1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DHP Member VÀ TÔI VÀ ẤN TƯỢNG!!!!!! KHÌ KHÌ

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Khé khé,bị khoá nick gồi nhá,sướn nhá,còn thích chê tôi nữa ko?Đáng lẽ phải tống cổ vĩnh viễn cha này luôn chứ đến tối nay đã được mở gồi,nhẹ quá.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  2. thuylinhhn

    thuylinhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất ư? Tớ có lẽ là thành viên ít tham gia nhất vào DHP mà dã tham gia là kiểu gì cũng có chuyện. he he..nên các bạn đừng ác cảm với tớ nhé.
    Trong box DHP này, ấn tượng với tớ nhiều lắm dù tớ chẳng biết mặt ai ngoài anh trai tớ và an_an_an. Nào là Hoa_dien_vy (xinh gái- cái này nhìn alvatar thì biết), Huong_duong (chân tình mặc dù viết bài?.toàn 1 dòng) hay nhu bác béo chủ tịch Minhphuongng_vm.(mồm mép). Vậy nhưng người mà tớ ấn tượng nhất là anh trai tớ và an_an_an.Tớ sẽ viết về 2 con người này:
    Ông anh trai tớ:
    Hôm đầu tiên tớ gặp anh trai tớ là vào 1 ngày gần tết tại 1 hàng nét gần cổng trường Bách Khoa. He he..anh trai còn nhớ hàng net đó số bao nhiêu không?. Lúc đầu tớ ngại gặp anh trai tớ lắm vì tớ trông hơi..?bụi, ngầu?(tại tớ học võ mà),còn ông anh tớ thì qua ảnh trông thư sinh 1 cục. Nhưng thực không ngờ câu đầu tiên anh ấy gặp tớ anh ấy lại không hề ngạc nhiên mà còn cười ngay từ ban đầu khiến cho tớ cảm thấy bớt đi cái ngại ngùng ban đầu. Vui vẻ và hoà đồng là ấn tượng ban đầu về anh trai tớ. Có lẽ anh ấy sinh ra là để chọc cười mọi người.
    Tháng ngày trôi qua, tiếp xúc với anh ấy nhiều dần,tớ mới khám phá ra nhiều nét trong tính cách của anh ấy. Quan tâm: Câu đầu tiên trong mọi lần nói chuyện với tớ dù là qua phone hay qua net giữa tớ và anh trai tớ đều là Em có khoẻ không. Mỗi lần lên HN,2 anh em tớ đều gặp nhau và đi ăn bún chả. He he đi ăn?với anh trai tớ thì nhất luôn.Tại anh ấy luôn dục tớ ăn nhiều lên còn anh ấy thì?ngồi và kể chuyện, thành ra là lần nào cũng no ơi là no. Lâu lâu không thấy tớ lên mạng là anh ấy lại mail hoặc phone cho tớ. Chân thành,biết lắng nghe và sống hết mình vì mọi người : Mỗi lúc tớ có chuyện không vui, thì có lẽ người đầu tiên mà tớ muốn tâm sự là anh trai tớ. Anh luôn lắng nghe và luôn cho tớ lời khuyên chân thành nhất. Sống với mọi người anh ấy luôn vì tất cả. Anh đã từng nói với tớ rằng: Thà anh mất tất cả chứ anh không muốn mọi người phải buồn. Ít khi nghĩ về mình mà toàn lo cho người. Nặng tình cảm và sống nội tâmAnh ấy đã tâm sự nhiều cho tớ về chuyện tình cảm của anh ấy cũng như việc làm. Tớ thương anh ấy khi đã sống hết vì tất cả mà vẫn chỉ mãi là con số không. Nếu mà được thì tớ đã? nhưng không được vì tớ là..em gái và đã có bạn trai, he he..
    Tớ phục nhất anh trai tớ là ở cái trong đầu anh ấy. Câu anh ấy luôn nói với tớ là? Trí thông minh của con người luôn được tính từ đỉnh đầu đến bầu trời?.he..bao câu chuyện quái dị mà khiến tớ cười đau ruột cũng như những kiến thức ở bên trong cái đầu đó khiến tớ sợ chẳng dám hohe nói chữ với anh ấy nếu tớ không muốn bị ..?trapped?(sập bẫy).hi hi. Tóm lại với tớ, anh trai tớ là số 1
    An_an_an
    Khi tớ nhìn thấy ảnh của An_an_an, câu đầu tiên tớ thốt lên là: Eo ôi, sao cao thế.he he Nhưng quả thật là trông An xinh thật, trắng trẻovà nếu đúng như những gì tớ biết thì vui tính và thông minh phết. Anh trai tớ khuyên tớ rằng? An nói 10 câu thì tin được 3 thôi vì An học của anh trai tớ, nói 10 câu tin được 1? he he??Đừng có nhìn thấy ngây ngô ban đầu mà nghĩ An hiền. .Tớ có nên tin không ha các bạn.
