảo buồn ,em hỏi sao chị nói chẳng biết ; có thấy chị kì cục ko ,buồn cười nhỉ ,em đọc chắc sẽ hiểu ..........
  10. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đang nhắc đến em dâu của con bé an_an đấy à?hay nhỉ.Chả bù cho con bé ấy,nó lúc tỉnh lúc mơ,chẳng biết thần kinh nó có bị làm sao ko mà mặt lúc nào cũng đần thối ra.Ghét ko tưởng được.
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo

Chia sẻ trang này