1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DHP Member VÀ TÔI VÀ ẤN TƯỢNG!!!!!! KHÌ KHÌ

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    đã có lúc từng thề " sẽ ko dặt chân vào quán net " _ 1 lời thề của 1 con nhỏ lớp 12 ,mới đầu cương quyết lắm ...rùi cũng ko chống lại sự tò mò xen lẫn sự hiếu kì...bạn net ...ngẫm chỉ chơi vớ vẩn ,tào lao mấy chuyện linh tinh ,nói dối và 3 _4 chuyện tầm phào ....đôi khi lại cảm thấy thú vị vì có người nói chuyện cùng ...chán ...bỏ....rùi quay lại....đến với DHP thấy vui và 1 cái gì đó thú vị ẩn sau mỗi ánh mắt nụ cười của mỗi thành viên ,những lần offline là mỗi cuộc chơi mới dần dà cảm thấy gắn bó hơn ,yêu thương các thành viên trong box ......Gặp anh lần đầu tiên đã có thiện cảm ...anh hiền hiền ,thỉnh thoảng ngô ngố nhưng lại biết chiều con gái ,hứng lên là em bắt nạt ,anh hay doạ nhưng toàn bị em kêu chém chết ....những hôm đội mưa đi lên net...anh nói sao em cũng ko rời khỏi cái màn hình vi tính chỉ đến khi anh bảo đưa về em mới chịu ,em buồn cười nhỉ ....có lần hỏi " em có trẻ con ko mà sao cũng nói thế " anh cười và nói "có"....... _hoá ra em cũng trẻ con thật à ,em vui ,có anh con nhỏ như em mới thấy và nhận thấy thế nào là hạnh phúc . Đó chẳng phải là ảo đúng ko .Anh giờ có nỗi niềm riêng ,có cái hạnh phúc riêng ,em vui vì anh đã vậy .Cái gọi là bùa hộ mệnh em đưa cho anh hôm đi CS ,anh vẫn giữ ,có nghĩa rằng anh tôn trọng em ,em vui và mừng nữa .Bây giờ ,hễ khi nào có chuyện hãy nhớ cái con nhỏ đã có lần làm phiền anh nha ,hãy tin về mọi cái hẵng đang ở phía trước ,cái gì cũng phải có gian nan _trắc trở ,có vậy thì con người ta mới cứng rắn và vững vàng hơn chứ ,em chờ tin vui của anh đấy........
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Phải chăng những tình cảm đó trở thành 1 tình yêu? Có thể tin được không khi nó chỉ là sự cảm nhận từ 1 phía.? Có thể hy vọng không khi mà ta đã dành cho người ấy tình cảm đặc biệt nên trong suy nghĩ của ta sự thiên vị dành cho họ là quá nhiều? Hãy nên giữ lại thứ tình cảm đó, nhưng không nên hy vọng vào nó quá nhiều, dù sao cũng phải để lại cho bản thân mình 1 con đường rút êm thấm. Như thế không phải là hạng tiểu nhân, nhưng "Người không vì mình thì trời chu đất diệt".....
    Hôm qua có 1 người hỏi tôi: " Tình yêu và tình bạn có mối quan hệ như thế nào? Từ tình bạn có thể trở thành tình yêu, nhưng từ tình yêu có thể thành tình bạn được không?" Đúng là 1 câu hỏi hóc búa mặc dù ai cũng có câu trả lời nhưng lại rất khó để lý giải điều đó. Vậy thì tại sao mọi người không giữ cho mình 1 tình bạn trong sáng mà cứ nghĩ đến tình yêu như thế nhỉ?

    Thật khó lí giải hay bây giờ chuyện tình yêu thành MỐT???
    Nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có chó chưa nuôi
    [​IMG]
  3. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Bác ladthuan ơi lạc chủ đề rồi à đây không phải là nơi bàn luận về tình yêu nhé.Toàn lạc chủ đề thôi à không cẩn thận mấy hôm nữa bác lạc cả diễn đàn đó
    [​IMG]
  4. lite