    Tớ tiếc là tớ chưa có điều kiện gặp An nên tớ cũng chẳng có gì nhiều để viết,nhưng dù sao thì so với mọi người thì tớ còn được biết mặt An. Tớ hứa với anh trai tớ là tớ sẽ xuống HP chơi nhưng tớ còn kẹt tại trung tâm huấn luyện 1 thờid gian nữa. Bao giờ tớ xuống chắc chắn người đầu tiên tớ gặp sẽ là anh trai tớ và sau đó là An. Duy chỉ có 1 điều là bây giờ những gì tốt đẹp mà tớ nghĩ về cậu đã thay đỏi ít nhiều
    THUYLINHHN
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã nghĩ về an_an này quá tốt như thế.Nhưng giờ nên nghĩ ngược lại là ok.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  4. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thói đời xưa nay ấy rất kỳ
    Người yêu thương thì luôn luôn lẩn tránh
    Người không yêu mình thì lại xán gần vô
    Thói đời xưa này ấy rất kỳ
    Sống yêu thương thì coi là rất lạ
    Quay lưng rồi lại muốn níu kéo thời gian
    Nghĩ suy thật kỹ trước khi quyết đinh
    Để một mai đỡ phải ân hận vì đã làm
    Hãy cân nhắc điều hơn lẽ thiệt
    Đừng để rồi lại phải khóc vì đã qua
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    MinhPhuongng_vm....... Sự tò mò
    Từ ngày chưa biết anh Phương nhà mình là ai, thì cái nick minhphuongng_vm với FG đã rất ấn tượng .Đơn giản vì ông này viết bài với 1 số lượng phải nói là khủng bố.... Chất lượng thì.... chịu.. không biết nói thế nào.. chỉ biết là bài của ông ấy đôi khi chỉ 1 hoặc 2 câu thôi mà khiến mình cười ngoặt nghẽo.. các chủ đề thì thay đổi liên tục.. rất kì cục.. nhưng mà đọc đi đọc lại thì lại thấy 1 cái gì đó... khó nói Túm lại vào Box đọc bài ông này thấy thaỏi mái... Hồi ấy ông này còn có 1 cái chữ kí siêu chuối Đại ca của băng đảng DCMT nữa thì phải===> choáng +tò mò
    Em chỉ là học sinh tiểu học
    Đừng ai bắt nạt em nhá !
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 19/03/2003
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    MinhPhuongng_vm---------- Sự ám ảnh... nỗi sợ hãi
    Khi bắt đầu tham gia DHP thì cũng là lúc kiếm được cái nick YM của anh Béo Khoái nhưng mà té cái rầm hic nick gì kì cục đến phát sợ dã man kin khủng..Hix chat với anh í thì thôi rồi đanh đá cá cầy... đã thế còn kiêu kinh dị thích thì nói không thích thì invi cái phụp.. còn thì busy suốt.Ghét!.....
    Hồi ấy Fg là lính mới chập chững vào Box nên nhát cáy lắm Còn nhớ là bị thèng cha này doạ liên tục.Gửi mấy cái đầu bò cho FG... sợ mất ăn mất ngủ khôngbiết mình đắc tội gì với lão chủ tịch mà bị lão đì ghớm ghiếc thếNào đã hết vì đã nói phần trước là rất tò mò và ấn tượng với minhphuongng_vm mà thế nên cứ hay theo đuôi lão ta .Chẳng làm gì mà cũng bị lão ta nói với bạn của FG " Sao bạn em nó cứ ám anh " oái Sau này quen quen, thì có 1 bài ca là chuyên doạ "yo_yo bị anh đánh suốt" rồi" 1 ngày trùm chăn đánh mấy trận"...vv...vvv/.. ti toe dã man cạy làm đại ca của anh trai mình nên tinh tướng.. luôn luôn áp đảo mình bằng mấy cái kiểu doạ rất chi cổ điển mà hiệu quzả. Đến nỗi bạn của FG( DG)hỏi Mày chát với thằng Nhóm R sao? Trả lời Sợ lắm Nó cằn nhằn Sao mà phải sợ. Toàn bị doạ thôi . Nên nó hùng hồn Ghê ghớm gì để tao dập cho . Khì ai mà chẳng biết con bạn mình không sợ trời chẳng sợ đất.Chỉ sợ nhìn thấy người khác khóc Với lại nó cũng là bạn chat của ông này trước rồi nên cũng mặc kệ để xem nó dập kiểu gì. Chẳng biết dập thế nào mà sau này cứ 1 điều anh Phương 2 điều anh Phương với mình.. và luôn khen ông này dễ mến lắm..hiền lắm.. chứ không luôn gọi Thằng nhóm R nữa oé.Sau thì bác này nói chuyện có hiền hơn nhưng mà túm đi túm lại Fg vẫn sợ===> minhphuongng_vm nỗi sợ hãi