    lite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng của tôi á.Không biết những điều tôi sẽ nói là có đúng không bởi vì tôi mới vào box mà.
    ..........Cái ấn tượng đầu tiên có lẽ là về minh phương.BÁc này có vẻ chu đáo trong mọi việc và được mọi người tin tưởng coi như người lớn nhất trong gia đình vậy
    ..........Ấn tượng thứ hai là về Forgive_forgive và an_an_an,2cô nàng này có vẻ dễ thương bởi cái tài ăn nói của mình lại còn vui tính nữa.Có vẻ có nhiều chàng mê đây.Nhưng đây lại không phải hình tượng mà tôi quý mến bởi những nguời ăn nói quá sắc sảo,quá đuợc lòng người khác như vậy thường không được thật lòng với tất cả cho lắm.
    ..........Thứ ba là về huong_duong cô nàng này duờng như rất ít xuất hiện mà mỗi lần xuất hiện lại chỉ viết có một dòng nên tôi không hiểu cho lắm.Liệu có phải đây là cô nàng ít nói,khó hiểu và hiền nhất box không nhỉ?------->mẫu người của tôi
    ..........Thứ tư là hahuyduonghp20012002,phải chăng đây là người gây nhiều xì căng đan nhất chăng.Tôi đã đọc cả những chủ đề từ lâu của box này và thấy như vậy.Nếu không phải thì ông bạn bỏ qua cho tôi nhé.
    ...........Thứ 5 là nhim20 và trinhvutruonggiang:người con trai sống có vẻ sâu sắc và chín chắn thì phải.Bài viết của bạn thể hiện rất nhiều những trăn trở đối với cuộc sống,phải chăng bạn có điều gì đó bất mãn với xung quanh?Và hình như cậu bé này đang tương tư phải không mọi người ???????
    ............autumn_heart_2207và hoadaquy:cô bé này đa sầu đa cảm quá.BÀi viết rất hay và sâu sắc.Cô này có học giỏi văn không mọi người?
    ............Thứ 7 phải kể đến donkihote:đúng là có người yêu rồi nên có nhiều cảm hứng viết thế.Cho tôi hỏi có phải con người này rất từng trải không?Cuộc đời đã giúp cho bạn trở nên vững vàng hơn trong bước đi ở trường đời vậy thì cố gắng làm người đàn ông hoàn mĩ nhớ
    ..........Còn con thú nữa ở đây là soidem nữa nhở:Bài viết của ông nì ác chiến thật.Làm gì mà hận bạn hận bè chỉ vì một cô gái thế chú em.Bình tĩnh nào.Cuộc đờ còn nhiều cay đắng hơn thế nữa cơ cậu bé à.
    .........bibihaybuon,beconthichdua:Hai nhân vật này có vẻ vui tính và có nhiều bài viết hay đấy chứ nhỉ
    .........ngoisaocodon20985:cô bé này sinh năm 85 phải không?Vậy mà suy nghĩ chín chắn ra phết nhưng sao lúc nào bài viết cũng phảng phất một chút nét buồn vậy?Bạn bè và những người xung quanh đối xử không tốt à?Thôi kệ đi hãy vui lên mà nhìn cuộc đời đẹp hơn đi------->mẫu người của tôi
    ..........Hình như chẳng còn thành viên nào nữa thì phải.À mà chẳng biết được khi nào có ấn tượng mới tôi viết nữa sau.Mong được trở thành thành viên quen thuộc với các bạn

    Được lite sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 08/05/2003
  5. _lovestory_1276011941176_

    _lovestory_1276011941176_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét như 1 người trong cuộc,giỏi đấy.Nhưng vẫn còn những nhận xét hết sức thiển cận....Dù sao cũng rất giỏi khi nhìn nhận 1 con người,đáng cho 8 điểm....Nhưng nếu là người trong cuộc thì chỉ được 4 điểm thôi.......
  6. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thấy thấy chưa ,em là người hiền nhất nhá ....dưng mờ là mẫu người thì chua chắc đâu ,tại tui khó tính lắm
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng của tôi với _lovestory_1276011941176_ và lite là chẳng có ấn tượng gì cả?
    Đã gặp lần nào đâu mà biết.......Mà Lite đã gặp mình bao giờ đâu mà lại nhận xét như thế nhẩy?

    [​IMG]
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0

    Hơ.. bác nói như thế có phải là chụp mũ người khác không? oé giời lần đầu tiên có người khen mình dễ thương..... ăn nói sắc sảo...... Hixx thế mà cả nhà này luôn bảo mình củ chuối củ cải.... và ngố nữa..


    nhà nuôi
  9. chang_trai_tinh_nghich_LA

    chang_trai_tinh_nghich_LA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét cũng được đó chứ. Tuy nhiên nếu "ông bạn" là người trong cuộc như Loves story nói thì "ông bạn" chỉ được 1 điểm. Còn vì saop 1 điểm hả. Nghĩ đi nhé "ông". Nhưng ông bạn đừng để tôi khai ông bạn là ai đó.
    CHÀNG TRAI TINH NGHỊCH LA
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tớ khai ra nhé Lite , kiểu này thì trước sau gì mọi người cũng biết thôi . Tớ khai ra nhé , đằng ấy là ......... hi` ( thế là lại câu được 1 bài ) .
    Rượu ngon làm ta mất trí
    Tiền nhiều làm ta bất chính
    Vợ đẹp làm ta đau khổ​

Chia sẻ trang này