    Em chỉ là học sinh tiểu học
    Đừng ai bắt nạt em nhá !
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 19/03/2003
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    MinhPhương Tôi gặp
    Những phần trên chỉ là những phần mà tôi thấy trên mạng Còn ngoài thì sao.. làm 1 phát gặp mẹt nhở.Truwóc hôm sang HP hình như Fg vẫn còn rên rỉ với anh Dương Em không ra Đồ Sơn đâu ( Tai hôm ấy anh Phương cũng ra DS với Nhịp Sống Trẻ mà) em sợ ông Phương lắmCòn anh Dương thì ra sức bênh Nó hiền lắm, không sao đâuvv...vvvv
    Hôm sau.. mấy anh em ra gần đến ĐS rồi không nói nhưng mà run như rẽ... Lúc 5 anh em trên đường đi thì gặp ông Phương đang phóng đi đâu đó, quần áo ướt như chuột thì phải.Lúc ý thì chưa biết là minhphương đến khi thấy huongduong reo A , anh béo kìa.. FG liếc mắt nhìn nhanh rồi quay đi luôn khi ông béo đi khuất rồi mới bảo mọi người Em thấy anh ấy có thấp đâu?Tại trước đó mọi người nói anh Phương có 1 chiều cao khiêm tốnThế là anh Dương,Nhím và Hương dương cười ầm.Fg còn nhớ ai đó nói thế này này Ngồi trên xe thì ai mà chẳng cao Hình như bác Dương thì phải.Khi mọi người tập hợp đông đủ lúc í mới dám nhìn ông nì 1 phát nữa hix ông này mặt mũi bầu bĩnh dễ thương mà sao đanh đá thế?.. dưng mà sao mắt ông ấycứ nháy liên tục vậy á à nói nhiều nữa chứ... khônglầm lì như mình nghĩ... nói đùa mà mẹt cứ tỉnh bơ.... đấy là những gì mà Fg đã nghĩ trong lần gặp mẹt đầu tiên đấy Hôm í mấy anh em cũng chỉ đứng nói chuyện với nhau được 15 hay 20 phút gì đó thì FG về UB.... Gặp rồi thấy hiền hiền rồi nhưng mà không hiểu sao vẫn thấy hãi hãi kiểu gì ấy

    Em chỉ là học sinh tiểu học
    Đừng ai bắt nạt em nhá !
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 19/03/2003
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hix Khâm Phục hix
    Nhưng trên tất cả những gì đã viết.. những ấn tượng về bề ngoài...những cái đã nhìn thấy.. thì với FG ấn tượng Đỉnh nhất đáng nhớ và đáng ghi nhận nhất ở đồng chí cựu chủ tịch là sự nhiệt tình.. và saonhỉ? Không biết...... không biết là phải dùng từ nào để diễn tả bây giờ nhỉ? Túm lại là Fg muốn nói FG khâm phục Bác Phương nhiều lắmLần mà DHP sang HD giao lưu ,Fg chẳng bao giờ nghĩ mình lại có thể có mặt ..vậy mà...Người dậy từ tơm tởm sáng.. đi từ HP qua UB đón FG để Fg có thể tham gia cùng với mọi người là bác P. Nguời mà khi về Fg đòi đi oto về nhất định không đồng ý mà bắt phải" để anh đưa về "cũng là bác Phương..... Chu đáo và tận tình.. quan tâm và nghiêm khắc.. như thể là 1 người anh lớn... 1 người anh thật sự.....Dám nói dám làm.. và FG phục anh Phương nhiều lắm....Không phải vì những gì mà anh Phuwong đã giúp đỡ FG.. khôngphải vì những điều nhỏ ấy... Mà chỉ là mấy lần sang Hp .. mấy lần gặp bác Phương.... bao giờ cũng thấy ở bác ấy toát lên cái khí chất Người anh Quan tâm đến mọi người.... lo lắng cho cả bọn.. chỉ sợ đàn em mệt.. đàn em đói , đàn em........Đến đay thì FG thật sự không biết viết gì nữa.... hình như là đang xúc động lắm thì phải..... Đúng là ấn tượng về mỗi thành viên có khác nhau.... và với Fg ai cũng luôn luôn tốt....Nhưng ấn tượng đặc biệt nhất của Fg chính là nhân vật này..... anh Phương......
    Em chỉ là học sinh tiểu học
    Đừng ai bắt nạt em nhá !
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    All anh HAPPY BIRTHDAY TO MINH PHƯƠNG
    Hôm nay 19/3 cũng là sinh nhật của nhân vật chính của FG trông những bài viết vừa rồi.... FG 1 thành viên_ 1 đứa em nhiều tình cảm ở xa.....không hay chưa chúc mừng ông anh tận mẹt được..... xin gửi đến anh những lời chúc chân thành nhất.... Coi như đây là 1 món quà nhỏ của đứa em xa gửi tới người anh yêu quý của mình,Chúc anh luôn vui và hạnh phúc.. mãi mãi luônlà người anh lớn của bọn em hay ít nhất là với em....
    Em chỉ là học sinh tiểu học
    Đừng ai bắt nạt em nhá !
  10. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em này! kể mà em viết về anh được 1 nửa như thế nhỉ?
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào

Chia sẻ trang này